Giới mỹ thuật lên tiếng về nạn tranh giả được đấu giá khủng trên sàn quốc tế:

Đồng lòng vì sự minh bạch

Trung tuần tháng 9, một sự kiện gây "rung chấn" đối với các họa sĩ, giới nghiên cứu mỹ thuật cũng như công chúng, đó là việc nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông đã đăng tải trên trang web của mình 4 tác phẩm của các họa sĩ hàng đầu thời mỹ thuật Đông Dương của Việt Nam đều dính "nghi án tranh rởm".

Phiên đấu giá dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 6-10 tới đây, song với sự lên tiếng mạnh mẽ của công luận cũng như đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam về việc 2/4 bức tranh mà Sotheby's Hồng Kông sắp đấu giá hiện vẫn được bảo tàng này lưu giữ, đã khiến những "kẻ buôn tranh" phải chùn tay...

Thông tin trên trang Sotheby’s Hồng Kông cho hay, sàn đấu giá này sẽ bán ra các bức tranh được cho là của các họa sĩ thời mỹ thuật Đông Dương với mức giá cao ngất ngưởng: "Lá thư" được cho là của danh họa Tô Ngọc Vân với giá khởi điểm từ 800.000 đến 1.500.000 HKD; tranh lụa "Hai cô gái trước bình phong" được cho là của danh hoạ Trần Văn Cẩn giá khởi điểm từ 60.000 đến 90.000 HKD; tranh sơn mài "Dân quê Việt" được cho là của danh hoạ Nguyễn Sáng giá khởi điểm từ 100.000 đến 150.000 HKD và bức tranh sơn mài "Tranh phong cảnh" được cho là của danh họa Nguyễn Gia Trí với mức giá khởi điểm từ 1.200.000 đến 1.800.000 HKD (1 HKD tương đương gần 3.000 Việt Nam đồng).

Tranh "Hai cô gái trước bình phong" và "Bức thư" được niêm yết trên trang web đấu giá của nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông hiện đã được gỡ bỏ.
Tranh "Hai cô gái trước bình phong" và "Bức thư" được niêm yết trên trang web đấu giá của nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông hiện đã được gỡ bỏ.

Ngay sau khi các tác phẩm này được niêm yết công khai, giới phê bình - nghiên cứu của Việt Nam đặc biệt quan tâm. Bởi lẽ, không chỉ vì mức giá khởi điểm tiền tỉ được đưa ra, nhìn vào những hình ảnh được đăng tải trên trang web, cả 4 bức tranh này đều vướng vào nghi án tranh giả, tranh nhái phong cách.

Theo phân tích của một số họa sĩ, nhà nghiên cứu, đặc biệt là nhà nghiên cứu phê bình mỹ thuật Phạm Long - người vô cùng tâm huyết với các tác phẩm thời "các cụ Đông Dương" thì, những tác phẩm này đều thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp, rất khó có thể là những tác phẩm của các họa sĩ bậc thầy như Tô Ngọc Vân, Trần Văn Cẩn, Nguyễn Sáng, Nguyễn Gia Trí. Đặc biệt, bức tranh sơn mài "Dân quê Việt" được cho là của Nguyễn Sáng lại rất "yếu về nghề" - mà điều này dường như không thể xảy ra đối với "bậc thầy sơn mài Nguyễn Sáng" được.

Vì thế, đa số những người có con mắt nghề nghiệp đều cho rằng, đây chỉ là những tác phẩm "gắn mác" để bán kiếm lời, chứ không phải tranh thật. Ngoài ra, với những tác phẩm gắn với tên tuổi những họa sĩ danh tiếng bậc nhất Việt Nam được đem đấu giá quốc tế, nhưng lại có chất lượng nghệ thuật kém như vậy sẽ hạ thấp tên tuổi và giá trị của các danh họa Việt - những người đã góp phần quan trọng vào việc hình thành nên lịch sử mỹ thuật Á Châu. Đây chính là điều mà các họa sĩ, nhà nghiên cứu mỹ thuật uy tín của Việt Nam như Thành Chương, Nguyễn Đình Đăng, Phạm Long, Phạm An Hải... vô cùng bức xúc.

