Làm rõ hành vi lừa đảo và loạn luân ở “Tịnh thất Bồng Lai”

Theo dự kiến, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An sẽ đưa bị can Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, ngụ số 191A, ấp Lập Thành, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nơi được gọi là “Tịnh thất bồng lai”) ra xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và bị can Lê Tùng Vân, sinh năm 1932 (cùng ngụ địa chỉ trên) ra xét xử về tội loạn luân trong tháng 5 này.

Mạo nhận cơ sở phật giáo để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Ngược thời gian, vào ngày 2/11/2022, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Long An đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án “Lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” xảy ra tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc ở số 191A, ấp Lập Thành, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Cùng ngày, tòa tuyên bị cáo Lê Tùng Vân, sinh năm 1932 tại tỉnh An Giang, 5 năm tù (nhưng do tuổi già, sức yếu nên được cho tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú); Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, 3 năm tù, Lê Thanh Nhị Nguyên, sinh năm 1998, 3 năm 6 tháng tù, Lê Thanh Hoàn Nguyên, sinh năm 1990; Lê Thanh Nhất Nguyên, sinh năm 1991, Lê Thanh Trùng Dương, sinh năm 1995 đều 4 năm tù.

Làm rõ hành vi lừa đảo và loạn luân ở “Tịnh thất Bồng Lai” -0
Lê Thanh Nhất Nguyên nhận tiền từ nhà hảo tâm.

Theo kết quả điều tra, cơ quan Công an đã nhận đơn thư của tổ chức, cá nhân tố cáo hành vi lừa đảo xảy ra tại hộ gia đình bà Cao Thị Cúc, sinh năm 1960, ngụ số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nơi được gọi là Tịnh thất Bồng Lai do Lê Tùng Vân dựng lên).

Ngày 12/9/2022, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi điều tra, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nhằm nhanh chóng làm rõ nội dung đơn thư tố cáo, đồng thời cũng là cơ sở để xử lý vụ việc theo đúng trình tự pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi cho các bên của các đối tượng trên. Quá trình điều tra xác định Lê Tùng Vân đã chỉ đạo cho con trai là Lê Thanh Nhất Nguyên đưa thông tin sai sự thật để trục lợi từ lòng hảo tâm của tổ chức, cá nhân đúng như trong đơn tố cáo. Ngày 2/7/2024, Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Nhất Nguyên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo lời khai của Lê Thanh Nhất Nguyên, Nguyên không được xuống tóc đi tu theo quy định của Phật giáo, mà tự ra tiệm hoặc nhờ cạo qua lại cho nhau; pháp danh cũng do Lê Tùng Vân tự đặt chứ không xuất gia theo đạo Phật. Để đánh bóng hình ảnh cái gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”, Lê Tùng Vân đã giao cho Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàn Nguyên viết kịch bản rồi cho 5 đứa trẻ ở đây cạo đầu giả làm chú tiểu, vào vai, sau đó đưa đi thi chương trình “Thách thức danh hài” do Công ty Điền Quân tổ chức và được phát sóng trên một số kênh truyền hình. Sự ngây thơ, hồn nhiên của những đứa trẻ (được Nhất Nguyên giới thiệu là những chú tiểu) đã thu hút đông đảo người hâm mộ theo dõi và nhận thấy đây là cơ hội để trục lợi từ lòng hảo tâm của người khác, Lê Tùng Vân đã chỉ đạo cho Lê Thanh Nhất Nguyên tạo dựng các video clip đăng trên mạng xã hội Facebook, Youtube để thu hút người xem.

Trong số 5 tài khoản mạng xã hội được tạo ra, Lê Thanh Nhất Nguyên đăng thông tin số điện thoại và tài khoản ngân hàng của mình lên phần mô tả và những clip trên kênh “5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ” tự xưng là chùa rồi kêu gọi những người có lòng hảo tâm ủng hộ để có tiền nuôi sống những đứa trẻ được giới thiệu là trẻ mồ côi nên được đưa vào chùa cho tu hành, nhưng thực chất những đứa trẻ này đều có cha hoặc mẹ sống cùng.

Làm rõ hành vi lừa đảo và loạn luân ở “Tịnh thất Bồng Lai” -0
Lê Tùng Vân được đưa đến phiên tòa xét xử sơ thẩm về tội “Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Với cách làm này, dưới sự chỉ đạo của Lê Tùng Vân, Lê Thanh Nhất Nguyên đã chiếm đoạt của một số nhà hảo tâm trong đó có ông Hồ Phước Lợi, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh và Nguyễn Thị Thanh Tùng số tiền trên 300 triệu đồng.

Cũng theo lời khai của Nhất Nguyên, trước đây, trong lúc bị cơ quan chức năng xử lý thì nhóm luật sư trong đó Đào Kim Lân, Nguyễn Văn Miếng và Đặng Đình Mạnh tiếp cận và hứa sẽ bào chữa miễn phí mà vẫn thắng nên tất cả mọi thành viên trong nhà đều tin. Cũng trong thời gian này, họ liên tục rót những lời đường mật vào tai, xúi giục tìm cách gây khó khăn cho cơ quan điều tra và Tòa án (trong các thời điểm xét xử) khiến mọi người cứ tưởng đấy là mảng miếng của luật sư để thoát vòng lao lý nên đã răm rắp làm theo.

Tuy nhiên sau khi phiên tòa phúc thẩm kết thúc một thời gian ngắn, một số người xung quanh lên mạng xã hội phát hiện Đào Kim Lân đăng đàn bêu xấu cơ quan thực thi pháp luật và Nhà nước rồi bỏ trốn ra nước ngoài thì bản thân và những người trong gia đình mới vỡ lẽ rằng đã bị đối tượng này lợi dụng làm công cụ để thực hiện ý đồ xấu của họ…

Dựng hợp đồng mua bán tinh trùng giả để né tội loạn luân

Trước đây, khi vừa xác định Lê Tùng Vân, sinh năm 1932 tại tỉnh An Giang (ngụ số 191A, ấp Lập Thành, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) đã chỉ đạo mua tượng Phật về kê lên kệ rồi biến căn nhà của bà Cao Thị Cúc ở địa chỉ trên thành nơi gọi là “Tịnh thất Bồng Lai”, sau đó đổi thành “Thiền am bên bờ vũ trụ” và giới thiệu là cơ sở Phật giáo; Công an tỉnh Long An tiếp tục nhận đơn của tổ chức, cá nhân tố cáo Lê Tùng Vân loạn luân.

Sau khi thu thập chứng cứ, tài liệu, đến ngày 17/4/2024, Cơ quan An ninh điều tra của Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bị can Lê Tùng Vân. Tuy nhiên trong nhiều lần được mời lên làm việc, Lê Tùng Vân cùng các đối tượng liên quan nhất quyết không chịu hợp tác, không đến cơ quan điều tra làm việc theo giấy mời, giấy triệu tập.

Làm rõ hành vi lừa đảo và loạn luân ở “Tịnh thất Bồng Lai” -0
Cao Thị Cúc và những người sống chung đang phục vụ Lê Tùng Vân.

Nhận thấy hành vi loạn luân của mình dần bị cơ quan điều tra lôi ra ánh sáng, Lê Tùng Vân đã gọi bà Cúc cùng với 3 con trai là Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương ngồi lại bàn cách đối phó. Trong cuộc họp này, cùng với ý kiến của các thành viên và tham khảo những tư vấn của một vài luật sư, Vân, Cúc, Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương đã thống nhất phương án tạo hợp đồng mua bán tinh trùng giả hòng qua mặt cơ quan chức năng. Cụ thể giao cho Lê Thanh Nhất Nguyên tìm gặp một số đối tượng hoạt động mua bán trứng và tinh trùng trái phép ở gần các bệnh viện phụ sản để khảo sát giá cả rồi soạn một hợp đồng mua bán tinh trùng giữa ông ta và bà Thu Vân để làm thụ tinh nhân tạo cho hai người con gái.

Lên xong khung hợp đồng, Nhất Nguyên gọi mọi người lại thông qua nội dung xem có cần chỉnh sửa gì không và khi không ai có ý kiến gì, Nhất Nguyên đọc lại cho bà Thu Vân viết bằng bản viết tay, ký tên, điểm chỉ. Thời gian trên  hợp đồng mua bán tinh trùng cũng được Vân, Nhất Nguyên tính toán rồi ghi vào trong hợp đồng là tháng 1/2014 và tháng 12/2014, nhằm trùng khớp với thời gian sinh của 3 đứa trẻ để đối phó cơ quan chức năng.

Việc để cho bà Lê Thu Vân viết bản hợp đồng bằng tay rồi ký tên, điểm chỉ cũng được Lê Tùng Vân tính toán rất kỹ lưỡng bởi lúc này bà Thu Vân đang bị bệnh nan y, thời gian sống không còn nhiều nên nếu Cơ quan điều tra có lần đến thì cố tình kéo dài thời gian cho đến khi bà này qua đời mới đưa những bản hợp đồng ra và như vậy thì người chết rồi sẽ không thể đối chứng…

Tuy sự chống đối của các đối tượng khiến Cơ quan An ninh điều tra phải tốn nhiều thời gian, công sức, nhưng cuối cùng cũng xác định được từ năm 1973 đến năm 1988, Lê Tùng Vân, Cao Thị Cúc (65 tuổi) và bà Lê Thu Vân (67 tuổi, đã chết) sống chung tại một căn nhà trên đường Lý Chiêu Hoàng, quận 6, TP Hồ Chí Minh.  Sau đó, Lê Tùng Vân đã cùng hai người phụ nữ này chuyển đến xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh thuê đất, dựng nhà, đưa một số trẻ em là con, cháu về đây rồi quảng bá là cơ sở nuôi dưỡng trẻ em cơ nhỡ, kêu gọi tổ chức, cá nhân hảo tâm ủng hộ (thực chất là trục lợi). Phát hiện vụ việc, các cơ quan chức năng của huyện Bình Chánh và Sở Lao động, Thương binh & Xã hội TP Hồ Chí Minh đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính, buộc phải dừng hoạt động.

Làm rõ hành vi lừa đảo và loạn luân ở “Tịnh thất Bồng Lai” -0
Khám xét nơi gọi là Tịnh thất Bồng Lai.

Trong hơn 15 năm chung sống, Lê Tùng Vân với bà Thu Vân có 6 người con, trong đó có 1 con gái 32 tuổi. Ngoài ra, Vân cũng có 2 con với bà Cúc, trong đó có một con gái cùng 32 tuổi. Hai cô gái này đã sinh 3 trẻ (2 bé sinh năm 2014 và 1 bé sinh năm 2015) và được mọi người loan tin là không muốn có chồng, nhưng muốn có con nên đã mua tinh trùng rồi sử dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm.

Mặc dù Lê Tùng Vân đã dùng nhiều chiêu trò để tung hỏa mù, nhưng Cơ quan điều tra đã thu thập đầy đủ chứng cứ, tài liệu chứng minh hai cô gái này sinh sống, học tập xuyên suốt từ quận 6 đến huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh và xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An chưa từng đến bất cứ bệnh viện phụ sản nào ở trong nước để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Kiểm tra tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh cũng cho thấy hai cô gái này chưa từng xuất cảnh nên cũng không có khả năng ra nước ngoài làm thụ tinh nhân tạo. Ngoài ra trong quá trình đi khám bệnh, khám thai của hai cô gái, Lê Tùng Vân là người ký tên, viết cam kết…

Từ những tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng với việc giám định ADN cho thấy Vân có quan hệ cha - mẹ -con với hai cô con gái và 3 cháu bé. Giám định giọng nói trong các băng ghi âm, ghi hình khi các đối tượng bàn bạc việc ký hợp đồng mua tinh trùng, giám định giọng nói của các đối tượng, Cơ quan An ninh điều tra đã có đủ căn cứ chứng minh Lê Tùng Vân dù biết rõ hai cô gái trên là con ruột của mình, song vẫn thực hiện hành vi giao cấu khiến họ mang thai, sinh 3 cháu nhỏ.

Hành vi loạn luân của Vân gây ra sự di truyền huyết thống, ảnh hưởng đến sự phát triển của các cháu, có thể gây ra việc chậm phát triển về trí tuệ, dị tật, làm cho các bé mang tâm lý xấu hổ, mặc cảm, không hòa nhập với xã hội, gây ảnh hưởng đến đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa gia đình và xã hội, gây bức xúc trong nhân dân.

Nguyễn Gia

Các tin khác

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Đường dây dẫn dụ kiếm tiền online trên ứng dụng thương mại điện tử

Sau gần 5 tháng kiên trì lần theo dấu vết trên không gian mạng, thu thập chứng cứ, giữa tháng 2/2026, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Ninh đã triệt phá thành công đường dây lừa đảo trên không gian mạng với quy mô lớn do Nguyễn Thị Vân, sinh năm 1996 tại tỉnh Đồng Nai cầm đầu.

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

16 giờ truy bắt 2 tên cướp tiệm vàng đêm Giao thừa

Khi những cành mai trước hiên nhà vừa kịp bung nở, mùi nhang trầm bắt đầu len nhẹ trong gió lạnh cao nguyên, mọi nhà chuẩn bị đón thời khắc giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 thì tại Trung tâm chỉ huy của Công an tỉnh Lâm Đồng, bầu không khí lại căng như dây đàn.

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Bắt “ông trùm” chuyên mua bán trái phép súng đạn

Sau thời gian áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ tiến hành theo dõi, đầu tháng 2/2026, cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thanh Hiếu, sinh năm 1988, ngụ phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Xóa sổ nhiều tụ điểm ma túy ở Đồng Nai

Nằm trong vùng trọng điểm kinh tế phía Nam với nhiều khu công nghiệp, chế xuất thu hút hàng triệu người từ khắp nơi trên cả nước đến lưu trú dài hạn để làm công nhân và lao động tự do nên Đồng Nai thường được các đối tượng tội phạm chọn làm nơi tiêu thụ và trung chuyển ma túy từ khu vực biên giới Tây Nam, các tỉnh phía Bắc, miền Trung vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ.

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Khi niềm tin bị “đóng hộp”: Từ đồ hộp Hạ Long đến chuỗi sụp đổ thương hiệu

Trong nhiều năm, Đồ hộp Hạ Long được mặc định là một thương hiệu “an toàn”, tồn tại lặng lẽ nhưng bền bỉ trong hệ thống phân phối chính thống. Niềm tin ấy chỉ thực sự sụp đổ khi hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh bị phát hiện và vụ án bị khởi tố, phơi bày vùng tối kéo dài phía sau uy tín lâu năm.

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

“Vùng xám” trong quản lý các trung tâm trợ giúp xã hội

Vụ việc một học sinh 17 tuổi tử vong chỉ sau 2 ngày nhập học tại Trung tâm Công tác xã hội Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh đã khiến dư luận bàng hoàng, đau xót những ngày qua; đồng thời, là hồi chuông cảnh báo nghiêm khắc về những lỗ hổng trong quản lý các trung tâm mang danh giáo dục kĩ năng sống, cai nghiện tự phát, hỗ trợ tâm lý..., đang tồn tại và hoạt động một cách mập mờ, thiếu kiểm soát tại nhiều địa phương.

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Kẻ trộm đục tường ngân hàng, phá 3.000 két sắt

Một nhóm trộm đã lợi dụng dịp Giáng sinh vắng người để đột nhập vào ngân hàng Sparkasse ở thành phố Gelsenkirchen, miền Tây Đức, khoan một lỗ lớn xuyên bức tường bê tông dày của kho tiền, sau đó phá hơn 3.000 két sắt cỡ nhỏ bên trong để lấy đi số lượng tiền mặt, vàng và đồ trang sức có tổng trị giá hơn 30 triệu USD.

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Đắk Lắk: Triệt phá đường dây ma túy lớn

Lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp cùng các lực lượng Công an địa phương triệt phá thành công Chuyên án mang bí số 122xx, đánh sập đường dây ma túy cực kỳ tinh vi và nguy hiểm, hoạt động xuyên quốc gia với số lượng ma túy thu giữ lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn.

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Luận giải chiến kê, đá gà qua mạng

Đá gà trực tuyến mang lại cảm giác an toàn, không cần bến bãi, người canh chừng, chỉ việc ngồi máy lạnh, nhấp chuột là ăn tiền. Loại hình trò chơi này đã manh nha từ nhiều năm nay và phát triển một cách kín đáo, luồn lách qua nhiều vỏ bọc trá hình khác nhau. Thời điểm cuối năm, luận giải chiến kê lại sôi nổi cho những cuộc sát phạt đá gà trong các sới bạc online.

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Khi “cá mập” rớt khỏi bể kính

Ánh đèn trường quay, trong nhiều năm, đã làm được một việc mà không ít hệ thống kiểm định phải ghen tị: biến danh xưng “shark” thành một chiếc áo choàng quyền lực. Ở đó, uy tín được sản xuất nhanh hơn báo cáo tài chính, hình ảnh lan tỏa mạnh hơn kiểm toán độc lập, và cảm xúc được ưu tiên hơn chuẩn mực pháp lý. Khi hào quang được mặc định như một dạng bảo chứng đạo đức, niềm tin xã hội bắt đầu trôi theo ánh đèn nhiều hơn là theo con số.

