Theo thống kê, ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 90 người bị thương trong các cuộc tấn công bạo lực trên khắp
Đâu là lối thoát
Tại cuộc hội đàm ngày 25/6 giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Israel Shimon Peres đang trong chuyến thăm Washington, hai nhà lãnh đạo đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình ngày càng rối ren ở Iraq trong bối cảnh ISIL đánh chiếm một loạt các thành phố và thị trấn của nước này trong hơn hai tuần qua.
Tổng thống Peres cảnh báo Iraq có thể không duy trì được sự thống nhất đất nước trong bối cảnh bạo lực giáo phái gia tăng và cho rằng, để tránh đối mặt với nguy cơ này, Iraq cần có một quân đội hùng mạnh và các nhà lãnh đạo Iraq cần phải gạt bỏ những chia rẽ giáo phái để cùng tìm kiếm một giải pháp chính trị lâu dài. Tuy nhiên, ông Peres “không nhận thấy quân đội
Trong khi đó, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Ban Ki-moon ở Iraq, ông Nickolay Mladenov cho rằng: “Mặc dù tình hình (Iraq) rất nghiêm trọng, song không phải không thể giải quyết” và nhận định “có thể cứu nguy cho Iraq và kết nối các phe phái với nhau”. Ông bày tỏ hy vọng quốc hội mới của Iraq dựa trên kết quả bầu cử đầu tháng 4 vừa qua sẽ nhóm họp vào ngày 1-7, sau đó tiến hành bầu chủ tịch quốc hội và thành lập chính phủ mới. Tuy nhiên, trong bài phát biểu trên truyền hình cũng trong ngày 25-6, Thủ tướng Iraq Al-maliki đã bác bỏ khả năng thành lập một chính phủ dân tộc khẩn cấp để đương đầu với cuộc tấn công của phiến quân Hồi giáo dòng Sunni đã chiếm giữ một phần lớn đất nước. Tuy nhiên, ông al-Maliki cam kết sẽ thành lập một chính phủ liên minh.
Trong bối cảnh trên, trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 25-6, phát ngôn viên an ninh của Thủ tướng al-Maliki, Tướng Qassem Atta cho biết, Baghdad muốn một “cuộc can thiệp thực sự” của Mỹ để giúp quốc gia Vùng Vịnh này chiến đấu chống lại cuộc tấn công trên diện rộng của ISIL. Ông cho biết các cố vấn quân sự của Mỹ đã bắt đầu gặp các chỉ huy của
Nhiều diễn biến khác làm gia tăng căng thẳng
Ngày 25/6, theo hãng tin CNN, ít nhất 57 dân thường Iraq đã thiệt mạng và hơn 120 người khác bị thương trong một cuộc không kích vào nhiều khu vực khác nhau của người Hồi giáo dòng Sunni ở tỉnh Anbar. Giới chức
Thêm vào đó, cùng ngày, tờ New York Times (NYT) của Mỹ đưa tin, Iran đang bí mật vận hành các máy bay không người lái giám sát ở Iraq và đưa trang thiết bị quân sự đến giúp Baghdad chống phiến quân Hồi giáo Sunni. NYT dẫn lời một số quan chức quân sự giấu tên của Mỹ cho biết, một “phi đội nhỏ” máy bay không người lái Ababil đã được triển khai đến sân bay Al Rashid gần Baghdad, cùng với đó là một đơn vị tình báo để chặn các liên lạc điện tử giữa các tay súng ISIL với các chỉ huy của tổ chức này.
Tuy nhiên, ngay trong ngày 25/6, phát biểu trong buổi họp báo hằng tuần, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Marzieh Afkham tái khẳng định tuyên bố của Đại sứ Iraq tại Tehran Majid Al-Sheikh hôm 24/6, hiện không có quan chức quân sự nào của Iran có mặt tại Iraq, đồng thời Tehran chưa nhận được đề nghị nào từ Baghdad về hợp tác đối phó với ISIL. Bên cạnh đó, bà Afkham cho biết thêm rằng, trong trường hợp được yêu cầu giúp đỡ,
Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Iran Ali Larijani đã kêu gọi các tổ chức quốc tế và chính phủ các nước nỗ lực ngăn chặn các nguồn hỗ trợ tài chính và vũ khí cho ISIL. Ông Larijani cho rằng cộng đồng quốc tế, trong đó có LHQ, mọi cá nhân và chính phủ các nước, cần hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ Iraq trên tinh thần trách nhiệm với nền hòa bình quốc tế và có các biện pháp thiết thực nhằm ngăn chặn các hoạt động vận chuyển vũ khí và mọi hình thức hỗ trợ tài chính cho những kẻ khủng bố