Thực hư vụ “giao cấu với người chết” ở Hà Nội

Thời gian vừa qua dư luận ở thủ đô xôn xao về vụ việc "giao cấu với người chết" xảy ra tại thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa. Nếu vụ việc này được chứng minh là có thật thì đây quả là một vụ việc chưa từng có tiền lệ trong các vụ án hình sự ở Việt Nam. Phóng viên chuyên đề ANTG đã tìm gặp nhiều cơ quan chức năng để tìm ra sự thật…

I. Khoảng 8h sáng ngày 27/1/2012 (tức mùng 5 Tết Nhâm Thìn), Công an huyện Ứng Hòa nhận được tin báo phát hiện một xác nữ giới trong ngôi nhà xây dở của ông Nguyễn Văn Phúc (54 tuổi, trú tại thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa, Hà Nội). Qua khám nghiệm sơ bộ, lực lượng Công an huyện Ứng Hòa xác định đây không phải là cái chết thông thường. Ngay lập tức thông tin được chuyển về Công an TP Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an TP, ngay trong buổi sáng cùng ngày Đội trọng án 2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ứng Hòa tiến hành điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

Qua khám nghiệm xác định nạn nhân là nữ giới khoảng 25-35 tuổi, cao 1,58m, thể trạng trung bình, tóc cắt ngắn. Trên người nạn nhân không có dấu vết thâm tím. Tuy nhiên, khu vực âm đạo cho thấy có xây xát. Cũng tại hiện trường, Cơ quan Công an đã thu được nhiều mẫu vật như các đoạn lông tóc ở vùng ngực tử thi, một số đoạn lông tóc trên bạt dứa tại vị trí tử thi. Ngoài ra còn có 1 đôi dép màu đen, 1 áo vét rời màu nâu, 2 tất nữ màu nâu, 1 áo len dài tay màu nâu, 1 quần bò màu xanh cũ.

Xác định đây là vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng điều tra hình sự Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tiến hành xác minh, điều tra truy bắt đối tượng gây án.

Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc - Đội trưởng Đội Trọng án 2, PC45, Công an TP Hà Nội cho biết sau khi có kết quả khám nghiệm, Công an Hà Nội đã phải "tung" 60 trinh sát vào cuộc điều tra với 5 mũi trinh sát tiến hành rà soát nghi phạm, truy tìm tung tích nạn nhân.

Khi mà đa số người dân vẫn còn đang chìm trong không khí tết thì các trinh sát hình sự đã phải tạm biệt người thân, gia đình đi làm nhiệm vụ. Nhiều tổ công tác được cử đi rà soát tung tích nạn nhân ở các huyện, xã lân cận như Thanh Oai, Mỹ Đức,… Có những chiến sĩ phải vượt hàng trăm cây số từ quê nhà đến thẳng hiện trường vụ án. Sau khi được giao nhiệm vụ, họ lại tỏa ra nhiều hướng khẩn trương điều tra.

Cơ quan Công an đã làm việc với Ban thanh niên, Hội phụ nữ… để lên danh sách những người hay đi đêm về hôm. Hàng trăm đối tượng thuộc xã Hoa Sơn và nhiều xã lân cận có biểu hiện tình nghi đã được gọi hỏi. Suốt từ sáng cho đến tối mịt, mặc cho mưa phùn gió bấc, các chiến sĩ làm việc với tinh thần vô cùng khẩn trương, bởi họ ý thức được cần phải nhanh chóng tìm ra thủ phạm, để nhân dân yên tâm.

Cho đến sáng ngày 29/1/2012, chân dung nghi phạm hé lộ khi các trinh sát làm rõ thời gian bất minh của Nguyễn Văn Phong (25 tuổi trú tại thôn Miêng Thượng, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa). Ngay sau đó Phong được triệu tập.

Thiếu tá Cao Văn Thái, Đội phó Đội trọng án 2, PC 45 - người đã trực tiếp đấu tranh với Phong cho chúng tôi biết: Quá trình đấu tranh để khiến Phong phải khai nhận tội lỗi gặp rất nhiều khó khăn. Thứ nhất Phong là người có nhân thân tốt, bản thân cũng chưa có tiền án tiền sự. Gia đình thuộc diện chính sách. Phong cũng được nhiều người dân khen là hiền lành chịu khó và cũng chưa từng có mâu thuẫn xích mích với ai. Thứ hai, Phong có vợ thuộc diện nhan sắc. Vợ Phong là giáo viên trường mầm non, hai vợ chồng sống yên ấm hòa thuận và đã có một bé gái 3 tuổi. Thứ ba, để chứng minh Phong có phải là kẻ đã hiếp dâm người phụ nữ kia hay không, thì phải chờ thêm kết quả giám định pháp y…

Bên cạnh đó, thời điểm gây án là đêm khuya nên không có nhân chứng. Nhiều người dân cho biết, họ cũng không hề nghe thấy tiếng kêu la gì của nạn nhân (nếu là vụ hiếp dâm thì phải có!?). Phong cũng không có đồng phạm.

