Bất chấp những cơn mưa dầm tầm tã ngày 11/8, lãnh đạo Công an tỉnh, các huyện, thị, thành của tỉnh Tiền Giang, người thân và đặc biệt là nhiều người dân dù không quen biết đã đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình Đại úy Trần Minh Nhựt, người đã dũng cảm hy sinh đấu tranh trấn áp tội phạm, đem lại cuộc sống bình yên cho người dân .
Trong niềm tiếc thương vô hạn đó, nhìn vợ, con, thân nhân anh khóc vật vã, đồng chí, đồng đội, bà con láng giềng đã không cầm được nước mắt. Càng thương anh, người đến dự lễ tang càng nhớ lại những ngày cùng sống, làm việc với anh, một người mà ai đã từng tiếp xúc đều có chung một nhận định "tận tuỵ và hiền lành".
Thượng tá Lê Văn Kiệm - Phó Trưởng Công an TP Mỹ Tho cho biết: Với trách nhiệm của mình, anh Nhựt đã không quản ngại khó khăn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, luôn năng động, sáng tạo trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Dù quá trình công tác, anh được phân công nhiều nhiệm vụ khác nhau từ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội hay trong tăng cường cho phường ổn định an ninh cơ sở.
Khi được điều trở lại Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội từ tháng 4/2009, anh tiếp tục phát huy sở trường của mình. Với những thành tích đã đạt được, Đại úy Nhựt đã được tặng Huy chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất; được Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tặng nhiều bằng khen, giấy khen.
Vốn tính hiền lành, đi đâu, anh cũng được người dân, đồng đội thương yêu và tin tưởng. Thượng uý Trương Hoàng Út, đồng đội của anh Nhựt cho biết: "Trong đơn vị, đồng chí Nhựt rất chan hoà với đồng chí, đồng đội, mỗi khi ai đó có công việc gì, anh đều sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ. Nhưng điểm đáng quí nhất là dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân anh phải nuôi 2 con ăn học, nuôi người vợ hay đau ốm và cả mẹ già ở dưới quê nhưng anh không hề than khó.”.
Một ngày sau cái chết đau đớn của đồng chí Nhựt nhưng chị Lê Thị Loan, nhà ở đối diện với nhà anh vẫn không tin là anh lại bị sát hại. Chị Loan cho biết: "Ở đây, anh Nhựt nổi tiếng là người hiền lành. Gia đình tui về cư trú ở đây hơn 20 năm, chưa hề nghe anh gây gổ với ai nhưng hễ gia đình nào có hữu sự hay bị trộm, chỉ cần "alô" một cái, dù đêm hôm khuya khoắt, anh vẫn vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ. Vậy mà bây giờ…".
Thương nhất là chú Hai Tâm, người hàng xóm ở dưới quê (xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy) ở tuổi ngoài 60 nhưng khi nghe tin dữ đã đạp xe gần 50 cây số lên thăm. Trong túi chú Hai Tâm chỉ có 20.000 đồng nhưng vẫn một mực đòi phải được gửi vào thùng phúng điếu. Chú nghẹn ngào: "Thương thằng Nhựt, hoàn cảnh của nó có khá gì đâu nhưng mỗi lần nghe tui đau ốm nó đều tranh thủ về thăm, còn mua thuốc cho tui uống nữa". Nói rồi, chú Tâm nức nở…
Ngày 11/8, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt
Theo Đại tá Lưu Văn Bình - Trưởng Công an TP Mỹ Tho, tới đây, lãnh đạo Công an TP Mỹ Tho sẽ triển khai sâu rộng cuộc vận động Học tập, làm theo tấm gương anh dũng hy sinh trấn áp tội phạm của đồng chí Trần Minh Nhật trong toàn lực lượng Công an TP Mỹ Tho