Nhạc Việt 2015: Một năm "thất bát" ca khúc mới?

Nếu như vào tầm này năm ngoái, ca khúc "Bốn chữ lắm" (sáng tác Phạm Toàn Thắng, biểu diễn Trúc Nhân và Trương Thảo Nhi) "càn quét" trên nhiều bảng xếp hạng âm nhạc uy tín trong nước thì năm nay, thật khó gọi tên một ca khúc thực sự ấn tượng. Nhiều người cho rằng, năm 2015 là một năm "thất bát" của nhạc Việt khi không có ca khúc thật xuất sắc mặc dù số lượng ca khúc mới ra đời không phải ít.

Thiếu ca khúc "đỉnh"

"Mai Vàng" - một giải thưởng uy tín trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật của báo Người lao động đã "bỏ qua" hạng mục đề cử "Bài hát của năm" với lý do là năm 2015 không có ca khúc nào thực sự nổi bật, xứng đáng với danh hiệu này. Không có ca khúc thực sự nổi bật, điều đó không có nghĩa rằng, thị trường âm nhạc Việt Nam thiếu ca khúc "hit".

Tuy nhiên, thực tế cho thấy, không phải ca khúc nào có lượt nghe, xem nhiều, được công chúng trẻ đón nhận nồng nhiệt cũng là ca khúc hay. Do sự xuất hiện của nhiều tác phẩm mới nên "tuổi thọ" của ca khúc "hit" ngày càng ngắn, không đủ sức "công phá" để tạo nên dấu ấn mạnh mẽ với công chúng.

Ca khúc "My Everything" và "Say you do" của Tiên Tiên xuất hiện trong top 5 hạng mục "Ca khúc của năm" - Giải Zing Music Award 2015 nhưng cũng chưa phải là ca khúc thực sự xuất sắc. Trong ảnh: Ca khúc "Say you do" được vinh danh tại hạng mục "Bài hát hiện tượng" tại Giải thưởng "Làn Sóng Xanh" hôm 18-12.
Ca khúc "My Everything" và "Say you do" của Tiên Tiên xuất hiện trong top 5 hạng mục "Ca khúc của năm" - Giải Zing Music Award 2015 nhưng cũng chưa phải là ca khúc thực sự xuất sắc. Trong ảnh: Ca khúc "Say you do" được vinh danh tại hạng mục "Bài hát hiện tượng" tại Giải thưởng "Làn Sóng Xanh" hôm 18-12.

Tính đến ngày 18/12/2015, top 5 các hạng mục chính của giải thưởng âm nhạc trực tuyến Zing Music Award đã "lộ diện". Theo đó, hạng mục "Ca khúc của năm" bao gồm: "Ấn nút nhớ… Thả giấc mơ" (Sơn Tùng M-TP), "Chưa bao giờ" (Trung Quân Idol), "My Everything" (Tiên Tiên), "Say you do" (Tiên Tiên) và "Vợ người ta" (Phan Mạnh Quỳnh). Với việc xếp hạng ca khúc dựa vào chỉ số trực tuyến Z (trong đó, lượt xem/nghe (40%) + lượt thích (15%) + lượt bình luận (5%) + lượt chia sẻ (40%)) nên dễ nhận thấy, không phải ca khúc nào xuất hiện trong hạng mục "Ca khúc của năm" cũng là ca khúc "nghiêm túc".

Trường hợp của ca khúc "Vợ người ta" là một ví dụ. Mặc dù không có gì đặc biệt về giai điệu, ca từ, thậm chí bị báo chí gắn mác "nhảm, nhạt" nhưng "Vợ người ta" vẫn có đến hơn 85 triệu lượt nghe trên mạng internet.

Ca sĩ, nhạc sĩ trẻ Tiên Tiên được kỳ vọng sẽ "làm nên chuyện" trong mùa giải Zing Music Award năm nay. Là học trò "cưng" của Thanh Bùi nên âm nhạc của Tiên Tiên được đánh giá là "có ảnh hưởng" phong cách của nam nhạc sĩ, ca sĩ tài năng này. Âm nhạc của Tiên Tiên văn minh, phóng khoáng, mang phong cách riêng. Lời bài hát trong những sáng tác của nữ nhạc sĩ 9X đơn giản, gần gũi, giàu tính tự sự, cách thể hiện mới mẻ, vui tươi.

