Violinist Hoàng Tuấn Cương và chặng đường “Âm nhạc lay chuyển cuộc sống”

Mùa thu đang đến, người Hà Nội đón thu với nhiều cách khác nhau. Đêm 22/10 vừa qua, những người yêu nhạc cổ điển và operetta đã đến kín khán phòng Nhà hát Lớn Hà Nội. Đến, để được tận hưởng sự tinh túy của âm nhạc từ những nghệ sĩ của Nhà hát Nhạc kịch Budapest, một trong những "Quốc bảo Hungari", và đến để gặp gỡ tài năng người Việt trẻ Hoàng Tuấn Cương.

Đêm diễn thật là hoàn hảo. Dàn nhạc với khả năng hòa tấu xuất sắc, dưới cây đũa chỉ huy của nhạc trưởng bậc thầy L. Makláry và sự trình diễn điệu nghệ của các giọng ca opera tài năng như Szilvi Szendy, Dávid Szabó, Mosnicka Fichl và Gergely Boncsér… đã khiến cho khán phòng tràn ngập niềm hân hoan.

18 năm trong chặng đường "Âm nhạc lay chuyển cuộc sống" tại Việt Nam là mười tám lần khán giả Việt lại được thưởng lãm những chương trình âm nhạc đặc sắc. Mỗi lần là một kịch mục khác nhau, cùng với những tên tuổi lớn của các tác giả âm nhạc cổ điển thế giới là những gương mặt nghệ sĩ biểu diễn mới, nổi tiếng và tài năng, trong đó có gương mặt người Việt. Đó vừa là vì nghệ thuật vừa là sự tôn vinh và quảng bá tài năng Việt, từ NSND Đặng Thái Sơn-piano, NSƯT Ngô Hoàng Quân - Cello, Nguyễn Hữu Nguyên - violin, Bùi Công Duy - violin, Nguyễn Bích Thủy - soprano, Lưu Hồng Quang - piano, Lê Hoài Nam - violin, Phan Thị Duyên Huyền - soprano.

Và lần này là Hoàng Tuấn Cương - vilolin. Chương trình Toyota cổ điển được tổ chức tại 7 quốc gia khác trong khu vực bao gồm: Việt Nam, Brunei, Philipines, Malaysia, Thái Lan, Lào và Campuchia.

Trong 25 năm liên tiếp, Toyota Classis đã thực hiện 184 buổi hòa nhạc, thu hút hàng trăm ngàn khán giả, góp phần đem nhạc cổ điển nói riêng và văn hóa nói chung đến với các quốc gia, làm hài hòa thêm gương mặt thế giới, và lay chuyển cuộc sống của nhân loại. Toàn bộ số tiền bán vé của Toyota Classis khoảng chừng 8,4 triệu đô la Mỹ tại các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương đã được sử dụng cho các mục đích từ thiện xã hội ở các quốc gia này. Tại Việt Nam, khi thì Hà Nội khi thì TP Hồ Chí Minh, đã diễn ra 18 chương trình, toàn bộ số tiền bán vé của chương trình cũng đã được Toyota Việt Nam sử dụng cho các hoạt động thúc đẩy phát triển lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của nước nhà.

Những gương mặt tài năng Việt kể trên đã để dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam, nhất là tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, 2 thành phố diễn ra các hoạt động âm nhạc nghệ thuật này. Năm nay, Hoàng Tuấn Cương chinh phục người nghe bằng bản "Romance số 2 cung Fa trưởng op 50" của nhà soạn nhạc thiên tài L. Beethoven.

Một tác phẩm được gọi là sự lãng mạn cho ánh sáng với  giai điệu ngọt ngào, đòi hỏi sự điêu luyện và tinh tế. Hoàng Tuấn Cương có vẻ hơi hồi hộp khi bước ra sân khấu. Khán phòng cũng hồi hộp theo, phía sau anh, Dàn nhạc danh tiếng Budapest và nhạc trưởng L. Makláry đã sẵn sàng, trước đó họ đã trình tấu những bản nhạc đầy hứng khởi của J.Strauss II, của E.Kalmán và F. Lehár. Nhưng chỉ trong mấy giây, sau khi đặt cây đàn của Ulrich Fischer - một bậc thầy về chế tạo đàn nổi tiếng, cây đàn đoạt Giải nhất trong cuộc thi chế tạo đàn tổ chức thường niên tại Đức lên vai, thì người ta thấy Hoàng Tuấn Cương hoàn toàn làm chủ cảm xúc của mình. Bản Romance đã vang lên tuyệt diệu dưới mái vòm nhà hát…

Có người nói, Hoàng Tuấn Cương là một tên tuổi lạ, chưa có độ phủ sóng rộng trong công chúng. Nghe thế, phần nào thấy chạnh lòng cho âm nhạc cổ điển, một loại hình nghệ thuật mà người nghệ sĩ không chỉ phải có tài năng mà còn phải học hành theo đuổi cả đời mới chinh phục được. Và nghệ thuật của nó dù đã đạt tới đỉnh chất lượng thì cũng không có lượng fan hâm mộ hùng hậu. Song, thứ ngôn ngữ đó giúp cho trí tưởng tượng của con người phát triển, đánh thức các cảm hứng sáng tạo và cảm xúc cao thượng, là nền tảng của để xây các giá trị thẩm mỹ. Hoàng Tuấn Cương có thể lạ với những người chỉ biết đến nhạc nhẹ, âm nhạc của đại chúng...

