Thủ tướng David Cameron đã nghe bà Theresa May và người phụ trách cảnh sát Tim Godwin báo cáo tình hình. Phó Thủ tướng Nick Clegg coi các vụ bạo động và hôi của là không chấp nhận được. Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng David Cameron quyết định (lần đầu tiên) cho phép nhân viên an ninh sử dụng xe bọc thép để dẹp loạn.
Được biết, xe bọc thép Jenkels đã được triển khai tại Clapham Junction, khu vực xảy ra bạo động tồi tệ nhất từ rạng sáng 9/8. Sở cảnh sát London (Scotland Yard) tuyên bố, sẽ tiếp tục sử dụng xe bọc thép nếu bạo động tiếp diễn.
Trong sáng 9/8, lực lượng an ninh đã bắt giữ hơn 210 người, nâng tổng số người bị bắt giữ sau 3 ngày bạo động lên 450 người. Rạng sáng 9/8, hơn 100 thanh niên đã đụng độ với cảnh sát ở khu Camden và khu Chalk Farm, phía bắc London, trong khi khu mua sắm sầm uất ở ngoại ô Clapham ở phía nam London bị đập phá.
Các quận Peckham, Lewisham, Croydon và Deptford ở nam London, Hackney ở đông London đều chứng kiến cảnh hỗn loạn. Tính đến nay chính phủ đã huy động hơn 6.000 nhân viên an ninh, trong đó có 2.500 sỹ quan đặc nhiệm, số còn lại là nhân viên an ninh địa phương tham gia dẹp loạn.
Số người bị bắt và bị thương tiếp tục gia tăng sau khi bạo động tại thủ đô London, Anh và các vùng lân cận bước sang ngày thứ ba. Tính đến trưa 9/8, số người bị bắt đã hơn 450 người và hơn 40 cảnh sát bị thương trong các vụ bạo động. Trong số những người bị bắt, người ta đã truy tố 69 người vì có liên quan tới các vụ bạo động ở London.
Ngày 9/8, cảnh sát đã bắt 3 nghi can vì bị tình nghi cố ý giết người và một đồn cảnh sát ở đường Holyhead tại Handsworth, Birmingham bị đốt cháy. Thành phố lớn thứ hai của Anh là Birmingham đêm 8/8 bắt đầu xuất hiện bạo loạn, trong khi nạn đốt phá, hôi của đã kéo dài sang đêm thứ ba liên tiếp tại thủ đô London. Lần đầu tiên kể từ khi bạo loạn bắt đầu (đêm 6/8), sự hỗn loạn đã vượt ra ngoài London. Bạo loạn đã lan rộng ra nhiều thành phố ở Anh trong đêm 8/8.
Chiều 8/8, cảnh sát đã đụng độ với những người nổi loạn ở Hackney (nơi có nhiều người gốc châu Á sinh sống), Peckham và Lewisham, khi họ kéo đến những nơi này, đập phá nhiều cửa hàng, châm lửa đốt nhà và xe cộ, trong đó có cả xe của cảnh sát.
Cũng vào cuối giờ chiều 8/8, một tiệm kim hoàn của người Việt tại khu vực Hackney đã bị tấn công. Tiệm NGO Diamonds của người Việt tại Hackney đã bị một đám đông phá cửa sắt bảo vệ. Nhiều cửa hàng của người Việt được hội đồng địa phương thông báo nên đóng cửa sớm.
Cho tới nay dư luận và giới truyền thông vẫn cho rằng, các vụ bạo động diễn ra (từ 6/8) nhằm phản đối cái chết của Mark Duggan, cư dân sống tại khu vực Tottenham hôm 4/8.
Cuộc biểu tình ôn hòa đã biến thành bạo loạn khi một số người quá khích ném đá vào cảnh sát, phá vỡ cửa sổ các tòa nhà và đốt phá xe cộ. Nhưng giới bình luận coi đây là sự phản đối của người dân trước sự bức xúc về tình hình kinh tế u ám, thất nghiệp cao, dịch vụ công bị cắt giảm và những biện pháp thắt lưng buộc bụng của chính phủ ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Người ta đã phải điều thêm 1.700 cảnh sát để đảm bảo an ninh tại London, nơi nhiều cửa hàng bị cướp bóc và nhiều tòa nhà bị đốt cháy.
Các vụ bạo loạn vẫn diễn ra ở Birmingham, Liverpool, Manchester, Nottingham và Bristol. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động và lính cứu hỏa đã được điều tới hiện trường để ngăn chặn các vụ cướp bóc và hôi của do tình trạng bạo loạn gây ra.
Cuộc sống thường nhật của người dân bị đảo lộn bởi những vụ cướp bóc, hôi của. Tại nhiều khu vực, người dân đã phải sơ tán bởi không thể sống trong nhà khi bạo động ngày một leo thang.
Điều đáng nói là cuối tuần này giải ngoại hạng Anh sẽ bắt đầu mùa giải mới nhưng 2 trận cầu trên sân của Charlton và West Ham trong khuôn khổ League Cup buộc phải hoãn bởi lo ngại các sự kiện thể thao diễn ra khi liên tiếp xảy ra bạo loạn ở các thành phố lớn của Anh