Triệt xóa hàng loạt băng nhóm “tín dụng đen” lãi suất tới 714%/ năm

Để thu hút người vay, các đối tượng tạo quảng cáo với nội dung ngon ngọt là “hỗ trợ tài chính không cần thế chấp, thủ tục đơn giản, giải ngân sau vài giờ…” đăng trên mạng xã hội. Ngoài ra chúng còn in hàng ngàn tờ rơi phát tại các khu nhà trọ có đông công nhân thuê ở, các khu chợ có nhiều người buôn bán nhỏ.

Khi người vay đồng ý gói trả góp hàng ngày, chúng thu 10% gọi là phí cho vay, giữ lại ngày đầu và ngày cuối kỳ góp rồi chia cả gốc lẫn lãi thành 25 ngày để người vay không bị “ngộp” với mức lãi suất (dao động từ 18,6%-59,5%/tháng (223%-714%/năm).

1. tdd1.jpg -0
Các đối tượng trong 6 băng nhóm “tín dụng đen” vừa bị Công an Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai triệt phá

Có nạn nhân mất khả năng chi trả, chúng kéo người mang hung khí đến tận nhà hăm dọa, cắt ghép hình ảnh tung lên mạng xã hội và in tờ rơi dán khắp khu vực nạn nhân cư trú hòng triệt đường sinh sống. Trong số các nạn nhân, có người bị người thân ghẻ lạnh, có người không chịu nổi phải bỏ xứ đi tha phương cầu thực ở nơi khác…

Hàng loạt băng nhóm “tín dụng đen” sa lưới

Tháng 8/2022, trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa phát hiện tội phạm hoạt động “tín dụng đen” đang diễn biến hết sức phức tạp. Một đường dây do Trần Công Huấn, sinh năm 2000 tại tỉnh Yên Bái cầm đầu cùng hai đàn em là Phan Thiện Nhân, sinh năm 1997 tại tỉnh Lào Cai và Nguyễn Tiến Thanh, sinh năm 2000 tại tỉnh Yên Bái, cùng tạm trú tại số nhà 177/18B, KP2, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa. Đối tượng cho vay của nhóm này là những công nhân trong các khu công nghiệp và tiểu thương nhỏ ở chợ và không chỉ một mình đứng ra cho vay, mà nhóm của Huấn còn liên kết với vài nhóm khác trên địa bàn.

Quá trình xác minh, trinh sát lần ra hai băng nhóm khác cũng đang hoạt động cho vay nặng lãi với thủ đoạn tương tự. Một nhóm do Bùi Văn Trọng, sinh năm 1999 tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (tạm trú tại nhà không số, phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa) cầm đầu. Giúp sức cho Trọng còn có người anh em bà con tên Bùi Công Văn, sinh năm 1997 cùng hai cha con Hoàng Mạnh Cường, sinh năm 1958 và Hoàng Ngọc Khánh, sinh năm 1988 cùng huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (tạm trú TP Biên Hòa). Băng nhóm còn lại do Quách Văn Thêm, sinh năm 1987 cùng em trai là Quách Công Định, sinh năm 1994 tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình (tạm trú TP Biên Hòa) trực tiếp chỉ huy 7 đối tượng khác gồm: Quách Văn Thiêm, sinh năm 1993; Nguyễn Ngọc Nam, sinh năm 1991; Bùi Văn Tuấn sinh năm 2002; Trương Hồng Ngọc, sinh năm 1998; Hoàng Văn Thụ, sinh năm 1989; Nguyễn Văn Đức, sinh năm 1992 và Nguyễn Tiến Thành, sinh năm 1988 thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi và thu nợ theo kiểu “xã hội đen”.

