Đội nắng, dầm mưa chống dịch COVID-19

Bắt đầu từ 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng phát hiện hôm 4-6, hiện tỉnh Hà Tĩnh đã ghi nhận có 51 ca nhiễm SARS-CoV-2, nguy hiểm nhất đó là vẫn còn nhiều ca nhiễm cộng đồng. Những ngày qua, cùng với các lực lượng khác, cả nghìn cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Tĩnh làm nhiệm vụ tại 72 chốt kiểm soát đang phải đối mặt với thời tiết nắng gắt, mưa bão để làm nhiệm vụ 24/7 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”.

1.Đêm 12-6 có lẽ là một đêm đáng nhớ với người dân Hà Tĩnh. Từ chiều ngày 11-6, do ảnh hưởng của bão số 2, trên địa bàn toàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn, kèm theo gió lốc. Các điểm chốt được bố trí bạt che, ô che đều bị gió lốc cuốn bay tơi tả. Cán bộ, chiến sĩ tại các điểm chốt đã phải trải qua một đêm dài mệt mỏi.

Bữa cơm chiều tối vội vã trong cơn mưa tầm tã, những đợt gió rít giật mạnh khiến bạt che trực chốt cũng tan hoang; anh em ăn vội bữa cơm chan cùng nước mưa. Quần áo ướt sũng, chỉ còn chiếc ghế ngồi tạm để ăn cơm, dưới chân nước chảy ào ào. Có chốt, tất cả cán bộ, chiến sĩ phải đứng đu cùng lán suốt đêm, bám trụ từng phút, từng phút để gió khỏi cuốn lán đi để tiếp tục làm nhiệm vụ kiểm soát người vào, ra.

“Khó khăn thì khó khăn thật nhưng các lực lượng khác, nhất là các nhân viên y tế còn vất vả hơn nhiều. Những lúc này, anh em cố gắng động viên nhau, mong sao Hà Tĩnh sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh, vượt qua giai đoạn khó khăn”, Thượng úy Hồ Thế Anh - cán bộ Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh chia sẻ.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, giám đốc Công an tỉnh động viên cán bộ chiến sĩ.

Đại tá Lê Khắc Thuyết, giám đốc Công an tỉnh động viên cán bộ chiến sĩ.

Càng về khuya, cơn mưa càng nặng hạt. Những cơn gió giật mạnh kèm theo tiếng sét lớn phá vỡ không gian tĩnh lặng trong đêm muộn. Trung úy Nguyễn Phi An (Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh) cùng các thành viên tổ liên ngành đang dầm mưa gia cố lại tấm nylon trên mái lều bị gió đánh bay. Nằm ở cửa ngõ TP. Hà Tĩnh nên đây là chốt trực có lưu lượng phương tiện và hàng hóa ra vào đông nhất, do đó những người làm nhiệm vụ ở đây hầu như không có lúc nào được nghỉ ngơi.

Dưới cơn mưa nặng hạt, chốt kiểm soát ở cầu Phủ (TP. Hà Tĩnh) vẫn thực hiện nghiêm túc quy trình kiểm soát dịch bệnh đối với các phương tiện ra vào. Thấy chiếc xe ôtô 4 chỗ màu trắng lưu thông từ phía Nam đi tới, các anh vội chiếu đèn cho xe dừng trước chốt và hướng dẫn lái xe cho xe quay ngược về đường tránh để đi qua thành phố. “Tài xế từ tỉnh khác đến, chưa biết rõ địa hình nên đi nhầm vào khu vực thiết lập cách ly y tế”, một cán bộ khoác bộ đồ mưa quân đội thông báo.

Theo chia sẻ của Trung úy Nguyễn Phi An, từ ngày bám chốt đến nay, dù thời tiết có lúc nắng nóng, lúc mưa bão nhưng anh em tổ liên ngành luôn động viên thực hiện nghiêm túc việc phân công ca, kíp bảo đảm quân số thường trực 24/24 giờ trong ngày, cùng nhau khắc phục khó khăn, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Cắm chốt lặng lẽ trong khu dân cư của phường Nguyễn Du (TP. Hà Tĩnh), trung úy Võ Quốc Hoàng (Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị Công an Hà Tĩnh) cùng 3 cán bộ Công an tỉnh tăng cường cho thành phố xác định rõ nhiệm vụ của mình trên tuyến đầu chống dịch. Với họ, nhiệm vụ dẫu khác công việc thường nhật nhưng những ngày cắm chốt cũng là những kỷ niệm khó quên trong cuộc đời.

