Những cặp đại gia “rởm” người Hàn ở Hà Nội

Cùng với sự có mặt của nhiều tập đoàn, công ty, thì số lượng người Hàn Quốc sang Việt Nam học tập, làm việc, du lịch… tăng đột biến trong những năm gần đây. Bên cạnh đa phần cư dân nước bạn đều khá chăm chỉ làm lụng thì có một bộ phận không làm ăn đứng đắn mà chỉ chực giở trò lừa đảo.

1. Nếu gặp trong một thời điểm khác có lẽ ai cũng nghĩ Oh Cheong Pak (47 tuổi, thường trú tại Seoul, Hàn Quốc) là một "đại gia" bởi cái mác bề ngoài bảnh chọe của hắn. Pak có khuôn mặt vuông vức, râu ria tóc tai thường xuyên được tỉa tót cẩn thận. Hắn cũng luôn diện những bộ vest hợp mốt và sử dụng những chiếc điện thoại Galaxy đời mới nhất. Nhưng khi được đưa về cơ quan công an, bản chất thật của Pak mới lộ ra. Pak hiện nguyên hình là một gã "rách như xơ mướp", đồng thời là kẻ chuyên lừa đảo phụ nữ Việt.

Theo trình báo của chị Hoàng Thị Thu Q. (48 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) khoảng tháng 3-2016, chị gặp Pak và bạn bè trên một quán bar khu vực phố cổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội). Pak khá chủ động đến làm quen với chị. Hắn nói tiếng Việt cũng khá tốt. Pak khoe hắn đang làm quản lý của một công ty Hàn Quốc ở khu vực Quế Võ (Bắc Ninh). Lương tháng của hắn không dưới 30.000 USD.

Một số đại gia rởm người Hàn trốn truy nã bị bắt tại Việt Nam.

Một số đại gia rởm người Hàn trốn truy nã bị bắt tại Việt Nam.

Do có người thân hoạt động trong ngành thuế vụ ở tỉnh Bắc Ninh, chị Q. biết thu nhập của một lãnh đạo công ty Hàn Quốc ở Quế Võ lên đến mức ấy thật. Rồi dăm ba hôm, Pak lại rủ chị đi bar, đi vũ trường… Khi mối quan hệ đã khá thân tình, một tối Pak rủ chị Q. đi ăn cơm tại một nhà hàng trên phố Nguyễn Thị Định. Rồi hắn vẽ ra một dự án đầu tư lớn vào một chuỗi nhà hàng của người Hàn Quốc sắp mở tại Việt Nam. Hắn hỏi chị Q. nếu có tiền nhàn rỗi thì cho hắn vay.

Lúc đầu chị Q. còn lưỡng lự, sau thấy bạn bè của Pak "vun vào", và Pak hứa trả lãi rất cao. Chị Q. về nhà gom hết của nả đi bán và gom được hơn 65.000 USD và đưa hết cho Pak vay. Tuy nhiên hắn chỉ trả lãi được đúng một tháng đầu, còn sau đó thì im thin thít và lặn mất tăm. Bạn bè của Pak cũng tản mát mỗi người một nơi. Chị Q. đành phải lên cơ quan công an trình báo.

Khi được đưa về cơ quan điều tra, khó ai có thể nhận ra được "đại gia" Pak. Trên người hắn chỉ độc có một bộ quần áo, tài sản cá nhân gần như không có gì. Và sự thực đúng hắn đang làm cho một công ty của Hàn Quốc, song vị trí của hắn không phải là quản lý là chỉ là một nhân viên bình thường. Tuy nhiên, Pak thuê một căn hộ khá sang trọng ở Hà Nội và ngày ngày bắt xe của công ty đi làm. Khi được hỏi về số tiền đã lừa đảo chị Q., hắn bảo rằng đã ném hết vào những cuộc đỏ đen.

