Phát biểu khai mạc buổi giao lưu, sau khi điểm qua chặng đường truyền thống 65 năm của lực lượng CAND, Anh hùng LLVTND, Trung tướng Châu Văn Mẫn - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND nêu rõ: "Đêm giao lưu hôm nay là dịp để tuổi trẻ được chào đón các chứng nhân lịch sử, những Anh hùng LLVTND, những cá nhân điển hình trong lực lượng CAND và các điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để vững vàng bước tiếp trên con đường vẻ vang của cha anh Vì an ninh Tổ quốc".
Người đầu tiên giao lưu với hơn 400 đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của Công an các địa phương vùng ĐBSCL, các đơn vị của Bộ Công an đóng trên địa bàn Cần Thơ và tuổi trẻ TP Cần Thơ là Anh hùng LLVTND Nguyễn Duy Đảng (tức Bảy Hoàng) - nguyên Trưởng ban An ninh đô thị Công an TP Cần Thơ.
Theo cách mạng từ lúc còn rất trẻ, nhiệm vụ đầu tiên của ông là gây dựng mối quan hệ với con của các "cò" Tây học cùng trường tại quận Càng Long (Trà Vinh) để nắm tình hình địch. Ông kể đã gây dựng mối hệ đó, bằng mọi khả năng và sự thông minh của mình. Thông qua nhiều cách tiếp cận như "làm toán, chỉ bài, viết bài giùm"... "Nó mà thích mình rồi thì chuyện gì của ba mẹ, chúng cũng kể" - ông đúc kết. Và ông đã trở thành người chiến sĩ điệp báo cách mạng.
Anh hùng LLVTND Nguyễn Duy Đảng, Đại tá Ngô Quang Hớn, nguyên Phó Ban Thường trực Ban an ninh Khu 9, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, Thiếu tướng Hồ Việt Lắm, Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ tại buổi giao lưu.
Bây giờ, đã bước vào cái tuổi 86, trải qua bao thăng trầm của thời kỳ kháng chiến, nhưng những trận đánh oai hùng vẫn còn in đậm trong tâm trí. Ông cũng đã nhớ và kể lại trận đánh tiêu biểu nhất, ghi dấu ấn đậm nhất trong cuộc đời làm điệp báo của ông và tổng kết được kinh nghiệm thành công của cuộc đời mình nhất là khi là đảng viên trẻ.
Ông nói: "Khi được Đảng phân công, phải nỗ lực bằng tất cả nội lực của mình; thể hiện tinh thần trách nhiệm, phải không ngừng trau dồi, rèn luyện, nhất là theo tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là những điều Người đã dạy: Phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư… Đặc biệt là Công an, phải biết dựa vào dân, tranh thủ vào sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân".
Người được mời giao lưu tiếp theo là Đại tá Ngô Quang Hớn, 85 tuổi - nguyên Phó ban Thường trực Ban an ninh Khu 9, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang - người vừa được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND cuối năm 2009.
Ông nhớ và kể lại nhiều mẩu chuyện mà chính bản thân ông nhờ thế đã hoàn thành nhiệm vụ do biết "dựa vào dân, lấy dân làm gốc", trong đó có chuyện chỉ trong thời gian ngắn (giai đoạn 1955 - 1959, ông là Bí thư Chi bộ xã Vĩnh Mỹ rồi Bí thư Huyện ủy Giá Rai, Bạc Liêu), ông đã xây dựng được 12 cơ sở hoạt động trong hàng ngũ của tên Lâm Quang Phòng - một tên ác ôn khét tiếng, có nhiều nợ máu với nhân dân. Chỉ sau thời gian ngắn, cơ sở do ông gây dựng đã vận động, lôi kéo một trung đội địch mang theo nhiều vũ khí ra hàng…
Riêng đối với Thiếu tướng Hồ Việt Lắm - Cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ, cả phòng quay S1 của Trung tâm THVN tại TP Cần Thơ lặng nghe ông kể về những ngày nằm gai, nếm mật để hoàn thành vai trò của một "Kinh Kha quốc nội" (NKA2) theo sự phân công của Ban chỉ huy Kế hoạch phản gián CM12 - một phần cốt lõi của chuyên án kéo dài 7 năm trời thể hiện tài trí, bản lĩnh của lực lượng Công an Việt Nam. Và cũng trên cơ sở biết dựa vào dân, tranh thủ sự giúp đỡ của nhân dân, ông và tất cả những đồng chí được giao nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch này đã lập nên kỳ tích.
Cụ thể trong hơn 3 năm (từ năm 1981 đến tháng 9/1984), ta đã đón bắt tại Hòn Đá Bạc (Cà Mau) 18 chuyến tàu nhập biên trái phép, với 189 tên gián điệp, biệt kích, trong đó có 2 trong 3 tên cầm đầu tổ chức; 143 lượt tàu với 3.679 khẩu súng các loại; 90 tấn đạn; 1.200kg chất nổ; 14 tấn tiền Việt Nam giả, nhiều điện đài và phương tiện hoạt động phá hoại khác; đã bắt sống Mai Văn Hạnh và phát hiện, đấu tranh bóc gỡ một số tổ chức địch cài lại trong nội địa.
Cuộc giao lưu còn trở nên ý nghĩa khi hơn 400 đoàn viên, thanh niên xuất sắc Công an ĐBSCL được thưởng thức các tiết mục múa, hát về hình tượng người chiến sĩ CAND, được xem phóng sự tài liệu: "Khúc tráng ca CAND Việt Nam"; đặc biệt là được biết thêm về sự vất vả và nỗ lực vượt khó, bất chấp hiểm nguy của thế hệ Công an cha, anh vùng sông nước miền Tây Nam Bộ từ ngày giải phóng đến nay.
Nhân buổi giao lưu đầy ý nghĩa, Ban công tác Thanh niên - Bộ Công an đã vận động đoàn viên, thanh niên trong lực lượng CAND cả nước ủng hộ 10 gia đình chính sách, trong đó có một số gia đình của cán bộ, chiến sỹ Công an TP Cần Thơ. Cầm hoa và quà trong tay, ai cũng xúc động đến dâng trào…