Sau khi ban bố tình trạng khẩn cấp, chính phủ lâm thời Ai Cập cũng đã áp đặt một lệnh giới nghiêm bắt đầu từ 19h00 đến 6h00 (giờ địa phương) tại 27 tỉnh trên toàn quốc bao gồm cả các thành phố lớn như Ai Cập, Alejandri và Suez.
Trong một tuyên bố, Chính phủ Ai Cập đã khẳng định: "Bất cứ ai vi phạm lệnh giới nghiêm cũng sẽ phải chịu án tù".
Phó Tổng thống Mohamed ElBaradei đã từ chức trước tình trạng bạo lực leo thang, trong một lá thư, ông đã tuyên bố rằng, ông chọn phương pháp hòa bình để chấm dứt cuộc khủng hoảng này.
Tại thủ đô Cairrô
Quân đội Ai Cập đã nổ súng vào người biểu tình trong các cuộc đụng độ căng thẳng diễn ra tại nhiều khu vực ở thủ đô Cairo và tình trạng phân cực vì Tổng thống bị lật đổ Morsi trong 84 triệu dân Ai Cập vẫn đang tiếp tục diễn ra.
Được biết, tình trạng khẩn cấp được Chính phủ Ai Cập ban bố bắt đầu lúc 14h00 hôm thứ Tư 14/8 (giờ địa phương) và sẽ kéo dài trong 1 tháng.
Các kênh truyền hình truyền Ai Cập đã đăng tải hình ảnh những người biểu tình ủng hộ ông Morsi nấp sau những bao cát, sử dụng súng máy bắn vào lực lượng an ninh. Theo Kênh truyền hình nhà nước, 4 sĩ quan cảnh sát đã thiệt mạng về tay của những người ủng hộ vị cựu tổng thống hồi giáo.
Tại Cairo, một nhiếp ảnh gia của Reuters đã bị thương ở chân trong khi đang chụp lại những hoạt động của các lực lượng an ninh và 1 nhà quay phim của hãng Sky News của Anh đã thiệt mạng.
Trên các khu phố xung quanh nhà thờ Hồi giáo Raba al Adawiya ở phía đông bắc thủ đô, nơi những người ủng hộ ông Morsi đã cắm trại từ 6 tuần trước, từ sáng sớm, lực lượng cảnh sát chống bạo động đã được triển khai để bao vây khu vực này. Họ đã bắn hơi cay trong lúc di chuyển vào để giải tán hàng nghìn người ủng hộ ông Morsi, những người đã phớt lờ tối hậu thư chấm dứt biểu tình.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, tổng cộng đã có 149 người thiệt mạng và khoảng 1.403 người bị thương.
Tại nhà xác của một bệnh viện gần đó, một phóng viên của Reuters đã đếm được ít nhất 29 tử thi trong đó có 1 bé trai 12 tuổi. Hầu hết các nạn nhân đều tử vong do bị bắn vào đầu. Một y tá tại bệnh viện trên cho biết họ đã tiếp nhận 60 xác nạn nhân và chắc chắn con số này sẽ còn tăng lên.
Cảng và kênh Suez
Kênh đào Suez, con đường biển quan trọng để vận chuyển dầu từ Trung Đông và các cảng Ai Cập đã trở lại hoạt động bình thường bất chấp tình trạng bạo lực và xung đột trong nước đang leo thang.
Nguồn tin từ một hãng vận tải hàng hải Ai Cập cho biết công việc vận chuyển của họ sẽ bị chậm lại do lệnh giới nghiêm mới được Chính phủ ban hành.
Các cuộc bạo động đang lan rộng ra ngoài phạm vi thủ đô Cairo, tới các thành phố như Minya, Assiut và Alejandria ở bờ biển phía Bắc. Ít nhất 35 người đã thiệt mạng tại tỉnh Fayoum ở phía Nam Cairo và 5 người khác ở khu vực kênh đào Suez.
Mohamed el Beltagi, nhà lãnh đạo phong trào Huynh đệ Hồi giáo của ông Mursi là người đứng đầu các cuộc biểu tình đã đưa ra cảnh báo về một cuộc xung đột lớn, nhằm chống lại người đứng đầu lực lượng vũ trang trong vụ lật đổ ông Morsi ngày 3/7, sau khi diễn ra cuộc biểu tình kêu gọi ông từ chức.
"Tôi thề trước Chúa rằng, nếu các bạn cứ ở trong nhà, Abdel Fatah al-Sisi sẽ biến đất nước này thành Syria. Abdel Fatah al-Sisi đẩy đất nước vào cuộc nội chiến để thoát khỏi giá treo cổ", ông nói.
Và trước những hành động quân sự của chính phủ lâm thời nhằm giải tán đám đông người biểu tình, phát ngôn viên của Anh em Hồi giáo Gehad al-Haddad khẳng định: “Đây không phải nỗ lực nhằm giải tán đám đông, mà là một hành động đẫm máu nhằm nghiền nát tiếng nói của lực lượng phản đối cuộc đảo chính quân sự”.
Về phần mình, các nước phương Tây, chủ yếu là Mỹ - hàng năm rót cho Quân đội Ai Cập 1,3 tỉ USD, bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực đang diễn ra tại nước đồng minh chiến lược của mình. Nhà Trắng cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại Ai Cập trong khi một số nước Trung Đông lại lên án các hành động quân sự của chính phủ Ai Cập nhằm giải tán các trại biểu tình.
Cảnh sát được các xe ủi và xe bọc sắt yểm trợ đã bắn hơi cay vào các địa điểm biểu tình.
Một người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi ném một hộp hơi cay về phía cảnh sát trong cuộc đụng độ ở trung tâm Cairo hôm 13/8.
Một người dân địa phương ném đá về phía những người ủng hộ Tổng thống Mohamed Morsi trong cuộc đụng độ ở trung tâm Cairo.
Một binh sĩ đứng trên xe bọc thép trong tư thế sẵn sàng ứng phó ở gần Quảng trường Nahda, nơi những người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohamed Morsi dựng trại, Cairo hôm 12/8.
Một người ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Ai Cập Mohamed Morsi nghe bài phát biểu tại sân khấu chính trong cuộc biểu tình ngồi lì tại nhà thờ Hồi giáo Al-Raba Adawiya , Cairo hôm 12/8.