Kể ra, trong sự nghiệp bóng đã lừng lẫy của mình, cựu danh thủ Pháp Michel Platini (hiện đang đảm nhiệm chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu) có không ít các bàn thắng đáng được ghi nhớ bởi tính đặc biệt của nó. Thì kia, chỉ tính riêng các trận đấu trong vòng giải vô địch bóng đá châu Âu tổ chức tại Pháp năm 1984, mình anh đã lập được những chiến tích vô cùng kỳ diệu, góp phần quan trọng đưa đội tuyển Pháp tới ngôi vô địch: Ghi tới 3 bàn trong trận Pháp thắng Bỉ 5-0, ghi bàn vào phút cuối cùng trong trận Pháp loại Bồ Đào Nha với tỉ số sát nút 3-2, ghi bàn quyết định trong trận chung kết Pháp - Tây Ban Nha, giành chiếc cúp vàng cho Tổ quốc.
Ấy thế mà không dưng Platini lại hay nhớ tới một trận đấu xa xưa trong quá khứ: Một trận đấu hầu như không được mấy người nhớ tới bởi tính "địa phương" của nó (và tên tuổi Platini khi ấy mới bắt đầu nhen nhóm), song lại rất có ý nghĩa đối với cuộc đời anh. Những bàn thắng đẹp trong trận đấu tuy không đem tới cho Platini những tước hiệu này kia, nhưng còn nhiều lần cao hơn thế, nó đã đem đến cho anh một người bạn đời tận tụy, một người biết gắn kết với anh trong tất cả những buồn vui số phận mãi đến tận ngày hôm nay.
Trong hồi ký "Cuộc đời như trận đấu", Platini đã kể lại sự kiện này như sau:
Hôm đó, trong chiếc quán nhỏ quen thuộc, nơi Platini cùng bè bạn thường tới ăn bánh spagetti vào các buổi chiều sau trận đấu, người ta giới thiệu với Platini một cô gái có thân hình thon thả, có cặp mắt xanh và mái tóc óng vàng. Platini bất giác nhớ tới lời người bạn thân nói với anh trước đó: "Tớ có một người bạn gái, cậu có muốn làm quen với cô ấy không?". Và khi gặp cặp mắt xanh thăm thẳm như đại dương của cô gái đang ngước nhìn anh, Platini chợt hiểu rằng: Đây là cuộc gặp gỡ số phận.
Sau lần đó, hai người còn đến với nhau nhiều bận nữa. Kritstel (tên cô gái) có thói quen hằng ngày là đi theo con đường dẫn tới sân vận động, sau đó mới quành qua hướng khác tới tòa thị chính.
Ngày "đặc biệt" của Platini đã tới. Chiều hôm ấy, đội bóng của anh gặp đội
Buổi tối, anh tìm đến nhà Kritstel. Cả hai cùng ngồi xem tivi. Đến mục điểm thể thao, bình luận viên bắt đầu đề cập tới trận đấu quan trọng mà Platini đã tham gia buổi chiều hôm đó. Người ta cho quay chậm lại từng pha ghi bàn của anh rồi bình luận thêm: "Tuyệt vời! Đây là bàn thắng Michel Platini dành tặng cho người vợ chưa cưới của mình - cô Kritstel yêu kiều duyên dáng".
Chưa hết, để "minh chứng" cho lời nhận định, trên màn hình bất ngờ xuất hiện hình ảnh của Platini và bên cạnh đó là... Kritstel.
Cả hai đều ngỡ ngàng sửng sốt trước lời bình luận ấy. Sự thật, đến hôm đó họ mới chỉ quen biết nhau có... 5 ngày.
Đối với Platini, đây quả là một vấn đề hết sức "nghiêm trọng". Anh hình dung ngay những gì đang xảy ra trong đầu bố mẹ anh, hiện giờ cũng đang ngồi trước màn hình (cả hai đều là những người rất quan tâm tới các hoạt động thể thao của con trai). Bố mẹ Platini đều là những người gốc Italia không bao giờ thích cợt đùa với chuyện hôn nhân. Bởi vậy mà ngay sau đó, cả Platini và Kritstel đều gấp rút chuẩn bị công việc cho ngày cưới. Tuy bận bịu, vất vả, nhưng Platini cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Anh thầm cảm ơn vị bình luận viên bóng đá nọ đã "thay Trời" xe duyên cho vợ chồng anh.
Về Kritstel, sau nhiều năm chung sống, Platini đã đi đến nhận xét khái quát: "Kritstel vừa là người vợ, vừa là người bạn, lại vừa là một nhà tham mưu đắc lực của tôi. Sự tham gia của cô ấy vào các các cuộc thương thuyết là hết sức cần thiết bởi vì cô biết cách giữ bình tĩnh và chăm chú lắng nghe người đối thoại".
Cuộc đời nghệ sĩ sân cỏ đâu phải lúc nào cũng vinh quang trải thảm. Platini từng lên tới đỉnh cao của danh vọng, nhưng cũng không ít lần anh bị khán giả la ó phản đối, buộc phải rời sân. Có những đêm anh thức trắng vì dằn vặt, vì cô đơn. Và những lúc như thế, người đầu tiên mà anh nhớ tới chính là Kritstel...