Theo đó, các cung điện có thể để ngập nước, chính phủ phải ưu tiên cứu giúp 2,5 triệu người đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai này. Tuy nhiên, giới truyền thông đưa tin, nhiều khả năng quân đội và chính phủ sẽ không bỏ mặc các cung điện ở thủ đô Bangkok bởi mọi người đều coi đây là báu vật quốc gia.
Giới truyền thông cho biết, sáng 28/10, nước lũ đã cao tới đầu gối bên ngoài chùa Phật Ngọc cùng hoàng cung cũ ở bên bờ sông Chao Phraya và nhiều ngôi chùa cổ cùng cung điện bên bờ sông này cũng đã ngập nước. Sông Chao Phraya đoạn chảy qua Bangkok, gần chùa Phật Ngọc được gia cố bằng 3 lớp bao cát cao gần 2m và máy bơm luôn sẵn sàng bơm nước còn lực lượng hải quân triển khai nhiều tàu dọc con sông này.
Được biết, trong ngày 28/10, những chuyến bay đã chật ních người và xe cộ lũ lượt nối đuôi nhau rời Bangkok đến Pattaya, Hua Hin, Cha-am, Kanchanaburi bởi người dân thủ đô muốn tháo chạy khỏi trận lũ lụt tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua.
Công ty Vận tải Thái Lan cho biết, kể từ ngày 27/10, họ đã tăng thêm 1.000 chuyến/ngày, nhưng vẫn chưa giải quyết được tình trạng tồn ứ hành khách do lượng người đổ về các tỉnh tránh lụt ngày một nhiều. Những người dân Bangkok ở lại đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng như lương thực, thực phẩm thiết yếu chờ dòng nước đổ vào thủ đô bất cứ lúc nào.
Theo thống kê, hơn 100 trường học tại 23 quận ở Bangkok đã chuẩn bị để đón khoảng 10.000 người sơ tán lũ lụt. Tại các tỉnh lân cận cũng lập nhiều trung tâm lánh nạn cho những người chạy lụt. Tính đến nay lũ lụt đã ảnh hưởng đến 9 triệu người với mức thiệt hại lên đến hơn 31 tỷ USD. Nếu Bangkok bị ngập nước hơn 3 tháng thì thiệt hại kinh tế của thủ đô có thể lên tới 250 tỷ baht (trên 8,3 tỷ USD). Ngoài ra, tình trạng lũ lụt đang khiến lòng tin của du khách nước ngoài tới Thái Lan bắt đầu sụt giảm.
Thủ tướng Yingluck Shinawatra thừa nhận, tình hình Bangkok rất nguy kịch, nhưng không nản chí và tiếp tục chiến đấu với lũ lụt vì người dân. Bà Yingluck Shinawatra thừa nhận, nước lũ tiến sát tới trung tâm thủ đô và các đê bao chắn lũ của Bangkok không thể chặn được dòng nước. Chính phủ hứa sẽ điều tra nguyên nhân của trận lũ lụt lịch sử này sau khi tình hình trở lại bình thường.
Theo thông báo của cơ quan khí tượng Thái Lan, triều cường ở sông Chao Phraya sẽ đạt đỉnh từ ngày 28 đến 31/10, do đó Hội đồng Quốc phòng Thái Lan đã thông qua kế hoạch điều động 50.000 binh sĩ đến bảo vệ thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận để đối mặt với trận đại hồng thủy. Khoảng 2.000 tàu thuyền và xe tải cũng được triển khai và phối hợp với Bộ Nội vụ và chính quyền Bangkok làm nhiệm vụ hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản của họ.
Thị trưởng Bangkok Sukhumbhand Paribatra cho biết, trong 3-4 ngày tới sẽ thông báo thêm quận phải sơ tán dân. Trung tâm cứu trợ nạn nhân lũ lụt (FROC) cho biết, đã cùng với quân đội và các đơn vị hữu quan lên kế hoạch sơ tán người dân ra khỏi Bangkok đến Trung tâm lánh nạn nếu nước ngập từ 1-1,5m. Tình hình ngập lụt ngày càng lan rộng và bao vây thủ đô Bangkok cả 3 phía Đông, Tây và Bắc.
Dư luận và giới chuyên môn đang quan tâm tới thông tin đăng tải trên tờ báo mạng Kom Chad Luek hôm 28/10, theo đó các kỹ sư dẫn đầu là Phó Chủ tịch Toyota Motors, ông Ninnart Chaichirapinyo đã đề nghị phá hủy các con đường chính ở vùng ngoại ô phía Đông Bangkok để nước lũ chảy thẳng ra biển. Ông Ninnart Chaichirapinyo cho rằng, việc phá hủy chỉ mất vài giờ, có thể lắp tạm cầu sắt để đảm bảo giao thông và nếu những con đường này được đào, có thể giúp tiêu thoát khoảng 60 triệu m3/ngày.
Bộ trưởng Giao thông Sukumpol Suwanatat cho biết, nếu dự án được thông qua chắc chắn một số hộ dân sẽ bị giải tỏa. Chính phủ Thái Lan sẽ quyết định việc này trong tối 28/10