Triệt xóa hàng loạt băng nhóm “tín dụng đen” lãi suất tới 714%/ năm -0
Khám xét nơi ở của đối tượng Quách Văn Thêm ở Phường Tam Hiệp, Thành phố Biên Hòa

Tháng 10/2022, trinh sát tiếp tục lần ra dấu vết của 3 băng nhóm khác có sự liên kết thông tin với nhau. Trong 3 băng nhóm này, băng do Mai Tuấn Anh, sinh năm 1995 tại huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình chuyên cho những người buôn bán ở chợ, người buôn bán vặt vay tiền góp theo ngày, còn hai băng do Nguyễn Anh Tuấn, sinh năm 2000 tại huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái và băng Lưu Văn Quyết, sinh năm 1993 tại TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang thì chuyên nhắm vào công nhân ở các khu công nghiệp, ngoài ra còn cho vay tiền đứng trả lãi mỗi tuần hoặc 10 ngày/lần.

Tối ngày 28/10/2022, tổ tuần tra 161 của Công an tỉnh Đồng Nai trong lúc tuần tra tại khu vực Công viên 30-4, thuộc Khu phố 4, phường Tân Biên, TP Biên Hòa phát hiện Bùi Văn Trọng và Bùi Công Văn thu tiền vay trả góp hàng ngày của anh Vũ Vương Tuệ, sinh năm 1979, ngụ phường Tân Hòa, TP Biên Hòa. Ngay sau đó, tổ công tác 161 đã bàn giao hai đối tượng này cùng tang vật là 1 cuốn sổ ghi giấy mượn tiền của nhiều người, 7 phong bì niêm phong, bên trong có giấy chứng minh nhân dân của những người vay nợ. Ngay trong đêm, lực lượng của Đội Cảnh sát kinh tế đã được phối hợp với các đội nghiệp vụ khác chia thành 6 tổ công tác đồng loạt ra quân khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng.

Tại phòng trọ của Trần Công Huấn ở số 177/18B, KP2, phường Tam Hiệp và nhà không số của Bùi Văn Trọng ở phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa, trinh sát thu giữ nhiều sổ sách giấy tờ có nội dung ghi chép họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người vay và số tiền họ phải trả góp hàng ngày. Riêng nơi ở của các nhóm đối tượng do Thêm, Anh Tuấn, Quyết, Tuấn Anh cầm đầu, ngoài sổ sách, giấy tờ, rất nhiều tờ rơi quảng cáo, trinh sát còn thu nhiều hung khí và cả súng giả mà các đối tượng sử dụng để hù dọa con nợ nào thiếu tiền góp.

Khủng bố nạn nhân trên mạng để triệt đường sống

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn mới trong việc đòi nợ. Nếu nạn nhân mất khả năng trả nợ, cả bọn trực tiếp mang hung khí đến tận nhà hăm dọa. Tên tuổi nạn nhân này cũng sẽ được các đối tượng trong các nhóm này đưa lên nhóm trên mạng xã hội để tất cả biết, nếu người nhà nạn nhân có tài sản thì nhóm khác sẽ cho nạn nhân vay tiếp để trả cho nhóm đầu rồi lùa quân mang hung khí đi đòi nợ. Trường hợp không còn khả năng trả, các đối tượng cho cắt ghép hình ảnh nạn nhân tung lên mạng xã hội zalo, facebook với nội dung bêu xấu rằng đây là đối tượng lừa đảo, giật nợ cần tránh xa, ngoài ra chúng còn cho in trên nhiều tờ giấy A4 nhét vào từng nhà và dán khắp khu vực nạn nhân cư trú.

Triệt xóa hàng loạt băng nhóm “tín dụng đen” lãi suất tới 714%/ năm -0
Thu giữ tờ rơi, hung khí, súng giả tại nơi ở của các đối tượng

Chị T, một nạn nhân cho biết, trước đây chị vay của nhóm Lưu Văn Quyết 3 triệu đồng mua vé về quê ở miền Trung thăm mẹ bệnh nặng với lãi suất thỏa thuận là 18%/tháng. Sau khi trừ 300.000 đồng tiền chúng gọi là phí cho vay, chị nhận được 2,7 triệu đồng, nhưng thực tế chị phải trả tổng cộng 3.240.000 đồng góp trong vòng 25 ngày (129.600 đồng/ngày). Do phải ở quê chăm mẹ, sau một tháng không thể trả góp, khi vào, chúng bắt chị phải ký giao kèo mới với số tiền gốc vay lên gần 4,2 triệu đồng, mỗi ngày chị phải góp gần 170.000 đồng, ngoài ra còn phải nộp 420.000 đồng gọi là phí cho vay lần 2.

Với đồng lương ít ỏi, lại phải trả tiền thuê nhà, chi phí sinh hoạt nên chỉ một thời gian ngắn, số nợ đã tăng lên hơn 20 triệu đồng. Chị đã bán chiếc xe là phương tiện duy nhất đi làm kiếm sống cùng chiếc nhẫn vàng bạn trai tặng nhưng cũng không thể trả hết cả gốc lẫn lãi nên đã bị chúng tung hình lên mạng bêu xấu là lừa đảo. Chúng còn phát cả tờ rơi cho công nhân trong xưởng làm việc và cả ở tận quê xem khiến chị quá xấu hổ mà phải bỏ sang Bình Dương làm thuê mà không dám liên hệ với gia đình, người thân.

Cơ quan điều tra đã làm rõ từ tháng 5/2022 đến lúc bị bắt, nhóm đối tượng Quách Văn Thêm, Nguyễn Anh Tuấn, Lưu Văn Quyết, Mai Tuấn Anh đã cho rất nhiều người vay tiền đứng, tiền góp với lãi suất từ 18,58%-59,52%/tháng, (từ 222,96%-714,24%/năm), thu lợi gần 300 triệu đồng. Theo đó, với số tiền dưới 5 triệu đồng, người vay không cần thế chấp, chỉ cần cung cấp tên, tuổi, địa chỉ, nơi buôn bán, số CMND/CCCD, số điện thoại, tài khoản mạng xã hội. Nếu người vay sau vài ngày mà có tiền trả gốc thì vẫn phải chịu lãi suất và phí cho cả chu kỳ vay.

Thêm, Anh Tuấn, Quyết, Tuấn Anh, Huấn đã lập nhóm trên zalo, facebook để thông tin những trường hợp đã ký giao kèo vay để các nhóm còn lại biết mà tìm người khác, các trường hợp nợ xấu cũng được đưa lên để tất cả cùng né cho vay thêm hoặc nhóm nào liều thì cho vay để trả cho nhóm trước rồi đòi bằng cách cưỡng đoạt tài sản. Ngoài việc sử dụng đám đông mang theo hung khí đến tận nhà nạn nhân hăm dọa, đòi tiền, các đối tượng còn liên thông với nhau cắt ghép hình ảnh nạn nhân tung lên mạng xã hội vu cho họ là lừa đảo nhằm làm mất mặt với gia đình, người thân mà đem trả tiền…

Triệt xóa hàng loạt băng nhóm “tín dụng đen” lãi suất tới 714%/ năm -0
Thu giữ tài liệu có nội dung ghi chép hoạt động cho vay nặng lãi trong cốp xe của một đối tượng

Còn Bùi Văn Trọng từ đầu tháng 6/2022 đến nay đã cho rất nhiều người buôn bán nhỏ ở chợ vay tiền với lãi suất dao động từ 21,05%-52,63%/ tháng (tương ứng với 252,6%- 631,56%/ năm). Chỉ tính trong nửa đầu tháng 10/2022, theo một số nạn nhân, mặc dù đã trả hết gốc và lãi lên đến gần 30%/tháng, nhưng do lãi mẹ đẻ lãi con dẫn đến mất khả năng thanh toán đã bị Trọng cắt ghép hình ảnh tung lên các trang mạng xã hội nói rằng họ lừa đảo, giật nợ khiến cho một số người không dám nhìn người thân, đặc biệt là không còn đường kiếm sống nên đành phải bỏ xứ đi nơi khác.

