Theo tin từ hãng Reuters, đỉnh điểm của làn sóng biểu tình chính là các cuộc tấn công bạo lực nhằm vào các Đại sứ quán Mỹ ở 8 quốc gia thuộc khu vực Trung Đông. Hôm 14/9, những người biểu tình thậm chí còn đốt cờ Mỹ, thách thức các lực lượng an ninh được điều tới khu vực các đại sứ quán để bảo vệ các nhân viên ngoại giao. Đụng độ xảy ra giữa cảnh sát địa phương và những người biểu tình đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 7 người tại Tunisia và Sudan. Thậm chí, hàng trăm người biểu tình Yemen còn phá vỡ cổng chính, xông vào khu vực Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Sanaa. Họ đập vỡ cửa sổ của văn phòng an ninh bên ngoài đại sứ quán và đốt cháy nhiều xe hơi.
Tại Ai Cập, những người biểu tình ném đá vào hàng rào cảnh sát xung quanh Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Cairo sau khi xâm nhập vào khu vực đại sứ quán và xé cờ Mỹ. Khoảng 1.000 người Ai Cập khác tham gia cuộc biểu tình theo lời kêu gọi của Tổ chức Anh em Hồi giáo, những thanh niên quá khích tấn công lực lượng an ninh ngay cạnh trụ sở Bộ Nội vụ, buộc cảnh sát phải dùng lựu đạn hơi cay để giải tán đám đông. Trong khi đó, khoảng 200 người biểu tình cũng đã tụ tập bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Kuwait với nhiều biểu ngữ chống Mỹ. Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra tại Jordan và Iran...
Đến ngày 15/9, không chỉ Đại sứ quán Mỹ mà Đại sứ quán của nhiều quốc gia phương Tây khác như Đức, Anh, Pháp cũng trở thành mục tiêu của các vụ tấn công của người Hồi giáo. Chưa hết, làn sóng biểu tình phản đối bộ phim “phỉ báng nhà tiên tri Mohammed” còn lan rộng đến cả châu Á, diễn ra ngay tại những nơi được cho là bình yên nhất của Afghanistan. Tại quận Ghanikhail, tỉnh Nangarhar, giáp thủ đô Kabul, hàng trăm người tụ tập trên đường phố yêu cầu nhà sản xuất bộ phim nói trên phải đền mạng. Đoàn người biểu tình giơ cao biểu ngữ "Người Mỹ phải đền tội", "Tiêu diệt kẻ thù của đạo Hồi”. Những giáo sỹ của bộ tộc Shinwari còn tuyên bố treo thưởng cho mạng sống của nhà sản xuất bộ phim phỉ báng nhà tiên tri Mohammed trị giá 100.000 USD.
Nhân cơ hội này, Taliban cũng trà trộn vào đám đông biểu tình, khuyến khích người biểu tình tấn công các cơ sở ngoại giao nước ngoài hoặc các công ty nước ngoài ở Afghanistan. Còn ở thành phố Chennai, miền Nam Ấn Độ, hàng trăm người biểu tình đã ném đá, đập phá cổng lãnh sự quán Mỹ.
Tại Bangladesh, khoảng 5.000 người Hồi giáo đã tuần hành khắp thủ đô Dhaka đốt cờ Mỹ và Israel, đồng thời yêu cầu chính phủ Mỹ phải xét xử nhà làm phim nói trên. Tại Indonesia, quốc gia có đông người Hồi giáo nhất thế giới, khoảng 200 người đã biểu tình hòa bình bên ngoài Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Jakarta yêu cầu Mỹ trừng phạt nhà làm phim. Những người biểu tình bày tỏ sẵn sàng được chết để bảo vệ danh dự cho nhà tiên tri Mohammed...
Trước làn sóng bạo lực gia tăng trong thế giới Hồi giáo, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã kêu gọi những người biểu tình kiềm chế, đồng thời lên án bộ phim kích động bạo lực. Phát biểu tại một phiên họp của Đại hội đồng Liên hợp quốc hôm 14/9, ông Ban Ki-moon nói: “Trong những ngày gần đây, chúng ta đã chứng kiến nhiều vụ tấn công gây thương vong tại Libya và một số nước khác. Không có lý do nào biện minh cho những hành động bạo lực như vậy. Bộ phim đó đã châm ngòi cho làn sóng bạo lực. Mọi người không thể bày tỏ quan điểm của mình bằng những hành động quá khích và bạo lực. Vào lúc này, chúng ta cần bình tĩnh và sáng suốt”.
Trong nỗ lực xoa dịu tình hình, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng tuyên bố, bộ phim bị cho là phỉ báng người Hồi giáo đáng bị chỉ trích và chính phủ Mỹ hoàn toàn bác bỏ nội dung và thông điệp của bộ phim này. Đồng thời, bà Clinton cũng lên án các hành động đáp trả một cách bạo lực xảy ra tại một số nước Trung Đông trong những ngày vừa qua.
Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle nhấn mạnh, bộ phim bị cho là có nội dung xúc phạm nhà tiên tri Mohammed đã gây ra làn sóng biểu tình trong thế giới Hồi giáo, nhưng đó không thể là lý do để các cuộc biểu tình biến thành bạo lực.
Hãng AFP cho hay, bộ phim bị cho là phỉ báng người Hồi giáo được biết đến với tiêu đề “Phiên tòa xét xử Mohamed”. Phim do đạo diễn người Mỹ Sam Bacile sản xuất, mô tả Hồi giáo như một "căn bệnh ung thư" và có cảnh nói về mối quan hệ của nhà tiên tri Mohammed với phụ nữ. Ngay sau khi đoạn băng quay bộ phim này được phát tán trên mạng Internet và được một mục sư người Mỹ là Terry Jones cổ súy, làn sóng biểu tình phản đối kèm bạo lực đã hình thành và lan rộng khắp Trung Đông