Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng

Những năm gần đây, thị trường thực phẩm chức năng tại Việt Nam đang là một mảnh đất màu mỡ để nhiều doanh nghiệp tập trung sản xuất, kinh doanh, kéo theo hàng loạt chiêu trò buôn bán. Trong đó, đáng quan ngại nhất là tình trạng quảng cáo thổi  phồng công dụng, khiến người tiêu dùng nhầm lẫn với thuốc điều trị, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng.

“Bảo bối” làm đẹp

Da bị nám và thường xuyên tróc lở mỗi khi thời tiết chuyển mùa, Nguyễn Thùy L., 28 tuổi, ngụ Long Thành, Đồng Nai đã tìm đến “bảo bối” làm đẹp. L. được một đồng nghiệp làm cùng công ty tặng hộp thuốc bổ sung vitamin E và nội tiết tố, cùng với một tuýp thuốc bôi trực tiếp lên mặt. Theo giới thiệu của đồng nghiệp, đây là sản phẩm từ Hàn Quốc, chị ấy đã dùng qua và thấy hiệu quả. L. không mảy may nghi ngờ, vì đã có bà chị làm “chuột bạch” thử nghiệm rồi.  Dùng thuốc trong một tháng, L. thấy người khỏe ra, mặt đỡ xám hơn nên càng yên tâm. Tháng 12 này, L. sẽ mặc áo cô dâu nên càng muốn tăng tốc làm đẹp. Hết thuốc, L. nhờ đồng nghiệp đặt giúp và tiếp tục dùng.

Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng -0
Lực lượng chức năng kiểm tra lô hàng thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc.

Theo liệu trình, cả uống và bôi phải ít nhất 3 tháng thì mới hiệu quả và sẽ khỏi tiệt luôn không phải dùng đến liều thứ hai. Giá của bộ liệu trình là 12 triệu đồng, bao gồm 2 loại thuốc uống và bôi. Dù là công nhân đang phải giảm giờ làm, tài chính có phần eo hẹp nhưng L. vẫn ráng chắt chiu, nhịn ăn để thực hiện cho xong bài thuốc... “hóa thiên nga”.  

Liều thứ hai, L. mới dùng được 2 tuần thì bắt đầu có triệu chứng ngứa mặt và cổ. Cơn ngứa xuất hiện vào ban đêm sau đó thì lan sang cả ngày, những mảng đỏ bong tróc bật máu tươi khắp mặt và cổ. L. hỏi đồng nghiệp thì được trấn an “cứ yên tâm”, chỉ là tác dụng phụ của thuốc do thời tiết đang có gió mùa hanh khô... L. yên tâm và tiếp tục trát thuốc lên mặt, mặc cho những trận ngứa sục sôi nóng rát khắp người. Suốt một tuần chịu trận, mặt của L. sưng phù lên như cái bánh đa, vùng nách và bộ phận kín cũng bị ngứa và sưng nghiêm trọng. Trên những bãi ngứa xuất hiện mủ trắng xanh có mùi hôi rất khó chịu. L. tiếp tục hỏi chủ nhân của đơn thuốc thì nhận được trấn an “không sao”. Tuy nhiên, lúc này, L. đã không thể đi làm được nữa, toàn bộ cơ thể sưng vù và lở loét. L. đi bệnh viện tỉnh khám và được tư vấn chuyển lên bệnh viện chuyên khoa tại TP Hồ Chí Minh điều trị. Tại bệnh viện, L. được bác sĩ cứu chữa kịp thời nhưng khuôn mặt của cô đã bị ảnh hưởng. Để phục hồi lại da mặt và các tế bào tổn thương phải mất ít nhất 6 tháng. Trước mắt, L. sẽ phải hoãn đám cưới vào tháng 12 tới vì nhan sắc cũng như sức khỏe không đảm bảo.

Tưởng như thế đã là bi kịch tan nát cuộc đời của L. thì một bi kịch khác ập tới. Ngày trở về từ bệnh viện cũng là ngày L. nhận thông báo nghỉ việc, do cô nghỉ quá ngày cho phép. Chồng sắp cưới của cô cũng chịu chung số phận vì công ty hết đơn hàng. L. tuyệt vọng cho biết: “Vận xui cứ liên tiếp đổ ập xuống em. Giờ em phải vay tiền bạn bè để chữa bệnh. Đã thế, người bán thuốc ngày nào cũng gọi điện đòi 5 triệu đồng tiền thuốc làm đẹp còn nợ. Khi biết em bị thế này, chị ấy bảo do em nhạy cảm chứ không phải do thuốc, vì bao nhiêu người dùng có sao đâu”.

Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng -0
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện da liễu TP Hồ Chí Minh.