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Bóc trần màn kịch của kẻ sát hại chị ruột ở Tây Ninh

Với âm mưu chiếm đoạt toàn bộ gia sản của cha mẹ mà không chia cho những người khác là chị và em ruột, Nguyễn Tấn Thành (Cu nhỏ), sinh năm 1979, ngụ ấp Thuận Tây, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh dựng lên màn kịch sang Campuchia kinh doanh rồi gửi tiền về nhờ mẹ mua đất, xây nhà.

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Hai thập kỷ truy lùng “thợ săn xác sống”

Bryan Patrick Miller đã sát hại dã man hai cô gái hồi đầu thập niên 1990 và ung dung ngoài vòng pháp luật suốt hàng chục năm. Phả hệ di truyền và DNA là chìa khóa xác định hắn là kẻ giết người.

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Vén màn bí ẩn “hệ sinh thái Mailisa”

Dư luận đang sôi động bởi sự nổi tiếng của vợ chồng đại gia ngành thẩm mỹ sở hữu biệt phủ 4.000 m2 ở TP Hồ Chí Minh cùng dàn siêu xe trăm tỉ và loạt cơ sở thẩm mỹ viện sang chảnh trải dài trên nhiều tỉnh, thành của cả nước. Càng “nổi tiếng” hơn và được dư luận chú ý đặc biệt sau khi cục nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp với Công an các địa phương đồng loạt kiểm tra các cơ sở thẩm mỹ viện thuộc “hệ sinh thái Mailisa”...

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Tài xế taxi gài ma túy vu khống đồng nghiệp

Từ một mâu thuẫn nhỏ, một âm mưu gài bẫy tinh vi đã khiến một tài xế xe công nghệ vô tội suýt rơi vào vòng lao lý, khi “bỗng dưng” bị phát hiện trên xe ô tô của mình có ma túy. Vụ việc xảy ra mới đây tại TP Hồ Chí Minh là lời cảnh tỉnh về sự xảo quyệt của tội phạm hiện nay, khi các đối tượng có thể giả danh lực lượng chức năng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Đây cũng là bài học để những người hành nghề vận chuyển, đặc biệt là tài xế công nghệ, cần luôn cảnh giác và chủ động để bảo vệ bản thân…

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Diễn viên Trương Ngọc Ánh, từ màn ảnh đến nhà tạm giam

Thông tin diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng, đã khiến dư luận đặc biệt chú ý. Bởi trước đó, nữ diễn viên này được biết đến là một trong những mỹ nhân nổi tiếng, hoạt động đa lĩnh vực trong làng giải trí. Điều khó tin là ngay trước khi bị bắt, Trương Ngọc Ánh vẫn cập nhật trang cá nhân thường xuyên, khoe những hình ảnh sang chảnh, hào nhoáng và cả những hoạt động thiện nguyện ở nhiều nơi…

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Vạch trần mô hình lừa đảo RaccoonO365

Microsoft vừa phối hợp với cơ quan thực thi pháp luật để triệt phá một mạng lưới lừa đảo trực tuyến chuyên cung cấp “dịch vụ thuê bao”, đánh cắp ít nhất 5.000 tài khoản Microsoft và vận hành hàng trăm tên miền giả mạo.

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Bác sĩ rởm và chiêu trò bán “niềm tin” cho người bệnh

Từ các buổi “khám bệnh miễn phí” ở vùng núi đến những cuộc gọi tư vấn “bác sĩ online”, hàng loạt đường dây giả danh y, bác sĩ đã bị Công an nhiều tỉnh triệt phá. Các đối tượng khoác áo blouse trắng, dựng vỏ bọc “chăm sóc sức khỏe cộng đồng” để bán thực phẩm chức năng kém chất lượng, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng của hàng vạn người dân nhẹ dạ, cả tin.

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Cú sập niềm tin mang tên “Cá mập”

Những ngày qua, vụ  Shark Bình bị bắt đã khiến dư luận chấn động, một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về mặt tối của hiện tượng các Shark. Khi ánh hào quang truyền hình, mạng xã hội và những bài nói đạo lý dạy làm giàu trở thành bình phong cho chiêu trò đánh bóng tên tuổi, trục lợi và lừa đảo, người dân cần tỉnh táo hơn bao giờ hết.