Ông Nasser al-Qidwa nhấn mạnh, Israel đã ám sát ông Yasser Arafat bằng cách dùng chất phóng xạ polonium để đầu độc và những người đứng sau vụ ám sát này phải chịu trách nhiệm và bị truy tố.
Tuyên bố của Chủ tịch Quỹ Yasser Arafat tiếp tục hâm nóng dư luận sau khi kênh truyền hình Al-Jazeera phát sóng một cuộc điều tra (ngày 3/7) về nguyên nhân dẫn tới cái chết của nhà lãnh đạo Palestine, người từng đoạt giải thưởng Nobel Hòa bình, từng bị Israel, Mỹ và nhiều thế lực thù địch khác mưu sát trước đó.
Chủ tịch Quỹ Yasser Arafat cho biết, họ sẽ lần đầu tiên công bố tất cả các hồ sơ y tế hiện có về bệnh tật và cái chết của cố Tổng thống
Ngay sau tuyên bố của ông Nasser al-Qidwa, phát ngôn viên của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã lập tức bác bỏ cáo buộc của Chủ tịch Quỹ Yasser Arafat cũng như mọi sự dính líu của Tel Aviv tới cái chết của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat.
Người phát ngôn Mark Regev nhấn mạnh,
Theo kênh truyền hình Al-Jazeera, Phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu vật lý phóng xạ thuộc trường Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ đã phát hiện ra chất phóng xạ nồng độ cao trong một số vật dụng cá nhân của ông Yasser Arafat và điều này chứng tỏ, cố Tổng thống Palestine đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium.
Giám đốc Viện Vật lý bức xạ tại trường Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ Francois Bochud (nơi đã tiến hành các thí nghiệm kể trên) cho biết, một lượng polonium đáng kể đã được tìm thấy trên tư trang của ông Yasser Arafat và cần phải kiểm tra thi hài của cố Tổng thống Palestine để xác nhận giả thuyết bị đầu độc.
Được biết, polonium là một chất độc rất hiếm khi được sử dụng ngoài mục đích quân sự và khoa học. Do đó, người tiếp cận chất phóng xạ polonium phải là nhân vật đặc biệt và việc này phải được cấp có thẩm quyền cho phép.
Cách đây gần 8 năm (khoảng 3h30 sáng 11/11/2004), ông Yasser Arafat đã trút hơi thở cuối cùng sau 13 ngày được đưa khẩn cấp từ Ramallah đến chữa trị tại Quân y viện Percy ở thủ đô Paris.
Được biết, từ trung tuần tháng 10/2004, ông Yasser Arafat đã cảm thấy bị suy kiệt nặng và những bác sĩ giỏi nhất trong thế giới Arab tuy đã khám và hội chẩn nhưng đều không phát hiện ra nguyên nhân căn bệnh mà nhà lãnh đạo Palestine đang mắc phải.
Theo một số nguồn tin, trong những ngày cuối cùng của đời mình, ông Yasser Arafat không hề bị hôn mê và trí óc vẫn tỉnh táo cho tới phút cuối cùng cho dù luôn bị nôn mửa. Nhưng khi đó giới chức Pháp lại từ chối cung cấp những thông tin hữu quan về tình hình sức khỏe của ông Yasser Arafat nên đã dấy lên những đồn đoán khác nhau xung quanh cái chết của cố Tổng thống Palestine.
au khi ông Yasser Arafat qua đời, ông Bassam Abu Sharif, cựu cố vấn chính trị cho cố Tổng thống Palestine đã khẳng định: Israel ám sát ông Yasser Arafat bằng chất độc và cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac biết rõ việc này.
Trước đó, bác sĩ riêng của cố Tổng thống
Tại thời điểm đó, bà Suha Tawil (Suha Arafat), vợ ông Yasser Arafat đã đưa ra khá nhiều tuyên bố khiến cựu Thủ tướng Ahmed Qurei và Tổng thống Mahmoud Abbas phẫn nộ tới mức suýt hoãn chuyến đi Paris, Pháp để thăm Chủ tịch Phong trào giải phóng Palestine (PLO) đang điều trị tại đây. Nhưng bà Suha Tawil vừa đồng ý với Tổng thống Mahmoud Abbas khi cho rằng, phải khai quật mộ chồng nhằm làm sáng tỏ sự thật về nguyên nhân cái chết để cả thế giới đạo Hồi và Arab biết.
Cố vấn Tổng thống Palestine, ông Saeb Erekat cho biết, Tổng thống Mahmoud Abbas đã cho phép khai quật thi hài ông Yasser Arafat để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn tới cái chết của cố Tổng thống Palestine. Nhưng ngày 12/7, các nhà điều tra Palestine cho biết, họ muốn xem lại báo cáo của Phòng thí nghiệm Viện Nghiên cứu vật lý phóng xạ thuộc trường Đại học Lausanne ở Thụy Sĩ trước khi quyết định có khai quật thi hài ông Yasser Arafat hay không.
Động thái kể trên diễn ra sau tuyên bố của Ngoại trưởng Hillary Clinton khi bà nhấn mạnh, Mỹ không ủng hộ điều tra thông tin cựu lãnh đạo Palestine Yasser Arafat bị đầu độc. Ngoại trưởng Mỹ cho rằng, sự suy đoán kể trên không giúp nỗ lực hòa bình Trung Đông thêm tiến triển, do đó bà Hillary Clinton sẽ tới