Thông tin từ báo chí
Một người từng phục vụ trong nhà Andal Ampatuan Jr tên là Lakmudin Saliao được mời vào ghế nhân chứng đã kể rằng, ông thấy gia tộc Ampatuan bàn thảo về cách sát hại các chính trị gia đối lập 6 ngày trước khi xảy ra vụ thảm sát làm 57 người thiệt mạng. Hôm đó, trong bữa ăn tối, bố của Andal Ampatuan Jr là Tỉnh trưởng Andal Ampatuan Sr đã tập hợp các thành viên trong gia đình và hỏi ý kiến về việc làm thế nào để giành thắng lợi trước các đối thủ chính trị trong cuộc bầu cử Thống đốc sắp tới. Ngay lập tức, ông con Andal Ampatuan Jr đã trả lời rằng: "Cái đó thì dễ. Nếu chúng đến đây, ta sẽ giết hết". Nhận thấy thái độ dửng dưng của ông bố và sự đồng tình của anh em, Andal Ampatuan Jr đã gọi đàn em đến để lên kế hoạch.
Ông Lakmudin Saliao kể rằng, cả gia đình Ampatuan vẫn vui vẻ nói cười trong khi họ nghe về kế hoạch giết người đó. Chính Andal Ampatuan vạch đường đi nước bước cho đàn em là ngăn chặn đoàn xe của chính trị gia Esmael Magudadatu trên đường cao tốc. Rất may là trong hôm xảy ra thảm sát, ông Esmael Magudadatu đã không đi và đến tháng 5 thì ông trúng cử Thống đốc bang. Nhưng vợ, các chị và những người họ hàng thân thiết của ông cùng một số nhà báo đã bị tấn công và giết chết.
Từ góc phòng xử án, nghe lời kể của nhân chứng, Andal Ampatuan Jr vẫn khăng khăng chối tội.
Nguồn tin từ tờ Strait Times cho hay, các thẩm phán dự kiến sẽ mời 227 nhân chứng ra làm chứng trước tòa để vạch mặt độc ác, tàn bạo của Andal Ampatuan. Những người sống sót sau cuộc thảm sát cũng sẽ xuất hiện trước tòa với tư cách nhân chứng. Họ đã được chính phủ đặt trong chương trình bảo vệ nhân chứng từ hồi cuối năm 2009.
Trong những ngày này, an ninh được thắt chặt hơn bao giờ hết ở
| Sáng ngày 23 tháng 11 năm 2009, chừng 100 tay súng chặn đường một đoàn xe chở những người ủng hộ và người nhà của chính trị gia Esmael Mangudadatu. Ông cho vợ và hai người chị em đến trước lập thủ tục để ông có thể ra tranh cử Thống đốc Maguindanao vào tháng 5. Trước đó ông bị hăm dọa sẽ bị hại nếu đích thân đi nộp đơn. Xác các nạn nhân bị ném chồng chất vào một cái hố sâu. Theo tổ chức Phóng viên Không Biên giới, có ít nhất 33 nhà báo trong số những người bị giết, khiến ngày 23 tháng 11 năm 2009 trở thành một ngày có nhiều phóng viên bị chết nhất trên thế giới. |