Tờ Telegraph dẫn lời thẩm phán Nasir-ul-Mulk cho biết, các công tố viên của tòa án tối cao đang xem xét lại việc có mở lại cuộc điều tra tham nhũng nhằm vào đương kim Tổng thống Asif Ali Zardari. Trong vụ việc này, các công tố viên Pakistan cũng đã nhận được khá nhiều tài liệu, bằng chứng do công tố viên Thụy Sĩ cung cấp. Thẩm phán Nasir-ul-Mulk nói: "Về trường hợp này, chúng tôi chưa đưa ra quyết định gì. Mọi việc phải được tiến hành một cách tuần tự, theo đúng thủ tục pháp lý".
Ngoài ra, thẩm phán Nasir-ul-Mulk còn cho biết thêm rằng, tòa án tối cao đã ban lệnh cảnh cáo đối với Thủ tướng Yousuf Raza Gilani và có thể đưa ông ra xét xử nếu ông vẫn tiếp tục bỏ qua yêu cầu của tòa án.
Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani sẽ phải giải trình trước tòa án tối cao Pakistan vào ngày 19/1.
Ngày 19/1, ông Yousuf Raza Gilani sẽ phải giải trình trước tòa án tối cao về vấn đề này. Trước đó, hôm 12/1, tòa án tối cao Pakistan cũng đã ra thời hạn một tuần để chính phủ khởi động lại cuộc điều tra tham nhũng đã bị trì hoãn. Tuy nhiên, ông Yousuf Raza Gilani vẫn cương quyết không thực hiện.
Theo nhiều nhà phân tích chính trị thế giới, chính phủ Pakistan đang rơi vào tình thế cô lập. Nói thế là bởi động thái của tòa án tối cao đối với Tổng thống và Thủ tướng Pakistan cho thấy họ không ưa hai chính trị gia này. Hồi năm 2009, mối quan hệ giữa Tòa án Tối cao và chính phủ Pakistan từng trở nên căng thẳng khi các thẩm phán tuyên bố bãi bỏ sắc lệnh ân xá đối với Tổng thống Asif Ali Zardari và 8.000 người bị cáo buộc tham nhũng, do cựu Tổng thống Pervez Musharraf ký vào năm 2007.
Theo tòa án tối cao, sắc lệnh trên không còn hiệu lực nên chính phủ phải phục hồi điều tra các vụ án tham nhũng, trong đó có việc ông Asif Ali Zardari bị nghi rửa nhiều triệu USD tại ngân hàng Thụy Sĩ. Song từ đó đến này, ông Yousuf Raza Gilani vẫn thể hiện thái độ "bao che" cho Tổng thống. Nhưng vụ việc đã tạm lắng và có thể "chìm xuồng" nếu không có bức thư tay mà ông Asif Ali Zardari đề nghị Mỹ giúp đỡ nếu xảy ra đảo chính. Từ đây, chính phủ Pakistan lại vấp phải sự đối đầu từ quân đội.
Hồi tháng 12 năm 2011, người ta những tưởng căng thẳng giữa chính phủ và quân đội Pakistan đã kết thúc khi đích thân Tướng quân đội Ashfaq Kayani khẳng định không có việc này và Thủ tướng Yousuf Raza Gilani kêu gọi hai bên cùng đoàn kết vì lợi ích dân tộc. Song, việc ông Yousuf Raza Gilani sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Naeem Khalid Lodhi với lý do "quản lý kém và hành động bất hợp pháp" đã "thổi bùng ngọn lửa giận dữ" trong giới chức quân đội.
Phía quân đội đã phản ứng mạnh mẽ và cảnh báo về "những hậu quả khôn lường" vì những động thái này của Thủ tướng Yousuf Raza Gilani. Và bây giờ, "quả bóng" đã được đá vào chân của tòa án tối cao. Giới quan sát nhận định tòa án tối cao sẽ nhận được sự cổ vũ từ tuyên bố của quân đội là muốn loại bỏ chính phủ và quân đội sẽ ủng hộ tòa án. Rõ ràng chính phủ đang bị cô lập.
Trong bối cảnh đó, nếu người đứng ra giải quyết vấn đề này không tỉnh táo và không thiên vị, Pakistan sẽ tránh được hậu quả nghiêm trọng. Nếu không, cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Nam Á này lại càng nghiêm trọng