An ninh đã được thắt chặt ở thủ đô Minsk và một số vùng lân cận. Đến chiều 13/4, vẫn chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công khủng bố này.
Tuy nhiên, phát biểu trên truyền hình, Tổng thống Alexander Lukashenko đã cáo buộc thế lực nước ngoài đứng đằng sau vụ việc này. Thậm chí, ông Lukashenko còn không loại trừ khả năng đây là hành động phá hoại của một cơ quan tình báo nước ngoài nhằm khiến Belarus rơi vào tình trạng bất ổn an ninh.
Đồng thời, ông Alexander Lukashenko cũng yêu cầu cảnh sát Belarus phải mở chiến dịch truy quét lớn nhằm tìm bằng được thủ phạm vụ đánh bom. Nga cũng đã cử một đoàn chuyên gia của cơ quan tình báo FSB tới Belarus để hỗ trợ công tác điều tra. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, bom được đặt dưới ghế băng ở nhà ga và đã phát nổ khi hành khách đang rời khỏi tàu vào giờ cao điểm.
Chính quyền Minsk đã quyết định ngày 13/4 là ngày tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố này. Trụ sở các cơ quan nhà nước đều treo cờ rủ và các hoạt động vui chơi giải trí đều bị hủy đến hết tuần.
Trong khi đó, Tổng thống Alexander Lukashenko đã chỉ thị các cơ quan chức năng dành mọi sự hỗ trợ về vật chất và tinh thần cần thiết cho gia đình các nạn nhân