Giải thưởng Kim Mã năm 2018:

Trương Nghệ Mưu lần đầu tiên chạm giải

Sau khi phá bỏ "lời nguyền" không bao giờ quay trở lại với giải thưởng Kim Mã, năm 2018, ngôi sao điện ảnh Củng Lợi đã có sự trở lại bất ngờ khi cô được đạo diễn Lý An mời ngồi vào vị trí chiếc ghế quyền lực nhất - Chủ tịch Hội đồng giám khảo của giải thưởng Kim Mã. Lần trở lại này, ở vị trí mới, Củng Lợi tuyên bố: "Có tôi ở đây nhất định có công bằng".

Trương Nghệ Mưu lần đầu tiên đoạt giải lớn

Tối 17/11, lễ trao giải Kim Mã lần thứ 55 được tổ chức tại Đài Loan trong sự ngóng chờ của những người yêu điện ảnh Hoa ngữ. Kim Mã là giải thưởng điện ảnh uy tín bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ trong hơn nửa thế kỷ qua. Trong đêm trao giải, Trương Nghệ Mưu giành chiến thắng ở hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" nhờ bộ phim "Ảnh".

Trên sân khấu, Trương Nghệ Mưu cho biết đây là lần đầu tiên ông được đề cử ở giải Kim Mã và vì vậy, chiến thắng này khiến ông vô cùng tự hào. Phim "Ảnh" của Trương Nghệ Mưu dẫn đầu với 12 đề cử nhưng chỉ đạt một giải chính và ba giải phụ chuyên môn. Điều này gây nhiều tranh cãi. Giải Kim Mã lần thứ 55 còn kết thúc với ồn ào ở hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc".

Hai ngôi sao Châu Tấn và Tôn Lệ được đề cử. Giới chuyên môn trước đó kỳ vọng Châu Tấn sẽ là Ảnh hậu mới của Kim Mã. Nhưng cuối cùng, Tạ Doanh Huyên lên ngôi Ảnh hậu qua phim "Ai là người yêu anh ấy đầu tiên". Việc Tạ Doanh Huyên đoạt giải ở hạng mục này là sự bất ngờ trong đêm trao giải.

Giải Nam diễn viên xuất sắc thuộc về đạo diễn kiêm diễn viên Từ Tranh nhờ diễn xuất trong phim "Tôi không phải là dược thần". Tại Trung Quốc, Từ Tranh là gương mặt luôn mang về doanh số khủng cho đoàn phim. Ngoài vai trò diễn viên, Từ Tranh còn là đạo diễn tài danh. Bộ phim "Tôi không phải dược thần" là phim kinh phí thấp nhưng có tới 7 đề cử tại Kim Mã. Giải "Biên kịch hay nhất" cũng được trao cho ê-kíp.

Giải thưởng quan trọng nhất của Kim Mã năm nay -  giải "Phim hay nhất" được trao cho ê-kíp "Con voi ngồi trên chiếu đất". Phim là tác phẩm cuối cùng của đạo diễn Hồ Ba. Đạo diễn Hồ Ba tự tử vào năm 2017, trước ngày phim ra mắt.

Củng Lợi giúp "tình cũ" đoạt giải?

Sức ảnh hưởng của ngôi sao điện ảnh tài danh Củng Lợi luôn nóng lên trong bất kỳ sự kiện nào mà cô tham gia. Với vai trò Chủ tịch Hội đồng giám khảo giải thưởng Kim Mã năm 2018, song trớ trêu khi cô chưa từng có duyên với giải thưởng này.

Ở sự kiện Kim Mã 2018, cô vẫn tiếp tục là tâm điểm của báo giới khi bị "chăm sóc" và "mổ xẻ" rằng cô khóc vì Trương Nghệ Mưu nhưng lại cự tuyệt Lý An. Theo kịch bản trong đêm trao giải tối 17/11, cô và đạo diễn Lý An sẽ cùng lên sân khấu trao giải chính ở hạng mục "Phim hay nhất" cho ê kíp sản xuất phim "Con voi ngồi trên chiếu đất".

Tuy nhiên, chỉ có một mình đạo diễn Lý An lên sân khấu trao giải, còn Củng Lợi vẫn ngồi ở hàng ghế dành cho khán giả với gương mặt khá "khó chịu" do phóng viên ảnh chộp được. Sự cố này làm dấy lên tin đồn Củng Lợi không đồng tình với giải thưởng chính của Kim Mã lần này nên cô đã tỏ thái độ phản đối giải bằng cách không lên trao giải. Trong khi có ý kiến cho rằng, do MC đọc thiếu tên cô nên Củng Lợi đã không lên sân khấu như kế hoạch.

Việc nữa, liên quan đến "tình cũ" Trương Nghệ Mưu. Giải thưởng Kim Mã năm 2018 đánh dấu sự kiện lần đầu tiên đạo diễn lừng danh Trương Nghệ Mưu chạm tay vào giải thưởng, và kết quả của chiến thắng vang dội này được báo giới mổ xẻ là có sự ủng hộ đắc lực của Củng Lợi. Bằng chứng, giới săn ảnh đã chộp được những khoảnh khắc xúc động, đôi mắt long lanh rớm lệ của Củng Lợi hướng về phía đạo diễn Trương Nghệ Mưu khi ông lên nhận giải.

Trước đó, hai nhà phê bình điện ảnh nổi tiếng Trịnh Bỉnh Hoằng và Mạch Nhược Ngu được mời với tư cách là giám khảo cho biết: "Giải Kim Mã đã có một quy định tuyển chọn rất khắt khe. 300 bộ phim điện ảnh được sàng lọc một cách tinh tế, chấm điểm từng phim một và 40 bộ phim cuối cùng được lưu lại sẽ được giao cho ban phúc thẩm.

