Sân khấu mùa dịch hoạt động cầm chừng

Tập trung cho hoạt động phòng chống dịch bệnh COVID–19, những ngày này, hoạt động biểu diễn tại các tụ điểm sân khấu hầu như “đóng băng”. Làm thế nào để khắc phục khó khăn trong thời điểm hiện tại cũng như tương lai gần là bài toán đặt ra với cả đơn vị sân khấu công lập và ngoài công lập.

Nhiều năm gần đây, Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam luôn tự hào là một trong số những đơn vị sân khấu hiếm hoi phía Bắc duy trì thường xuyên các chương trình biểu diễn có bán vé. Nhưng, từ Tết đến nay, hoạt động biểu diễn tại đây gần như “đóng băng”.

NSƯT Nguyễn Sĩ Tiến, Phó Giám đốc Nhà hát cho biết, nếu không có dịch bệnh, vào thời điểm này, Nhà hát thường duy trì từ 2 đến 3 tối biểu diễn mỗi tuần. Năm nay, từ trước Tết, Nhà hát đã có kế hoạch chuẩn bị kỹ lưỡng nhiều chương trình, vở diễn phục vụ khán giả vui chơi giải trí dịp Tết cũng và các dịp lễ như Ngày lễ tình nhân 14-2, Ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Trong đó, chương trình “Chào 2020” ra mắt lần đầu dịp Tết gồm nhiều tiết mục ca nhạc, hài kịch ngắn đặc sắc, hội tụ rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ được khán giả yêu mến.

Tuy nhiên, chương trình chỉ diễn được 2 buổi theo kế hoạch dự định. Đến buổi thứ 3, Nhà hát quyết định gộp cả 3 suất diễn thành một buổi. Riêng Ngày lễ tình nhân năm nay, Nhà hát đã dành khá nhiều chương trình, tác phẩm đặc biệt để phục vụ khán giả, trong đó có những vở diễn được đầu tư nhiều tâm sức, mang dấu ấn riêng của Nhà hát như “Jomeo và Juliet” - câu chuyện tình đẫm lệ và mãnh liệt của mọi thời đại.

“Ngược chiều gió” – một trong số các tác phẩm được Nhà hát Tuổi trẻ chuẩn bị phục vụ khán giả trong tháng 2 nhưng đã tạm “cất kho” chờ hết dịch.
“Ngược chiều gió” – một trong số các tác phẩm được Nhà hát Tuổi trẻ chuẩn bị phục vụ khán giả trong tháng 2 nhưng đã tạm “cất kho” chờ hết dịch.

Sau hàng trăm năm, vở diễn kinh điển của Shakespeare vẫn không mất đi sức lôi cuốn nội tại mà vẫn luôn sinh động, giàu cảm xúc, đầy say mê qua bản dựng mới của đạo diễn Beverly Blankenship và các nghệ sĩ của nhà hát. Trong khi đó, vở “Ngược chiều gió” là câu chuyện đầy những nụ cười, nước mắt cùng ướng mơ sống một cuộc đời có ý nghĩa của người trẻ hôm nay.

Đây cũng là vở diễn hứa hẹn tiếp tục thu hút nhiều khán giả bởi những trải nghiệm tâm lý phức tạp qua diễn xuất của dàn diễn viên trẻ đẹp nhất của Nhà hát… Tuy nhiên, toàn bộ kế hoạch này đều bị hủy. Thay thế vào đó là lịch tập một chương trình hài kịch mới.

Theo dự kiến, gần 1 tháng nữa chương trình này sẽ bắt đầu triển khai. Nhưng, để lấp khoảng thời gian nghỉ diễn để phòng, chống dịch bệnh, Nhà hát quyết định đẩy lịch tập lên sớm hơn 3 tuần.