Lãnh đạo tỉnh và giám đốc Công an tỉnh động viên lực lượng chốt trực tại Hương Sơn.

Lãnh đạo tỉnh và giám đốc Công an tỉnh động viên lực lượng chốt trực tại Hương Sơn.

Điều dễ nhận thấy, dưới cơn mưa tầm tã kèm gió lớn, tất cả lán trại tại các chốt kiểm soát dịch COVID-19 đều bị dột nước, chăn màn, chỗ nghỉ ngơi bị thấm nước nhưng các thành viên “cắm chốt” vẫn giữ vững tinh thần, động viên nhau thực thi tốt nhiệm vụ trong điều kiện khó khăn.

Đại úy Phạm Hồng Vũ (Công an TP. Hà Tĩnh) chia sẻ, lều bạt khá mỏng, gió về khuya lại mạnh, nhiều chốt bị gió đánh gục trong đêm, anh em ướt sũng nhưng không hề nao núng. Đêm đó, lãnh đạo tỉnh đã kịp thời huy động xe buýt của các doanh nghiệp trên địa bàn hỗ trợ lực lượng cắm chốt.

“Dù chưa phải tất cả các chốt đều có xe để trú tạm nhưng sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và nhân dân làm chúng tôi thêm ấm lòng”, anh Vũ chia sẻ.

2. Thiếu tá Nguyễn Quốc Hùng - Trưởng Công an TP. Hà Tĩnh cho biết, là đơn vị được giao trách nhiệm chủ trì thiết lập các chốt kiểm soát, Công an TP. Hà Tĩnh đã điều động gần 300 cán bộ, chiến sĩ cùng với xe chuyên dụng chở theo các vật dụng cần thiết, phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai công việc.

Công an xã Tân Lâm Hương phối hợp Công an huyện Thạch Hà đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực phong tỏa thôn Trung Hòa.

Công an xã Tân Lâm Hương phối hợp Công an huyện Thạch Hà đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực phong tỏa thôn Trung Hòa.

Dù khối lượng công việc không hề nhỏ và yêu cầu phải tiến hành một cách nhanh nhất có thể nhưng chỉ sau thời gian ngắn, 72 chốt kiểm soát đã được thiết lập, chốt chặn các “cửa ngõ” thành phố. Mỗi chốt kiểm soát có 10-15 cán bộ, chiến sĩ của các lực lượng, đảm bảo kiểm soát 24/24h người và phương tiện ra, vào thành phố. Để hỗ trợ TP. Hà Tĩnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Thanh tra giao thông..., đã tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Riêng Công an Hà Tĩnh đã tăng cường 200 cán bộ, chiến sĩ về cơ sở.

Ở cửa ngõ phía Nam Hà Tĩnh, cán bộ, chiến sĩ Công an thị xã Kỳ Anh đang nỗ lực tạo “lá chắn” ngăn chặn dịch xâm nhập. Tại các điểm chốt phân luồng giao thông đường bộ phòng, chống dịch COVID-19 phía Nam thị xã, dù đã gần 24h, lưu lượng người, phương tiện qua khu vực này vẫn khá đông, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt vẫn căng mình làm nhiệm vụ với quyết tâm không để bất kỳ phương tiện, người qua lại chốt mà không được kiểm soát. Thượng úy Nguyễn Tiến Dũng, Đội CSGT Công an thị xã Kỳ Anh chia sẻ anh em xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, kiểm soát chặt chẽ vùng cửa ngõ để cho khu vực nội thị được an toàn.

Người dân nối điện, lắp tivi cho lực lượng cắm chốt.

Người dân nối điện, lắp tivi cho lực lượng cắm chốt.

Em bé hỗ trợ lực lượng cắm chốt.

Em bé hỗ trợ lực lượng cắm chốt.

Người dân trao quà ủng hộ Công an phòng dịch.

Người dân trao quà ủng hộ Công an phòng dịch.

