Trước đó, khuya 25/9, nhà xe Mạnh La đón 1 người khách nam giới từ Nam cầu Hiền Lương, xã Trung Hải, huyện Gio Linh (Quảng Trị) ra Bắc, đến Kỳ Anh – Hà Tĩnh thì người này xuống xe. Đến sáng 26/9, trong lúc dọn dẹp xe ôtô chở khách (BKS 17B-020.68), nhà xe Mạnh La phát hiện 1 chiếc ví bên trong có các giấy tờ cá nhân và tiền mặt; kiểm tra CCCD mang tên Hoàng Thiên, trú xã Trung Hải, huyện Gio Linh, Quảng Trị.
Ngay sau đó, nhà xe này gọi điện thoại tới Công an tỉnh Quảng Trị để thông tin sự việc, nhờ hỗ trợ tìm người trả lại chiếc ví.
Nhận được thông tin, Công an tỉnh Quảng Trị liên lạc Công an xã Trung Hải nơi anh Hoàng Thiên thường trú. Nhờ sự phối hợp nhanh nhẹn và chính xác, khoảng 15 phút sau, anh Hoàng Thiên đã liên lạc được nhà xe, xác định chiếc ví đánh rơi trên xe là của mình.
Ngày 26/9, xe Mạnh La khi từ Thái Bình vào Đà Nẵng, đoạn ngang qua xã Trung Hải đã tạm dừng để trao trả chiếc ví cho anh Thiên. Việc làm của nhà xe Mạnh La là rất đáng biểu dương và nhân rộng.
Tài xế taxi ở Cà Mau trả lại 4.000 USD cho nữ Việt kiều đánh rơi
Khen thưởng hai chiến sỹ nhặt 350 triệu đồng trả lại người đánh rơi
Công an phường trao trả 100 triệu đồng cho người đánh rơi