Khi ca khúc “ghi điểm” cho phim

Mặc dù phim "Trưng Vương" vẫn đang trong quá trình thực hiện nhưng ca khúc "Còn gì để mất" (OST phim ngắn giới thiệu nữ tướng Bát Nàn) đã có mặt trong danh sách bảng xếp hạng Billboard là một thành tích đáng tự hào. Với sự quan tâm đầu tư của nhà sản xuất, ca khúc nhạc phim ngày càng khởi sắc và đóng một vai trò quan trọng góp phần làm nên thành công của không ít bộ phim.

"Trưng Vương" là dự án phim huyền sử, kể về cuộc đời của hai vị anh hùng dân tộc người Việt khởi binh chống lại chính quyền đô hộ Đông Hán gần 2.000 năm trước là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Được biết, dự án đã được thai nghén 3 năm với sự tham gia của nhiều chuyên gia trong đó có các nhà sử học, các họa sĩ trước khi bắt tay vào thực hiện.

Dự án phim "Trưng Vương" của cặp nhà sản xuất Trương Ngọc Ánh - Janet Ngô đang thu hút sự quan tâm của dư luận với hoạt động quảng bá bài bản, chuyên nghiệp. Cuối tháng Tư vừa qua, ca khúc "Còn gì để mất" của phim đã đứng ở vị trí thứ 30 trên Billboard Adult Contemporary Indication Chart. Đây là bảng xếp hạng các bài hát phổ biến nhất trên đài phát thanh đương đại dành cho những người thành niên tại Mỹ do tạp chí Billboard tổng hợp hàng tuần. Sau đó, ca khúc còn vươn lên vị trí 21.

Theo nội dung phim, trước khi Hai Bà Trưng xuất hiện, lần lượt 7 nữ tướng của Hai Bà gồm Thánh Thiên, Lê Chân, Bát Nàn, Ả Chạ, Phật Nguyệt, Hồ Đề và Quý Lan sẽ lần lượt được giới thiệu bằng phim hoạt hình ngắn. Ca khúc "Còn gì để mất" là nhạc phim chủ đề giới thiệu tướng Bát Nàn.

Có thể nói, việc ca khúc này có mặt trong bảng xếp hạng Billboard là một thành tích đáng tự hào. Vì ca khúc không chỉ vẫn thuộc về một bộ phim còn chưa ra mắt khán giả mà người thể hiện ca khúc là Đặng Mai Phương, một nghệ sĩ Indie (nghệ sĩ độc lập) ít được người biết tới. Ca khúc mang âm hưởng bi hùng, tôn vinh lòng yêu nước, sự dũng cảm kiên cường của những người phụ nữ dưới thời phong kiến.

Việc một ca khúc của phim được đứng trong bảng xếp hạng danh giá thế giới không chỉ là niềm vui to lớn với các nhà làm phim mà còn là bước tạo đà thuận lợi cho bộ phim trong hành trình chinh phục công chúng. Từ việc yêu thích ca khúc của phim, khán giả sẽ có nhu cầu xem. Không chỉ đầu tư vào việc quảng bá cho phim thông qua trailer, hình ảnh, câu chuyện hậu trường hay qua báo chí, giờ đây tung ca khúc nhạc phim lại trở thành khâu quan trọng trong kế hoạch này.

Dù đang trong quá trình thực hiện nhưng bộ phim "Trưng Vương" đã ghi dấu ấn với ca khúc nhạc phim..
Dù đang trong quá trình thực hiện nhưng bộ phim "Trưng Vương" đã ghi dấu ấn với ca khúc nhạc phim..