Không chỉ trên tuyến quốc lộ và các ngả vào ra TP. Hà Tĩnh, tại các địa bàn có dịch như huyện Thạch Hà, thị xã Hồng Lĩnh, Lộc Hà, Hương Sơn, Vũ Quang... hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cũng bám chốt 24/24h. Các anh hiểu chỉ một phút lơ là, một chiếc xe chạy qua cũng có thể gây thêm khó khăn cho công tác phòng, chống dịch.

Trong nhiều lần xuống động viên cán bộ, chiến sĩ tại các chốt, Đại tá Lê Khắc Thuyết, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh luôn ân cần chia sẻ về điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh của mỗi cán bộ, chiến sĩ tham gia “cắm chốt” để từ đó có sự hài hòa trong bố trí lực lượng. Giám đốc Công an tỉnh luôn động viên cán bộ, chiến sĩ vượt qua những khó khăn thường nhật để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Người dân hỗ trợ Công an nhu yếu phẩm.

Người dân hỗ trợ Công an nhu yếu phẩm.

3. Những ngày qua, được chứng kiến người dân Hà Tĩnh cùng chính quyền địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chúng tôi cảm nhận được nghĩa đồng bào trong hoàn cảnh khó khăn khi người dân hỗ trợ nước, thực phẩm và bố trí nấu ăn cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các các điểm chốt, các khu cách ly. Nhiều người sẵn sàng đi chợ thay cho bà con trong các khu vực giãn cách xã hội, trong các khu cách ly để mua các đồ thiết yếu, sinh hoạt hằng ngày, bảo đảm mọi thứ không bị đảo lộn, không có bất kỳ ai bị bỏ rơi, thiếu thốn, khốn khổ trong đợt dịch này. Ở đâu thiếu thốn, ở đâu khó khăn, sẽ có một lực lượng hậu phương hùng hậu tiếp tế đủ mọi mặt.

Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại úy Nguyễn Chí Thái, Công an xã Tân Lâm Hương, huyện Thạch Hà bảo rằng, không chỉ trong mỗi anh em ở điểm chốt, mà trong mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định cố gắng hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Trời nắng nóng, nhiều anh em thiếu ngủ, ăn uống có khi qua quýt song, mỗi người luôn được tiếp thêm sức mạnh là tình cảm của người dân dành cho cán bộ, chiến sĩ công an và lực lượng phòng, chống dịch.

Cán bộ, chiến sĩ trực chốt sửa lán sau cơn bão.

Cán bộ, chiến sĩ trực chốt sửa lán sau cơn bão.

“Trong khó khăn, thử thách, chúng tôi càng hiểu hơn những tình cảm, những tấm lòng của người dân dành cho lực lượng Công an. Khi suất cơm, chai nước, khi thì túi bánh mì, lúc là lời động viên. Tất cả những điều bình dị ấy thật ấm áp và thiêng liêng. Làm nhiệm vụ trên trận tuyến này, chính thế trận lòng dân giúp chúng tôi vượt qua mọi gian nan, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”, Thiếu tá Nguyễn Đình Sơn, cán bộ Phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh Hà Tĩnh tăng cường cho địa bàn TP. Hà Tĩnh chia sẻ.

Lý Hoàng

Các tin khác

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Mạnh tay với xe điện độ, chế

Thời gian qua, lực lượng chức năng ghi nhận tình trạng độ chế xe đạp điện có xu hướng gia tăng, nhất là trong giới trẻ. Nhiều phương tiện bị thay đổi kết cấu ban đầu, tăng tốc độ, loại bỏ các yếu tố an toàn. Điều đáng nói, không ít doanh nghiệp trở thành lò độ chế tiếp tay cho tình trạng này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

“Mỹ phẩm tả pí lù” gắn mác tiên dược

Bằng ngôn từ quảng cáo mỹ miều cùng dàn người mẫu AI, các loại kem trộn đến từ Châu âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc… với công dụng “trắng cấp tốc, siêu trắng”. Sự thật sau loại “tiên dược” làm đẹp ấy, là một mớ “tả pí lù” không nguồn gốc xuất xứ, giả nhãn mác và các thương hiệu nổi tiếng.

