Truy “đạo nhạc” – mốt của cộng đồng mạng?

Một ca khúc mới trình làng thì ngay lập tức trên mạng sốt sắng cơ man nào là bình phẩm, so sánh; điều tra xem ca khúc đó có na ná bài này hay không, giông giống bài nọ hay không, để kết luận tác giả đạo nhạc. Việc làm đó đang trở thành mốt thịnh hành của những "thánh soi", "quan tòa" trên mạng. Dù lực lượng này đa số kiến thức âm nhạc còn hạn chế.

Chạy đâu cho thoát

Từ dạo những nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP trở nên ầm ĩ, khiến dư luận bất bình, cư dân mạng tự dưng được trang bị đôi tai nhạy cảm hết mức với ca khúc mới ra lò. Dạo đó, công chúng vô cùng hoang mang khi hết fan hâm mộ mắng nhau sa sả đến lượt giới chuyên môn cũng choảng nhau chan chát "mẻ đầu sứt trán" vì người bảo Sơn Tùng đạo nhạc, kẻ bảo không...

Giai đoạn ấy thật là một thời kỳ nước sôi lửa bỏng đến nỗi chính người được coi là nạn nhân bị Sơn Tùng "thó" mất ca khúc cũng chẳng giải quyết được gì dù có lên tiếng xác nhận. Vụ việc cứ thế đi vào dĩ vãng. Khi không có đội ngũ, cá nhân nào đủ sức cung cấp cho công chúng sự thẩm định đáng tin cậy thì họ nhìn mọi ca khúc mới trình làng với một cặp mắt soi mói và đôi tai nghi ngờ. Được đà, họ "thay trời hành đạo" luôn thể.

Nhiều bài hát mới lạ do chính người sáng tác trình bày khiến chương trình "Sing my song" (Bài hát hay nhất) trở thành khối nam châm cực mạnh với giới chuyên môn lẫn công chúng Việt Nam. Và đây là nơi béo bở để các "quan tòa trên mạng" lập chiến tích bởi chương trình được ngầm hiểu là nơi đạo nhạc khó có đất tồn tại (bởi ai dại gì mà mang ca khúc mình chôm chỉa đi thi thố công khai trên truyền hình).

Ca sĩ Trương Thảo Nhi trình diễn ca khúc "Tự sự tuổi 25" trong "Sing my song".
Ca sĩ Trương Thảo Nhi trình diễn ca khúc "Tự sự tuổi 25" trong "Sing my song".

Thế mà, nhờ sự "chăm bẵm" tận tình của lực lượng hùng hậu này, lần lượt các bài hát trong chương trình "Sing my song" bị đem ra luận tội. Bị lên thớt nhiều nhất là những bài hát được ban giám khảo chú ý và tạo hiệu ứng tốt tại chương trình như "Tự sự tuổi 25" của Trương Thảo Nhi, "Good bye my love" của Đào Bá Lộc...

"Tự sự tuổi 25" được bộ tứ giám khảo Lê Minh Sơn, Giáng Son, Đức Trí, Nguyễn Hải Phong bấm chọn và tìm mọi cách tranh giành, chiêu dụ Trương Thảo Nhi về đội của mình. "Tôi như hạt cát giữa vũ trụ bao la/Tình cờ lạc bước vào trái tim anh/ A ha, bơi qua năm tháng/ Rửa trôi bụi đời"… 

Giai điệu cùng lời ca, cách biểu diễn mang đậm tính tự sự ma mị, đầy hình ảnh và sức sáng tạo của cô gái trẻ đã thuyết phục các nhạc sĩ. Ngay lập tức, cư dân mạng "khai quật" bài "Ngựa hoang biết bay" của thí sinh Dương Khỏa Nhi trong chương trình "Sing my song" phiên bản Trung Quốc và cho rằng Trương Thảo Nhi đã bắt chước cô gái này.

