Ông Mahmoud Jibril cho biết, ông Gaddafi có rất nhiều tài sản (USD và vàng) để sử dụng và trở thành đối thủ đáng sợ - ông Gaddafi có thể đe dọa đến ổn định không chỉ của Libya mà trên khắp lục địa châu Phi bởi nhà lãnh đạo này từng tuyên bố "sự vắng mặt trên chính trường của ông đồng nghĩa với sự bành trướng của Al-Qaeda và các tổ chức khủng bố".
Ông Panos Moumtzis, điều phối viên nhân đạo Liên hợp quốc tại Libya cho biết, Mỹ đã nhất trí dỡ bỏ phong tỏa 1,5 tỷ USD các tài sản của Libya bị đóng băng để chu cấp tài chính cho các chương trình nhân đạo, trong đó có việc mua nhiên liệu và trả lương cho viên chức.
Cũng trong ngày 26/9, giới chức an ninh sân bay Ai Cập đã bác bỏ thông tin cho rằng, các thành viên trong gia đình Tổng thống bị phế truất Muammar Gaddafi đã đến Cairo từ Algeria. Nguồn tin từ Cairo cũng khẳng định, trong vài tháng qua không có thân nhân nào của ông Gaddafi tới thủ đô nước này bởi tất cả công dân Libya muốn nhập cảnh vào Ai Cập đều phải xuất trình thị thực và kiểm tra an ninh.
Các chiến binh NTC.
Ai Cập đưa ra thông báo kể trên ngay sau khi tờ nhật báo tiếng Arab của Algeria El Khabar đưa tin: ngày 24/9, 8 thành viên trong gia đình ông Gaddafi, trong đó có vợ, 2 con trai Mohamed, Hannibal và con gái Aisha đã rời Algeria đi Cairo qua sân bay quốc tế Houari Boumediene ở thủ đô Algier. Algeria chấp nhận cho một số thành viên trong gia đình ông Gaddafi tới nước này (cuối tháng 8) vì lý do nhân đạo - Aisha đã sinh con gái chỉ vài ngày sau khi đến biên giới Algeria và việc này đang khiến NTC tức giận.
Ngày 27/9, tạp chí Focus cho biết, ngày 26/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Algeria, ông Amar Belani đã yêu cầu gia đình ông Gaddafi phải ngừng ngay mọi tuyên bố và hành động mang tính chính trị, đảng phái, tuyên truyền, nếu không sẽ bị đưa đi nơi khác.
Động thái trên diễn ra đúng thời điểm giới truyền thông cho biết, khoảng 100 lính đánh thuê cho ông Gaddafi đã bị bắt tại Kaduna ở biên giới Niger-Nigeria chiều 23/9.
Được biết, những tay súng này bị bắt bởi nhân viên an ninh Cơ quan quản lý nhập cư Nigeria khi đến Kaduna vào khoảng 14 giờ ngày 23/9 trên 2 ôtô hạng sang sau khoảng 3 tuần ẩn náu ở sa mạc Libya. Những lính đánh thuê này đào tẩu trước khi một toán lính đánh thuê gốc Phi vừa thực hiện các cuộc đánh trả quyết liệt tại Sirte. Chính những lính đánh thuê kể trên vừa buộc toàn bộ lực lượng của NTC phải rút khỏi Sirte hôm 25/9.
Nhưng tình hình ngày 26 và 27 đã khác - việc lực lượng NTC tiến sâu vào Sirte từ phía Đông hôm 26/9, chỉ cách trung tâm thành phố khoảng 2km khiến dư luận cho rằng, NTC đang tiến gần tới kiểm soát hoàn toàn Libya. Được biết, binh sĩ NTC đã chiếm khu cảng ở thành phố Sirte sau cuộc giao tranh ác liệt suốt đêm 26-9 với lực lượng trung thành của ông Gaddafi. Việc chiếm khu cảng là chiến thắng chiến lược của NTC.