Sinh năm 1979, trong một gia đình nghệ thuật, cha là NS Hoàng Cương, Giám đốc Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Mẹ là nghệ sĩ Lê Kim Thanh, giảng viên piano. Gốc Hà Nội, gia đình Cương hiện ở TP Hồ Chí Minh, cả nhà chọn cuộc sống thanh bạch để theo đuổi những âm thanh hàn lâm của cổ điển.

Sống trong môi trường âm nhạc, Tuấn Cương đã thẩm âm từ bé, đã mê đàn từ nhỏ. Lên năm tuổi, Cương đã được bố mua cho cây đàn cỡ nhỏ nhất, và có bài cho tập hằng ngày. Bảy tuổi, Tuấn Cương trở thành học sinh Nhạc viện TP Hồ Chí Minh, một tuần lên lớp hai lần, còn với Tuấn Cương, giờ tập hằng ngày cũng có cha hoặc mẹ luyện cho. Nhiều khi diễn, Cương lại được mẹ đệm đàn. 11 tuổi Cương đã đoạt được giải nhất violin Cuộc thi Quốc gia Âm nhạc Mùa thu (năm 1990, tại Hà Nội).

Đêm nhạc Toyota cổ điển 2015.
Đêm nhạc Toyota cổ điển 2015.

Thế rồi may mắn mỉm cười. Trong thời gian bố anh - PGS Hoàng Cương tu nghiệp tại Ðức, ông đã giới thiệu tiếng đàn Cương với GS Wolfgang Marschner, Chủ tịch của Quỹ Bảo trợ tài năng trẻ violin Pfluger - Freiburg, Chủ tịch cuộc thi quốc tế violin Ludwig Spohr, và tiếng đàn của Cương đã chinh phục ông, một suất học bổng của Quỹ Freiburg đã giúp Cương được sang Ðức đào tạo để tham gia concour L. Spohr năm 1994.

Trong thời gian là sinh viên của NV Freiburg, anh đã được học với những giáo sư nổi tiếng. Dưới sự hướng dẫn của GS Kussmaul anh đã tham gia và nhận được Giải Forerpreis tại cuộc thi violin quốc tế Leopold Mozart (Augsbug - CHLB Đức). 

Sau cuộc thi violin quốc tế năm 1994, hết học bổng, hết sự trợ giúp của chương trình guest family Tuấn Cương lại may mắn được một bà mẹ Ðức đỡ đầu - bà Gertrud Augustiniok. Tuấn Cương đã từng diễn ở thành phố bà Augustiniok sinh sống, nhờ đọc bài báo ở đó phỏng vấn Cương, mà biết đến Cương, biết đến nhu cầu được tiếp tục đào tạo và biểu diễn tại quê hương của âm nhạc cổ điển của Cương, nên bà đã lập tức liên lạc và hỗ trợ cho đến khi Cương ổn định cuộc sống. Ở Đức, Cương được GS W. Marschner trực tiếp dạy giai đoạn đầu và tạo cho anh nơi biểu diễn. Anh đã từng cùng dàn nhạc thính phòng do W. Marschner chỉ huy diễn tại Vatican. Tuấn Cương đã biểu diễn độc tấu và hòa tấu tại Ðức, Ý, Áo, Anh, Slovakia, Croatia, Nhật, Úc, Hà Lan, Phần Lan...

Hoàng Tuấn Cương từng về diễn ở Việt Nam, tham gia chương trình diễn chào mừng 300 năm Sài Gòn - TP Hồ Chí Minh, có một recital với sự tài trợ của Netcafe với độc tấu Chaconne (giọng rê thứ) của J. S. Bach…