Cũng giống như chị Q., chị Nguyễn Thị M. (47 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) cũng bị Pak rủ rê đầu tư vào một dự án bất động sản ở Hà Nội. Và số tiền hàng tỷ đồng của chị cũng bị hắn chiếm đoạt mất. Có một điểm rất lạ trong các vụ việc này là các bị hại gần như bị Pak "thôi miên". Dù chỉ nghe hắn "hót" đã vội vác tiền tỷ đến cho hắn vay. Thậm chí còn không thèm viết giấy tờ vay nợ! Chính vì thế mà việc xử lý Pak ra trước pháp luật là không hề dễ dàng.

Còn nhớ cuối năm 2014, trinh sát hình sự công an TP Hà Nội đã tóm được hai ông trùm buôn bán ma túy bị cảnh sát quốc tế truy nã ráo riết. Đó là Lee Tae Hee (bị bắt vào tháng 9-2014) và Kim Won Hoon (bị bắt vào đầu tháng 12-2014). Dù trốn truy nã, song hai đối tượng này luôn tỏ ra là những "đại gia" lắm tiền nhiều của.

Trước khi bị bắt Lee thuê nhà ở khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính. Dù bị truy nã đỏ, song Lee rất tự tin với "trình ngụy trang" của mình. Dưới vỏ bọc là một doanh nhân người Hàn sang tìm mối làm ăn, Lee thường xuyên lui tới các quán bar, vũ trường nổi tiếng ở Hà Nội. Nhờ ở Việt Nam nhiều năm, Lee khá thuộc địa hình, những chốn ăn chơi... Bằng số tiền do buôn ma túy kiếm được, Lee luôn có vẻ ngoài sành điệu và ăn chơi ngất trời. Hắn "cặp" với nhiều hot girl phố cổ…

Còn Kim Won Hoon có vẻ bề ngoài như một doanh nhân thành đạt. Với dáng người to cao vạm vỡ, khuôn mặt đẹp như diễn viên điện ảnh…, Kim đã khiến nhiều cô gái Việt liêu xiêu. Do sang Việt Nam đã nhiều năm nên Kim rất thông thạo các ngón ăn chơi. Đặc biệt, chỉ bằng tài "buôn nước bọt", Kim đã xoay sở đủ nghề để kiếm sống. Từ làm môi giới du lịch cho đến đất đai, thậm chí đưa khách người Hàn đi chơi bời ở Hà Nội… Kim ăn chơi vung vít, cặp với khá nhiều cô gái người Việt. Trong số đó có không ít những cô "chân dài".

Khi bị đưa về Phòng Cảnh sát hình sự, trong mấy ngày bị tạm giữ, cứ đến bữa lại có một cô gái trẻ đẹp, xinh xắn đến đưa cơm, cháo, phở cho Kim. Cô thì nhận là người yêu, cô thì bảo là bạn. Nhưng cô nào cũng chỉ đến một lần rồi mất hút.

2. Qua thống kê của lực lượng Cảnh sát hình sự công an TP Hà Nội, trong năm 2016 đã xảy ra hàng chục vụ các "đại gia" người Hàn bị tố về hành vi lừa đảo. Và không chỉ lừa người Việt Nam, người Nhật Bản mà những gã đại gia "rởm" còn "ra tay" với chính đồng hương của mình.

Cặp vợ chồng lừa đảo Kim Young Hwan và Hoàng Thị Cúc.
Cặp vợ chồng lừa đảo Kim Young Hwan và Hoàng Thị Cúc.

Tháng 3-2016, một "đại gia" người Hàn đã bị công an Việt Nam bắt giữ khi hắn vừa thực hiện hành vi… cướp tài sản. Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an ngày 8-3-2016, PC45 Công an TP Hà Nội nhận được tin tại phường Trung Hòa, Cầu Giấy xảy ra một vụ cướp rất nghiêm trọng.