Suốt từ sáng ngày 29 cho đến tối hôm đó, Phong một mực kêu oan. Sau khi được các chiến sĩ vừa động viên, vừa đấu tranh đến 22 giờ Phong mới bắt đầu khai nhận rằng có cởi quần áo của người phụ nữ kia nhưng chỉ dừng ở mức độ "sàm sỡ" chứ không quan hệ tình dục (trong vùng kín của nạn nhân cũng không phát hiện có tinh trùng). Tuy nhiên, bằng kinh nghiệm dày dạn phá án, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các điều tra viên đã khiến cho Phong phải cúi đầu khai nhận vào lúc 1 giờ sáng ngày 30/1/2012.

Tài liệu điều tra ban đầu của Cơ quan Công an cho thấy, khoảng 22 giờ tối 26/1, sau khi đi chơi về tới nhà, Phong ra khu vực ngôi nhà ba tầng đang xây dở của gia đình để đi vệ sinh. Lúc này, Phong phát hiện một phụ nữ đang nằm ngủ trong ngôi nhà đó. Phong đến gần chạm vào người chị này, nhưng không thấy người phụ nữ này phản ứng gì nên đã thực hiện hành vi đồi bại.

Xong việc, Phong bỏ vào nhà rồi ngủ tiếp. Đến khoảng 7 giờ 30 phút sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Phong sang nhà bên kiểm tra, thấy người phụ nữ này vẫn nằm im nên đã vội vã hô hoán mọi người và báo chính quyền địa phương đến cấp cứu. Tuy nhiên, khi cán bộ y tế xã Hoa Sơn đến hiện trường thì xác định nạn nhân đã tử vong.

Ngay lập tức Cơ quan Công an đã tiến hành tạm giữ Phong về hành vi hiếp dâm. Tuy nhiên, một vấn đề nảy sinh là Phong hiếp dâm người phụ nữ khi cô ta còn sống hay đã chết. Điều này vô cùng quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến việc xác định tội trạng của đối tượng cũng như hình phạt mà đối tượng có thể sẽ bị xử lý.

Thực hư vụ “giao cấu với người chết” ở Hà Nội ảnh 1
Ngôi nhà đang xây dở của ông Nguyễn Văn Phúc.

II. Được biết trong trường hợp đối tượng thực hiện hành vi giao cấu với người phụ nữ khi họ vẫn còn sống thì sẽ bị xử theo Điều 111 về Tội hiếp dâm và Điều 113 về Tội cưỡng dâm của BLHS. Tại Điều 111 - Tội hiếp dâm quy định:  Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm, nặng hơn có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm, thậm chí tử hình. Điều 113 - Tội cưỡng dâm quy định: Người nào dùng mọi thủ đoạn khiến người lệ thuộc mình hoặc người đang ở trong tình trạng quẫn bách phải miễn cưỡng giao cấu, thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 5 năm; các trường hợp nghiêm trọng hơn có thể bị phạt tù từ 7 năm đến 18 năm...

Nếu đối tượng thực hiện hành vi giao cấu với người phụ nữ khi họ đã chết thì sẽ phạm tội "xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt" quy định tại Điều 246 BLHS 1999: "Người nào đào, phá mồ mả… hoặc có hành vi khác xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm".

Cũng theo Thượng tá Ngọc sau khi đã đấu tranh khiến đối tượng Phong buộc phải khai nhận hành vi hiếp dâm đối với một người phụ nữ (hiện chưa rõ tung tích), Cơ quan Công an cũng đã làm rõ được 2 dấu vết "lạ" ở trên người đối tượng. Đó là một vết xước ở vùng cổ bên phải và một vết xước trên vai trái.

Ban đầu, Phong quanh co khai rằng mình uống rượu say nên bị ngã khiến cơ thể bị xước. Tuy nhiên, các điều tra viên phát hiện suốt trong khoảng thời gian từ khi đi đánh bạc về tới nhà, Phong luôn mặc một chiếc áo phao kín người. Mà trên chiếc áo này lại không có dấu hiệu của một vụ ngã. Tiếp tục đấu tranh, cuối cùng Phong phải thừa nhận 2 vết thương kia chính là do người phụ nữ gây ra. Trong quá trình giao cấu, người phụ nữ đã dùng tay cào lên người Phong, khi mà đối tượng đã cởi bớt áo phao, còn phía trong là chiếc áo cổ rộng.

Việc thực nghiệm hiện trường cũng đã chứng minh sự việc ấy là hoàn toàn khớp. Đó là một trong những cơ sở để khẳng định Phong đã giao cấu với một người "sống" chứ không phải người chết. Và hành vi của Phong là "hiếp dâm" chứ không phải là "xâm phạm thi thể".

Hiện trường vụ án.
Hiện trường vụ án.