Với Đoàn kịch LUCTEAM, một trong số ít các đơn vị sân khấu xã hội hóa thành công của phía Bắc thời gian gần đây, tình hình cũng không khá hơn. Đạo diễn, NSƯT Trần Lực cho biết, nhiều vở diễn được LUCTEAM dày công đầu tư dàn dựng đã được làm mới để phục vụ khán giả như “Quẫn”, “Bạch đàn liễu”, “Cơn ghen của Lọ Lem”…

Đây là những vở diễn tạo được dấu dấu ấn nhất định trong lòng khán giả và giới chuyên môn đánh giá cao, sẽ biểu diễn tại LEspace, 24 Tràng Tiền, Hà Nội và một số điểm diễn khác. Tuy nhiên, đến thời điểm tại, LEspace thông báo tiếp tục ngưng mọi hoạt động tại đây cho đến hết tháng 2. Đơn vị chưa biết có thể diễn vào tháng 3 hay không vì hiện nay, cả LEspace và các điểm khác vẫn chưa có thông báo tiếp theo.

Lẽ ra ngày 20 và 22 LUCTEAM có lịch diễn ở LEspace, nhưng phải lùi lại. Lịch tháng 3 cũng lùi lại hết. Dù vậy, đến nay, Đoàn kịch LUCTEAM không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Lâu nay, đây vẫn là nơi những người yêu nghề, cùng chí hướng, cùng phong cách tề tựu cùng với nhau để làm nghề. Dừng diễn, thu nhập có ảnh hưởng nhưng không ảnh hưởng nhiều lắm.

NSND Triệu Trung Kiên, Quyền Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam, cũng cho hay, theo thông lệ hằng năm, từ tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch là thời điểm bận rộn của các nghệ sĩ biểu diễn nghệ thuật truyền thống như cải lương, tuồng, chèo… Đây là mùa lễ hội, các địa phương có nhu cầu mời nghệ sĩ về biểu diễn nhiều hơn.

Theo kế hoạch, riêng tháng Giêng năm nay, Nhà hát có 20 buổi biểu diễn phục vụ tại các địa phương nhưng mới chỉ diễn được vài buổi rồi dừng. Đây là hoạt động cần thiết, vừa đúng theo chủ trương chung của Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là hạn chế các hoạt động tập trung đông người, vừa là đảm bảo bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên của Nhà hát và nhân dân.

Với từng cá nhân nghệ sĩ của Nhà hát, việc tạm dừng hoạt động biểu diễn có thể ảnh hưởng nhiều đến thu nhập song vì lâu nay, Nhà hát chỉ là nơi các nghệ sĩ gắn bó vì yêu nghề. Thu nhập từ hoạt động sự nghiệp không đáp ứng nhu cầu cuộc sống, các nghệ sĩ “sống” bằng các hoạt động khác, chạy show biểu diễn riêng…

Chưa kể, năm 2020 là một năm Nhà hát có khá nhiều hoạt động được tập trung đầu tư nhưng chủ yếu công diễn vào nửa cuối năm. Trong đó có 1 vở diễn xã hội hóa, 2 vở diễn theo đặt hàng của Nhà nước. Tranh thủ thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh, hiện nay, Nhà hát mới chỉ triển khai bước đầu 1 vở diễn – công trình có sự kết hợp với Liên đoàn Xiếc Việt Nam. Vở thứ 2 đang trong quá trình lựa chọn. Một số một số hoạt động chuyên ngành như thi tài năng trẻ, các hoạt động đối ngoại khác cũng được đơn vị đẩy thời gian chuẩn bị, tập luyện sớm hơn…

NSND Thúy Hiền, Giám đốc Nhà hát CAND thì cho hay, so với các đơn vị khác, Nhà hát CAND có tính đặc thù hơn và chủ yếu là biểu diễn phục vụ. Từ mùng 7 Tết, các nghệ sĩ của Nhà hát đã “ra quân”, biểu diễn phục vụ chương trình kỷ niệm 90 năm  thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự kiến, từ mùng 10, các nghệ sĩ sẽ đưa vở “Người tù trao áo” về Nam Định biểu diễn phục vụ nhân dân. Đây là quê hương của người tù cộng sản kiên trung Vũ Văn Hiếu – Bí thư Khu ủy đầu tiên của vùng mỏ Quảng Ninh, nhân vật chính trong vở diễn. Nhưng, theo chủ trương chung, cả 2 suất diễn này và toàn bộ các kế hoạch biểu diễn phục vụ tại các tỉnh, thành, đơn vị trong lực lượng CAND trên cả nước đều hủy cho đến hết tháng 2.

Hiện tại, các nghệ sĩ của Nhà hát đang tập trung tập luyện cho chương trình kỷ niệm 72 năm CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy (11-3-1948 – 11-3-2020) tại Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang và chương trình biểu diễn phục vụ tại Điện Biên vào dịp lễ 30-4. Đoàn Kịch nói CAND thì tập luyện, chuẩn bị cho Liên hoan Sân khấu toàn quốc về “Hình tượng người chiến sĩ CAND” sắp tới.

Hiện tại, đơn vị mới chỉ có một vở được dàn dựng và vẫn tiếp tục gia cố thêm. Một vở khác dự kiến tham gia Liên hoan vẫn đang trong quá trình lựa chọn kịch bản. Vì vậy, dù nghỉ diễn tạm thời nhưng các nghệ sĩ của Nhà hát vẫn làm việc nhưng chủ yếu là tập luyện, NSND Thúy Hiền cho biết. 

N.Nguyễn

Các tin khác

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Di tích quốc gia tháp đôi Liễu Cốc hơn 1.000 năm tuổi chậm được trùng tu, bảo tồn, vì sao ?

Là công trình đặc trưng của văn hóa Chăm Pa có nhiều giá trị khoa học, lịch sử, kiến trúc, di tích tháp đôi Liễu Cốc (ở làng Liễu Cốc Thượng, phường Kim Trà, TP Huế) hơn 1.000 năm tuổi đã được các cơ quan chức năng tổ chức khai quật khảo cổ học 2 đợt. Tuy nhiên đến nay, di tích kiến trúc - nghệ thuật cấp quốc gia này đang trong tình trạng xuống cấp, chưa được tu bổ, bảo tồn để phát huy giá trị di tích.

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Bài thơ đặc biệt của PGS, Viện sĩ Tôn Thất Bách năm 1969

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Tìm đường cho sơn mài “sống” trong đời sống đương đại

Sơn mài là một trong những loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất của Việt Nam, kết tinh từ kỹ thuật thủ công tinh xảo và tư duy thẩm mỹ mang đậm bản sắc dân tộc. Trải qua hàng trăm năm phát triển, từ những sản phẩm phục vụ tín ngưỡng, trang trí cung đình cho đến nghệ thuật tạo hình hiện đại, sơn mài luôn vận động không ngừng để thích nghi với thời đại. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà cả các nghệ nhân và nghệ sĩ cùng quan tâm là làm thế nào để loại hình nghệ thuật truyền thống này tiếp tục phát triển trong đời sống đương đại?

Ký ức thời hoa lửa

Ký ức thời hoa lửa

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Chuyện về điệp báo A10 bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy

Khi “Non sông liền một dải”, trở về với cuộc sống đời thường, những điệp báo viên A10 lại tiếp tục chung tay kiến thiết, xây dựng đất nước bằng tất cả tâm huyết của mình, trong số đó có bác sĩ Nguyễn Hữu Khánh Duy – Cụm phó Cụm Điệp báo A10.

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Kỳ tích Báo Quân giải phóng: Những trang sử viết bằng máu & lửa chiến trường

Giữa làn mưa bom bão đạn của chiến trường miền Nam khốc liệt, có một đội quân không chỉ cầm súng mà còn cầm bút, tạo nên những trang sử bằng mực in và cả máu xương. Đó là những cán bộ, phóng viên Báo Quân giải phóng (mật danh A4, Báo chỉ tồn tại trong 12 năm: 1963-1975) - những người đã viết nên kỳ tích với 338 số báo, trở thành vũ khí sắc bén trên mặt trận tư tưởng, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Thắm mãi ngày đất nước dậy cờ hoa

Đã 51 năm trôi qua, mỗi khi nhớ đến ngày 30/4/1975, biết bao người con đất Việt không khỏi nghẹn ngào xúc động, họ là những nhân chứng trong ngày vui bất tận của dân tộc, ngày hội non sông thu về một mối, Bắc – Nam một nhà. Ngày hội già trẻ, gái, trai từ Nam chí Bắc ngập trong rừng cờ, rừng hoa. Mỗi gương mặt sáng rỡ lên trong trời đất lộng gió hòa bình.

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Trà Sư: Đi chậm lại giữa một hệ sinh thái

Có những điểm đến gây ấn tượng bằng sự náo nhiệt. Trà Sư thì làm điều ngược lại. Khu rừng ngập nước này của An Giang không vội vàng chinh phục du khách bằng những cú “wow” phô trương, mà bằng một trải nghiệm lặng, sâu và kéo người ta ra khỏi nhịp sống quá nhanh.

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Tìm giải pháp để văn hoá truyền thống tạo ra giá trị, nuôi được cộng đồng

Cùng với chuyển biến tư duy từ bảo tồn văn hoá đơn thuần sang bảo tồn gắn với phát triển, nhiều địa phương đã từng bước khai thác giá trị văn hóa để tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho người dân. Tuy nhiên, để văn hoá thực sự “sống” trong cộng đồng, tạo ra giá trị, nuôi sống cộng đồng thì vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Từ bến sông xưa vọng lại đến công viên tưởng niệm phà Gianh

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, nhiều thanh niên, sinh viên tạm biệt mái trường, quê hương, gia đình để lên đường. Bến phà Gianh, Quảng Bình (cũ) là nơi họ đến cùng với nhân dân địa phương để bảo vệ tuyến đường huyết mạch vào Nam. Và nhiều người mãi mãi tuổi 20 ở lại phà Gianh.

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Hát nhép, sử dụng AI để giả mạo nghệ sĩ bị xử lý như thế nào?

Cấm hát nhép được triển khai tại tất cả các địa phương trên cả nước, không phải chỉ riêng ở TP Hồ Chí Minh. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã có công văn đề nghị các địa phương chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực, trong đó tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, bao gồm cả hát nhép.

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Góp phần làm sáng tỏ một danh nhân Hà Nội đầu thế kỷ XX

Cuốn sách “Chí sĩ Nguyễn Khắc Cần trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX” của tác giả Thiếu tá Nguyễn Mạnh Tấn - một cán bộ đang công tác tại Công an TP Hà Nội - là một công trình có giá trị, thể hiện tinh thần trách nhiệm khoa học, sự tâm huyết với lịch sử và truyền thống dân tộc.

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

“Chạm” vào bình minh trên biển mây Samten Hills Dalat

Nằm yên bình giữa miền đồi núi trập trùng của vùng Đơn Dương, Samten Hills Dalat (Lâm Đồng), không chỉ là một điểm đến mà còn là hành trình trở về với sự tĩnh tại trong mỗi con người. Ở nơi ấy, khi đêm vừa kịp khép lại, bình minh bắt đầu hé mở, thiên nhiên dường như cất lên một bản giao hưởng dịu dàng sâu lắng, nơi mây, nắng và gió quyện hòa trong từng khoảnh khắc.

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Đón đọc Văn nghệ Công an số 805

Văn nghệ Công an số 805 Phát hành thứ Năm, ngày 2/4/2026. Văn nghệ Công an số 805 với nhiều bài viết hấp dẫn, dày 24 trang, khổ 30x40cm, giá bán lẻ 8.000 đồng/ tờ.

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Dấu ấn kinh tế tư nhân trong diện mạo văn hóa thế hệ mới của Việt Nam

Một đời sống mới của du lịch văn hoá đã sẵn sàng từ khi Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam ban hành. Mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn của các sự kiện văn hóa, nghệ thuật tầm cỡ khu vực và thế giới đã và đang có sự tham gia đặc biệt tích cực của một lực lượng sáng tạo nòng cốt, đó là kinh tế tư nhân.