Sự việc xảy ra vào ngày 13/12/2009, khoảng 9h sáng, chị Hồ Thị Hồng - chủ tiệm vàng Hồng Xíu ở chợ Phan Rang (thuộc khu 5, phường Kinh Dinh, TP Phan Rang - Tháp Chàm) tiếp một vị khách ăn mặc bảnh bao đến mua một số nữ trang để chuẩn bị cưới vợ.
Sau một hồi ngắm nghía, anh ta yêu cầu chị Hồng lấy một số đồ trang sức bỏ vào bị và đợi vợ chưa cưới đến xem qua rồi sẽ trả tiền. Vui mừng vì tưởng gặp phải khách xịn, chị Hồng quay vào trong lấy lốc lịch năm mới để tặng khách.
Chẳng ngờ, lợi dụng tích tắc mất cảnh giác của chị Hồng, vị khách liền tẩu thoát cùng số vàng trên ra hướng đường Ngô Quyền (đối diện chợ Phan Rang). Lúc này chị Nguyễn Thị Trinh Tuyết (người làm công cho tiệm vàng) đã kịp phát hiện và đuổi theo, vừa đuổi chị Tuyết vừa tri hô. Nghe tiếng tri hô của chị Tuyết, anh Hồ Út, anh Nguyễn Văn Khiêm và anh Son đã cảnh giác, mưu trí bắt giữ được đối tuợng.
Qua đấu tranh khai thác, hắn khai tên là Trần Châu Vương (24 tuổi), ở xã Ninh Hà, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, vì không nghề nghiệp lại lười lao động nên mò vào Ninh Thuận để giở trò lừa đảo...