Đối tượng Lee Wan Su (46 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc, trú tại phố Nguyễn Thị Định, Trung Hòa, Cầu Giấy) đã dùng hung khí đánh nhiều nhát vào đầu bà Kim Sun Ja (54 tuổi quốc tịch Hàn Quốc, hiện trú tại tổ 12 phường Trung Hòa) rồi cướp đi chiếc điện thoại. Bà Kim đã phải vào bệnh viện điều trị với nhiều thương tích như rách da đầu với 7 vết thương, rách màng xương; chấn thương sọ não kín…

Được biết Lee thuê nhà của bà Kim từ tháng 2-2016 với giá 500 USD/tháng. Dù chiếc ví lép kẹp, song Lee luôn tỏ ra là một doanh nhân giàu có. Lee đã gặp bà Kim rồi "nổ" rằng muốn thuê… cả căn nhà. Tuy nhiên, sau đó Lee lại bảo chỉ thuê một căn phòng để… xem thế nào. Trả tiền được một tháng thì Lee giở trò chây lỳ không trả nữa.

Khoảng 9 giờ ngày 8-3 Lee gặp bà Kim tại tầng 1 ngôi nhà ngõ 34 Nguyễn Thị Định và hỏi vay tiền bà Kim. Khoảng 10h30’ bà Kim lên phòng của Lee và đôi bên xảy ra to tiếng, do Lee nợ tiền bà Kim mà chưa trả. Đối tượng Lee đã hành hung bà cướp điện thoại di động rồi xách ba lô định chạy trốn. Rất may nghe thấy tiếng xô xát người dân ở ngõ 34 Nguyễn Thị Định đã nhanh chóng tóm cổ đối tượng Lee và giao cho công an phường.

Điều tra ban đầu của cơ quan công an cho thấy, Lee đang là đối tượng truy nã của cảnh sát Hàn Quốc về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhập cảnh vào Việt Nam, hành tung của đối tượng cũng rất mờ ám. Bên cạnh đó, đối tượng còn dùng tên giả khi giao dịch với chủ nhà. Hộ chiếu cũng bị hắn xé rách nhiều trang nhằm gây khó khăn cho cơ quan công an.

Một góc "phố Hàn Quốc" tại Hà Nội.
Một góc "phố Hàn Quốc" tại Hà Nội.

Tháng 9-2016, anh Jang Tea H. (33 tuổi, tuổi tạm trú tại phố Trung Kính, Hà Nội) vốn là một quản lý trong công ty Hàn Quốc có việc phải đi công tác. Trước đó Jang quen với Yea Young B. Thấy Yea thường xuyên sử dụng hàng hiệu, lại tiêu tiền như "rác" nên Jang nghĩ Yea cũng thuộc hàng "đại gia" nên tin tưởng, nhờ giữ hộ 12.000 USD và hơn 400 triệu đồng. Yea vui vẻ nhận lời.

Sau chuyến công tác dài ngày, Jang mua quà về cho Yea đồng thời hỏi xin lại số tiền đã gửi thì Yea hứa vài hôm sau sẽ trả. Nhưng rồi một tuần, hai tuần, nhiều tuần sau đó Jang không thể liên lạc lại được với Yea. Bị tố cáo ra cơ quan công an, Yea chỉ trả cho anh Jang 1/3 trong tổng số tiền, còn lại kiên quyết không trả!

Tháng 10-2016, một doanh nhân người Hàn Quốc tên Song Ki T. tố cáo bị đối tượng đồng hương Hwang Huyn B. lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cách đó mấy tháng, ông Song Ki T. đã thuê một cơ sở làm tóc tại quận Hoàn Kiếm, do Hwang Huyn B. và một phụ nữ người Việt quản lý. Song được một thời gian, đối tượng Hwang cho rằng ông Song chậm thanh toán trong hợp đồng, và đã ngang nhiên chiếm đoạt toàn bộ cơ sở làm tóc trị giá hơn 600 triệu đồng.

