Trước đó, theo thông tin từ giới chức Ấn Độ, hơn 1.000 người hành hương Hindu và khách du lịch đã thiệt mạng bởi lũ lụt gây ra bởi những cơn mưa lớn vào tháng 6 . Còn theo thông tin được Thủ hiến bang Uttarakhand Vijay Bahuguna công bố ngày 8/7 tại Dehradun thủ phủ của bang này cho hay, còn tới 4.500 người mất tích. Trước đó, vào cuối tháng 6/2013 con số này theo chính quyền Ấn Độ chỉ dừng ở mức 3.000 người. Nhiều thi thể đã được tìm thấy cách xa vùng bị lũ lụt tới hàng trăm km gây khó khăn cho công tác xác định số lượng nạn nhân.
Theo ông Bahuguna, sau ngày 15/7 mới có thể tuyên bố chính thức những người mất tích trên đã thiệt mạng, khi đó quá trình bồi thường cho các gia đình nạn nhân sẽ bắt đầu. Chính phủ Ấn Độ cam kết sẽ chi 8.196 USD cho mỗi nạn nhân thiệt mạng. Tuy nhiên, các quan chức Ấn Độ cũng cho hay, có rất nhiều người bị tuyên bố mất tích đã trở về nhà hoặc tiếp tục chuyến đi của họ mà không thông báo cho chính quyền rằng họ vẫn an toàn.
Tổng thư ký bang Uttarakhand Subhash Kumar có 75 nhân viên cứu hộ đã mắc kẹt tại Kedarnath Valley sau khi tới vùng núi này để phân phát thực phẩm. 60 người trong số họ đã mắc bệnh sau khi uống nước ô nhiễm trong vùng này.
Cũng theo ông Kumar, có tới 250 ngôi làng vẫn bị chia cắt bởi lũ lụt, nhân viên cứu hộ chỉ mới đưa được hàng cứu trợ 92 làng tại các vùng xa khó tiếp cận nhất, hiện có hơn 10.000 người vẫn đang phải sống trong các khu sơ tán.
Trong ngày 9/7, quân đội Ấn Độ đã quyết định mở một tuyến đường đất mới tới khu vực Kedarnath theo yêu cầu của chính quyền bang Uttarakhand. Theo lý giải của các quan chức địa phương, mưa lớn đã cản trở các nỗ lực cứu trợ bằng trực thăng, vì vậy việc mở con đường đất mới dài 20km trên độ cao 13.000 feet này là rất quan trọng.
Theo dự báo khí tượng, mưa lớn sẽ còn tiếp tục, vì vậy việc cứu trợ bằng đường bộ sẽ trở thành biện pháp duy nhất để tiếp cận với khu vực thánh địa linh thiêng của đạo Hindu tại Kedarnath hiện vẫn bị chia cắt với bên ngoài