Kết nối từ ba nguồn nước trên những dãy núi phía tây, con sông Dinh hiền hòa uốn lượn giữa vùng đất Ninh Hòa - tỉnh Khánh Hòa, tưới mát đôi bờ châu thổ trước khi đổ ra đầm Nha Phu mênh mang nắng gió. Vùng đất này không chỉ vươn vai từ núi đến biển mà còn mở rộng ven đường thiên lý và cũng là cửa ngõ phía đông nối liền với Tây Nguyên theo huyết mạch giao thông chiến lược quốc lộ 26. Ninh Hòa là địa bàn có núi rừng, đầm, biển và ruộng lúa. Từ một đơn vị hành chính cấp huyện, cách đây hơn hai năm, Ninh Hòa nâng cấp thành thị xã. Dẫu còn không ít khó khăn, nhưng "đô thị" trẻ đang chuyển mình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội. Góp phần vào sự đổi mới đó là những nỗ lực tích cực của Công an thị xã Ninh Hòa trong cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm.
Trưởng thành từ một trinh sát hình sự, điều tra viên rồi làm Trưởng Công an xã Ninh Sim, sau đó lần lượt đảm nhiệm công việc Đội phó Đội Cảnh sát Điều tra hình sự - kinh tế, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự, quản lý kinh tế - chức vụ đến Phó trưởng Công an, Trưởng Công an thị xã Ninh Hòa, nên thượng tá Trần Hữu Tượng thuộc nằm lòng từng đường thôn, ngõ phố ở Ninh Hòa. Thượng tá Tượng tâm sự: "Để kiềm chế, giảm thiểu tội phạm - tệ nạn xã hội, trong những năm qua Công an thị xã Ninh Hòa đã phải triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa. Chỉ riêng công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự - ma túy, các mũi trinh sát thường xuyên bám sát các tuyến, địa bàn trọng điểm rà soát, phân loại và nắm bắt kịp thời mối quan hệ sinh hoạt của các đối tượng có tiền án, tiền sự, thanh thiếu niên không có nghề nghiệp và thu nhập ổn định nhưng thường cấu kết, tụ tập thành băng, nhóm, ăn chơi bằng những nguồn tiền bất minh; các đội nghiệp vụ cảnh sát phối hợp công an các xã, phường thực hiện nhiều cuộc tuần tra xuyên đêm, khép kín địa bàn. Mặt khác, lực lượng Công an còn chú trọng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở là những người có đạo đức, năng lực, tinh thần trách nhiệm cao và phải có một số vốn kiến thức pháp luật cần thiết để phối hợp các tổ chức đoàn thể hòa giải thấu tình, đạt lý những vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong đời sống thường nhật ở cơ sở, góp phần ngăn chặn, phòng ngừa phạm pháp hình sự…".
Sau một thời gian tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, trật tự xã hội ở thị xã Ninh Hòa chuyển biến rõ nét. Lật sổ tay công tác, Thượng tá Tượng cho biết, trong năm 2012 và 3 tháng đầu năm nay, phạm pháp hình sự phát sinh trên địa bàn xảy ra 75 vụ, so với cùng kỳ năm trước giảm thiểu 12 vụ. Bằng tinh thần kiến quyết tấn công tội phạm, lực lượng cảnh sát đã điều tra làm rõ 67 vụ, bắt giam 99 đối tượng, đạt tỷ lệ 98,3%. Cùng với việc truy bắt và vận động đầu thú 27 đối tượng có lệnh truy nã, các trinh sát hình sự - kinh tế không chỉ xác lập và khám phá 9 chuyên án đấu tranh với tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản, mua bán ma túy và sản xuất thực phẩm giả, mà còn triệt xóa 36 tụ điểm cờ bạc hoạt đồng dưới các hình thức đá gà, xóc đĩa và số đề. Dù tang vật trong mỗi vụ cờ bạc không lớn, hành vi vi phạm chỉ đến mức xử lý hành chính, nhưng từ kết quả truy chặn, các trinh sát hình sự đã khống chế, không để các tụ điểm đó có cơ hội mở rộng, thu hút nhiều đối tượng lao vào cuộc chơi tiềm ẩn nhiều loại tội phạm khác.
Đề cập đến những chuyên án nổi bật, được nhiều người dân cảm phục về tinh thần trách nhiệm của lực lượng cảnh sát, thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Phó trưởng Công an thị xã Ninh Hòa tâm sự: "Ông bà mình thường bảo, con trâu là đầu cơ nghiệp. Nhiều gia đình nông dân ở Ninh Hòa chăn nuôi bò không chỉ để phục vụ sản xuất nông nghiệp, mà đó cũng là nguồn tiền dành dụm, giải quyết nhiều nhu cầu phát sinh trong đời sống. Khi nạn trộm bò phát sinh, cảnh sát hình sự khẩn trương vào cuộc xoa dịu nỗi lo của nhiều người dân".