Tháng 12-2016, ông Kim Soo C. - Giám đốc một công ty chuyên về lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc da, phẫu thuật thẩm mỹ thuê trụ sở tại Trung tâm thương mại Lotte (Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội) cũng tố cáo "đại gia" đồng hương của mình có hành vi lừa đảo, phá hợp đồng. Số là công ty J…vina của ông Kim được thành lập vào đầu năm 2014 tại Việt Nam với 13 ngành nghề kinh doanh khác nhau. 

Công ty này cũng là chi nhánh độc quyền của một hãng chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng của Hàn Quốc. Khi đi vào hoạt động công ty J…vina đã thuê mặt bằng của công ty S. Plaza (giám đốc là ông Lee Jong H.) và tiến hành cải tạo, thành lập cơ sở kinh doanh.

Bất ngờ tháng 11-2016, giám đốc công ty S.Plaza đã cho người vào phá hỏng toàn bộ nội thất không gian mà công ty J…vina đang thuê. Lý do là công ty J…vina đã không làm đúng hợp đồng. Hành động đó khiến công ty J…vina thiệt hại đến 15 tỷ đồng. Ông Kim Soo C.  cho biết đã cố gắng thanh toán chi phí thuê mặt bằng đúng ngày cho phía đối tác. Nhưng trong ngày cuối của kỳ hạn ông không thể liên lạc được với phía công ty S.Plaza. Và hôm sau thì phía công ty S. Plaza cho là bị phá hợp đồng và đã "thu hồi" lại mặt bằng để cho công ty khác thuê.

Khởi tố cặp vợ chồng Việt - Hàn chuyên lừa đảo

Tháng 11-2016, Cơ quan An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội đã có tiến hành khởi tố một nhóm đối tượng về các tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của các cơ quan, tổ chức. Hai kẻ cầm đầu là Kim Young Hwan, gọi tắt là Kim (54 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Hoàng Thị Cúc (31 tuổi, cùng trú tại ở khu đô thị Kim Văn, Kim Lũ, quận Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Tài liệu từ cơ quan công an cho thấy, đầu năm 2014 mặc dù không có chức năng tuyển người đi lao động tại Hàn Quốc nhưng cặp đôi này đã thực hiện một loạt việc nhận tiền để đưa người sang Hàn Quốc làm việc. Sau khi thu tiền của những người có nhu cầu lao động, Cúc và Kim thông qua một đối tượng khác tên là Chang ký hợp đồng lao động để làm giả hồ sơ xác định họ đang làm việc tại Công ty của Hàn Quốc. Sau đó, một đối tượng khác gửi thư mời đích danh những người này sang Hàn Quốc tham quan để Chang và Kim làm thủ tục đề nghị xin cấp visa cho họ xuất cảnh sang Hàn Quốc bằng visa thương mại. Tuy nhiên tất cả đều không được nhận vào làm việc tại Hàn Quốc, một số trường hợp đã trốn ở lại.

Chưa dừng lại ở đó, tháng 4-2014, Kim và Cúc còn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư thương mại và Phát triển Hoàng Kim (gọi tắt là Công ty Hoàng Kim) mà Kim là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Cúc là giám đốc công ty. Thế rồi cặp đôi này thông báo rộng rãi việc tuyển dụng người đi lao động tại Hàn Quốc. Kim và Cúc đã tự soạn thảo chương trình đưa học viên sang Hàn Quốc học tập và làm việc theo hình thức tu nghiệp sinh. Hai đối tượng đưa ra nhiều cam kết về việc học tập và việc ký kết các hợp đồng lao động với những mức lương vô cùng hấp dẫn.

Sau khi Công ty Hoàng Kim đưa ra các chương trình này, gần 300 người đã đăng ký làm hồ sơ xin xuất cảnh lao động, nộp cho các đối tượng hơn 278 ngàn USD và hơn 4 tỷ đồng. Khi nhận tiền và hồ sơ, Kim và Cúc cam kết sẽ tổ chức cho người dân xuất cảnh theo hình thức du học nghề như nội dung chúng đã soạn thảo. Tuy nhiên, tất cả chỉ là trò lừa đảo của cặp đôi lắm chiêu này.

Minh Tiến

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.