Showbiz Việt có giàu sang thật không ?

Từ ngày xuất hiện dày đặc các trang tin điện tử, thì thế giới show biz có vẻ rực rỡ hơn, lộng lẫy hơn. Đặc biệt, những chuyện khoe giàu khoe sang nhan nhản mỗi ngày, luôn khiến những kẻ ngây thơ thì thán phục mà những người từng trải thì hoài nghi. Bao nhiêu mỹ nhân trong show biz có cuộc sống nhung lụa, hay họ đang "diễn" vai diêm dúa giữa đời thường?

Chói lọi trên mạng là những thông tin đầy hưng phấn như "Người mẫu A sắm xe 5 tỷ", "Diễn viên B trang trí biệt thự triệu đô" hoặc "Hotgirl C diện cây hàng hiệu đi du lịch châu Âu". Quả thật một cuộc sống trong mơ. Người mẫu A, diễn viên B và hotgirl C đều thuộc diện lính mới tò te của show biz, thì họ đã làm gì để có thể sở hữu những tiện nghi sang chảnh như vậy? Ngay cả nơi phát tán thông tin cũng không biết, hoặc không cần biết mà chỉ đưa tin như một dịch vụ PR có thu phí. Hậu quả, giới trẻ đang nuôi mộng nghệ sĩ càng sa lầy vào những ảo tưởng.

Kiếm tiền bằng nghệ thuật chưa bao giờ đơn giản. Nghệ sĩ cực kỳ nghiêm túc và lao động miệt mài mới mong có bát ăn bát để. Muốn dư dả, ngoài tài năng phải gặp vận may để vụt lên thành ngôi sao. Nếu gọi là giàu có thì phải vươn tầm cỡ Mỹ Linh, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hoài Linh, Trấn Thành… Còn những nghệ sĩ thường thường bậc trung mà khoe nhà, khoe xe thì chỉ là chiêu trò đánh bóng bản thân mà thôi.

Cái thói phô trương trong show biz được báo mạng cổ súy, nên lan rộng thành thứ dịch bệnh trớ trêu. Mặt khác, khi xã hội nháo nhào với đồng tiền thì giới nghệ sĩ tin rằng chỉ có cách tô vẽ bề ngoài chảnh chọe mới mong được thiên hạ để mắt đến. Cá biệt, có những hoa hậu được gả vào hào môn mà thừa hưởng gia sản của nhà chồng, chứ không phải do khả năng họ kiếm ra khoản tiền kếch sù ấy.

Người đẹp Ngọc Trinh có những phát ngôn gây sốc về tình - tiền và diễn viên Cao Thái Hà.
Người đẹp Ngọc Trinh có những phát ngôn gây sốc về tình - tiền và diễn viên Cao Thái Hà.

Một trong những gương mặt gây thị phi show biz về nỗi thèm khát theo đuổi và đánh đổi sự giàu sang là Ngọc Trinh. Không phải người mẫu được đánh giá cao trên sàn catwalk, cũng không có tài ca hát và đóng phim, Ngọc Trinh nhờ sự lăng-xê của ông bầu Khắc Tiệp mà đắc ý với danh xưng "nữ hoàng nội y". Ngọc Trinh tạo dư luận bằng những phát ngôn gây sốc. Đám đông hiếu kỳ cứ xúm vào bàn tán mà Ngọc Trinh trở thành hiện tượng. Câu nói gắn với Ngọc Trinh là "yêu không có tiền thì cạp đất mà ăn". Và Ngọc Trinh đã thực hiện đúng phương châm dùng những đường cong để kiếm tiền.

Khi tung ra bộ sưu tập hở hang, Ngọc Trinh tuyên bố: "Nhan sắc quyết định tất cả. Ngôn tình chỉ đến với cô gái có nhan sắc. Thế nên đừng để bất cứ điều gì cản trở việc xinh đẹp của bạn". Ngọc Trinh cũng công khai mình đã hẹn hò với người đàn ông đã lập gia đình để được cung phụng vật chất: "Khi tôi nghèo, tôi cần chọn người đó. Vì tôi còn gánh nặng sau lưng nữa, không thể chỉ sống vì bản thân mình được".

Đồng thời cô xác nhận: "Khi có được căn nhà đầu tiên, 3 đêm liền tôi không ngủ. Khi làm dấu đóng chủ hộ tên Trần Thị Ngọc Trinh, tôi sung sướng lắm. Tôi nghĩ đơn giản là lên Sài Gòn kiếm tiền trả nợ, xây nhà cho ba mẹ rồi lấy chồng. Không ngờ cuộc đời lại cho mình được tất cả những điều này. Tất cả là do bạn trai mang lại, tôi cảm ơn số phận may mắn của mình".

Chính lối sống tai tiếng của Ngọc Trinh đã khơi gợi cho những hotgirl khác không cần biết đến cảm giác xấu hổ để tranh thủ kiếm chác từ các quý ông ham vui. Một hotgirl từ Cà Mau vừa chân ướt chân ráo lên Sài Gòn đã nhảy bổ vào thiếu gia của một tập đoàn địa ốc và bày tỏ sự hả hê: "Đời chông chênh lắm, ai trải sẵn hoa hồng thì ngu gì không đi. Ai nói không thích đại gia lo là đang dối lòng".