Việc đại diện Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lên tiếng xác nhận, 2/4 bức tranh đang được Sotheby’s Hồng Kông đem ra đấu giá đang được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ đã khiến nhiều tâm tư được giải tỏa, đó là: "Lá thư" của Tô Ngọc Vân và "Hai cô gái trước bình phong" của Trần Văn Cẩn.

Ông Nguyễn Anh Minh - Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật xác nhận với báo giới rằng: "Chúng tôi chỉ có thể khẳng định tranh của chúng tôi là thật. Cũng có nhiều người từng liên lạc với chúng tôi để xác nhận thông tin về việc tranh này tranh kia thật giả ra sao, chúng tôi cũng trả lời trên cơ sở chỉ có thể khẳng định tác phẩm của mình là thật...".

Theo những hình ảnh được công bố, hiện 2 bức tranh này đều nhuốm màu thời gian và bị "xuống cấp" do nhiều nguyên nhân, và màu sắc tương đối khác (2 bức Sotheby's Hồng Kông chào bán với giá tiền tỉ màu rất tươi mới, không có dấu ấn thời gian).

Trước đó, lần lượt những công bố của bà Hoàng Anh - Tổng Biên tập Tạp chí Mỹ thuật về hoàn cảnh mua 2 bức tranh này đã khiến dư luận hết sức chú ý. Ngày 14-9, bà Hoàng Anh đưa thông tin cho biết: "Bức tranh "Hai cô gái trước bình phong" thuộc sưu tập của Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được mua năm 1965 từ một gia đình ở phố Bà Triệu, là một người họ hàng với nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến. Chính bà Hải Yến đã giới thiệu bức tranh này cho bảo tàng. Tranh được vẽ năm 1943, kích thước 45x48cm, được mua với giá 200đ.

Cùng đợt mua ấy, bảo tàng còn mua được 2 bức tranh quý nữa gồm: "Chải tóc bên cầu ao" của Lê Văn Đệ; "Hiện vẻ hoa" của Nguyễn Tường Lân cũng với giá 200đ/1 bức...". Không chỉ có thế, ngày 3-9, bà Hoàng Anh đã lên tiếng về tác phẩm "Bức thư" ngay từ khi catalogue các phiên đấu của Sotheby's vẫn chưa được công bố trực tiếp trên website.

Hiện trạng bị xuống cấp của tác phẩm "Hai cô gái trước bình phong" và "Bức thư" hiện đang được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ.
Hiện trạng bị xuống cấp của tác phẩm "Hai cô gái trước bình phong" và "Bức thư" hiện đang được Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam lưu giữ.

Bà cho biết: "Theo lời kể của nhà phê bình mỹ thuật Nguyễn Hải Yến, bức tranh được mua vào khoảng năm 1962 -1963 tại một gia đình ở Hà Nội cùng thời gian mua bức "Em Thúy" của Trần Văn Cẩn từ nhà cụ Đỗ Huân và bức "Hai thiếu nữ và em bé" cũng của Tô Ngọc Vân thì được mua từ nhà bác sĩ Nguyễn Tấn Di Trọng.

Thoạt tiên, gia đình bác sĩ Trọng có nhã ý tặng lại cho Bảo tàng. Nhưng sau đó, Bảo tàng vẫn quyết định trả 300 đồng cho gia đình bác sĩ Trọng, bằng tiền mua bức "Em Thúy". Riêng "Bức thư" thì có lẽ mua thấp hơn một chút nhưng bà Hải Yến không nhớ chính xác...".

Với những thông tin được xác thực và có hồ sơ lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, được dư luận, báo chí chính thống và nhiều trang facebook cá nhân đăng tải công khai, đến ngày 21-9, nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông đã âm thầm gỡ bỏ thông tin và hình ảnh về hai tác phẩm "Lá thư" của Tô Ngọc Vân và "Hai cô gái trước bình phong" của Trần Văn Cẩn mà không đưa ra một lời giải thích nào. Nhưng đối với giới họa sĩ, phê bình mỹ thuật Việt Nam, đây thực sự là một tín hiệu vui.