Trần Công Huấn khai nhận do ăn nhậu, cờ bạc dẫn đến thiếu nợ đám cho vay nặng lãi ở Yên Bái nên đầu tháng 6/2022 đã rủ thêm Thanh, Thiện bỏ vào TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai tìm đường làm ăn trả nợ. Tại đây, Huấn được một người tên Ngọc Anh thuê thực hiện hoạt động cho vay nặng lãi với mức lương 4 triệu đồng/người/tháng và bao ăn ở, ngoài ra còn được hưởng 50% tiền phí đối với mỗi trường hợp cho vay.

Sau đó, Huấn mượn vốn trực tiếp cho những người buôn bán nhỏ ở chợ và công nhân trong các khu công nghiệp vay với số tiền dao động từ 5-30 triệu, trả góp trong vòng 25 ngày với lãi suất dao động từ 20,83% đến 47,62%/ tháng tùy theo từng trường hợp. Cho đến thời điểm bị bắt, Huấn cùng đàn em đã trực tiếp cho 28 người vay và chỉ với riêng 7 nạn nhân đã đến cơ quan Công an trình báo, Huấn đã thu phí và lãi trên 65 triệu đồng.

Đức Cương

Các tin khác

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại và cuộc truy đuổi liên lục địa

Hai chiếc điện thoại bị thu giữ trong một vụ án ma túy tại một thị trấn nhỏ của Thụy Điển cuối năm 2023 đã dẫn các điều tra viên lần theo dấu vết của một mạng lưới tội phạm xuyên ba châu lục, hoạt động từ Bắc Âu tới Đông Nam Á và Australia.

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Cuộc mặc cả 24 tỷ USD và bài toán của Iran

Phát biểu mới đây của cố vấn lãnh đạo tối cao Iran Mohsen Rezaei rằng một thỏa thuận với Mỹ chỉ có thể đạt được nếu Washington giải ngân 24 tỷ USD tài sản bị phong tỏa đã mở ra một câu hỏi lớn hơn: Iran đang có bao nhiêu tiền bị giữ ở nước ngoài, vì sao họ không thể lấy lại, và số tiền đó có thể giúp hồi sinh một nền kinh tế đang kiệt sức?

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Tranh cãi về việc bổ nhiệm tân giám đốc Mossad

Việc bổ nhiệm người đứng đầu các cơ quan an ninh ở Israel hiếm khi diễn ra mà không có những cuộc đấu đá hậu trường. Tuy nhiên, quá trình phê chuẩn Thiếu tướng Roman Hofman vào chức vụ giám đốc Cơ quan tình báo Mossad đã trở thành một cuộc đối đầu pháp lý chưa từng có tiền lệ. việc Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề cử ông đã gây chia rẽ trong giới lãnh đạo cấp cao của đất nước.

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Nghi án lộ tài liệu mật tại Phủ Tổng thống Pháp

Cơ quan công tố Pháp đang điều tra một số quân nhân và cá nhân dân sự bị nghi thiết lập cấu trúc hoạt động dưới dạng công ty tư nhân nhằm khai thác, trao đổi trái phép thông tin mật và trang bị quân sự.

Biến tướng ăn xin đường phố

Biến tướng ăn xin đường phố

Núp bóng dưới danh nghĩa “khối nghỉ hè” đi làm thêm, những đứa trẻ đang lang thang ăn xin, bán vé số ở các khu phố, chợ đêm luôn có cha mẹ hoặc một tổ nhóm phía sau điều khiển và chỉ đạo. Đồng tiền kiếm được trên thân xác và sức lao động của trẻ em trở thành nỗi nhức nhối chưa có lời giải trong nhiều năm nay…

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Nước Pháp và những “cánh cửa số” quên chưa khóa