"My Every thing" và "Say you do" được cộng đồng mạng yêu thích nồng nhiệt ngay từ khi ra mắt. Hiện nay, hai ca khúc  này đều có trên 45 triệu lượt nghe. Bên cạnh đó, ca khúc "Say you do" của Tóc Tiên còn được vinh danh ở hạng mục "Bài hát hiện tượng" tại Lễ trao giải thưởng "Làn sóng xanh" của Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cuối tuần trước. Tuy nhiên, ngay cả khi "My Every thing" và "Say you do" được vinh danh thì xét về độ "mới", "độc", "lạ" và "bứt phá" cũng không thể so sánh với sức ảnh hưởng của ca khúc "Bốn chữ lắm" năm 2014.

Nhìn vào danh sách những ca khúc đạt giải thưởng "Bài hát của tháng" trong sân chơi "Bài hát Việt" 2015 cũng khó tìm được ca khúc ấn tượng. Thậm chí, chương trình "Bài hát Việt" tháng 10/2015 còn không tìm được ca khúc để trao giải thưởng "Bài hát của tháng". Những ca khúc đạt giải "Bài hát của tháng" trong năm 2015, gồm: "Chỉ một câu" (tác giả Phạm Toàn Thắng, biểu diễn Đức Phúc), "Về với đông" (sáng tác Vũ Minh Tâm, biểu diễn Nhật Thủy), "Sự sống" (sáng tác và biểu diễn Ygaria và ban nhạc Hạc San), "Tôi, cầu vồng và những ánh trăng" (sáng tác và biểu diễn Tạ Quang Thắng), "Phai" (sáng tác và biểu diễn Vũ Cát Tường).

Tất cả mới dừng lại ở mức độ "nghe được" chứ chưa phải là đại diện xuất sắc. Tương tự như vậy, đến thời điểm "nước rút" này, hai ca khúc có khả năng giành giải thưởng "Bài hát của năm" trên sân chơi "Bài hát yêu thích" là "Có khi" (sáng tác và biểu diễn Hoài Lâm) và "Phai" (sáng tác và biểu diễn Vũ Cát Tường) cũng không thực sự ấn tượng.

Chờ đợi những tiếng nói trẻ về mảng đề tài xã hội

Phải thừa nhận một điều rằng, nhạc Việt đang được "tiếp sức" từ thế hệ nhạc sỹ trẻ tài năng, hứa hẹn có thể làm thay đổi diện mạo âm nhạc Việt Nam hiện đại. Những cái tên như Phạm Toàn Thắng, Mew Amazing, Tạ Quang Thắng, Cát Tường, Tiên Tiên, Phạm Hải Âu, Linh Lan, Lê Hà Nguyên… đã mang đến làn gió mới cho nhạc Việt. Họ là hình mẫu nhạc sĩ đa năng, vừa có thể sáng tác, vừa có thể biểu diễn "đứa con tinh thần" của mình. Sáng tác của những nhạc sĩ/ca sĩ trẻ này luôn tạo nên bản hit trên cộng đồng mạng. Một trào lưu rất đáng chú ý của nhạc sĩ trẻ là bắt đầu hướng cảm xúc đến mảng đề tài xã hội với góc nhìn đậm chất cá nhân. Mảng đề tài tiềm năng này hứa hẹn sẽ là "chất xúc tác" cho ra đời những ca khúc có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong cộng đồng.

Những sáng tác về mảng đề tài xã hội nhận được sự quan tâm, cổ vũ của nhiều khán giả trẻ. Trong ảnh: Nhạc sĩ, ca sĩ Tạ Quang Thắng biểu diễn ca khúc "Lá cờ" trên sân khấu "Bài hát yêu thích".
Những sáng tác về mảng đề tài xã hội nhận được sự quan tâm, cổ vũ của nhiều khán giả trẻ. Trong ảnh: Nhạc sĩ, ca sĩ Tạ Quang Thắng biểu diễn ca khúc "Lá cờ" trên sân khấu "Bài hát yêu thích".

