Dù vụ việc chưa được kiểm chứng, song thông tin về việc ông Nicolas Sarkozy đã nhận từ nhà lãnh đạo quá cố này 50 triệu euro vào quỹ tranh cử Tổng thống năm 2007 đang khiến cho thế trận của cuộc tranh cử Tổng thống lần này thêm phần gay cấn.
Tin từ tờ Telegraph cho hay, giới chức Pháp đang mở cuộc điều tra xung quanh thông tin mà website Mediapart đưa về việc cố Tổng thống Libya Moammar Gadhafi đã tặng 50 triệu euro vào quỹ tranh cử Tổng thống Pháp năm 2007 của ông Nicolas Sarkozy.
Điều đáng nói là một năm trước, con trai ông Gadhafi là Seif al-Islam cũng từng đề cập đến vấn đề này và khẳng định rằng, Libya đã tài trợ cho cuộc tranh cử Tổng thống Pháp năm 2007. Do đó, theo Seif al-Islam việc Pháp tham gia cuộc chiến ở Libya và kêu gọi ông Moammar Gadhafi khi đó từ chức là không thể chấp nhận được. Chưa hết, Seif al-Islam còn đề nghị chính phủ Pháp trả lại số tiền tài trợ này vì đã "phản bội" lại chính quyền Tổng thống Moammar Gadhafi.
Cố Tổng thống Libya Moammar Gadhafi từng có chuyến thăm Pháp theo lời mời của Tổng thống Nicolas Sarkozy hồi năm 2007.
Ngay sau khi bị lực lượng nổi dậy ở Libya bắt giữ, trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Euronews, Seif al-Islam vẫn đe dọa sẽ cung cấp chi tiết những khoản tiền đã được chuyển sang Pháp qua ngân hàng nếu như lãnh đạo Pháp "mặc số phận của anh vào tay Hội đồng Chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC)".
Trong khi đó, phóng viên trang web Mediapart Fabrice Arfi lại cung cấp tin cho tờ Guardian rằng anh có được tài liệu về việc trao đổi tiền giữa ông Moammar Gadhafi và ông Nicolas Sarkozy từ một nguồn tài liệu ngoại giao hợp pháp. Bản thân anh Fabrice Arfi hiện đang phải trả lời một loạt câu hỏi của các công tố viên Pháp.
Anh Fabrice Arfi tự bào chữa rằng: "Chúng tôi biết những tài liệu này tồn tại từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên cho công bố. Nếu muốn, mọi người sẽ được biết về chi tiết các cuộc trao đổi cũng như số tiền trong mỗi lần chuyển khoản". Cũng theo tiết lộ của Fabrice Arfi, các khoản tiền mà ông Moammar Gadhafi gửi cho ông Nicolas Sarkozy đều được chuyển qua tài khoản ngân hàng ở Panama và Thụy Sĩ dưới tên của chị gái ông Jean-Francois Cope, một thủ lĩnh trong đảng cầm quyền UMP của ông Sarkozy.
Ngoài ra, Frabice Arfi còn nhắc tới ZT, tên viết tắt của trùm buôn bán vũ khí Ziad Takieddine, người được cho là có mối quan hệ với các trợ lý thân cận của ông Nicolas Sarkozy. Ziad Takieddine đã có nhiều cuộc gặp với Seif al-Islam và là người dẫn dắt mối quan hệ thân tình giữa ông Nicolas Sarkozy và ông Moammar Gadhafi.
Cho đến chiều 13/3, phát ngôn viên Điện Elysee vẫn bác bỏ mọi thông tin liên quan đến đương kim Tổng thống và cố Tổng thống Libya. Mặc dù vậy, sự khẳng định về mối quan hệ này của Brice Hortefeux, một người bạn lâu năm của ông Nicolas Sarkozy đang khiến cho vụ việc trở nên phức tạp hơn. Trên thực tế, trong một văn bản của chính phủ Pháp, người ta cũng nhắc đến khoản tiền mang tên là phí bảo vệ an ninh cho Tổng thống Nicolas Sarkozy và cấp dưới khi tới thăm Libya.
Bản thân ông Moammar Gahdafi, chỉ một thời gian ngắn sau khi ông Nicolas Sarkozy đắc cử Tổng thống năm 2007, nhà lãnh đạo Libya này đã được mời tới Paris và được phép dựng lều ở ngay trung tâm thủ đô, gần Điện Elysee.
Một thông tin cũng đáng chú ý khác là hồi tháng 9 năm ngoái, tờ Daily Mail của Anh cũng đưa tin về việc nhiều khả năng, cố Tổng thống Libya Moammar Gadhafi đã trốn thoát khỏi thủ đô Tripoli trên một chiếc xe bọc thép tối tân do Pháp cung cấp năm 2008. Chiếc xe này được bao bọc bởi một lồng bảo vệ do Faraday sản xuất, ngăn chặn mọi sóng điện trường ảnh hưởng đến xe trong bán kính 100m và có khả năng vô hiệu hóa tất cả các hệ thống theo dõi, truy vết của kẻ thù.
Tờ báo này còn cho biết, chiếc Mercedes trị giá 4 triệu euro này được ông Moammar Gadhafi mua từ công ty công nghệ Pháp Amesys vào năm 2008. Theo nhận định của các nhà phân tích, dù câu chuyện còn chưa được chứng thực, song những thông tin chi tiết về mối quan hệ giữa ông Nicolas Sarkozy và cố Tổng thống Libya Moammar Gadhafi đang khiến đương kim Tổng thống Pháp mất điểm trước đối thủ nặng ký nhất. Và vì thế, cuộc chạy đua vào Điện Elysee lần này của ông Nicolas Sarkozy còn đầy chông gai, trắc trở