Vẫn hăng say luyện tập
Tôi đến Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ đóng trên địa bàn thôn Kiều Mai, xã Xuân Phương, huyện Từ Liêm vào đúng ngày "ông Táo lên trời". Khác hẳn với không khí nhộn nhịp tưng bừng của phố phường trong ngày cận Tết, ở đây, trên thao trường những hàng quân vẫn đều tăm tắp say sưa luyện tập, vẫn vang lên tiếng hô dõng dạc của người chỉ huy và những động tác dứt khoát, chính xác của người lính chiến, mồ hôi vẫn chảy ròng ròng trên từng khuôn mặt.
Đại úy Vũ Văn Hưng là Đại đội trưởng huấn luyện võ thuật và bắn súng. Nhìn những giọt mồ hôi nhỏ giọt trên gương mặt sạm đen vì nắng gió của anh, tôi hỏi: "Bao giờ thì anh nghỉ Tết". Đại úy Hưng vui vẻ: "Cũng giống như mọi năm, Tết này tôi ứng trực tại đơn vị và đón Xuân với đồng đội"...
51 cán bộ, chiến sĩ trong Đại đội huấn luyện do Đại úy Hưng phụ trách thì mỗi người đều có những hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Và, mỗi người lính, mỗi đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ trên mọi miền đất nước đều sẵn sàng tư thế giữ gìn ANTT để nhân dân đón Tết Nguyên đán bình yên.
Thượng tá Nguyễn Văn Hường, Trưởng phòng 3 đã cho tôi xem bản "Kế hoạch ứng trực, bảo vệ Tết Nguyên đán Canh Dần năm 2010 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động". Với mục đích, chủ động tổ chức lực lượng, phương tiện ứng trực, sẵn sàng triển khai phương án phối hợp lực lượng hỗ trợ cho Công an địa phương thực hiện có hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát tấn công trấn áp tội phạm chống đua xe trái phép, chống gây rối trật tự công cộng… góp phần giữ vững TTATXH tại các địa phương thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán...
Ở địa bàn Hà Nội, lực lượng CSCĐ sẽ được tăng cường tuần tra kiểm soát 24/24h, đặc biệt là những giờ cao điểm và khi màn đêm buông xuống… Đảm bảo an toàn các điểm tổ chức bắn pháo hoa và những nơi vui chơi giải trí, phục vụ nhân dân vui Tết đón Xuân an toàn, lành mạnh.
Toàn tâm, toàn ý làm nhiệm vụ
Tôi đã gặp Thiếu tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ khi ông vừa vào các tỉnh phía
Mỗi đơn vị đều có kế hoạch tổ chức để anh em đón Tết ở đơn vị mình, có bánh chưng, giò lụa, dưa hành… đủ cả. Và nhiều tiết mục văn nghệ giao lưu với nơi đơn vị đóng quân đã được chuẩn bị sẵn sàng. Lực lượng CSCĐ có mặt trên toàn quốc, địa phương nào cũng có. Tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo để anh em đón Tết tại đơn vị và túc trực làm nhiệm vụ.
Với ông, đã 40 năm theo binh nghiệp nay đã trở thành một vị tướng, vào thời điểm tối 30 và mồng 1 Tết chưa bao giờ ông ở nhà đón Giao thừa, vui Tết với gia đình vợ con. Ông bảo rằng, trong giờ khắc thiêng liêng ấy, ông phải có mặt cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, đến kiểm tra, động viên họ làm nhiệm vụ. Nếu có ông họ cũng cảm thấy ấm lòng hơn... Ông rất cảm thông với một số cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình, hoàn cảnh của họ rất khó khăn, nhiều người vợ không có công ăn việc làm, mà còn phải đi thuê nhà ở… Ở một đơn vị đông quân như vậy, việc làm tốt công tác chính trị tư tưởng, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ đã được làm tốt ngay từ cấp cơ sở. Vì vậy, mọi cán bộ, chiến sĩ ở đơn vị ông đều yên tâm, phấn khởi, toàn tâm toàn ý làm tròn nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó