Kể từ năm 1940 tới nay, Australia sau bầu cử lại rơi vào một cuộc khủng hoảng chính trị đầy kịch tính và chưa từng có trong lịch sử bởi: Hai đảng phái chính trị lớn nhất quốc gia này (Lao động và Liên đảng Tự do - Quốc gia) bị thất bại trong cuộc tổng tuyển cử năm nay sẽ khiến cho chính phủ trong tương lai không phải do một đảng lãnh đạo; đất nước rơi vào tình thế "quốc hội treo" sẽ như lửa thử vàng phẩm chất của các nghị sỹ độc lập do dân bầu.
Kết quả cuộc bầu cử Thủ tướng Australia vào ngày 21/8 cho thấy không có chính đảng nào giành được 76 ghế cần thiết để trở thành phe đa số trong quốc hội - đảng Lao động cầm quyền của bà Julia Gillard có 72 ghế và liên minh Tự do - Dân tộc của ông Tony Abbott có được 74 ghế - bởi 6 ghế còn lại do các dân biểu độc lập nắm. Theo đó, ba dân biểu độc lập là Rob Oakeshott, Tony Windsor và Bob Katter đã tái cử.
Như vậy, sau ngày bầu cử hình ảnh của hai lãnh tụ Tony Abbott và Julia Gillard - những người lãnh đạo hai đảng thay nhau làm mưa làm gió trên chính trường
Chính họ là từ vị trí "con tốt" do thời thế đã trở thành người nắm vận mệnh đất nước và là người duy nhất giữ chìa khóa để hóa giải tình trạng "quốc hội treo" trong lần bầu cử này.Vậy những người anh hùng trên do thời thế tạo ra đã gánh vác sứ mệnh và niềm tin mà cử tri đã dành cho họ như thế nào?
Ông Bob Katter tái đắc cử tại Kennedy - vùng đất rộng lớn và bằng 1/3 lãnh thổ
Cả 3 dân biểu độc lập trên đều là những người tích cực đấu tranh cho quyền lợi của cử tri sống tại nông thôn - nơi mà chính phủ do đảng Tự do hay Lao động lãnh đạo đều "không thèm nhòm ngó" trong suốt thời gian dài, khiến cho dân biểu Bob Katter đã đau đớn thốt lên: cứ bốn ngày thì có một người dân sống ở nông thôn Australia đành tự tử vì thiếu cả đến điều kiện tối thiểu.
Vì vậy, họ có rất nhiều điều để "mặc cả" với các đảng lớn. Song trước hết, các dân biểu tự do cũng phải ngồi lại để thỏa hiệp với nhau về quan điểm chính trị như: nguyên nhân thay đổi khí hậu, thuế đánh trên công ty khai thác khoáng sản và vấn đề nhạy cảm - thuyền nhân từ các nước xung quanh khu vực - cũng như vì mỗi một người trong số họ đều có sứ mệnh thiêng liêng của cộng đồng do mình đại diện ủy thác.
Dân biểu độc lập Tony Windsor (phải) và Rob Oakeshott.
Sau khi đã ngã ngũ những vấn đề cùng quan tâm, cả 3 dân biểu độc lập đã đưa ra một yêu sách chung gồm bảy điểm nhằm buộc lãnh đạo hai đảng phải giải trình minh bạch trước những vấn đề mà họ chất vấn trong một bức thư.
Sau khi nhận được bản phúc trình về yêu sách bảy điểm do chính tay hai nhà lãnh đạo Tony Abbott và Julia Gillard trao, cả ba dân biểu độc lập đã có cơ sở chắc chắn cho quyết định phải liên minh với đảng Lao động hay là Liên đảng nhằm tạo lập ra một chính phủ ổn định không chỉ có khả năng giải quyết tốt vấn đề quốc gia mà còn phải đáp ứng một cách hợp lý nhất đòi hỏi chính đáng của cử tri nông thôn.
Những dân biểu độc lập đã hết mình không chỉ vì quyền lợi của cử tri mà còn chiến đấu một cách trí tuệ nhất cho những người đã tin tưởng bầu chọn họ vào Hạ viện và cho cả đất nước nói chung.
Hai dân biểu Tony Windsor và Rob Oakeshott đã "mặc cả" tất cả những gì mà đất nước cần với chính phủ. Bob Katter cho dù đã hết mình mà không mang về cho liên đảng đối lập một chiến thắng cần thiết, nhưng đã chứng minh lòng son của mình với nguyện vọng của cử tri, nơi ông đã được bầu chọn nhằm ủng hộ một chính phủ có tính ổn định.
Trong thời gian tới, sự tự tung tự tác của các "ông lớn" tại đây đã chấm dứt. Một trào lưu chính trị mới đang thịnh hành nhiều nơi trên thế giới - nhiều phe cánh trong chính trường cùng nhau tham khảo ý kiến khi ra kế sách cai trị đất nước một cách tuyệt vời nhất.
Chính phủ của các nước như Bỉ, Đan Mạch, Thụy Điển, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand đã đi theo xu hướng này và đều đạt được những thành công do quy tập được trí tuệ giữa các phe phái chính trị khác nhau và nhất định Australia cũng sẽ gặt hái được những thành công như các nước trên không bởi họ đi theo trào lưu này mà quan trọng nhất là mỗi dân biểu của họ luôn luôn cẩn trọng và đau đáu từng phút từng giây với sứ mệnh thiêng liêng mà cử tri giao phó