Chúng tôi đã có buổi làm việc với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an TP Hà Nội. Thiếu tá  Lê Việt Dũng, Đội trưởng Đội khám nghiệm hiện trường, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an TP Hà Nội cho chúng tôi biết: Hiện trường của vụ án là tầng 1 nhà 3 tầng đang xây dựng. Tử thi nằm ngửa trên bạt dứa ngay khu vực cửa ra vào. Phía dưới không có quần, áo bị xô lên ngực để lộ vú bên trái. Vùng ngực nạn nhân và mặt, bạt dứa tại vị trí nạn nhân nằm có một số đoạn tóc màu đen ngắn. Vị trí tay phải và giữa hai chân tử thi có một áo vét nữ, 1 áo len dài tay, một quần bò màu xanh, 2 tất nữ. Tư thế nạn nhân và quần áo, tất, dép… trong đó đặc biệt là các quần áo đều bị lộn trái để lộn xộn cho thấy dấu hiệu của sự va chạm, tác động từ bên ngoài. Quần áo cũ, bẩn thể hiện nạn nhân là đối tượng lang thang có biểu hiện thần kinh không bình thường. Qua khám nghiệm xác định trong âm đạo của người phụ nữ có nhiều máu tươi và một số vết xước.

Kết quả khám nghiệm thân thể đối tượng Phong cũng phát hiện vùng cổ phải có vết xước da đã đóng vẩy, kích thước 0,7x0,1 cm cách bờ trên xương đòn phải 2cm, cách đầu trong xương đòn phải 5,5cm; vùng vai trái có vết xước da đã đóng vẩy, cách mỏm vai trái 5,6cm, cách đường trung tâm sau 14cm. Từ những dấu vết căn cứ trên có thể kết luận khi đối tượng tiến hành giao cấu thì người phụ nữ còn sống.

Tuy nhiên, cũng theo tài liệu điều tra ban đầu của Cơ quan Công an, người phụ nữ này đã có nhiều biểu hiện bệnh lý. Trong tim của người này có một khối u, phổi của chị ta cũng rất yếu. Trong dạ dày thì hầu như không có thức ăn. Có thể hình dung khi người phụ nữ này có mặt tại ngôi nhà đang xây dở thì chị ta đã rất yếu, chỉ còn thoi thóp. Đói và rét đã khiến cho chị ta lả đi. Nhưng khi phát hiện ra chị ta, thay vì tiến hành cứu giúp Phong lại đang tâm làm chuyện đồi bại.

Hiện Cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Phong về hành vi hiếp dâm.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ứng Hòa đang tìm tung tích nạn nhân nữ giới có đặc điểm: Khoảng 25-35 tuổi, cao 1m58, thể trạng trung bình, tóc đen cắt ngắn, nốt ruồi có lông đen ở dưới mép phải khoảng 2,2cm; nạn nhân mặc quần bò màu xanh, áo vét dài tay màu nâu, bên trong mặc áo phông dài tay, cổ bèo, thân áo màu đen, cổ và hai cánh tay có hoa văn màu trắng đen.

Ai là thân nhân của người phụ nữ có đặc điểm trên hoặc là họ hàng thân thích biết thông tin về gia đình của người phụ nữ này, đề nghị hãy liên hệ về Công an huyện Ứng Hòa theo số: 04.3882410 - 0983026789 gặp Trung tá Nguyễn Thành Trung, Phó trưởng Công an huyện Ứng Hòa hoặc liên hệ về Đội Trọng án 2, Phòng PC 45 CATP Hà Nội số 7 Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gặp Thượng tá Nguyễn Bá Ngọc để phối hợp giải quyết

Hoa Sơn

Các tin khác

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Hai cán bộ Công an "số hóa" điều tử tế

Nhận thấy sức lan tỏa rất lớn từ mạng xã hội, hai cán bộ Công an xã Trung Sơn (tỉnh Thanh Hóa) không chỉ dùng mạng xã hội làm phương tiện tuyên truyền mà còn sử dụng để lan tỏa những câu chuyện đẹp, kết nối giúp đỡ bà con, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Trao niềm tin cho người hoàn lương nơi vùng núi Cao Bằng

Từ những con bò giống, mô hình trồng rừng đến nguồn vốn ưu đãi, nhiều xã vùng cao Cao Bằng đang tạo “lưới đỡ” nhân văn giúp người hoàn lương có sinh kế, lấy lại niềm tin và từng bước tái hòa nhập cộng đồng bền vững.

Phía ấy Chư Tao Yang

Phía ấy Chư Tao Yang

Trong sâu thẳm đại ngàn nơi Chư Tao Yang sừng sững, có người già sau lễ cầu mưa cô độc ngồi với một cuộc đối thoại không ngừng nghỉ của truyền thống đồng bào. Cuộc đối thoại lặng lẽ khi lão già làng đang đi dần về phía tuổi trời, gần như đơn độc.

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.