Thứ nhất là bắt chước cách miệng kêu xùy xùy như tiếng gió, tiếng xào xạc cỏ cây, tay múa, rung... khi thể hiện ca khúc. Thứ hai là giai điệu ma mị, na ná nhau. Thứ ba, lời bài hát cũng kiểu tự sự, thể hiện khát vọng tung hoành, tự do, phóng khoáng.

Ngoài ra, có người còn chỉ ra đoạn hát kiểu cà lăm của Trương Thảo Nhi đã từng xuất hiện ở thí sinh Vương Căng Lâm khi anh biểu diễn bài "Mẹ cô ấy không thích tôi"; hoặc phần mở đầu "Tự sự tuổi 25" mang âm hưởng "Dã tử" của Tô Vận Doanh. Hai thí sinh này đều thuộc "Sing my song" phiên bản Trung Quốc.

Nghe dư luận buộc tội, Trương Thảo Nhi bình tĩnh đáp trả rằng mình sáng tác hoàn toàn độc lập. Cô nghe "Ngựa hoang biết bay" và nhận thấy không hề giống "Tự sự tuổi 25". Nội dung, giai điệu hoàn toàn khác nhau, có giống chăng là kiểu tự sự mang cá tính, nỗi niềm gần nhau của hai cô gái trẻ, từ đó tạo nên cái tứ gần gũi. Riêng một vài kỹ thuật biểu diễn giống nhau là điều hết sức bình thường.

Trong khi đó, "Good bye my love" của Đào Bá Lộc bị nghi chôm chỉa bài "Sứ Thanh Hoa" của ca sĩ Đài Loan Châu Kiệt Luân. Khác với Trương Thảo Nhi, dù khẳng định đó là ca khúc mình sáng tác nhưng Đào Bá Lộc cũng thừa nhận hai bài hát có nhịp điệu gần nhau. Anh cho rằng có thể mình vô tình bị ảnh hưởng mô típ vì đã từng nghe "Sứ Thanh Hoa".

Ngoài hai trường hợp bị tố đạo nhạc trên còn có hàng loạt ca khúc khác bị cho là mượn ý tưởng chỗ này một ít, chỗ kia một tí. Chẳng hạn như "Tình lãng phí" của Hứa Kim Tuyền là sự hòa trộn của hai bài nhạc Việt: "Vết mưa" và "Yếu đuối". Người khác thì bảo "Tình lãng phí" giống "Suffer" của Charlie Puth. "Một mai chúng ta sẽ già" hao hao bài "Khi em già đi" của Triện Chiếu, phiên bản "Sing my song" Trung Quốc...

Luận tội đã đời, các "quan tòa" kết luận: "Thì ra mấy "đạo sĩ" quy ẩn trên núi bấy lâu đều xuống núi để thi chương trình này hết à!? Mới phát ba tập đếm sơ sơ cũng cỡ ba bài đạo nhạc, "mượn ý tưởng" lời, "na ná" phong cách, cách hát! Đổi tên thành "Sing China's song" đi cho rồi! Ôi đến nản".

Đừng vội chụp mũ, phán xét

Không thể phủ nhận lợi ích từ việc truy tìm dấu vết đạo nhạc của cộng đồng mạng. Chính nhờ tính đa nghi như Tào Tháo này khiến cho người sáng tác không dám dễ dãi, xài chùa bừa bãi dù là nạn nhân có ở tận đẩu tận đâu.

Mạng internet với hàng loạt công cụ tìm kiếm thông minh đã kết nối khắp nơi trên trái đất trở thành một thế giới phẳng và nhanh. Có người lăm lăm soi xét, ý thức của người làm nhạc từ đó đi vào nề nếp, văn minh hơn. Hàng loạt bài hát của Sơn Tùng bị đưa ra ánh sáng.

Ca sĩ Đào Bá Lộc thừa nhận ca khúc "Good bye my love" của mình có nhịp điệu gần giống ca khúc "Sứ Thanh Hoa" của Châu Kiệt Luân.
Ca sĩ Đào Bá Lộc thừa nhận ca khúc "Good bye my love" của mình có nhịp điệu gần giống ca khúc "Sứ Thanh Hoa" của Châu Kiệt Luân.