Vụ án khởi đầu từ ba vụ mất trộm bò trị giá hơn 100 triệu đồng ở thôn Nông Trường, xã Ninh Sim hồi đầu tháng tư năm nay. Hai mũi trinh sát hình sự cất công truy xét, bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ và đã nắm được nguồn tin một chiếc xe tải từ nơi khác đến Ninh Sim với nhiều dấu hiệu bất thường. Sau nhiều ngày đêm mai phục, các trinh sát đã bắt giữ Phạm Đình Bời, 48 tuổi, trú ở thôn Trung Hiệp 2, xã Cam Hiệp Bắc, huyện Cam Lâm đang điều khiển ôtô tải BKS 79H-1841, chở con bò trị giá hơn 20 triệu đồng vừa trộm được ở thôn Xuân Phong, xã Ninh Thọ. Từ kết quả đấu tranh khai thác kết hợp mai phục ở một số nơi có khả năng nhóm trộm bò tìm đến, các trinh sát tạm giữ phương tiện nghi vấn là xe ôtô tải BKS 54S-4775. Không né tránh được những câu hỏi tinh thông nghiệp vụ, nên hai đối tượng đi trên xe tải này là Nguyễn Thành Tín, 39 tuổi, Bùi Tấn Cường, 38 tuổi, trú ở xã Nghĩa Lâm, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã khai nhận thực hiện ba phi vụ trộm bò ở xã Ninh Sim. Nhóm của Phạm Đình Bời trộm bò bán cho thương lái ở thị trấn Cam Đức, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, còn nhóm của Nguyễn Thành Tín chở về Quảng Ngãi giao cho một số đầu mối thân quen.
Một vụ trọng án đã được các trinh sát hình sự làm rõ hành tung hung thủ sau hơn 4 giờ truy xét. Thi thể nạn nhân là chị Phạm Thị Thi, 48 tuổi, trú ở thôn Nam, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa được người dân tình cờ phát hiện dưới lòng suối Nhơn ở thôn Phụng Cang, xã Ninh Hưng vào sáng 20/11/2012. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, Công an thị xã Ninh Hòa xác định nạn nhân đã bị sát hại ở nơi khác trước khi dìm xuống suối để tạo hiện trường giả. Bằng những trải nghiệm trong nghề điều tra, sau 4 giờ rà soát mối quan hệ sinh hoạt của một số thanh niên ở địa phương trước, trong và sau khi phát hiện vụ án mạng, các trinh sát đã xác định hành tung hung thủ là Lưu Ngọc Toàn, 27 tuổi - người hàng xóm của nạn nhân, nhưng khi tiếp cận nhà riêng đối tượng, được biết hắn đã "chuồn" khỏi địa phương sau khi gây án. Các điều tra viên Công an thị xã Ninh Hòa phối hợp trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa tác động gia đình vận động hung thủ ra đầu thú khi hắn liên lạc điện thoại. Đúng như dự đoán của các trinh sát, nửa đêm 21/11/2012, Lưu Ngọc Toàn đã đến trụ sở UBND xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum xin được đầu thú, chấm dứt hành trình lẩn trốn sang Lào.
Một vụ án khác thu hút sự quan tâm của dư luận ở địa phương vì liên quan đến sức khỏe con người đã được các trinh sát ở Đội cảnh sát kinh tế thị xã Ninh Hòa khám phá sau một tuần xác lập chuyên án. Đó là vụ vây bắt quả tang ông Trương Công Phúc, 51 tuổi, trú ở tổ dân phố 3, phường Ninh Hiệp vận chuyển 6 két bia giả nhãn hiệu một hãng sản xuất trong nước, giao cho một chủ quán ở thôn Bình Thành, xã Ninh Bình. Khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng này, Công an thị xã Ninh Hòa tạm giữ thêm một lô hàng giả gồm 6.880 chai bia, nước giải khát các loại và một số vật tư, công cụ có liên quan. Điều đáng nói là trước đó 6 năm, vợ chồng Trương Công Phúc - Nguyễn Thị Tuyết Mai đã từng bị bắt và xử phạt tù về tội sản xuất hàng giả là thực phẩm với tang vật thu giữ gồm 430 chai bia giả nhãn hiệu hai hãng sản xuất trong nước. Sau khi trở về với cộng đồng xã hội một thời gian, người đàn ông này lại mưu sinh bằng chiêu thức cũ và được "che chắn" bài bản hơn, nhưng không thoát khỏi tầm kiểm soát của cơ quan công an. Vụ án này không chỉ làm rõ và xử lý nghiêm minh tội phạm kinh tế mà còn đánh thức tinh thần cảnh giác, bảo vệ sức khỏe của chính người tiêu dùng hàng thực phẩm khi thị trường nước giải khát - bia, rượu là một trong những vấn đề đang được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.
Trong số những cán bộ chiến sĩ cảnh sát đã và đang góp phần xây dựng cuộc sống bình yên hạnh phúc mỗi ngày cho người dân thị xã Ninh Hòa không chỉ có những trinh sát hình sự - kinh tế, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội… mà còn có cả những Cảnh sát mặc sắc phục vàng ngày đêm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, kiềm chế tai nạn giảm thiểu cả ba tiêu chí.
Giữa nhịp sống đời thường còn nhiều nỗi lo toan, cán bộ chiến sĩ cảnh sát ở Công an thị xã Ninh Hòa vẫn gác lại những trăn trở riêng tư, sẵn sàng đối mặt với mọi tình huống khó khăn, phức tạp để bảo đảm ổn định an ninh trật tự. Những nỗ lực tích cực của họ không chỉ vì mục tiêu giữ vững danh hiệu đơn vị Quyết thắng nhiều năm liền, mà trong tâm thức của mỗi cán bộ chiến sĩ cảnh sát nơi vùng đất có con sông Dinh hiền hòa, có đầm Nha Phu mặn nồng hơi thở thiên nhiên… luôn trỗi dậy khát vọng bảo vệ bình yên cuộc sống, góp phần tác động tích cực đến công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương