Ngày 16/3, lực lượng liên quân do Mỹ đứng đầu ở Afghanistan tiếp tục lún sâu vào "vũng bùn bê bối" sau khi một trực thăng của Thổ Nhĩ Kỳ, thuộc lực lượng NATO lao xuống một ngôi nhà ở ngoại ô thủ đô Kabul và bốc cháy làm ít nhất 10 người, trong đó có 1 phụ nữ và 2 trẻ em thiệt mạng. Trong khi đó, giới chức Mỹ đã tỏ ra lúng túng khi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai yêu cầu lực lượng NATO rút quân khỏi khu vực dân sự và chỉ giới hạn phạm vi hoạt động trong các căn cứ quân sự để tránh tổn thất cho dân thường.
Tin từ hãng AP cho hay, hôm 15/3, đáp trả đề nghị của Tổng thống Afghanistan, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ không có bất kỳ thay đổi nào về kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan và cho rằng, cuộc chiến của liên quân chống lại tàn quân Taliban và các thế lực khủng bố tại quốc gia Nam Á này đã đạt nhiều bước tiến. Quyết định này được ông Barack Obama đưa ra sau khi có cuộc nói chuyện với Thủ tướng Anh David Cameron về những scandal của lính Mỹ và NATO trên đất
Tổng thống Mỹ cũng khẳng định việc sẽ đưa thêm 23.000 binh sĩ Mỹ về nước vào mùa hè năm nay. Các quyết định tiếp theo sẽ được thực hiện vào cuối năm, dựa trên tổng kết chiến dịch chống lại tàn quân Taliban. Riêng về kế hoạch chuyển giao an ninh ở
Một số tờ báo Mỹ lại bình luận rằng, giới chức nước này đang rất lúng túng, thậm chí bị chia rẽ sau khi Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai bất ngờ yêu cầu quân đội nước ngoài rút khỏi các làng mạc ở nước này và chỉ hoạt động gói gọn trong các căn cứ lớn.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little còn gửi tuyên bố đến trang Yahoo News, và cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tin rằng, yêu cầu rút quân, nếu được áp dụng, "thực chất sẽ chấm dứt vai trò tham chiến của Mỹ, đúng vào thời điểm Taliban vừa khởi động cuộc tấn công mùa xuân hàng năm". FBI cảnh báo về nguy cơ các phần tử cực đoan mở rộng hoạt động khủng bố ngay trên lãnh thổ Mỹ để trả thù cho vụ lính Mỹ thảm sát ở
Trong khi đó, tại Afghanistan, một ủy ban được Quốc hội thành lập để điều tra vụ sát hại 16 người (trong đó có nhiều trẻ em) ở Panjwayi, tỉnh Kandahar lại đưa ra kết luận rằng, có tới 20 binh sĩ Mỹ tham gia vào vụ việc chứ không phải một binh sĩ gặp vấn đề về thần kinh như giới chức quân sự Mỹ thừa nhận. Ông Seyed Ishaq Gilani, người đứng đầu ủy ban điều tra cho biết, kết luận này được đưa ra sau khi các thành viên ủy ban xem xét các tình huống và gặp gỡ nhân chứng cùng người dân địa phương.
Cụ thể là tin từ báo giới cho biết, rạng sáng 11/3, một binh sĩ Mỹ đã đi bộ ra khỏi căn cứ tại Panjwayi để tới hai ngôi làng Alkozai và Najeeban và đột nhập vào 3 ngôi nhà, bắn chết 16 người, trong đó có 9 trẻ em và 3 phụ nữ, và làm bị thương 5 người khác. Điều đáng nói là tuy ngôi làng Alkozai cách căn cứ 500m thì sau khi gây án ở làng này, binh sĩ nói trên không thể tiếp tục bình tĩnh đi bộ thêm 2km nữa tới ngôi làng Najeeban để gây án.
Và để làm sáng tỏ vụ án, các thủ lĩnh bộ lạc ở
Đến chiều 16/3, tin từ hãng Reuters khẳng định, Mỹ đã bí mật đưa binh sĩ bị cáo buộc gây ra vụ thảm sát hôm 11-3 về nước. Nhiều khả năng, binh sĩ này sẽ bị xét xử ở nước thứ 3