Ở đời, đi đêm thì có ngày cũng gặp ma, tinh ranh tất hữu tinh ranh trị. Khi thấy đại gia Hoàng Kiều để mắt đến mình, Ngọc Trinh cứ tưởng đã vớ được mỏ kim cương, nên hớn hở bay sang Mỹ và rình rang hé lộ các dự định tương lai tươi hồng.

Từ hai bàn tay trắng để có trong tay tỷ đô, đại gia Hoàng Kiều thừa khôn ngoan để biết Ngọc Trinh đang mưu tính gì ở mình. Sau mấy lần té nước theo mưa để lấy danh, đại gia Hoàng Kiều nhẹ nhàng tống cổ Ngọc Trinh ra khỏi biệt thự với lập luận: "Tôi đã dành cả tình yêu của mình cho em với ý muốn được gắn bó lâu dài cùng nhau trong suốt phần đời còn lại của mình. Nhưng Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời. Do vậy, em không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi nữa". Tiu nghỉu xách va ly về nhà, Ngọc Trinh không còn dám hé răng bất cứ chuyện gì về đại gia Hoàng Kiều nữa.

Không mấy đại gia đang cặp với các chân dài có bản lĩnh như Hoàng Kiều. Thế nhưng, đã gọi là đại gia thì đâu có phải dạng đần độn. Hơn nữa, phần lớn đại gia đều đã yên bề gia thất, họ không bao giờ muốn phá tung tất cả sự yên ấm và sự nghiệp vì một gương mặt show biz. Nếu không tính những cuộc đánh ghen của quý bà mà không chân dài nào đủ can đảm tiết lộ, thì phía sau cuộc sống nhung lụa cũng có nỗi khổ mỹ nhân.

Tiêu biểu nhất là hai hoa hậu DH và PN, qua một thời gian trưng trổ vẻ quý tộc đã lộ nguyên hình. Hoa hậu DH bị đại gia địa ốc đánh đập thừa sống thiếu chết, còn hoa hậu PN bị đại gia kiện ra tòa đòi lại 16,5 tỷ đồng. Hai vết nhơ có hai màu sắc khác nhau, nhưng cùng một câu chuyện tình - tiền ê chề.

Có lẽ phải nhắc lại thêm lần nữa, sự giàu sang của các chân dài trong show biz đều không phải đến từ nguồn thu nhập trực tiếp mà họ có được do đóng phim hoặc trình diễn thời trang. Cát-xê diễn viên hoặc cát-xê người mẫu bây giờ không đủ mua son phấn và giày dép. Cho nên, tìm được đại gia để nương tựa có lẽ là cách nhanh nhất của những chân dài thức thời.

Ví dụ, người mẫu Phan Như Thảo có được cuộc sống thượng lưu sau khi chấp nhận đến với đại gia Nguyễn Đức An đã hai đời vợ. Đã từng ly hôn một lần ở Mỹ, đại gia Nguyễn Đức An về nước đã đám cưới với người mẫu Ngọc Thúy và nhanh chóng ly dị trong sự tranh chấp tài sản dẫn đến kiện tụng ồn ào.

Không hề giấu giếm, đại gia Nguyễn Đức An nói về quan hệ của người vợ thứ ba: "Thương nhau nên tôi muốn lo cho Thảo cuộc sống tốt nhất. Tôi đề nghị mua xe, tặng bất động sản nhưng Thảo đều từ chối. Điều này khiến tôi nể người yêu mình hơn. Có lẽ đó là sự thông minh của Thảo. Cô ấy nghĩ có được tôi là có tất: cả vật chất và tinh thần".

Dù chưa được phúc phận như người mẫu Phan Như Thảo, diễn viên Cao Thái Hà thành thật chia sẻ về nguồn gốc những thứ mà mình đang có: "Căn hộ đầu tiên của tôi là do người bạn trai mua tặng. Mọi người cũng biết mà, với cát-xê đi đóng phim suốt 6 năm qua, làm sao tôi đủ tiền trả góp một căn nhà chung cư được. Tôi có gì nói nấy, nhà của bạn trai mua thì nói là của bạn trai mua. Khi chia tay, tôi cũng không trả lại cho anh ấy. Còn những món đồ hiệu tôi xài, cũng do bạn trai mua cho".

Show biz là không gian luôn tạo ra cho con người sự ganh đua những giá trị hư ảo. Không thể nổi bật bằng tiếng hát, không thể nổi bật bằng vai diễn thì đành nổi bật bằng dáng vẻ lấp lánh nằm ngoài tài năng.

Không mấy nghệ sĩ xuất thân gia đình khá giả, nên những món hàng họ mang ra khoe đều vay mượn từ đại gia. Diễn viên toàn đóng vai phụ thì lấy đâu ra tiền để mua xe hơi 5 tỷ và ở biệt thự triệu đô? Xe hơi của đại gia và biệt thự cũng của đại gia. Diễn viên chỉ được lái xe đi lòng vòng để chụp hình, hoặc diễn viên chỉ được tạo dáng ở biệt thự để chụp hình, vì tài sản đứng tên đại gia. Diễn viên phải ngoan ngoãn với đại gia, nếu chọc giận đại gia thì đại gia đòi lại hết cả xe hơi lẫn biệt thự, khiến diễn viên "mèo lại hoàn mèo" ngay.

Tâm Huyền

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.