Trường hợp bộ phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" là minh chứng rõ nhất cho việc ca khúc nhạc phim góp phần không nhỏ đưa bộ phim đến thành công. Trước khi phim ra mắt, nhà sản xuất đã tung ra OST lồng ghép cùng những hình ảnh đẹp lung linh của phim. Điều này đã giúp bộ phim có được doanh thu khủng khi ra rạp

Nhận thấy vai trò to lớn của ca khúc nhạc phim nên các nhà sản xuất ngày càng không ngừng đầu tư cả vật chất và tâm huyết cho yếu tố này: không ngại chi những khoản tiền lớn để mời nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng phụ trách phần nhạc cho phim. Điều đó giúp cho ca khúc nhạc phim ngày càng khởi sắc. Cuối năm 2019, khi cả 2 bộ phim "Mắt biếc" và "Chị chị em em" cùng ra rạp một thời điểm đã vô tình tạo nên cuộc cạnh tranh giữa 2 bộ phim này.

Khi cuộc chiến doanh thu có kết quả nghiêng về bộ phim "Mắt biếc" của đạo diễn Victor Vũ thì ca khúc của phim "Chị chị em em" lại giúp nhà sản xuất lấy lại "danh dự". MV OST "Shh! Chỉ ta biết thôi" của Chi Pu trong phim đã chính thức đạt đến vị trí cao nhất trên danh sách nhạc thịnh hành. Đây là thành tích cao nhất mà một bài hát của phim Việt làm được thời điểm đó. Chỉ sau 4 ngày ra mắt, MV đã thu về 4,1 triệu lượt xem và 128 nghìn lượt thích.

Ca khúc là sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Phúc Thiện, được thực hiện theo phong cách ma mị rất thu hút. Cùng với giai điệu cuốn hút, MV còn thu hút người xem bởi những hình ảnh gợi cảm của Chi Pu và lồng ghép những hình ảnh nóng bỏng trong phim.

Đặc biệt, êkip làm phim "Gái già lắm chiêu 3" còn vô cùng chịu chơi khi mời cả nữ nghệ sĩ opera đến từ Mỹ để thu âm nhạc phim cùng dàn nhạc châu Âu (Bulgaria). "Gái già lắm chiêu 3" là bộ phim vừa hài hước vừa lãng mạn và nhiều kịch tính xoay quanh các phụ nữ xinh đẹp, giàu có đủ lứa tuổi trong gia đình thượng lưu xứ Huế. Giải thích lý do đầu tư khá lớn vào nhạc phim, đạo diễn Bảo Nhân cho rằng vì muốn phản ánh một xứ Huế từng là kinh đô hào nhoáng, xa hoa và giàu có của những người trong giới thượng lưu nên âm nhạc là một phần quan trọng phản ánh được thông điệp này.

Các phân đoạn tâm lý hay đại cảnh hoành tráng thì dàn nhạc giao hưởng sẽ giúp cho khán giả có được cảm nhận chân thực nhất. Nhà sản xuất của phim đã không tiếc tiền khi mời nữ ca sĩ thính phòng Holley Replogle Wong (người Mỹ) đảm nhận hát nhạc phim "Gái già lắm chiêu 3".

Việc đầu tư vào ca khúc nhạc phim đã mang lại hiệu quả đáng kể. Những bộ phim đình đám thời gian qua không chỉ để lại ấn tượng trong lòng khán giả nhờ nội dung hấp dẫn hay dàn diễn viên giỏi nghề mà còn chính từ ca khúc nhạc phim. Bộ phim "Tháng năm rực rỡ" dù đã ra mắt khá lâu nhưng những ca khúc trong phim như "Rực rỡ tháng năm" qua tiếng hát Mỹ Tâm hay "Nụ hôn đánh rơi" qua giọng ca Hoàng Yến Chibi vẫn thường xuyên được khán giả nghe lại trên các trang nhạc trực tuyến.

Xuất phát từ một bộ phim nhưng giờ đây "Rực rỡ tháng năm" trở thành ca khúc được nhiều người yêu thích của Mỹ Tâm.
Xuất phát từ một bộ phim nhưng giờ đây "Rực rỡ tháng năm" trở thành ca khúc được nhiều người yêu thích của Mỹ Tâm.