"Hiện tượng" ca khúc "Thật bất ngờ" (sáng tác Mew Amazing, biểu diễn Trúc Nhân) ra đời thời gian gần đây là một ví dụ. Ca khúc đã đánh trúng tâm lý đám đông khi đề cập đến những chuyện "nhốn nhao" (từ dùng trong ca khúc) của showbiz, với câu chuyện tầm phào về "Người đàn bà hở hang/xong đến chuyện thì nở nang/xong đến chuyện mặt hàng thời trang/Anh kia cặp với chị này/Anh kia lừa dối chị này…".

Ngay từ khi xuất hiện, "Thật bất ngờ" đã tạo nên "cơn sốt" trong giới trẻ, thu hút hàng triệu lượt xem. Ca khúc "Vì tôi còn sống" của "Cô gái tóc xù" Tiên Tiên cũng nhận được vô số lời khen tặng từ khán giả với thông điệp sống về sự lạc quan: "Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép/Cứ yêu đi dù rằng mình ngu si/Cứ đam mê dù nhiều người cười chê/Cứ vui lên, vì ta không cô đơn…".  Ca khúc "Nước ngoài" của Phan Mạnh Quỳnh viết về chủ đề xuất khẩu lao động tưởng chừng rất khô khan nhưng được thể hiện thành công bằng những lời ca chất chứa tâm sự của người con khi phải bôn ba kiếm sống nơi xứ người.

Nổi bật về mảng đề tài xã hội không thể không nhắc đến nhạc sĩ/ca sĩ trẻ Tạ Quang Thắng. Ca khúc "Lá cờ", kể về câu chuyện của chàng thanh niên sinh ra trong hòa bình, không biết chiến tranh là gì nhưng tình yêu đất nước, tổ quốc được hun đúc trong những câu chuyện qua lời kể của cha… Tâm sự của Tạ Quang Thắng đã "chạm" đến trái tim, là nỗi lòng của nhiều bạn trẻ. Chính vì vậy, ca khúc này, từ một cảm xúc mang tính cá nhân đã trở thành câu chuyện chung của nhiều người.

"Sống như những đóa hoa" đã mang đến những thông điệp sống tích cực: dù gặp khó khăn, vất vả hãy luôn yêu đời và thắp sáng ngọn lửa của niềm tin, hãy sống như những đóa hoa để tỏa hương và hiến dâng cho cuộc đời. Ngoài ra, Tạ Quang Thắng còn sở hữu nhiều ca khúc hay, có ý nghĩa sâu sắc như "Một tôi rất mới", "Cuộc đời là những chuyến đi", "Cười lên"…

Ưu điểm nổi bật của mảng đề tài xã hội chính là tính thời sự. Khác với thế hệ nhạc sĩ đi trước, những ca khúc phản ánh đề tài xã hội hiện nay được thể hiện dưới góc nhìn trẻ, trong đó cái tôi cá nhân của người sáng tác khá đậm nét. Câu chuyện được kể như là nỗi lòng của một cá nhân với suy tư, trăn trở về cuộc sống nhưng người nghe lại tìm thấy chính mình trong ca khúc. Điều đó có nghĩa là, vấn đề, suy nghĩ của "cái tôi" đã tìm được tiếng nói chung, trở thành cái "chúng ta". Nhờ có hiệu ứng này mà sức lan tỏa, ý nghĩa xã hội của ca khúc sẽ ngày càng mạnh mẽ.

Trở lại câu chuyện về sự thiếu vắng ca khúc "đỉnh cao" trong năm 2015. Thiếu vắng ca khúc hay không đồng nghĩa với việc thị trường âm nhạc đang đi xuống. Ca khúc xuất sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng xuất hiện phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tài năng của nhạc sĩ, ca sĩ, thời điểm xuất hiện ca khúc và cả sự may mắn. Thậm chí, có người còn cho rằng, việc xuất hiện ca khúc nổi bật cũng mang tính quy luật.

Sau "Bốn chữ lắm", có thể sẽ mất một, hai năm nữa mới xuất hiện ca khúc có sức bật tương tự. Tôi tin rằng, thế hệ nhạc sĩ trẻ tài năng và ca khúc về mảng đề tài xã hội với góc nhìn mới sẽ "lên ngôi" trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhạc sĩ trẻ vẫn cần thêm thời gian để rèn giũa tài năng, trải nghiệm, tích lũy vốn sống cho chính mình…

Tường Phạm

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.