Nạn nhân khác của thực phẩm chức năng là Nguyễn Minh H., 32 tuổi, ngụ P. Bình Chiểu, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh. Một năm qua, H. sống như một tội đồ, bởi nhan sắc bị hủy hoại thê thảm trong quá trình dùng thực phẩm chức năng. Bệnh của H. trước đó không hề nặng, chỉ là dị ứng thời tiết. Vào mỗi độ tháng 11 hằng năm, da mặt của H. bị đỏ rồi nổi mụn bọc, kéo dài đến tháng 3 năm sau mới hết. H. chấp nhận điều đó và sống chung suốt nhiều năm liền.

Tháng 12 năm ngoái, H. về quê thăm gia đình ở Lâm Đồng thì tình cờ gặp lại bạn học cấp 3 cũ, người này đang làm cho công ty dược phẩm. Gặp trúng “ổ thuốc”, H. được bạn tận tình tư vấn và khuyên dùng thuốc trị cho dứt điểm.

Để tạo lòng tin, H. được tặng miễn phí liệu trình dùng trong 7 ngày. Thuốc của H. được giới thiệu uống và xông, không cần bôi lên mặt. Với công dụng của thuốc, chỉ trong vòng 3 tháng, H. sẽ khỏi hoàn toàn và không bao giờ tái phát, da mặt sẽ nhẵn như “sân bay”. Công ty còn hứa sẽ lấy H. làm hình ảnh đại diện, có tiền lương hằng tháng và sẽ cho anh phụ trách khu vực Tây Nguyên.

Xông, uống liên tục 20 ngày thì H. cảm thấy có vấn đề về sức khỏe. Những cục mụn bọc ở mặt vỡ ra, chảy máu và mủ. Thay vì phải khử trùng, sát khuẩn thì H. tiếp tục xông thuốc nên vết mụn bị nhiễm trùng, trũng sâu và loang to. H. lên cơn sốt cao, người lả đi vì kiệt sức, phải đi cấp cứu, vết thương ở mặt bị hoại tử phải phẫu thuật khoét bỏ. Sau đó, H. trải qua các cuộc phẫu thuật cấy ghép da mặt và phục hồi.

Khuôn mặt be bét, cơ thể tổn thương nghiêm trọng do dùng thực phẩm chức năng, H. quay sang truy vấn công ty thì đổ gục khi biết, đây chỉ là cơ sở bán hàng online, các mặt hàng được mua bán ở “chợ trời” không rõ nguồn gốc. H. trách bạn, sao nỡ đẩy mình vào nghịch cảnh như vậy. Anh bạn H. chỉ biết ngậm ngùi, vì anh ta là người làm công, chưa dùng sản phẩm của công ty bao giờ nên không biết nó ghê gớm như vậy.

Một năm qua, H. chạy xe ôm công nghệ để sống và kiếm tiền tiếp tục phục hồi khuôn mặt. H. chia sẻ, anh có bằng thạc sĩ ngôn ngữ học, nhưng không dám xin việc ở những nơi đông người hoặc công ty lớn vì mặc cảm với khuôn mặt xấu xí. Làm xe ôm, anh bịt khẩu trang cả ngày để che đi khiếm khuyết. Dự định có tiền, H. sẽ sang Singapore một chuyến để “lột xác” và trở lại làm người bình thường như xưa.

Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng -0
Các loại thực phẩm chức năng thật – giả tràn lan trên thị trường gây ra những hệ lụy nguy hiểm cho người tiêu dùng.

Hệ lụy khôn lường

Tác hại khôn lường của thực phẩm chức năng đã được cảnh báo từ nhiều năm trước. Đã có rất nhiều người là nạn nhân của thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc. Người có tiền thì đi điều trị, phục hồi tại các bệnh viện chuyên khoa, nhưng người nghèo khó thì chỉ biết khóc nghẹn trong uất ức và bất lực.

Những ngày gần đây, Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhân bị biến dạng cơ thể nặng nề vì sập bẫy quảng cáo các loại thuốc điều trị vảy nến trên mạng.

Ông P.N.T., 64 tuổi, ngụ Phú Yên đến Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh cầu cứu trong tình trạng da toàn thân bong tróc, rỉ dịch hai chân kèm sưng to và đau nhức nhiều các khớp ngón tay, ngón chân, khớp gối... làm việc di chuyển khó khăn. Khai thác bệnh sử, ông T. cho biết bị vảy nến nhiều năm nay nhưng trước đây chỉ khô và tróc vảy nhẹ một ít da.

Cách đây 8 tháng, ông đọc được thông tin trên mạng có loại thực phẩm chức năng “trong uống ngoài bôi” chấm dứt vảy nến, nên đặt mua sử dụng. Hai chục ngày đầu uống thấy bình thường, tuy nhiên sau đó, vảy nến của bệnh nhân bùng phát và gây đau đớn dữ dội.