Trong khi đó, người đứng đầu Trung tâm chỉ huy chiến dịch của NTC Ahmed Zlitni cho biết, các tay súng NTC chỉ còn cách cửa ngõ phía Tây thành phố Sirte khoảng 10km. Đây là lần đầu tiên các binh sỹ NTC đột phá được vào Sirte, thành phố quê hương của ông Gaddafi từ phía Đông sau 3 ngày vây hãm liên tục. Việc này diễn ra sau khi lực lượng NTC tổ chức tấn công mạnh từ phía Tây, trước khi rút lui chiến thuật hôm 25/9.
Được biết, lực lượng NTC đang bao vây Sirte từ 3 hướng Nam, Đông và Tây, trong khi máy bay NATO tiếp tục giội bom xuống thành phố này ngày thứ 3 liên tiếp.
Ngày 26/9, NATO cho biết, chiến đấu cơ của họ đã xác định được nhiều mục tiêu quân sự tại Sirte và tiêu diệt được một số ổ kháng cự ở đây. Giới truyền thông đưa tin, hiện Sirte đang trở thành bãi chiến trường ngổn ngang với các loại vũ khí như pháo binh, xe tăng…
Tư lệnh Mohamed al-Seddiq của NTC nói với giới truyền thông Pháp rằng, kể từ sáng 27/9 họ đã "trút lửa" không ngừng vào lực lượng trung thành với ông Gaddafi bằng pháo hạng nặng, xe tăng và súng phòng không. Ông Mohamed al-Seddiq cho biết, sở dĩ phải sử dụng đồng bộ các loại hỏa lực bởi NTC đang phải đối mặt với sức đề kháng rất mạnh của lực lượng trung thành với ông Gaddafi.
Quân của NTC cũng cho biết, vừa thu được một kho vũ khí hạng nặng bao gồm cả tên lửa Grad của ông Gaddafi. Đụng độ càng ác liệt, nguy cơ về khủng hoảng nhân đạo tại Sirte càng rõ ràng. Những người dân rời khỏi thành phố này cho biết, tình hình đang rất nguy cấp bởi không có thực phẩm, nước, xăng dầu và điện.
Điều phối viên nhân đạo Liên hợp quốc tại Libya, ông Panos Moumtzis nói rằng, đã có sự cải thiện rõ rệt trong việc phân phát lương thực, nước uống và tiếp cận các dịch vụ y tế. Theo ông Panos Moumtzis, khả năng ứng phó và đáp ứng những nhu cầu nhân đạo của NTC đang được cải thiện và Liên hợp quốc hy vọng chấm dứt khủng hoảng tại Libya vào cuối tháng 11/2011.
Tuy nhiên, ông Panos Moumtzis cũng khẳng định, dân thường Libya đang phải đối mặt với mối nguy hiểm nghiêm trọng từ những loại mìn chưa nổ và các loại vũ khí bị rơi vãi trên chiến trường. Được biết, Liên hợp quốc đang triển khai 100-200 nhân viên tại Libya trong khuôn khổ của phái bộ yểm trợ để giúp NTC tiến hành giai đoạn chuyển tiếp.
Ông Panos Moumtzis nhấn mạnh, Bani Walid và Sirte vẫn bị bao vây và đây là những khu vực đáng lo ngại bởi lực lượng NTC đang tiếp tục các chiến dịch tấn công vào hai thành trì cuối cùng nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng trung thành với ông Gaddafi. Liên hợp quốc ước tính, có khoảng 24.000 người đã rời khỏi Bani Walid và khoảng 1.700 người đã ra khỏi Sirte (kể từ giữa tháng 8).
Một quan chức quân sự NTC tiết lộ, có thể đánh trận quyết định trong vòng hai ngày tới vào Bani Walid. Được biết, các đường tiến vào phía Bắc của Bani Walid bị binh lính NTC tấn công bằng đạn pháo, xe tăng và súng phòng không và họ tin rằng, "thái tử" Saif al-Islam, con trai ông Gaddafi đang ẩn náu tại đây. Giới quân sự đánh giá, Bani Walid được xây dựng như pháo đài tử thủ nên việc kiểm soát thành phố này sẽ vô cùng khó khăn.
Ngày 26/9, Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề chính trị Lynn Pascoe đã thúc giục NTC nối lại việc phá hủy các loại vũ khí hóa học ở nước này