Hàng chục triệu dữ liệu gắn với giấy tờ định danh - hộ chiếu, căn cước, thẻ cư trú - được rao bán công khai trên một diễn đàn tội phạm mạng hôm 16/4. Người rao bán ẩn danh sau tài khoản “breach3d” tuyên bố dữ liệu lấy từ ANTS, cơ quan chính phủ phụ trách cấp thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ cư trú, giấy phép lái xe và đăng ký xe tại Pháp. Ít ngày sau, Bộ Nội vụ Pháp xác nhận vụ việc và mở điều tra. Vụ việc không phải là một hiện tượng đơn lẻ, mà nối vào chuỗi sự cố an ninh mạng nhằm vào các cơ sở dữ liệu công của Pháp từ cuối năm 2025.

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trung Đông và Bắc Phi cùng hợp tác chống tội phạm mạng

Trong một thế giới mà tội phạm mạng không còn biên giới, việc đối phó với chúng đòi hỏi sự chung tay toàn cầu. Khu vực Trung Đông và Bắc Phi (MENA), nơi ghi nhận mức tăng chóng mặt của các cuộc tấn công mạng, vừa chứng kiến một chiến dịch hợp tác chưa từng có trong lịch sử: Chiến dịch Ramz.

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Vẫn sôi động “chợ đen” động vật hoang dã

Núp bóng dưới các tên gọi “hội sinh vật cảnh, CLB giải cứu, nhóm yêu động vật...” nhưng thực tế, phía sau đó là cảnh buôn bán, trao đổi động vật hoang dã bằng các mật danh, từ lóng. Sự bùng nổ các khu “chợ ảo” bán hàng thật, không chỉ tiếp tay tận diệt muông thú mà còn tiềm ẩn hiểm họa lây lan dịch bệnh...

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Đốt cả sự nghiệp trên làn khói trắng

Khi vụ việc ca sĩ Miu Lê còn đang phả hơi nóng hầm hập trên các phương tiện thông tin đại chúng, giới giải trí lại rúng động bởi việc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh bắt quả tang ca sĩ Long Nhật (Đinh Long Nhật) và Sơn Ngọc Minh đang tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Vén màn thủ đoạn buôn lậu vàng xuyên biên giới

Trong dòng người qua lại tấp nập nơi cửa khẩu biên giới Tây Nam, những chiếc xe chở cá, xe đông lạnh, những hành khách mang theo vài món nữ trang hay các kiện hàng điện tử tưởng chừng vô hại vẫn ngày ngày nối nhau vào nội địa. Nhưng, phía sau vẻ bình thường ấy lại là những mắt xích của các đường dây buôn lậu vàng xuyên quốc gia với quy mô hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng...

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Vẽ giấc mơ đổi đời bằng mai mối lấy chồng ngoại

Những lời quảng cáo như “lấy chồng nước ngoài đổi đời”, “sang xứ người sống sung sướng”, “không phải lao động vất vả vẫn có cuộc sống giàu sang” đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng xã hội. Đằng sau những viễn cảnh hào nhoáng ấy là nguy cơ mua bán người, bóc lột sức lao động, bạo hành và nhiều bi kịch đau lòng của các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin.

“Tín dụng đen” biến tướng

“Tín dụng đen” biến tướng

Khi hụi (họ, biêu, phường) chuyển lên không gian mạng, niềm tin không còn được kiểm chứng bằng sự gần gũi hay danh dự cá nhân, mà bằng những hình ảnh, lời quảng cáo hoặc lượt tương tác trên mạng xã hội. Điều này khiến nhiều người tin tưởng mù quáng, thậm chí bán nhà đất, cầm cố tài sản, vay nặng lãi để tham gia. Từ chơi hụi online, họ rơi vào cái bẫy của “tín dụng đen”...

