Hambali sinh ngày 4/4/1966 tại Encep Nurjaman,
Hắn tích cực tham gia vào các hoạt động của JI với mục đích đơn giản để mở rộng kiến thức và thể hiện lòng trung thành với đức tin đã chọn. Bà Eni Mariani, mẹ của Hambali không có đủ tiền cho hắn tiếp tục theo học, Hambabi đã nói với mẹ rằng: "Đấng Allah sẽ cung cấp cho con những gì con cần".
Năm 1985, Hambali quyết định đến
Nhưng trường hợp của Hambali lại khác. Sau vài năm đến
Như tất cả các chiến binh Mujahideen khác, Hambali cũng bị nhồi sọ tư tưởng Hồi giáo cực đoan. Hắn luôn ấp ủ ý định tổ chức thánh chiến và lập nên một quốc gia Hồi giáo tại Đông Nam Á.
Sự rút quân của Liên Xô ở Afghanistan năm 1989 khiến Hambali trở nên "thất nghiệp", hắn không kiếm được tiền và cũng không thể trở về nhà vì sợ bị bắt. Hắn trở lại
Hambali thuê một ngôi nhà gỗ tồi tàn tại làng Sungei Mangis, cách
Khi đến Sungei Mangis vào năm 1991, Hambali gặp khó khăn về kinh tế. Hambali bán thịt nướng trên một chiếc xe đẩy bên ngoài đền thờ Hồi giáo gần thị trấn.Mọi người trong làng kể lại rằng hắn có khả năng thuyết phục rất cao.
Khi nghe Hambali giảng đạo, người ta sẽ muốn tham gia ngay vào cuộc thánh chiến. Đó chính là yếu tố giúp Hambali quy tụ được nhiều tín đồ trong những năm sau đó, khi hắn ta truyền bá tư tưởng thánh chiến và tuyển dụng thêm các chiến binh Hồi giáo.
Vào năm 1994, Hambali được người dân trong vùng biết đến với vai trò của người giảng đạo. Có nhiều khách lạ mặt đến thăm nhà Hambali, phần lớn trong số họ là người Ả rập, một số ít người da trắng. Họ thường đến vào buổi tối và rời khỏi vào lúc sáng sớm một cách bí ẩn. Những người bạn của Hambali hầu như không tiếp xúc với dân làng ngoài những lời chào hỏi lịch sự.
Đến lúc đó, Hambali đã có nhiều tiền và bắt đầu chuyển sang nghề xây dựng, có rất nhiều nhân công làm thuê cho hắn. Cứ mỗi năm vào dịp lễ của người Hồi giáo, Hambali lại tổ chức tiệc với hàng trăm thực khách, họ chủ yếu là người
Trong thời gian đó, Hambali mượn việc giảng đạo để kêu gọi quyên góp tiền bạc, liên kết với các giáo sĩ khác trong làng Sungei Mangis. Chính trong những nhóm giảng đạo do Hambali điều hành, hắn lại truyền bá tư tưởng thánh chiến. Và những kinh nghiệm chiến đấu ở
Năm 1994, Hambali thành lập công ty mang tên Konsojaya với danh nghĩa là hoạt động xuất, nhập khẩu. Song sự thật Konsojaya là đại bản doanh để những kẻ khủng bố lên những kế hoạch đánh bom tàn bạo và đưa các chiến binh được đào tạo từ Al Qaeda vào Đông Nam Á. Sau này cảnh sát tìm thấy dấu vết những cuộc điện thoại từ văn phòng của Konsojaya liên lạc với Mohammed Khalifa - em rể của Bin Laden, người tổ chức cung cấp tài chính giúp cho tổ chức Al-Qaeda hoạt động.
Jemaah Islamiah ban đầu là tổ chức cộng đồng những người Hồi giáo chính thống. Các thành viên Jemaah Islamiah lúc đó thường có khuynh hướng cá nhân. JI lúc đó chủ yếu chống lại sự du nhập văn hoá được coi là suy đồi từ phương Tây.
Năm 1969, một thành viên cao cấp của nhóm có tên là Abu Bakar Bashir kêu gọi các thành viên nổi dậy với hàng loạt các hoạt động bạo lực. Bashir và những người theo hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch mở rộng tổ chức những người Hồi giáo có tư tưởng cực đoan.
