Sau khi gây tai nạn, Phạm Văn Són bỏ mặc nạn nhân, tiếp tục điều khiển xe ô tô bỏ chạy. Bị truy lùng và biết không thể trốn thoát, ông sếp này đã chỉ đạo tài xế nhận tội thay nhưng đã bị lực lượng Công an phát hiện…
Đến đầu tháng 4 vừa qua, theo hẹn sẽ được chủ đầu tư giao nhà, nhưng những người mua nhà vẫn không nhận được thông báo gì. Khi mang giấy tờ mua bán đến cơ quan chức năng mới ngã ngửa ra là hợp đồng giả, người mua liền quay lại để đòi tiền thì kẻ lừa đảo đã cao chạy, xa bay…
Cả ba ăn mặc bảnh bao, xưng là chủ mỏ cát, sà lan và tiêu xài hào phóng. Sau khi làm quen chủ quán, nữ tiếp viên, cả nhóm rủ đi ăn nhậu rồi gây mê cướp “tiền lẫn tình”.
Cùng với sự có mặt của nhiều tập đoàn, công ty, thì số lượng người Hàn Quốc sang Việt Nam học tập, làm việc, du lịch… tăng đột biến trong những năm gần đây. Bên cạnh đa phần cư dân nước bạn đều khá chăm chỉ làm lụng thì có một bộ phận không làm ăn đứng đắn mà chỉ chực giở trò lừa đảo.
Ngày 21/4, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Văn Rạng (50 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) về tội danh giết người; 2 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt bị cáo phải chấp hành là tử hình.