Bởi lẽ, đây không phải là lần đầu tiên nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông dính vào nghi án đưa các tranh nhái, tranh giả của các họa sĩ thời mỹ thuật Đông Dương Việt Nam lên sàn đấu giá quốc tế. Song có lẽ, đây là lần đầu tiên những phản ứng, lên tiếng của giới mỹ thuật trong nước đã khiến một "ông lớn" như nhà đấu giá Sotheby's Hồng Kông buộc phải điều chỉnh việc làm của mình chứ không phải "ném đá ao bèo".

Các họa sĩ, nhà nghiên cứu trong nước cho rằng, cũng chưa thể biết được việc Sotheby's Hồng Kông gỡ các hình ảnh về tác phẩm của Tô Ngọc Vân và Trần Văn Cẩn khỏi trang web có đồng nghĩa với việc họ sẽ không cho đấu giá chúng vào ngày 6-10 tới đây không, nhưng nó cho thấy, giờ đây người ta không thể nhắm mắt làm bừa vì lợi nhuận mà làm ngơ trước dư luận trong nước như trước đây được nữa. Còn nhớ, cách đây 2 năm, vẫn là Sotheby's Hồng Kông đã đưa lên sàn đấu giá bức tranh "Gia đình" được gắn tên họa sĩ Lê Phổ đã vẽ một thiếu phụ có... 2 bàn tay trái (do kỹ thuật giải phẫu - tạo hình quá yếu kém), nên các họa sĩ Việt cũng từng khẳng định chắc chắn đây không thể nào là tác phẩm của danh họa Lê Phổ được.

Với bức tranh lụa này (được ghi danh họa Lê Phổ vẽ khoảng năm 1938-1940), được Sotheby's Hồng Kông giới thiệu sẽ bán với giá ước tính 1.500.000 đến 2.500.000 HKD (ước tính 191.000 đến 319.000 USD) trong phiên đấu giá "Nghệ thuật Hiện đại và Đương đại" vào chiều 30-9-2017.

Cũng liên quan tới một tác phẩm của danh họa Lê Phổ - người mà giới họa sĩ và phê bình mỹ thuật vẫn nói vui với nhau rằng, tuy đã qua đời mà vẫn sáng tác khỏe nhất - vì cùng với Bùi Xuân Phái, ông cũng là họa sĩ bị làm giả tranh nhiều nhất. Năm 2012, một bức tranh của Lê Phổ được nhà đấu giá Barridoff ở bang Maine (Mỹ) đưa lên web chuẩn bị đấu vào tháng 10-2012.

Trong khi đó, tại Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Singapore có một bức cùng tên, cùng bố cục và hình nhưng kích cỡ khác nhưng có gam màu hoàn toàn khác. Bức tranh sắp đấu của nhà Barridoff hồi đó, dù các chuyên gia thẩm định của Barridoff khẳng định đây là "đồ thật" thì dư luận vẫn lên tiếng chỉ trích, trong đó có một trong những người họ hàng gia đình họa sĩ lên tiếng mạnh mẽ, quyết liệt. Sau đó, nhà đấu giá Barridoff cũng lặng lẽ gỡ tranh xuống, dù Bảo tàng Mỹ thuật Quốc gia Singapore không hề lên tiếng...

Tất cả những việc làm tích cực, vô tư của giới họa sĩ, phê bình mỹ thuật, báo chí thời gian qua đã cho thấy một sự đồng thuận trong việc bảo vệ một nền "mỹ thuật sạch" và minh bạch. Điều này chắc hẳn sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của mỹ thuật nước nhà đồng thời tạo uy tín, niềm tin với công chúng quốc tế đối với mỹ thuật Việt Nam, sau nhiều lần "mất điểm" vì nạn tranh giả, tranh nhái hoành hành.

Nguyệt Hà

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.