Chỉ với 9 cán bộ, chiến sĩ, song Công an PNKB phụ trách 6 xã rộng lớn phía Tây của huyện Bố Trạch với diện tích trải rộng hơn 6,6km2. Địa bàn chia cắt, hàng chục kilômét đường biên giới với nước bạn Lào; nơi đây nhiều xã là núi cao như Tân Trạch, Thượng Trạch là nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số như người Chứt, Ma Coong, Vân Kiều, Mã Liềng…
Bên cạnh đó, Di sản thiên nhiên thế giới PNKB mỗi năm đón hàng trăm ngàn du khách, vì vậy, để đảm bảo an toàn cho du khách cũng như người dân địa phương luôn đòi hỏi sự nỗ lực hết mình của lực lượng Đồn Công an PNKB. Nhiều lần chúng tôi đến Đồn Công an PNKB nhưng hầu như chưa bao giờ gặp được 1/3 cán bộ, chiến sĩ của đồn.
"Hầu hết anh em đều theo việc hết, ở đồn chỉ một, hai người trực thôi" - Trung tá Nguyễn Quy Ba - Trưởng đồn Công an PNKB cho biết vậy. Không được nhân dân tin yêu thì không thể làm tốt được việc gì, xác định rõ điều đó, hầu hết cán bộ, chiến sĩ Công an Đồn PNKB luôn gắn bó mật thiết với cơ sở.
Lực lượng Công an Đồn Phong Nha Kẻ Bàng.
Để vào được với đồng bào các dân tộc thiểu số, chỉ có một con đường độc đạo duy nhất đi mất cả ngày trời. Nhiều lúc mưa lũ, dân bản thiếu đói, cán bộ chiến sĩ phải phối hợp với các lực lượng khác cắt rừng, vượt thác vào tiếp tế cho dân chống lũ. Không chỉ lo việc giữ gìn ANTT, nhiều cán bộ, chiến sĩ Công an PNKB gắn bó mật thiết cùng ăn cùng ngủ với bà con dân bản.
Từ đó các anh chỉ cho người dân xóa bỏ được các hủ tục, chăm lo làm ăn phát triển kinh tế xây dựng bản làng giàu mạnh. Không chỉ dừng lại ở lời nói động viên, khích lệ, các anh đã cầm tay chỉ việc, bày cho dân bản biết nuôi con trâu, con bò, làm vườn, làm lúa nước, cho trẻ con được học chữ.
Nếu nói về công việc hằng ngày, không có đơn vị nào lại gặp nhiều việc như ở Đồn Công an PNKB. Riêng 6 tháng đầu năm 2010, Di sản PNKB đã đón 156 ngàn du khách trong đó có 5.800 khách nước ngoài, chỉ riêng chuyện cấp giấy lưu trú cho du khách đến tham quan di sản đã ngốn không ít thời gian của anh em.
Bên cạnh việc bảo vệ an toàn tuyệt đối cho khách du lịch, Đồn Công an PNKB còn tạo những điều kiện thuận lợi nhất, làm các thủ tục cần thiết nhanh chóng tạo cho du khách cảm giác thoải mái, thân thiện khi đến PNKB. Hằng tháng, Đồn Công an PNKB đều tổ chức họp với ngành Du lịch, chính quyền địa phương và người dân để triển khai nhiều phương án đảm bảo an toàn cho du khách.
Vấn nạn chèo kéo du khách mua hàng, bán hàng không đúng giá, trẻ em níu du khách xin tiền… ở PNKB dần được xóa bỏ khi lực lượng Công an PNKB vào cuộc quyết liệt. Một số đối tượng thường trà trộn với du khách để ăn cắp, cướp giật tài sản đều bị Công an PNKB bắt giữ.
Ngày 1/6, chị Nguyễn Thị Mai (33 tuổi), đi xe máy từ Hưng Trạch về Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình đến đoạn giáp ranh thôn Thanh Hưng, xã Hưng Trạch, bất ngờ gặp 2 thanh niên điều khiển xe máy đuổi theo xe chị Mai. Sau đó, chúng dùng chân đạp chị Mai ngã xuống đường rồi giật túi xách bỏ chạy. Trong túi của chị Mai có 50 triệu đồng, 2 điện thoại di động và một số giấy tờ quan trọng khác.
Nhận được tin báo, Công an Đồn PNKB lập tức vào cuộc truy xét và chỉ sau 1 ngày các anh đã bắt được 2 đối tượng. Không ít đối tượng đến di sản PNKB để buôn bán khai thác gỗ lậu và động vật hoang dã; lực lượng Công an Đồn PNKB phối hợp với lực lượng Kiểm lâm đẩy, đuổi, bắt giữ nhiều vụ với hàng chục đối tượng. Với những lâm tặc là người địa phương, các anh động viên, khích lệ họ chuyển nghề làm ăn gắn với di sản PNKB như làm thợ chụp hình, chèo thuyền, bán đồ lưu niệm cho du khách…
Với sự nỗ lực hết mình, sáng tạo với công việc được giao, lực lượng Công an PNKB đã, đang được người dân và du khách tin yêu, kính trọng