Tin từ hãng AP ngày 23/2 cho hay, 51 tướng lĩnh quân đội Thổ Nhĩ Kỳ trong đó có cựu Phó chỉ huy lực lượng quân đội Ergin Saygun, cựu Tư lệnh Lực lượng hải quân Ozden Ornek và cựu Tư lệnh Lực lượng không quân Ibrahim Firtina đã bị bắt giữ vì liên quan đến âm mưu đảo chính ở nước này.
Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bulent Arnic cho biết, trong số các sĩ quan quân đội bị bắt giữ, có nhiều người là thành viên của đơn vị đặc nhiệm Pashas, một số người là cấp tướng, tá đang tại chức. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành bao vây ở 9 thành phố khác nhau và tiến hành bắt giữ những người kể trên cùng một lúc.
Người đứng đầu quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, Tướng Ilker Basbug đã phải hoãn chuyến công du nước ngoài để chỉ huy điều tra vụ việc. Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đang công du ở
An ninh được tăng cường ở các thành phố lớn và cả trại lính
Các nhà phân tích thì nhận định rằng, vụ việc là sự kiện mới nhất trong những mâu thuẫn quyền lực giữa lực lượng dân tộc chủ nghĩa thế tục tại đất nước này với đảng AK cầm quyền. Trong khi đó, đảng AK lại lên tiếng cáo buộc nhiều thế lực trong nước đang muốn đưa Thổ Nhĩ Kỳ trở lại mô hình nhà nước Hồi giáo.
Các kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các cựu sĩ quan quân đội nói trên đã lập kế hoạch lật đổ chính quyền Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, dựng lên một chính quyền quân sự mới và sau đó dần hồi phục mô hình nhà nước Hồi giáo.
Các bài báo đăng tải trên tờ Taraf thì khẳng định, cơ quan điều tra đã phát hiện ra những văn bản mô tả chi tiết âm mưu đảo chính quân sự năm 2003. Theo đó, hai vụ đánh bom sẽ được tiến hành tại các giáo đường ở thủ đô Istanbul và khiêu khích Hy Lạp bắn rơi một máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ trên biển Aegean... Tất cả các hành động đó nhằm làm lung lay và mất uy tín chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ bào chữa cho hành động đảo chính khi xảy ra. Thậm chí, tờ Taraf còn cung cấp cả những đoạn hội thoại, bằng chứng về kế hoạch đảo chính, tiết lộ nơi cất giấu vũ khí và tên tuổi những người đứng đầu.
Hiện, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành bao vây các học viện quân sự, nơi từng diễn ra đảo chính và trụ sở quỹ Mehmetcik (quỹ trợ giúp các gia đình thương binh, cựu binh) để đề phòng trường hợp xấu xảy ra. An ninh cũng được tăng cường ở các thành phố lớn của Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tướng, Phó Thủ tướng cùng thành viên trong nội các được gia tăng thêm vệ sĩ bảo vệ. Các cựu sĩ quan quân đội bị bắt cũng được đưa tới