Lo sợ, ông T. gọi điện cho người bán thì họ bảo sau khi sử dụng, vảy nến bùng lên thì mới tốt, nên ông tiếp tục dùng. Nhưng, vảy nến cứ rụng nhiều đến nỗi ngày gom được cả chén vảy, da mưng mủ, rỉ dịch, tiếp đó các khớp tay, chân, gối... sưng đỏ đau nhức...

Một trường hợp khác là chàng trai tên L.H.N., 18 tuổi, ngụ Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh nhập viện trong tình trạng da đỏ và tróc vảy toàn thân, da lưng rạn nứt, người mệt mỏi, ớn lạnh... Bệnh nhân cho biết bị vảy nến khoảng một năm nay, gần 2 tháng trước có xem quảng cáo về loại thuốc trị dứt vảy nến trên mạng nên đặt mua 3 hộp, giá gần 2triệu đồng. Sử dụng hết 3 hộp thuốc, tình trạng vảy nến của bệnh nhân có thuyên giảm nhưng sau khi ngưng thuốc được 5 ngày, bệnh lại bùng phát dữ dội và làm sức khỏe suy giảm.

Bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng - Trưởng Khoa Lâm sàng 2, Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, thời gian gần đây bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp bị vảy nến nặng, do người bệnh tự ý sử dụng các loại thuốc được quảng cáo trên mạng.

Bát nháo thị trường thực phẩm chức năng -0
Khổ sở, thiếu tự tin phải mang trên mình di chứng bệnh tật.

Bác sĩ Hoàng phân tích, đa phần các loại thuốc uống, thuốc thoa bán trôi nổi có chứa thành phần kháng viêm như corticosteroid, nên khi mới sử dụng da sẽ láng mịn, bệnh nhân tin tưởng dùng tiếp. Tuy nhiên, khi ngưng thuốc, bệnh sẽ diễn tiến nặng, khiến da toàn thân bệnh nhân tróc vảy, đi kèm với mụn mủ, sưng đau biến dạng các khớp tay chân không hồi phục được. Với trường hợp dừng thuốc sớm, nhập viện điều trị kịp thời như bệnh nhân P.N.T., các tổn thương trên da đã giảm nhiều và các khớp tay, chân, đầu gối đang cải thiện dần.

Bác sĩ khẳng định, bệnh vảy nến hiện chưa có thuốc điều trị khỏi hẳn, nên việc quảng cáo nói có thuốc điều trị dứt điểm là sai sự thật. Dù vậy, vẫn có nhiều loại thuốc uống, thuốc thoa giúp cải thiện tình trạng bệnh đáng kể. Đặc biệt, thuốc sinh học có khả năng khống chế bệnh vảy nến gần như hoàn toàn.

Để điều trị đúng cách, tránh các tai biến xảy ra, bác sĩ Nguyễn Vũ Hoàng khuyến cáo, người bệnh vảy nến không nên nghe theo những lời quảng cáo hấp dẫn, tự ý sử dụng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, không có chỉ định của bác sĩ. Nếu bệnh nhân vảy nến bị tổn thương da quá nhiều có thể gây ra nhiễm trùng huyết, với nguy cơ tử vong cao.

Hiện cả nước có hàng trăm doanh nghiệp sản xuất thực phẩm chức năng cung cấp ra thị trường khoảng 12.000 sản phẩm. Tuy vậy, người dân vẫn còn mơ hồ đối với các sản phẩm thực phẩm chức năng là do các sản phẩm thật - giả tràn lan trên thị trường, một số cá nhân thổi phồng lợi ích sản phẩm, lừa dối người tiêu dùng...

Theo Hiệp hội Thực phẩm chức năng Việt Nam (VAFF), thực phẩm chức năng là sản phẩm hỗ trợ các chức năng của các bộ phận trong cơ thể, có hoặc không có tác dụng dinh dưỡng, tạo cho cơ thể tình trạng thoải mái, tăng sức đề kháng, giảm nguy cơ và tác hại bệnh tật.

ThS.BS Phan Minh Đoàn - Khoa Thẩm mỹ da Bệnh viện Da liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, thực phẩm chức năng không còn quá xa lạ với nhiều người. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ, nhất khi việc quảng cáo về các thực phẩm chức năng đi quá xa so với hiệu quả thực tế. Không phải dùng càng nhiều thực phẩm chức năng là càng tốt. Nếu vượt quá khả năng chuyển hóa, đào thải của cơ thể, có thể dẫn đến tình trạng mệt mỏi, rụng tóc, đau quặn ở dạ dày, nôn ói, tiêu chảy, thậm chí tổn thương nhẹ dây thần kinh... Thực phẩm chức năng không thể thay thế thuốc điều trị. Nếu dùng thực phẩm chức năng thay cho thuốc điều trị sẽ làm bệnh không kiểm soát và gây những hậu quả nặng nề khác.

Ngọc Thiện

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.