Những phần quà đi qua từng phận đời lặng lẽ
Chiều 18/5, Ái Tử yên bình như bao ngày, nhưng không khí tại nhà văn hóa xã Triệu Long (cũ) lại khác. Tiếng nói cười, tiếng bước chân bà con rộn ràng đổ về điểm trao quà.
Bên trong hội trường, hơn 100 phần quà được xếp ngay ngắn, dành cho người nghèo, người già neo đơn và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ái Tử – đơn vị hành chính được hình thành từ việc sáp nhập 3 xã Triệu Ái, Triệu Giang và Triệu Long theo chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính của tỉnh.
Chương trình do Công an xã Ái Tử phối hợp cùng Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Bình tổ chức. Mỗi phần quà không lớn, nhưng trong hoàn cảnh của nhiều người dân nơi đây, đó là sự sẻ chia kịp thời.
Bà Lê Thị Xuân (62 tuổi, trú thôn Nại Hiệp) sống một mình trong căn nhà cấp 4 do bà con hỗ trợ dựng lên. Cuộc sống hằng ngày của bà chủ yếu dựa vào sự đùm bọc của xóm giềng. “Hôm qua cán bộ thôn báo có quà của Công an xã, tôi mừng lắm”, bà nói. Với 10 kg gạo được nhận, bà có thể tạm đủ ăn trong hơn một tháng.
Ông Đoàn Thơ (48 tuổi, trú thôn Ái Tử) và bà Lê Thị Kiều (94 tuổi, trú thôn An Mô) cũng có hoàn cảnh tương tự. Ông Thơ bị bệnh từ nhỏ, đi lại khó khăn, không có khả năng lao động. Bà Kiều lấy chồng từ khi còn trẻ nhưng không có con. Sau khi chồng mất cách đây 4 năm, bà sống một mình trong căn nhà xập xệ ven bến đò An Mô, chủ yếu nương nhờ sự giúp đỡ của bà con lối xóm.
Trường hợp bà Nguyễn Thị Hiếu (SN 92 tuổi, trú thôn Đại Thượng Hạ) có nhiều mất mát trong quá khứ. Chồng bà và con gái đầu đã mất trong chiến tranh bom đạn. Hiện bà sống cùng người con gái còn lại, nhưng người con cũng có cuộc sống khó khăn, việc chăm sóc mẹ chủ yếu tranh thủ mỗi khi điều kiện cho phép. “Hôm qua nghe có gạo của Công an xã, tôi mừng lắm. Tôi cảm ơn các chú nhiều, lần nào có quà cho người khó khăn các chú cũng nhớ đến tôi”, bà Hiếu bộc bạch.
Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Thị Bình (quê Quảng Trị), hiện sinh sống và làm việc tại Đồng Nai. Chị thường xuyên trở về quê hương để trao quà hỗ trợ người nghèo, xây dựng nhà tình thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống.
Trước đó, ngày 14/5/2026, chị đã phối hợp Công an xã Ái Tử trao 100 phần quà cho bà con trên địa bàn. Tuy nhiên, sau khi lắng nghe thêm từ lực lượng Công an xã về nhiều trường hợp còn đặc biệt khó khăn, chị quyết định quay trở lại vào chiều 18/5, tiếp tục hỗ trợ thêm một tấn gạo cùng một số phần tiền mặt cho các hộ nghèo, người già yếu, bệnh tật.
Chị Bình cho biết, điều khiến chị xúc động là sự sát dân, gần dân của lực lượng Công an cơ sở. “Nhiều cán bộ, chiến sĩ ở đây không chỉ làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, mà còn tự nguyện góp tiền túi để giúp bà con vượt qua khó khăn. Điều đó khiến tôi rất cảm kích”, chị nói.
Theo Công an xã Ái Tử, những hoạt động hỗ trợ như vậy không chỉ mang ý nghĩa vật chất mà còn góp phần tăng sự gắn kết giữa lực lượng chức năng và người dân, nhất là ở những địa bàn còn nhiều hộ già yếu, khó khăn, neo đơn.
Hành trình đưa người đàn ông lạc về nhà
Tối 17/5, trong điều kiện thời tiết có giông lốc trên địa bàn miền Trung, tổ công tác Cảnh sát 113 thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Quảng Trị trong quá trình tuần tra phát hiện một người đàn ông trung niên đi lang thang ven đường.
