Mặc dù ngày 29/11 tòa mới chính thức đưa ra lời tuyên án đối với ông Conrad Murray, bác sĩ riêng của "vua nhạc pop" Michael Jackson, nhưng với lời buộc tội của bồi thẩm đoàn tại Tòa án thành phố Los Angeles, bang California, Mỹ sáng 7/11 (theo giờ địa phương) thì vụ án này coi như kết thúc.
Phiên tòa xét xử ông Conrad Murray chính thức khép lại vào sáng 7/11 (theo giờ địa phương) sau gần 6 tuần khai đình và bác sĩ riêng của "vua nhạc pop" có thể phải đối mặt với mức án 4 năm tù giam và bị tước giấy phép hành nghề.
Để có kết luận kể trên, tòa đã đưa ra 49 nhân chứng cùng hơn 300 bằng chứng. Bồi thẩm đoàn (7 nam và 5 nữ) thông báo, vì ông Conrad Murray đã phạm trọng tội nên từ nay tới ngày tòa tuyên án (29/11), bác sĩ này sẽ bị giam và không được bảo lãnh.
Bác sĩ Conrad Murray được Michael Jackson thuê chăm sóc sức khỏe trong thời gian "vua nhạc pop" chuẩn bị chương trình lưu diễn cuối cùng This is it tại Anh. Nhưng trong quá trình điều trị và cung cấp thuốc gây mê propofol cho Michael Jackson quá liều vì bất cẩn nên bác sĩ Conrad Murray đã gây ra cái chết của "vua nhạc pop" hôm 25/6/2009.
Nhưng luật sư của ông Conrad Murray cho rằng, Michael Jackson chết vì thói nghiện ngập cùng câu hỏi, nếu nạn nhân không phải là người nổi tiếng như "vua nhạc pop" thì liệu bác sĩ Conrad Murray có phải hầu tòa không? Luật sư của bác sĩ Conrad Murray là Ed Chernoff nói, không đưa ra bất cứ tuyên bố chính thức nào và không sốc với phán quyết của tòa