Thậm chí, ngày phim ra rạp, những người hâm mộ ca sĩ Mỹ Tâm đã bao cả rạp, ngồi xem phim để nghe 4 phút nhạc ở cuối phim dù ca sĩ "họa mi tóc nâu này" không tham gia diễn xuất. Ca khúc "Tâm sự tuổi 30" do chính ca sĩ Trịnh Thăng Bình sáng tác và thể hiện, dành riêng cho nhân vật Sơn Huy - vai diễn anh đảm nhiệm trong phim "Ông ngoại tuổi 30" cũng đã trở thành hit ngay cả khi bộ phim chưa gây bão màn ảnh.

Có ý kiến cho rằng, dù chất lượng và doanh thu của phim Việt còn bấp bênh nhưng nhạc phim đang ghi dấu với nhiều ca khúc đi vào lòng công chúng và đời sống âm nhạc. Không chỉ giúp nhiều khán giả nhanh chóng biết bộ phim, một số ca khúc nhạc phim còn được yêu thích dù bộ phim không thành công về mặt doanh thu.

Như "Fan cuồng" bộ phim của bộ ba "Johny Trí Nguyễn - Charlie Nguyễn - Thái Hòa" làm về nhạc rock thời hoàng kim và cơn thoái trào. Phim có nhiều ca khúc được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng nên khán giả rất yêu thích. Dù phim thất thu phòng vé nhưng lượt tìm kiếm truy cập mạng để nghe và xem ca khúc trong phim không hề thua kém các phim ăn khách khác.

Bộ phim "Người bất tử" đã có được điểm cộng khi sử hữu ca khúc "Ngày chưa giông bão" với giọng hát của ca sĩ Bùi Lan Hương. Ca khúc thuộc thể loại dream pop còn khá lạ lẫm và kén người. Loại nhạc này đem lại cảm giác lãng mạn nhưng không kém phần ma mị đã thật sự hợp với không khí bộ phim. MV của ca khúc cũng mang màu sắc bí ẩn như chính bộ phim khi dẫn dắt khán giả theo hành trình kết nối quá khứ - hiện tại của một người phụ nữ thông qua cuốn sách.

Dù không thật sự thành công về mặt doanh thu như mong đợi nhưng "Ngày chưa giông bão" đã giúp "Người bất tử" có thêm hiệu ứng tích cực từ phía khán giả. "Yêu đi đừng sợ" - ca khúc chính trong bộ phim cùng tên do ca sĩ Only C thể hiện mặc dù doanh thu thấp nhưng ca khúc vẫn đạt 16,6 triệu lượt xem. Tương tự, nhiều ca khúc đi ra từ phim vẫn liên tục được khán giả tìm nghe như "Yêu là tha thứ" Only C trong phim "Em chưa 18" đạt tới con số 94 triệu lượt xem, "Ngồi hát đỡ buồn" của Trúc Nhân trong "Cô gái đến từ hôm qua" đạt 17 triệu lượt xem...

Giờ đây, nhận thấy vai trò quan trọng của ca khúc nhạc phim, trước khi khởi chiếu, các nhà sản xuất đã tung ra MV ca khúc nhạc phim như một quy trình không thể thiếu của khâu quảng bá. Điều này có tác dụng tạo không khí chờ đợi, nhắc nhớ cho khán giả về bộ phim, càng làm tăng sự tò mò và lôi cuốn khán giả. Điều đáng nói là tác giả của những ca khúc nhạc phim hay không chỉ thuộc về những nhạc sĩ nổi tiếng, tên tuổi mà có sự tham gia của nhiều gương mặt mới.

Đây thực sự là một sân chơi mà chỉ có những tác phẩm thật sự có giá trị mới tồn tại được.Việc có nhiều ca khúc nhạc phim hay rõ ràng là "lợi cả đôi đường" vì không chỉ thu hút khán giả xem phim mà còn đóng góp tác phẩm chất lượng cho đời sống âm nhạc.

Khánh Thảo

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.