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Tội phạm công nghệ cao và “dịch vụ hóa” hành vi

Với nạn nhân, một cuộc tấn công mạng thường ập đến như một cú sập hệ thống không báo trước: dữ liệu bị khóa, hoạt động tê liệt, danh tiếng bị đem ra mặc cả. Nhưng với kẻ đứng phía sau, đó ngày càng giống một giao dịch mua dịch vụ: mua quyền truy cập, thuê mã độc, dùng hạ tầng thanh toán ẩn danh, rồi chia tiền chuộc theo tỷ lệ đã định. Tội phạm mạng hiện không còn là lãnh địa riêng của những thiên tài ẩn danh. Nó đã trở thành một thị trường. Và khi đã được đóng gói, chuẩn hóa như một dịch vụ, nó ngày càng rẻ hơn, dễ dùng hơn và phổ biến hơn.

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Vụ án mạng và “hai thập kỷ tranh cãi”

Một cô gái người Ý bị sát hại dã man, bạn trai trở thành nghi phạm số 1, bị truyền thông cả nước săn đuổi rồi cuối cùng lĩnh án tù sau gần một thập kỷ xét xử. Tưởng như vụ án đã khép lại, cho tới gần 20 năm sau, khi những dấu vết DNA cực nhỏ từng bị quên lãng được phân tích lại bằng công nghệ pháp y hiện đại, dẫn đến một nghi can khác.

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

INTERPOL siết vòng vây với tội phạm dược phẩm trực tuyến

Trong hai thập kỷ qua, Tổ chức cảnh sát hình sự Quốc tế (INTERPOL) đã kiên trì theo đuổi một cuộc chiến âm thầm liên quan trực tiếp đến sinh mạng hàng triệu người: cuộc chiến chống buôn bán dược phẩm bất hợp pháp. Chiến dịch Pangea XVIII vừa khép lại một lần nữa vẽ lên một bức tranh phức tạp về sự chuyển dịch của loại tội phạm này đem đến những cảnh báo đáng chú ý cho chúng ta.

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

“Thầy bói cõi mạng” tái xuất

Khi những thầy bói, bà đồng tự xưng trên mạng xã hội bị dẹp loạn, thời gian gần đây, “cõi mạng” lại xuất hiện những master (bậc thầy) quảng cáo bản thân đã trải qua quá trình tu luyện vượt qua các ràng buộc của thế giới vật chất, đạt đến sự thông tuệ và kết nối sâu sắc với vũ trụ…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Khi cái chết cũng cần được xác nhận…

Ngày 22/2/2026, quân đội Mexico tuyên bố đã tiêu diệt Nemesio Rubén Oseguera Cervantes - biệt danh “El Mencho”, thủ lĩnh băng Jalisco Thế hệ mới (CJNG), một trong những tổ chức ma túy nguy hiểm nhất Mexico và là nguồn cung fentanyl, methamphetamine, cocaine lớn vào thị trường Mỹ - trong một chiến dịch tại Tapalpa, bang Jalisco. Nhưng đến đầu tháng 5/2026, hồ sơ công khai của Bộ Ngoại giao Mỹ về El Mencho vẫn còn hiển thị phần thưởng 15 triệu USD cho thông tin dẫn tới việc bắt giữ hoặc kết án đối tượng này. Sự chậm trễ ấy có thể chỉ là thủ tục pháp lý, nhưng với một trùm ma túy từng nhiều lần bị đồn đã chết, nó cho thấy một điều khác: trong thế giới cartel, ngay cả cái chết cũng cần được xác nhận bằng quyền lực, hồ sơ và thời gian.

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Án tích 12 năm phanh phui “giang hồ mạng”

Một “ngôi sao mạng xã hội” ở Ấn Độ xây dựng hình ảnh giang hồ trên Instagram suốt hơn một thập kỷ, cho đến khi cảnh sát lật lại hồ sơ cũ và phát hiện phía sau lớp vỏ đó là một chuỗi tội ác kéo dài từ giết người, sử dụng vũ khí đến các cáo buộc hiếp dâm.

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.