Từ năm 2004 đến nay Cương là thành viên của bè Violin I trong DN Philharmonic State Orchestra Hamburg. Cương cho biết cuộc sống ở Đức dễ chịu và hài lòng đối với anh vì cuộc đời anh không có gì hơn là được sống cho âm nhạc. Cương đã cùng dàn nhạc biểu diễn nhiều thành phố khác nhau trên thế giới. Vẻ đẹp của những thành phố đó phần nào nuôi dưỡng tâm hồn của người làm nghệ thuật như Cương. Nhưng khi được hỏi, nơi nào để lại ấn tượng sâu đậm nhất thì Cương cho biết: Về âm thanh phòng hoà nhạc thì Cương rất thích Suntory Hall ở Tokyo, về sự nồng nhiệt của khán giả thì ở phòng hoà nhạc Royal Albert Hall, London và những lần diễn ở trong nước. Nhưng dù đi biểu diễn ở bất kỳ một quốc gia nào trên thế giới thì nghệ sĩ violin Hoàng Tuấn Cương vẫn mang trong mình một phong cách và tinh thần Việt để khi biểu diễn cùng các nghệ sĩ trong giàn nhạc quốc tế, Cương luôn cảm thấy vinh dự và tự hào vì đã góp phần nhỏ bé của một công dân gốc Việt mang tinh thần âm nhạc Việt hòa cùng dòng chảy âm nhạc thế giới.

Trần Thị Trường

Các tin khác

Từ lời khen - chê đến chiều sâu phê bình

Từ lời khen - chê đến chiều sâu phê bình

Ngày nay, nhiều tác phẩm điện ảnh ra đời nhận được sự bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội cùng những bài review phim xuất hiện dày đặc. Tuy nhiên, giữa dòng chảy ồn ã ấy lại thiếu vắng những bài phê bình có chuyên môn, đi sâu vào ngôn ngữ điện ảnh, giá trị nghệ thuật và ý nghĩa văn hóa của tác phẩm. Để đời sống điện ảnh không chỉ dừng lại ở những lời khen - chê, đánh giá cực đoan, cần thêm những tiếng nói phê bình giàu tri thức, góp phần nâng cao thị hiếu và nuôi dưỡng tình yêu điện ảnh trong công chúng.

Khai thác văn hóa truyền thống, cần sự am hiểu sâu sắc

Khai thác văn hóa truyền thống, cần sự am hiểu sâu sắc

Việc đưa chất liệu truyền thống vào các sản phẩm nghệ thuật đang trở thành xu hướng và mở ra nhiều hướng sáng tạo, góp phần làm mới cách tiếp cận và lan tỏa những giá trị văn hóa Việt Nam. Tuy nhiên, điều này cũng yêu cầu nghệ sĩ cần sự hiểu biết, tôn trọng và trách nhiệm với những giá trị văn hóa mà sản phẩm khai thác.

“Vui bất tuyệt” hôm qua và hôm nay

“Vui bất tuyệt” hôm qua và hôm nay

“Vui bất tuyệt” của Tố Hữu - một trong những bài thơ tiêu biểu viết về Cách mạng Tháng Tám năm 1945, không chỉ là niềm vui của một cá nhân, hay của hàng chục triệu người, còn là niềm vui hồi sinh của một dân tộc vừa thoát khỏi ách nô lệ, giành lại quyền làm chủ vận mệnh. Cũng là niềm vui được cống hiến và kiến tạo tương lai. “Vui bất tuyệt” trở thành cảm hứng chung cho nhiều tác phẩm nổi tiếng cùng chủ đề.

Người trẻ yêu lịch sử qua văn học, nghệ thuật

Người trẻ yêu lịch sử qua văn học, nghệ thuật

Những người trẻ thế hệ 8x, 9x, 2000 đang lựa chọn cách tiếp cận lịch sử theo cách riêng của mình. Với họ, lịch sử là những câu chuyện được kể lại sống động trên các nền tảng số, hay những bộ phim, những bài hát, những tiểu thuyết hấp dẫn và ý nghĩa... giúp họ hiểu hơn về đất nước mình.

"Kế hoạch CM12" - Tái hiện chiến công lịch sử

"Kế hoạch CM12" - Tái hiện chiến công lịch sử

Bắt đầu lên sóng truyền hình ANTV (thứ Bảy, Chủ nhật) từ ngày 22/8 và trên kênh HTV9 (thứ Hai, thứ Ba) từ ngày 24/8, bộ phim truyền hình "Kế hoạch CM12" đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Không chỉ khắc họa những cuộc đấu trí căng thẳng, "Kế hoạch CM12" còn làm nổi bật bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh thầm lặng của những cán bộ, chiến sĩ CAND trong hành trình bảo vệ An ninh Tổ quốc từ những ngày đầu đất nước thống nhất.

Trưởng thành cùng lực lượng

Trưởng thành cùng lực lượng

Trong hơn 80 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, có thể nói rằng, văn học nghệ thuật về lực lượng công an với sứ mệnh của mình đã góp phần đáng kể vào sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân…

Thời của tiểu thuyết trinh thám

Thời của tiểu thuyết trinh thám

Mới đây, việc 2 bộ phim kinh dị "BACKROOMS" và "Obsession" thắng lớn phòng vé đã gây ra nhiều bất ngờ. Bên cạnh việc được thực hiện bởi các nhà sáng tạo nội dung tuy không chuyên về điện ảnh nhưng lại mang đến sự mới mẻ, thích thú, thì thực tế này cũng cho thấy thể loại thriller/mystery hay giật gân/bí ẩn đang được yêu thích hơn bao giờ hết cả trong phim ảnh cũng như văn chương.