Dù kết luận cuối cùng nhiều lúc không được công khai như trường hợp ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" nhưng những lùm xùm này đã giúp công chúng nhận diện được cách làm nhạc và chỗ đứng của Sơn Tùng. Họ ý thức hơn khi tiếp nhận sản phẩm âm nhạc.

Nó cũng đủ sức gióng lên hồi chuông cảnh báo cho thói sáng tác dựa trên phần hòa âm, phối khí (beat) có sẵn - cách làm quen thuộc và xu hướng sáng tác hiện nay của nhiều nghệ sĩ trẻ. Tai hại ở chỗ, việc sáng tác trên nền nhạc có sẵn rất dễ dẫn đến những giai điệu na ná nhau, dễ bị tố đạo nhái. Chuyện sáng tác trên beat có sẵn chỉ nên dùng trong bài tập của sinh viên nhạc viện, còn người sáng tác chuyên nghiệp thì cần từ giã thói quen này để sự sáng tạo không bị cùn mòn và phụ thuộc.

Tuy nhiên, điều gì cũng mang tính hai mặt. Việc "đi tuần" quá đà và tỏ ra ta đây là chuyên gia của cư dân mạng đã khiến nhiều nhạc sĩ có tự trọng lâm vào cảnh khốn đốn và uy tín bị tổn thương ghê gớm. Một nhạc sĩ trẻ xin giấu tên cho biết anh từng điên đầu lao vào tranh cãi với những người bảo mình ăn cắp ca khúc.

Thời gian bị dư luận ném đá, anh gặp áp lực nặng nề, sốc và hoang mang khi ca khúc mình dồn nhiều tâm sức bị vu oan. Sau này anh học cách vượt qua dư luận bởi "cây ngay không sợ chết đứng". Miễn sao vẫn có người hiểu anh và anh tự thấy không hổ thẹn với lương tâm để tiếp tục hồn nhiên sáng tác.

Nhạc sĩ Hà Chương cho rằng bản thân anh không hề thấy "Tự sự tuổi 25" và "Ngựa hoang biết bay" giống nhau. Lắm người chỉ thấy vài điểm na ná đã vội vã quy chụp Trương Thảo Nhi đạo nhạc. Theo anh, việc quy chụp, phán xét bừa bãi theo cảm tính này rất nguy hiểm.

Những người có khả năng sáng tác đâm ra nhát tay, thiếu tự tin khi viết bởi bất cứ cái gì cũng bị bới lông tìm vết, hơi giống mô típ đã bị gán cho hai chữ ghê gớm là đạo nhạc. Cảm hứng sáng tạo của họ bị thui chột từ trong trứng nước. Đồng thời, công chúng cũng bị định hướng sai lệch vì mất niềm tin vào tác giả, tác phẩm đó.

Việc đánh giá, công chúng nên lắng nghe ý kiến từ phía các nhà chuyên môn với căn cứ rõ ràng, thuyết phục. Bởi để xác định tác phẩm này có đạo tác phẩm kia hay không là điều không hề đơn giản. Nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giai điệu, tiết tấu, cách hòa âm, phối khí... mà người có nghề mới định lượng được. 

Đôi khi, chính giới chuyên môn cũng lúng túng. Bởi như nhạc sĩ Minh Châu cho hay, từng dòng nhạc như jazz, pop, hip hop, bolero... sẽ có một phong cách âm nhạc gần nhau. Âm nhạc lại chỉ có 7 nốt nhạc và đã có biết bao thế hệ nhạc sĩ sử dụng, nên chuyện ảnh hưởng nhau là khó có thể tránh khỏi. Điều đáng lưu tâm nhất là độ ảnh hưởng này nằm ở mức nào, có đáng bị gọi là đạo nhạc hay không?

Phan Thi Uyên

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.