Quả là không mấy ai "biết trước điều đó", khi mà chỉ sau lời giãi bày của Akhmadulina chưa đầy nửa năm, vào những ngày cuối cùng của tháng 11 này, Thần Chết đã lại bất ngờ cướp đi của thi đàn Nga một trong những đại diện ưu tú nhất, một ứng cử viên sáng giá của Giải Nobel Văn học, người kế tục xuất sắc vai trò của nữ thi sĩ Akhmatova trong nửa cuối thế kỷ XX.
Bell Akhmadulina là một thi sĩ có tài năng thiên bẩm. Bà làm thơ từ khi còn nhỏ và tới năm 25 tuổi (1962) thì đã rất nổi tiếng với tập thơ đầu tay "Dây đàn". Không chỉ hay thơ, Bell Akhmadulina còn đặc biệt được chú ý bởi nhan sắc diễm kiều. Đã vậy, bà còn sở hữu một chất giọng truyền cảm, đầy sức quyến rũ mỗi khi đọc thơ. Và, với sự "hài hòa hiếm có giữa dung nhan, tài năng và trí tuệ" như nhận xét của nhạc sĩ Kozlov, Bell Akhmadulina đã nhanh chóng trở thành "thần tượng của một thế hệ". Nữ thi sĩ Rimma Kazakova, Chủ tịch Hội Nhà văn Moskva, trong một bài trả lời phỏng vấn đã phải thừa nhận: "Bell Akhmadulina là một hoa khôi, một thần tượng. Tôi rất thích thơ của bà, thừa nhận đẳng cấp của bà. Và tôi nghĩ rằng, về tất cả mọi phương diện, tôi không thể sánh với bà. Akhmadulina là diva của những năm 60. Bà tắm mình trong bầu không khí thơ ca, trong môi trường văn hóa cao, là một người rất nghệ sĩ".
Bên cạnh một số phần thưởng do các tổ chức quốc tế trao tặng, ngay tại Tổ quốc mình, Akhmadulina cũng gặt hái được những giải thưởng danh giá nhất. Năm 1989, khi Liên Xô chưa tan rã, bà được nhận Giải thưởng Nhà nước Liên Xô, và sau đó 15 năm, bà được nhận Giải thưởng Nhà nước Nga. Hầu hết những nhà thơ thuộc diện "khó tính" nhất của nước Nga đều thừa nhận tài năng và đóng góp của Akhmadulina. Joseph Brodsky - nhà thơ Nga đoạt giải Nobel Văn học năm 1986 nhận định: "Bella Akhmadulina là người kế thừa trường phái thơ Lermontov và Pasternak trong thơ Nga". Một nhà thơ Nga cũng rất nổi tiếng khác (từng là chồng của Akhmadulina) - Evgheny Evtushenko thậm chí còn cho rằng Akhmadulina là "một thi sĩ vĩ đại", một "tấm gương trung thành không chỉ đối với thơ ca" mà còn "là tấm gương về tinh thần công dân cao cả", là người "luôn đấu tranh không sợ hãi để bênh vực tất cả những ai lâm nạn".
Nhân nhắc tới chuyện riêng của Bella Akhmadulina, thiết nghĩ ta cũng nên biết: Sinh thời, nữ thi sĩ tài sắc "mười phân vẹn mười" này từng trải qua 3 cuộc hôn nhân. Lần đầu, như trên đã nói, bà kết hôn với thi sĩ Evtushenko (khi ấy bà mới 17 tuổi). Sau khi chia tay Evtushenko, năm 1960, bà đến với một nhân vật cũng không kém phần nổi tiếng ở nước Nga là nhà văn Yuri Nagibin (tác giả cuốn "Đèn sáng ô cửa" đã được dịch in ở Việt Nam). Và lần cuối cùng bà kết hôn với họa sĩ tài danh Boris Messerer.
Theo báo chí đưa tin cách đây ít tháng, trong số các ứng viên Giải Nobel Văn học năm 2010, người ta thấy nước Nga nổi bật lên hai tên tuổi: Đó là Evtushenko và Akhmadulina. Điều vô cùng lạ lùng và chắc chắn sẽ là hiện tượng rất hiếm gặp trên thế giới: Cả hai ứng cử viên ấy từng một thời là... vợ chồng của nhau