Tiệc Cannes 2018 đã kết thúc: Điện ảnh Nhật xứng đáng được vinh danh

Điện ảnh Nhật, niềm tự hào của châu Á lại một lần nữa được vinh danh ở giải thưởng cao nhất của Cannes lần thứ 71 khi bộ phim "Shoplifters" của đạo diễn Hirokazu Kore-eda đã giành được giải thưởng Cành Cọ Vàng...

Truyền thông quốc tế đã không ngại ngần khi ví 12 ngày diễn ra sự kiện điện ảnh danh giá nhất hành tinh tại thành phố Cannes, miền Nam nước Pháp là 12 ngày của lộng lẫy, xa hoa và hào nhoáng showbiz; 12 ngày của lao động và tôn vinh nghệ thuật một cách nghiêm túc nhất. Bao chờ đợi, đồn đoán và hồi hộp cuối cùng cũng đã kết thúc.

Điện ảnh Nhật, niềm tự hào của châu Á lại một lần nữa được vinh danh ở giải thưởng cao nhất của Cannes lần thứ 71 khi bộ phim "Shoplifters" của đạo diễn Hirokazu Kore-eda đã giành được giải thưởng Cành Cọ Vàng.

Đạo diễn người Nhật Hirozaku Kore-eda nhận giải Cành Cọ Vàng.
Đạo diễn người Nhật Hirozaku Kore-eda nhận giải Cành Cọ Vàng.

Các giải thưởng đã có chủ

Để có được một kết quả "tâm phục, khẩu phục" trong dàn các giải thưởng điện ảnh danh giá nhất hành tinh này, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cate Blanchett cùng các thành viên như Kristen Stewart, Denis Villeneuve, Lea Seydoux, DuVernay đã có những ngày làm việc nghiêm túc để đưa ra quyết định "xác đáng" về những giải thưởng quan trọng nhất.

Giải thưởng lớn nhất, biểu tượng Cành Cọ Vàng của liên hoan phim Cannes lần thứ 71 đã thuộc về đạo diễn Hirokazu Kore-eda - Nhật Bản với bộ phim "Shoplifters". "Shoplifters" đã vượt qua và chiến thắng một cách ngoạn mục nhiều ứng viên nặng ký khác như "Burning" của đạo diễn Lee Chang Dong, "Cold War" của đạo diễn Pawe Pawlikowski để được xướng tên ở bục vinh quang.

Vị đạo diễn người Nhật đã chứng tỏ tài năng xuất sắc của mình khi lần thứ hai  được nhận giải thưởng ở Cannes. Bộ phim "Like Father, Like Son" của ông vào năm 2013 cũng đã giành được giải thưởng của Hội đồng Giám khảo.

"Shoplifters" được các nhà phê bình nhận xét là bộ phim đã mang lại cho người xem những "trải nghiệm cảm xúc vô cùng sâu sắc". Họ đánh giá cao tính nhân đạo mà đạo diễn truyền tải qua câu chuyện buồn và cảm động về góc khuất trong xã hội Nhật Bản với những thân phận đơn lẻ khốn khổ. 

Trong khi đó, bộ phim được các nhà phê bình đánh giá cao nhất tại Liên hoan phim Cannes lần này và được rất nhiều người kì vọng sẽ gặt hái được những giải thưởng quan trọng và danh giá của Cannes 2018 là "Burning" của đạo diễn Lee Chang Dong lại chỉ nhận được giải của Hiệp hội Phê bình báo chí trong hạng mục trao giải Độc lập. Đây quả thực là một bất ngờ đối với giới phê bình điện ảnh và người hâm mộ, song cuộc thi và Hội đồng Giám khảo có những quyết định xét giải dựa trên những tiêu chí riêng và khắt khe của họ.

Giải thưởng quan trọng thứ 2 của Cannes là Grand Prix (Giải thưởng lớn) đã được trao cho bộ phim về phân biệt chủng tộc tại Mỹ "BlacKkKlansman" của đạo diễn Spike Lee. Đạo diễn Spike Lee mong muốn bộ phim sẽ mang đến thông điệp sâu sắc cho những người vẫn mang trong lòng sự kì thị chủng tộc, đặc biệt là trong thời đại của Tổng thống Donald Trump.

Giải "ba" - Giải của Hội đồng Giám khảo dành cho bộ phim "Capernaum" của nữ đạo diễn người Li-Băng Nadine Labaki. Nhiều người nhận xét "Capernaum" đã để lại nhiều dư âm và cảm xúc cho khán giả tại buổi công chiếu. Khi kết thúc phim, khán giả đã có cơn mưa vỗ tay không dứt trong suốt 15 phút. Đây là một giải thưởng xứng đáng trong bối cảnh những làn sóng về nữ quyền đang dấy lên rộng rãi, và sự bình đẳng giới đang trở thành một tâm điểm được chú ý trong lĩnh vực điện ảnh.

Bên cạnh đó, các giải thưởng cá nhân quan trọng đã được trao cho những cái tên xứng đáng nhất. Giải thưởng Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho đạo diễn người Ba Lan Pawe Pawlikowski với bộ phim về những vết thương hậu thế chiến thứ 2: "Cold War". Giải thưởng Đồng kịch bản xuất sắc nhất được trao cho nữ đạo diễn người Ý Alice Rohrwacher với phim "Happy as Lazzaro" và đạo diễn Iran Jafar Panahi với phim "Three faces".

Bộ phim "Shoplifters" - tác phẩm xuất sắc nhất Cannes 2018 của đạo diễn người Nhật Hirozaku Kore-eda.
Bộ phim "Shoplifters" - tác phẩm xuất sắc nhất Cannes 2018 của đạo diễn người Nhật Hirozaku Kore-eda.

Giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất được trao cho cho Samal Yeslyamova trong phim "Ayka", còn giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất được trao cho Marcello Fonte trong phim "Dogman". Đặc biệt, đạo diễn huyền thoại Jean-Luc Godard đã nhận Cành Cọ Vàng đặc biệt cho tác phẩm "The Image Book". Ngoài ra, giải thưởng mà đạo diễn Trần Anh Hùng từng đoạt được tại Cannes - Camera d'or đã thuộc về bộ phim "Girl" của đạo diễn Lukas Dhont.

Cành Cọ Vàng cho phim ngắn đã được trao cho bộ phim "All These Creatures" của đạo diễn Charles Williams. Còn hai giải đặc biệt cho phim về chủ đề đồng tính đã trao cho "Girl" của Lukas Dhont và phim ngắn "The Orphan" của Carolina Markowicz.

Bộ phim "Climax" đã đoạt giải cao nhất ở nhánh Directors' Fortnight. Đó là bộ phim18 + về bùa yêu và bạo lực, tình dục. Phim kể về "bùa yêu" được bỏ vào đồ uống khiến mọi người rơi vào trạng thái quỷ nhập dẫn đến một "bữa tiệc" xác thịt. Đạo diễn Gaspar Nóe bày tỏ sự hài lòng của mình ở vị trí này chứ không phải tham gia tranh giải Cành Cọ Vàng danh giá. Ông cho rằng: "Phim của tôi là một kiểu năng lượng khác. Người ta không cần mua áo tuxedo để đi xem nó như khi họ đến buổi chiếu các phim tranh giải chính".

Điện ảnh châu Á và những lần được vinh danh Cành Cọ Vàng

Đầu tiên phải kể đến Ấn Độ là quốc gia đầu tiên ở châu Á giành được Cành Cọ Vàng (lúc đó là "Giải thưởng lớn" của Liên hoan phim Cannes) vào năm 1946 cho bộ phim "Lowly City" (tạm dịch Thành phố hèn mọn). "Gate of Hell" (Cổng địa ngục) là bộ phim thứ hai đoạt giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes do đạo diễn Teinosuke Kinugasa thực hiện.

Phim  kể về một samurai muốn cưới một người phụ nữ đã có chồng. "Gate of Hell" là bộ phim màu đầu tiên của Nhật Bản được trình chiếu tại nước ngoài. Bộ phim cũng thành công khi giành được giải thưởng danh dự cho phim nước ngoài xuất sắc nhất tại mùa giải Oscar năm 1955.

Tiếp theo cũng là một bộ phim về samurai của đạo diễn Kurosawa Akira Nhật Bản có tên là "Kagemusha" (Võ sĩ thế thân). "Kagemusha" kể về một samurai vốn được dùng làm thế thân cho một vị lãnh chúa, tuy nhiên vị lãnh chúa không may qua đời đã làm mọi chuyện hoàn toàn xáo trộn. "Kagemusha" là bộ phim giành được giải Cành Cọ Vàng năm 1980 và giải thưởng dành cho phim ngoại quốc hay nhất năm 1981. "Kagemusha chia sẻ Cành Cọ Vàng với tác phẩm "All that Jazz" của đạo diễn người Mỹ Bob Fosse. "Kagemusha" cũng được đề cử Oscar cho phim nước ngoài xuất sắc nhất vào mùa Oscar năm 1981.

Đạo diễn Nhật Bản Shohei Imamura là đạo diễn châu Á duy nhất cho đến thời điểm này từng hai lần có phim thắng giải, hai lần được vinh danh ở Liên hoan Cannes. Bộ phim thứ nhất "The Ballad of Narayama" (Núi Narayama) đoạt giải Cành Cọ Vàng năm 1993. Tác phẩm thứ 2 "The Eel" năm 1997. Tại Liên hoan Cannes năm 1997, đạo diễn Shohei Imamura đã chia sẻ Cành Cọ Vàng cùng đạo diễn Iran Abbas Kiarostami với bộ phim "Taste of Cherry"-  một trong những bộ phim xuất sắc nhất của đạo diễn Iran Abbas.

Điện ảnh Trung Quốc cũng từng được vinh danh tại Liên hoan phim Cannes khi bộ phim "Farewell my Concubine" (Bá Vương Biệt Cơ) của đạo diễn Trần Khải Ca đã chia sẻ Cành Cọ Vàng cùng bộ phim "The Piano" của nữ đạo diễn Jane Campion vào Liên hoan Cannes năm 1993. "Bá Vương Biệt Cơ" có thể xếp vào danh sách những tác phẩm xuất sắc nhất của điện ảnh thế giới. Tính đến thời điểm hiện tại, đây vẫn là bộ phim nói tiếng Trung duy nhất từng giành Cành Cọ Vàng.

Lần đầu tiên, một tác phẩm Đông Nam Á - Bộ phim "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives" (Chú Boonmee) của đạo diễn Apichatpong Weerasethakul Thái Lan đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Cannes 2010.  Bộ phim khai thác câu chuyện về sự đầu thai trong triết lý Phật giáo. "Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Live" nhận được rất nhiều lời khen ngợi, trở thành một trong những tác phẩm tiêu biểu khi người ta nhắc đến điện ảnh Đông Nam Á.

Và mới đây nhất, bộ phim "Shoplifters" của đạo diễn Hirokazu Kore-eda đã được trao Cành Cọ Vàng trong Liên hoan phim Cannes lần thứ 71, năm 2018.

Như vậy, trong số các tác phẩm điện ảnh châu Á khiêm tốn được vinh danh tại Giải thưởng Cannes thì Nhật Bản là quốc gia chiếm ưu thế nhất khi có tới 5 tác phẩm đoạt giải Cành Cọ Vàng.

T. Anh (tổng hợp)

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.