Ngày 11/5, hai chiếc xe chứa đầy thuốc nổ đã phát nổ gần tòa thị chính và bưu điện ở thị trấn Reyhandi, khu vực nằm gần biên giới bất ổn với Syria, làm ít nhất 45 người thiệt mạng và trên 100 người bị thương.
Tại một buổi họp báo được phát sóng trên kênh truyền hình NTV, Phó Thủ tướng Atalay xác nhận: "Cho tới thời điểm hiện tại, 9 đối tượng liên quan tới vụ đánh bom đã bị bắt giữ. Chúng đã nhận tội".
Ông Atalay cho biết, các đối tượng đều là người Thổ Nhĩ Kỳ và nhấn mạnh rằng, tất cả đều thuộc "một tổ chức khủng bố có quan hệ với cơ quan tình báo của chính quyền Damascus là al-Mukhabarat".
Hôm thứ Bảy 11/5, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Muammer Guler tuyên bố trên kênh truyền hình quốc gia TRT rằng, các lực lượng chức năng nước này đã xác định được các đối tượng tổ chức tiến hành vụ tấn công, họ có liên quan tới các nhóm hậu thuẫn chính quyền Damacus và các cơ quan tình báo Syria.
Tuy nhiên, phía Damacus phủ nhận mọi cáo buộc này. Ngày 12/5, tại cuộc họp báo được phát sóng trên truyền hình, Bộ trưởng Thông tin Syria Omran al-Zohbi đã phát biểu: "Syria không và sẽ không bao giờ thực hiện một hành động như vậy. Giá trị của chúng tôi không cho phép chúng tôi làm như vậy".
Ông Atalay cũng khẳng định, vụ đánh bom không liên quan tới người tị nạn hay phe đối lập Syria, đồng thời cho biết các đối tượng tấn công đến từ bên trong Thổ Nhĩ Kỳ.
Hình ảnh về hiện trường vụ đánh bom kép đẫm máu: