Quan trọng nhất là các chiến dịch vận động tranh cử Tổng thống, Quốc hội và chính quyền địa phương sẽ diễn ra trong tháng 5 và đây là thời điểm lực lượng chống đối đẩy mạnh hoạt động. Cách đây 3 năm (2007-2010), mặc dù đã có lệnh cấm mang súng nhưng vẫn có hơn 120 người bị chết trong thời gian diễn ra các cuộc bầu cử.
Những nhận định kể trên đang được thực tế chứng minh. Gần 100.000 cảnh sát và binh sĩ đang được triển khai nhằm ngăn ngừa bạo lực chính trị sẽ diễn ra trước, trong và sau cuộc bầu cử sắp tới. Người ta cho phép lực lượng an ninh cùng cảnh sát và quân đội lập hàng nghìn chốt kiểm soát vừa để thi hành lệnh cấm sử dụng súng, vừa để hạn chế những vụ tấn công, khủng bố, ám sát nhằm vào các ứng cử viên tham gia vào những cuộc bầu cử kể trên.
Cảnh sát Philippins thu giữ vũ khí.
Theo giới truyền thông, những chốt kiểm soát chủ yếu tập trung tại hơn 500 khu vực được coi là điểm nóng về an ninh trật tự. Cảnh sát và binh sĩ trực chốt được quyền bắt giữ bất kỳ ai mang súng ở nơi công cộng, kể cả nhân viên thi hành pháp luật không mặc đồng phục. Theo thống kê không chính thức, hiện có khoảng 1,2 triệu khẩu súng đã đăng ký đang lưu hành tại
Trước đó (6/1), Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo đã bổ nhiệm một cựu quan tòa thuộc Tòa án Tối cao đứng đầu một Ủy ban độc lập để đưa ra những biện pháp nhằm giải tán các nhóm vũ trang tự phát của các gia đình chính trị, cũng như của những người có thế lực tại địa phương trước khi cuộc bầu cử Tổng thống diễn ra.
Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo từng nhiều lần tuyên bố, sẽ quyết tâm ngăn chặn nạn bạo lực trước cuộc bầu cử sẽ diễn ra trong tháng 5, nhưng bất thành. Hôm 29/12/2009, bà Gloria Macapagal Arroyo cũng tái áp đặt thiết quân luật ở tỉnh Maguindanao, Sultan Kudarat và thành phố Cotabato để giúp chính quyền sở tại duy trì trật tự và hòa bình. Tổng thống Gloria Macapagal Arroyo từng dỡ bỏ thiết quân luật (12/12/2009) sau 8 ngày ban bố lệnh này.
Quân đội Phillipins thu giữ vũ khí
Mọi quan ngại bắt đầu xuất hiện sau vụ thảm sát chính trị diễn ra hôm 23/11/2009 khiến 57 người chết, trong đó có 30 phóng viên. Điều đáng nói là đã bị đưa ra xét xử hôm 5/1, nhưng Andal Ampatuan Junior, nguyên Thị trưởng Datu Unsay, con trai của cựu Tỉnh trưởng Maguindanao Andal Ampatuan Snr vẫn tiếp tục khẳng định mình vô tội.
Phiên tòa xét xử Andal Ampatuan Junior cùng những thành viên trong gia tộc Ampatuan dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều năm bởi thế lực của họ quá mạnh tại tỉnh Maguindanao. Giới chuyên môn quan ngại, nhiều nhân chứng sẽ bị ám sát nếu họ không được bảo vệ cẩn trọng. Ngoài ra, số vật chứng cũng có thể bị đánh cắp bởi người có cảm tình với gia tộc Ampatuan làm việc ở khắp mọi nơi, kể cả những cơ quan quan trọng nhất.
Cách đây mấy hôm (7/1), phát thanh viên chương trình tin tức của đài Commando ở thành phố Vigan đã bị bắn trọng thương và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch. Đây là vụ tấn công nhà báo mới nhất tại