Năm nay, đại đa số những bộ phim tiến vào bảng đề cử đều đạt chất lượng cao, có thể nói là một năm bội thu của ngành điện ảnh. Lần này, bộ phim "Ảnh" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu vượt lên dẫn đầu khi nhận được 12 đề cử cho giải Kim Mã. Giải Kim Mã thực ra không công bằng với Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi. Họ đều là những "cọc tiêu" của nền điện ảnh Hoa Ngữ. Giải thưởng này có nhiều đàn em đã nhận được nhưng họ vẫn còn phải ngồi dưới, họ sẽ nghĩ thế nào?". Trong khi đó, Lương Triều Vĩ là nam diễn viên giữ kỉ lục về 3 lần chiến thắng giải "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (vào các năm 1994, 2003 và 2007).

Nữ diễn viên giữ kỉ lục về số lần chiến thắng hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" là Trương Mạn Ngọc (vào các năm 1991, 1997, 2000). Đạo diễn giữ kỉ lục chiến thắng hạng mục "Đạo diễn xuất sắc nhất" là 2 đạo diễn Hầu Hiếu Hiền và Hứa An Hoa với 3 lần đoạt giải.

Đây là lần đầu tiên đạo diễn Trương Nghệ Mưu được đề cử giải "Đạo diễn xuất sắc nhất" Kim Mã. Nhà phê bình Mạch Nhược Ngu suy đoán: "Năm nay Củng Lợi là Chủ tịch bình thẩm đoàn, cô ấy có thể vì những việc trong quá khứ mà giúp đỡ Trương Nghệ Mưu lấy được danh hiệu Kim Mã. "Đạo diễn xuất sắc nhất", "Phim hay nhất", tất cả đều có khả năng".

Diễn viên Cũng Lợi làm Chủ tịch giám khảo tại giải thưởng Kim Mã 2018.
Diễn viên Cũng Lợi làm Chủ tịch giám khảo tại giải thưởng Kim Mã 2018.

Cái chết bí ẩn của đạo diễn có phim đoạt giải "Phim hay nhất"

Cuối cùng thì bộ phim "Chú voi ngồi trên chiếu đất" nằm ở cuối danh sách đề cử "Phim hay nhất" của giải Kim Mã đã làm cuộc lội ngược dòng, vượt qua bộ phim đứng đầu danh sách đề cử là "Ảnh"của Trương Nghệ Mưu để chiến thắng ngoạn mục. Đây là phim đầu tiên, cũng là cuối cùng của đạo diễn quá cố Hồ Ba. Đạo diễn Hồ Ba đã tự tử trước ngày bộ phim ra mắt.

Bộ phim bắt đầu bằng truyền thuyết về một chú voi ở Manzhouli chỉ ngồi im một chỗ. Với độ dài gần 4 tiếng đồng hồ, phim kể về 4 con người với 4 số phận khác nhau. Một kẻ qua đêm với vợ của bạn để rồi chứng kiến người bạn đó nhảy lầu tự vẫn. Một cậu học sinh bị chính gia đình khinh bỏ lỡ tay đẩy một kẻ ăn hiếp xuống cầu thang.

Một cô học sinh dây dưa với thầy phó chủ nhiệm đã có vợ. Một ông già vật lộn với những đứa con muốn tống ông vào viện dưỡng lão. Đạo diễn Hồ Ba khéo léo lồng ghép cuộc đời 4 con người ấy lại với nhau, tạo nên một sự gắn kết cho tổng thể bộ phim và xâu chuỗi lại qua hình ảnh chú voi ở Manzhouli. Khả năng thẩm mỹ thể hiện trong những khung hình với độ sâu khác nhau, màu sắc mờ mịt, tăm tối và những cảnh quay cận từng cảm xúc và biểu hiện của nhân vật chính là cái đẹp trong sự bí bách đến nghẹt thở.

Nhưng, thật đáng tiếc, đạo diễn Hồ Ba đã tự tử năm 2017 một cách đầy bí ẩn trước ngày ra mắt bộ phim. Báo chí ít đề cập đến cái chết của đạo diễn Hồ Ba ngoài thông tin ngắn ngủi ông tự tử. Hẳn dưới suối vàng, đạo diễn Hồ Ba ngậm cười với chiến thắng tuyệt vời của "Chú voi ngồi trên chiếu đất".

Mối tình có "duyên" không "phận" của Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi

Năm 2013, một người phát hiện và tố giác Trương Nghệ Mưu vi phạm chính sách kế hoạch hóa gia đình khiến ông phải nộp phạt 7,5 triệu nhân dân tệ (hơn 26 tỷ đồng tiền Việt) thì lúc đó người yêu điện ảnh và hâm mộ đạo diễn Trương Nghệ Mưu mới biết ông đã lập gia đình lần hai và hiện tại có hai con trai một con gái, con trai đầu đã 15 tuổi. Người vợ trẻ hiện tại của ông là Trần Đình, kém chồng 31 tuổi. Trương Nghệ Mưu kết hôn lần đầu năm 1987 và có con gái Trương Mạt. Hôn nhân của ông tan vỡ do đạo diễn đem lòng yêu Củng Lợi. Họ là cặp trai tài gái sắc. Mối tình kéo dài gần 10 năm trời của họ đã đi vào lịch sử điện ảnh bởi sự kết hợp đầy thăng hoa trong nghệ thuật. Nhưng thật đáng tiếc, cuối cùng Trương Nghệ Mưu và Củng Lợi chỉ có duyên mà không có phận khi không thành vợ chồng. Họ chia tay năm 1995 trong sự nuối tiếc của những người hâm mộ.

Shophiare Kim (tổng hợp)

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.