Kể chuyện truyền thống Công an nhân dân bằng âm nhạc

Kể chuyện truyền thống Công an nhân dân bằng âm nhạc

Được đầu tư hoành tráng, công phu và giàu sáng tạo, các chương trình nghệ thuật về Công an nhân dân (CAND) thời gian qua không chỉ góp phần làm mới nghệ thuật chính luận mà còn lan tỏa sâu sắc hình tượng người chiến sĩ CAND bản lĩnh, nhân văn, gần gũi trong lòng công chúng.

Xứ thơ, xứ biển, xứ biên thùy

Xứ thơ, xứ biển, xứ biên thùy

Nằm ở một góc trời Tây Nam của Tổ quốc, Hà Tiên (thuộc tỉnh An Giang) sở hữu một địa thế kỳ lạ đến mức người xưa phải ví nơi đây như một “Việt Nam thu nhỏ” khi vừa có biển, có núi, có sông, có hang động, có đầm phá và có cả đường biên giới. Nhưng cái làm nên hồn cốt của Hà Tiên không chỉ là cảnh sắc thiên nhiên. Đi qua 3 thế kỷ thăng trầm, Hà Tiên đã hóa thân từ một xứ thơ lãng mạn bậc nhất trời Nam, bước qua những đau thương của lịch sử, để rồi vươn mình trỗi dậy trở thành một đô thị cửa ngõ hiện đại, canh giữ biên cương bờ cõi.

Tôi tự “đặt hàng” mình

Tôi tự “đặt hàng” mình

Nhạc sĩ Minh Đạo là một gương mặt nổi bật trong làng âm nhạc Việt Nam với vai trò sáng tác, nhà sản xuất, phối khí, chỉ huy và giám đốc âm nhạc ở nhiều chương trình, các vở nhạc kịch lớn. Gần đây, những ca khúc của anh trong các bộ phim do Điện ảnh CAND sản xuất như “Đội điều tra số 7”, “Tận hiến”... nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả. Phóng viên Văn nghệ Công an đã có cuộc trò chuyện cùng nhạc sĩ Minh Đạo.

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Giữ bình yên đại ngàn bằng lòng dân và trách nhiệm

Là dự án phim ý nghĩa nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân, "Trời cao nguyên xanh" không chỉ khắc họa cuộc chiến bền bỉ, thầm lặng nhưng không kém phần gian nan của các chiến sĩ Công an mà còn mang đến cho khán giả hành trình giàu cảm xúc về lòng dân, tinh thần đoàn kết và khát vọng bình yên cho bầu trời cao nguyên xanh.

Ước hẹn từ quá khứ

Ước hẹn từ quá khứ

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” đã thu hút sự quan tâm của quần chúng nhân dân trong những ngày qua

Phim "Mưa đỏ" ghi dấu ấn của điện ảnh Việt ở đề tài chiến tranh cách mạng.

Khát vọng trở thành ngành công nghiệp văn hóa

40 năm đổi mới - một chặng đường đánh dấu nhiều cột mốc của điện ảnh Việt Nam từ một nền điện ảnh bao cấp sang cơ chế thị trường. Tại hội thảo "Diện mạo điện ảnh Việt Nam 40 năm đổi mới", tổ chức trong khuôn khổ Liên hoan phim Châu Á - Đà Nẵng (DANAFF) Tiến sĩ Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam - Giám đốc DANAFF nhận định: "40 năm trước, Đổi mới không chỉ mở ra một giai đoạn phát triển mới về kinh tế - xã hội, mà còn mở ra những không gian sáng tạo mới cho văn học, nghệ thuật. Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng sự thật đã trở thành động lực quan trọng để văn nghệ sĩ khám phá sâu hơn đời sống con người, những chuyển động của xã hội và những khát vọng của dân tộc trong thời kỳ mới".

Những dấu ấn khác biệt của “Tận hiến”

Những dấu ấn khác biệt của “Tận hiến”

Bộ phim truyền hình "Tận hiến" (Điện ảnh CAND sản xuất) vừa khép lại hành trình phát sóng nhưng dư âm mà bộ phim mang lại vẫn tiếp tục lắng đọng trong lòng khán giả. Giữa dòng chảy của điện ảnh chính luận, "Tận hiến" tạo dấu ấn không chỉ bởi câu chuyện về những chiến sĩ tình báo CAND hoạt động và sẵn sàng hy sinh trong thầm lặng mà còn ở cách làm phim giàu tâm huyết và khát vọng.