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Bát nháo hội nhóm chứng khoán “chui”

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Telegram, Zalo… xuất hiện dày đặc những hội nhóm tự xưng là “chuyên gia đầu tư”, “room VIP”, “tín hiệu nội bộ” với lời mời gọi hấp dẫn: lợi nhuận 10-30% mỗi tháng, “đánh đâu thắng đó”, có “đội lái” hỗ trợ kéo giá cổ phiếu. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng ấy là một kịch bản quen thuộc: lôi kéo nhà đầu tư nhỏ lẻ tham gia để rồi trở thành nạn nhân của chiêu trò “lùa gà” của các “chuyên gia tự phong”.

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Chuyện chưa kể về "giữ lá chắn xanh" với ma túy ở vùng cao

Từ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền cơ sở đến ý thức tự giác ngày càng nâng cao của người dân, “lá chắn” phòng, chống ma túy ở Kim Đồng (Cao Bằng) đang được gia cố vững chắc từng ngày. Không chỉ đẩy lùi hiểm họa tệ nạn, địa phương còn từng bước xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, hướng tới sự bình yên bền vững, minh chứng rõ nét khi Kim Đồng trở thành một trong 14 xã không ma túy của Cao Bằng năm 2025.

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Hành trình “giữ người ở lại với cuộc đời”

Sau hơn một năm tiếp nhận và vận hành, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Cao Bằng không chỉ là nơi điều trị mà đang trở thành nơi khơi dậy ý chí, thay đổi nhận thức và mở ra cơ hội làm lại cuộc đời cho hàng trăm học viên. Trong kỷ luật và tình người, những phận đời từng lầm lỡ đang từng ngày bước ra khỏi bóng tối.

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Góp sức người “xây” tri thức vùng biên

Khát vọng cho vùng biên có những ngôi trường liên cấp, cho giáo dục vùng cao tiến kịp với đồng bằng, cho những học trò đồng bào tiếp cận với tri thức. Những điều đó khiến màu áo xanh bạc thêm trong nắng gió biên thùy.

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Đừng tự biến mình thành tội phạm sau những chầu say xỉn

Cuộc sống hàng ngày có hàng trăm lý do để người ta rủ nhau đi uống rượu, bia.... Tuy nhiên, trên thực tế có nhiều người thường xuyên sử dụng quá mức, người nghiện thì sử dụng thay nước dẫn đến tình trạng tổn thương thần kinh, không kiểm soát được bản thân nên thường chấp những chuyện nhỏ nhặt rồi gây gổ, đánh nhau, thậm chí có những trường hợp còn tấn công, gây án mạng thương tâm cho bạn nhậu.

Những đứa trẻ “lạc đường”

Những đứa trẻ “lạc đường”

Dù lực lượng chức năng đã xử lý quyết liệt và sau một thời gian tạm lắng thì gần đây, tại một số tỉnh, thành ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên, khi màn đêm buông xuống, một số nhóm thanh thiếu niên (trong đó có nhiều đối tượng dưới 16 tuổi) tụ tập rồi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép...

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò - nét văn hóa đặc sắc của người Mông

Chọi bò hay “Bò chận” là lễ hội văn hóa của người Mông đã có từ rất lâu.  Người Mông thường tổ chức lễ hội được xem là biểu trưng sức mạnh của dân tộc vào dịp tết đến xuân về, cũng có thể là các dịp lễ lớn trong năm như ngày quốc khánh 2/9 hay dịp giải phóng đất nước 30/4…

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

Gặp lại những người bảo vệ kho vàng Ngày Giải phóng

34 người lính trong Đoàn C282Q là những thanh niên ưu tú, được tuyển chọn từ nhiều vùng quê, được huấn luyện bài bản, nghiêm ngặt để thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt không ai biết trước. Ngày Giải phóng, nhiệm vụ bí mật chính là tiếp quản hầm vàng, kho tiền, cảng hàng hóa. Công việc không có bom rơi, đạn nổ nhưng không kém phần cam go, khốc liệt. Đó là cuộc chiến đấu vượt lên chính mình, chiến thắng sự cám dỗ vật chất, giữ vững phẩm giá của người lính Cụ Hồ.

