Lại Xương Tinh thừa nhận vai trò chính trong việc buôn lậu tại Tập đoàn Viễn Hoa, còn những người khác chỉ vâng lệnh làm theo. Lại Xương Tinh được giang hồ suy tôn là “Vua buôn lậu” bởi đã nhập khẩu một khối lượng lớn dầu thành phẩm, dầu thực vật, xe hơi, thuốc lá, hàng điện tử... với tổng trị giá lên tới 53 tỷ NDT (chưa kể số tiền lậu thuế 30 tỷ NDT) cách đây hơn 10 năm. Ngoài ra, gọi Lại Xương Tinh là “Vua buôn lậu” bởi vụ án buôn lậu của hắn là lớn nhất kể từ khi nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa được thành lập đến nay.
Lại Xương Tinh, người Tấn Giang, tỉnh Phúc Kiến (sinh năm 1958) tuy chỉ là một người buôn bán nhỏ, nhưng sau khi trở thành người giàu nhất Trung Quốc, đã gây tổn thất không nhỏ đối với quốc gia hơn 1,34 tỷ dân với biệt danh “Vua buôn lậu”.
Được biết, riêng phần hàng hoá của Lại Xương Tinh chiếm tới 25,2 tỷ NDT (chưa kể số tiền lậu thuế là 11,5 tỷ NDT). Ngoài thiệt hại to lớn về vật chất, nhiều cán bộ, nhân viên nhà nước đã bị Lại Xương Tinh dùng tiền bạc và gái đẹp tha hoá, thậm chí có người đã cam tâm tình nguyện làm “tay sai đắc lực” khiến cho hắn ngày thêm ngông cuồng.
Được biết, Lại Xương Tinh và vợ là Tăng Minh Na (đã ly dị) từng làm đơn xin cấp giấy phép làm việc, nhưng Cục Di dân Canada chỉ cấp cho “Đệ nhất phu nhân Vua buôn lậu”. Giới chuyên môn đặc biệt quan tâm tới vụ li hôn của Lại Xương Tinh bởi coi đây là tuyệt chiêu lách luật của “Vua buôn lậu”.
Vợ chồng Lại Xương Tinh tại
Ngày 21/6/2005, toà án
Ngoài ra, vụ li hôn còn giúp Tăng Minh Na giải ngân những khoản tiền cũng như bất động sản bị phong tỏa do phán quyết của phiên toà đưa ra đối với Lại Xương Tinh. Đầu năm 2009, Tăng Minh Na cùng con gái Lại Trân Trân đã tự nguyện về nước cho dù cả 2 mẹ con đều được Canada cho phép cư trú lâu dài.
Giới truyền thông đưa tin, sau 10 tháng tới Canada (từ tháng 8/1999 đến tháng 6/2000), Lại Xương Tinh đã viết đơn xin tị nạn chính trị, nhưng “Vua buôn lậu” vẫn bị bắt (23/11/2000) và bị xét xử vì tội khai man tại Cục Di dân khi xin nhập cư.
Tuy đơn xin tị nạn chính trị bị toà địa phương bác bỏ (tháng 11/2001), nhưng Lại Xương Tinh vẫn tiếp tục viết lần thứ hai (tháng 6/2002). Thượng tuần tháng 4/2005, đơn xin tị nạn chính trị lần thứ 3 của Lại Xương Tinh tiếp tục bị bác bỏ sau khi đơn thứ 2 bị từ chối hôm 3/2/2004. Tuy đơn xin tị nạn chính trị bị bác 3 lần liên tiếp, nhưng “Vua buôn lậu” vẫn tiếp tục bỏ tiền thuê luật sư nổi tiếng David Matas bảo vệ. Và cũng vì 3 lần bị từ chối nên Lại Xương Tinh lập tức thống nhất với vợ làm đơn li dị, đề phòng khả năng bị dẫn độ về Trung Quốc.
Để gây ảnh hưởng, tạo uy tín, tại phòng tiếp khách của Tập đoàn Viễn Hoa, Lại Xương Tinh cho treo những bức ảnh lớn chụp với nguyên Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Lưu Hoa Thanh, nguyên Phó Thủ tướng Lý Lam Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Vương Hán Bân, Lý Thiết Ánh... Nhờ những bức ảnh này mà nhiều người cho rằng, Lại Xương Tinh có mối quan hệ đặc biệt với lãnh đạo cấp cao, nhưng thực tế không phải như vậy.
Được biết, Lại Xương Tinh đã mời hầu hết vợ con, anh chị em, người thân của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo Hải quan, Thương kiểm, Công an, Biên phòng, Ngân hàng... ở Hạ Môn vào làm việc trong Tập đoàn Viễn Hoa với mức lương hậu hĩnh.
Ngoài ra, Lại Xương Tinh còn thường xuyên mời nhiều lãnh đạo cấp cao Bắc Kinh tới Hạ Môn “trao đổi kinh nghiệm”. Năm 1996, khi khởi công xây dựng Trung tâm quốc tế Viễn Hoa cao 36 tầng, Lại Xương Tinh đã mời gần 2.000 quan khách, trong đó có nhiều lãnh đạo Trung ương, tỉnh Phúc Kiến và thành phố Hạ Môn tới dự. Khi ra về mỗi quan khách còn nhận phong bì 3.000 NDT.
Lại Xương Tinh cho rằng, một trong những nguyên nhân khiến công việc làm ăn của Tập đoàn Viễn Hoa bị bại lộ là do bị con trai một quan chức cấp cao của Quân đoàn 31 chơi xấu. Sau khi bị Lại Xương Tinh từ chối đưa 100 triệu NDT (tiền hối lộ), Chu Ngưu Ngưu, con trai của Phó chỉ huy trưởng Quân đoàn 31 đã lập tức bỏ ra 30.000 NDT để đưa bằng được bức thư tố giác của mình tới tay người có trách nhiệm của Ủy ban Kiểm tra và Kỷ luật Trung ương.
Sở dĩ Chu Ngưu Ngưu làm càn như vậy vì hắn nợ Hồ Đại Tào, quan chức cấp cao củaQuân khu Phúc Châu 14.000.000 NDT và số tiền này đã đến hẹn phải trả, nhưng hắn không có khả năng trả nợ nên đã quay ra “cắn càn”. Đúng lúc đó hắn mới nhớ tới Lại Xương Tinh nên đã ra điều kiện “sẽ tố cáo mọi việc làm ăn bất chính của Lại Xương Tinh nếu không nhận được 100 triệu NDT theo đúng hẹn”