Dù đã có kinh nghiệm bảo vệ an ninh cho sự kiện lớn World Cup 2010, nhưng lực lượng cảnh sát và quân đội Nam Phi vẫn thật sự choáng ngợp trước “núi công việc” mà họ phải làm trong 10 ngày diễn ra tang lễ của cố Tổng thống Nelson Mandela. Một quan chức thuộc Bộ Nội vụ tiết lộ với tờ The Times rằng, từ ngày 5/12, lực lượng cảnh sát Nam Phi đã được lệnh ứng trực 24/24, không một cán bộ chiến sĩ nào được rời nhiệm sở cho đến khi tang lễ kết thúc.
Tất cả chỉ nhằm một mục đích cao nhất là đưa ra các kế hoạch đảm bảo an ninh của tang lễ và sự an toàn tính mạng cho các nguyên thủ nước ngoài đến dự. Bộ trưởng Quốc phòng Nam Phi Nosivewe Mapisa-Nqakula cũng thừa nhận, có thêm 11.000 binh sĩ quân đội được triển khai ở các địa điểm trọng yếu về an ninh.
Bên cạnh đó, lực lượng bộ binh và không quân cũng tăng cường tại các sân bay từ
Thiếu tướng Xolani Mabanga, người phụ trách chiến dịch an ninh trong lễ tang của ông Nelson Mandela cho hay, từ năm 2010, sau thành công vang dội của sự kiện World Cup, giới chức Nam Phi đã bí mật chuẩn bị kịch bản an ninh trong trường hợp ông Nelson Mandela qua đời. Chi tiết kế hoạch và kịch bản tang lễ cũng vừa được duyệt lại cách đây vài tháng, vào thời điểm mà sức khỏe của cố Tổng thống ngày một yếu đi.
Mọi tình huống xấu nhất có thể xảy ra cũng đã được các quan chức an ninh cấp cao của Nam Phi đưa ra để tìm giải pháp xử lý ngay lập tức. Thậm chí, họ còn lật lại hồ sơ về tang lễ kéo dài 4 ngày của Tổng thống Ai Cập Anwar el-Sadat hồi tháng 10 năm 1981, chỉ ra những điểm mạnh và cả những sơ hở về an ninh bởi khi đó, cũng có hàng chục nguyên thủ quốc gia đến dự đám tang.
Về lễ tưởng niệm tại sân vận động FNB, Nam Phi đã huy động tất cả các lực lượng an ninh. Khoảng 15.000 cảnh sát bảo vệ ở cửa ra vào và bên trong khán đài sân vận động. Đơn vị đặc nhiệm của quân đội, các đội lính bắn tỉa và chó nghiệp vụ thì chuyên đảm nhiệm việc rà soát các hoạt động ở sân vận động, đảm bảo an ninh tối đa cho khu vực này. Kính chống đạn cũng được lắp đặt tại khu vực mà các nguyên thủ ngồi.
Trên bầu trời, trực thăng và chiến đấu cơ của quân đội thường xuyên bay lượn kiểm soát tình hình từ trên không. Chính phủ Nam Phi còn thuê công ty an ninh tư nhân mang tên Sidas với hơn 1.500 nhân viên cùng tham gia công tác bảo vệ tại sân vận động. Chưa hết, nhằm hạn chế ách tắc trong ngày tang lễ diễn ra, Nam Phi đã cấm các phương tiện giao thông cá nhân trên những con đường xung quanh sân vận động và huy động xe bus từ khắp đất nước nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ở khu vực tổ chức tang lễ. Các chuyến tàu cũng được tăng cường nhằm phục vụ dòng người đổ về
Riêng đối với các nguyên thủ muốn có mặt tại làng Qunu vào ngày 15/12, nơi thi hài cố Tổng thống Nelson Mandela được chôn cất, chính quyền địa phương đã bố trí phương tiện riêng và chuẩn bị đội xe ngựa bốn bánh hạng sang để đón và đưa các nguyên thủ. Vì ngôi làng này nằm ở phía Đông Nam Phi, lại gần với biển nên công tác đảm bảo an ninh lại được thực hiện theo một cách khác.
Tại khu vực này, lực lượng hải quân Nam Phi sẽ đóng vai trò chính cùng với sự hỗ trợ của cảnh sát địa phương. Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Nam Phi Collins Chabane nói: “Chúng tôi có thể đảm bảo rằng mọi biện pháp cần thiết đã được thực hiện, đó là lý do nguyên thủ các nước trên thế giới có thể an tâm đến đây để chia sẻ giây phút này với chúng tôi”