Họ lập ra một đài phát thanh tuyên truyền cho những người Hồi giáo nghèo nổi dậy chống lại chính phủ. Bashir tích cóp tiền của những người ủng hộ lập ra một ngôi trường Hồi giáo đặc biệt tại Java, với khẩu hiệu: "Chết theo cách của Allah là khát vọng cao nhất của chúng tôi".
Bashir tham vọng tạo ra một cuộc cách mạng lớn nhưng khi đang ráo riết tổ chức các cuộc nổi dậy thì hắn bị bắt. Bashir trốn thoát vào năm 1982 sau nhiều năm bị giam giữ. Khát vọng về một cuộc thánh chiến của hắn không hề bị suy giảm trong những năm tháng tù tội mà càng tăng thêm bội phần. Hắn đổ lỗi cho Chính phủ là nguyên nhân làm cho nhóm của hắn bị tan rã. Bashir trốn sang
Với những mối quan hệ đặc biệt, Hambali được Bin Laden và Al Qaeda tài trợ các nguồn lực cần thiết để đào tạo một lực lượng Hồi giáo cực đoan ở Malaysia và một số nước khác ở Đông Nam Á. Dưới sự hỗ trợ của Bin Laden, hắn bắt đầu mở rộng tầm ảnh hưởng và nhanh chóng trở thành kẻ có quyền lực thứ hai sau Bashir.Cả hai mưu đồ thành lập một quốc gia thống nhất Hồi giáo ở Đông Nam Á dưới sự điều hành của một chính phủ Hồi giáo thuần nhất và hà khắc.
Một mặt tôn trọng những lời dạy cơ bản của đạo Hồi, mặt khác mưu đồ lật đổ chính phủ hiện tại, thiết lập các tế bào khủng bố khắp Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan... CIA ước tính rằng, nếu thành công, hắn sẽ có hơn 400 triệu thành viên tích cực, trong đó có 75.000.000 người sẵn sàng cho các hoạt động quân sự. Tổ chức này khi liên kết với Al-Qaeda có thể mở rộng ảnh hưởng từ châu Á qua Ấn Độ Dương sang Ấn Độ, châu Phi và châu Úc.
Tháng 4/2000, Hambali quay về
Trong vòng 1 giờ sau các vụ đánh bom ở
Một lực lượng đặc nhiệm gồm hơn một trăm chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới được cử đến
Họ điều tra được thông tin cho biết mục tiêu đánh bom 2.000 nhà thờ Thiên Chúa giáo đã được lên kế hoạch bởi Hambali. Hambali không chỉ cung cấp tiền mặt, thiết bị và bom, đích thân hắn chọn các mục tiêu và giám sát việc huấn luyện những kẻ đánh bom liều chết.
Các câu lạc bộ đêm
Cuối cùng, họ cũng có được thông tin Hambali đã rời
Ngày 11/8, tại thành phố cổ Ayutthaya, khoảng 40 dặm về phía Bắc Bangkok, Hambali xuất hiện trong một căn hộ chung cư dưới sự bảo vệ của đồng bọn. Ngay sau khi nhận được mật lệnh, 20 cảnh sát Thái Lan đã bao vây phòng ngủ của Hambali và khống chế tên khủng bố cùng vợ trong tích tắc. Cảnh sát cũng thu được một số lượng tiền lớn, nhiều vũ khí và chất nổ từ các căn hộ trong chung cư.
Sau ba tháng xét hỏi, CIA đã có hơn 3.000 trang lời khai từ Hambali, đó là sự đáng ngạc nhiên ngoài sự mong đợi của họ. Theo một số lời khai mà họ có được, các hãng hàng không Israel tại Thái Lan, Đại sứ quán Mỹ và Anh tại Bangkok, câu lạc bộ đêm ở Thái Lan và các khu mua sắm thường xuyên của người phương Tây tại Manila là mục tiêu tương lai của Hambali.
Al-Qaeda đã bỏ ra 30.000 USD để tài trợ cho vụ đánh bom tại
Sự xâm lấn văn hoá từ các nước phương Tây là động cơ chính để Hambali kêu gọi cộng đồng Hồi giáo nổi dậy thánh chiến. Nhưng trớ trêu thay, khi bị bắt giữ, trông hắn không khác gì một người phương Tây. Râu ria của Hambali được cạo nhẵn nhụi, khuôn mặt đã qua giải phẫu thẩm mỹ, hắn mặc quần bò, áo phông, đội mũ lưỡi trai với một cặp kính mát, những trang phục của nền văn minh phương Tây mà hắn luôn tỏ ra khinh bỉ