Thời điểm tiếp cận, người đàn ông trong tình trạng kiệt sức, mệt mỏi, tinh thần không ổn định do ảnh hưởng thời tiết. Khi được hỏi, ông chỉ nhớ tên mình là Hiệp, quê ở xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, không có giấy tờ tùy thân.
Tổ công tác đã đưa ông về đơn vị, hỗ trợ thức ăn, nước uống và bố trí nghỉ ngơi tạm thời, đồng thời phối hợp Công an xã Nam Đàn (Nghệ An) để xác minh thông tin.
Qua rà soát, xác định người đàn ông là Nguyễn Trọng Hiệp (56 tuổi, trú thôn 6 Nam Hưng, xã Nam Đàn, tỉnh Nghệ An). Được biết, ông đã rời nhà nhiều ngày, gia đình đang tìm kiếm.
Ngay trong đêm, lực lượng Cảnh sát 113 đã đưa ông ra bến xe, liên hệ nhà xe, đồng thời dặn dò tài xế và phụ xe hỗ trợ, theo dõi trong suốt hành trình trở về quê.
Đến hôm nay (19/5), gia đình cho biết ông Hiệp đã trở về nhà an toàn. Người em trai đã thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng Cảnh sát 113 vì sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm trong quá trình giúp đỡ đưa anh trai trở về.
Trong thư cảm ơn gửi lực lượng chức năng, người em trai viết: “Gia đình tôi vô cùng biết ơn các anh Công an tỉnh Quảng Trị, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát 113 đã kịp thời phát hiện và giúp đỡ anh trai tôi trong lúc khó khăn. Những ngày anh tôi mất liên lạc, cả nhà rất hoang mang, đi tìm khắp nơi nhưng không có kết quả. Khi nhận được tin báo và sau đó biết anh đã được các anh chăm sóc, đưa lên xe về quê an toàn, gia đình tôi thực sự rất xúc động.
Anh trai tôi sức khỏe không ổn định, lại đi lạc giữa đường xa, nếu không có sự hỗ trợ kịp thời của các anh thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Gia đình tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất. Mong các anh luôn mạnh khỏe để tiếp tục giúp đỡ những người dân gặp khó khăn như gia đình tôi”.
Khi Công an xuống đồng cùng bà con
Ở Bến Quan, những ngày tháng Năm nắng như đổ lửa trên đầu, màu áo xanh của lực lượng Công an xã lại trở nên quen thuộc trên những cánh đồng lúa vừa chín vàng. Khi bà con vào vụ thu hoạch nhưng thiếu nhân lực, đặc biệt ở các thôn có nhiều hộ già yếu, neo đơn, những đoàn viên thanh niên Công an xã luôn có mặt, cùng xuống đồng gặt lúa, bó lúa và vận chuyển về nơi tập kết.
Trung tá Thái Thành, Trưởng Công an xã Bến Quan, cho biết những việc làm này không nằm ngoài nhiệm vụ của lực lượng cơ sở, nhưng điều quan trọng hơn là sự gắn bó với đời sống nhân dân. “Bà con gặp khó khăn thì lực lượng Công an phải có mặt. Không chỉ là giữ gìn an ninh trật tự, mà còn cùng bà con giải quyết những việc rất đời thường, từ mùa vụ đến những lúc thiếu nhân lực. Khi mình xuống đồng cùng dân, khoảng cách giữa lực lượng và nhân dân cũng gần lại hơn”, Trung tá Thái Thành chia sẻ.
Không chỉ trong mùa gặt, Công an xã Bến Quan thời gian qua còn duy trì nhiều hoạt động gắn với cơ sở như hỗ trợ hộ nghèo, trao quà cho các gia đình khó khăn, tham gia các hoạt động cộng đồng ở vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số Bru – Vân Kiều.
Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Bến Quan, ghi nhận tinh thần trách nhiệm và sự gắn bó của lực lượng Công an xã với nhân dân địa phương trong thời gian qua. “Lực lượng Công an xã rất sát dân, gần dân và làm được nhiều việc cụ thể, thiết thực. Chính quyền địa phương đánh giá cao sự đồng hành này, vì nó góp phần giúp đời sống bà con ổn định hơn và tạo thêm sự gắn kết trong cộng đồng”, ông Hải nói.