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

Nghe đài, làm báo trong “địa ngục” Côn Đảo

51 năm trôi qua, thế hệ những người tù Côn Đảo ngày ấy không còn nhiều nữa. Nhưng, năm nào cũng vậy, những người còn sống gặp nhau, kể lại góc khuất rất con người về tình bạn trong tù, vết sẹo còn chưa lành, bao lần tuyệt thực đến kiệt quệ. Điều đặc biệt, giữa bóng tối tù đày, trong xiềng xích, đói khát và khổ đau, người tù vẫn viết báo, nghe radio, truyền tin...

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

“Cơn sốt” trải nghiệm và những rủi ro tiềm ẩn

Trào lưu “đi để trải nghiệm” nở rộ, kéo theo nhiều tour trekking (đi bộ dã ngoại, leo núi dài ngày) tự phát trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những chuyến đi được quảng cáo hấp dẫn ấy là không ít rủi ro, tai nạn và những bất cập trong cách tổ chức, quản lý.

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Afganistan trên hành trình loại bỏ cây thuốc phiện

Khi Taliban trở lại nắm quyền tại Kabul tháng 8/2021, ít ai hình dung rằng chính quyền từng bị phương Tây coi là “nhà nước ma túy” lại khởi đầu một trong những cuộc triệt phá cây thuốc phiện lớn nhất trong lịch sử. Nhưng đằng sau cuộc cách mạng đó là một cuộc khủng hoảng nhân đạo kèm theo những câu hỏi chưa có lời đáp về tính bền vững của công cuộc này.

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Cặp vợ chồng trẻ “khởi nghiệp” sai hướng

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa ra quyết định khởi tố vụ án cho vay lãi nặng trên không gian mạng đối với Nguyễn Ngọc Tuấn (sinh năm 1991, trú tỉnh Ninh Bình) và vợ là Huỳnh Thị Thanh Trúc (sinh năm 2002, trú tại tỉnh Kiên Giang). Sau khi kết hôn, cặp vợ chồng này đến Huế lập nghiệp.

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Vì sao “Bà trùm” đổ được hàng chục ngàn tấn chất thải ra môi trường?

Dưới lớp vỏ bọc là những doanh nghiệp môi trường có đầy đủ giấy phép, “nữ quái” Lê Thị Thùy Trang đã thiết lập một mạng lưới khép kín để thu gom hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp rồi âm thầm đổ thẳng ra môi trường. Những đồng tiền vàng chói lọi thu về từ việc “bán đứng” môi trường sống đã bị lực lượng Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Kinh tế phanh phui trong một chuyên án nghẹt thở.

Lững lờ Pô Kô

Lững lờ Pô Kô

Chảy ngược về phía tây và có những đoạn trở thành biên giới tự nhiên giữa hai quốc gia, con sông huyền thoại ở bắc Tây Nguyên vẫn lững lờ trôi mang phù sa tưới tắm đôi bờ, nảy nở sinh sôi những mạch ngầm hy vọng cho tương lai.

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ giả biến thành món hàng chợ đen

Sổ đỏ, chứng thư pháp lý quan trọng bậc nhất, đang bị làm giả và rao bán tràn lan trên mạng xã hội, biến thành công cụ cho các đường dây lừa đảo tinh vi, đe dọa trực tiếp đến tài sản và gây nên sự hoang mang cho người dân.

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Chàng Trung úy đa tài, đam mê sống xanh

Không chỉ hoàn thành tốt công việc chuyên môn, trung úy Phạm Minh Hiếu còn say mê nghiên cứu khoa học và lan tỏa sống xanh bằng phương pháp ủ rác hữu cơ Bokashi.

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

“Cò mồi” lộng hành nhà ở xã hội

Khi những trò lừa truyền thống hết tác dụng, hiện nay lực lượng “cò mồi” nhà ở xã hội lại tung ra hàng loạt chiêu bài mới như, “chủ đầu tư”, “người bên trong” hay “suất đặc biệt” để lôi kéo, dẫn dắt nộp hồ sơ, nhận cọc, chuyển tiền giữ chỗ…

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Chặn “cái chết trắng” nơi biên cương Cao Bằng

Từ chuyên án lớn thu giữ gần chục bánh heroin đến những vụ việc nhỏ lẻ được phát hiện kịp thời, lực lượng Công an và Biên phòng đang siết chặt từng “mắt xích”, quyết chặn đứng ma túy từ cửa ngõ, giữ bình yên cho nội địa.