Đổ nợ vì tin vào “mác” cán bộ, nhân viên ngân hàng

Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng là cán bộ của một số ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo đang bị tạm giam, còn các bị hại cho vay mượn tiền thì bỗng dưng trở thành “con nợ”.

“Ôm nợ” vì vay tiền cho cán bộ ngân hàng mượn

Cuối năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Võ Chí Thành (sinh năm 1992, trú phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Là cán bộ tín dụng tại một ngân hàng đóng trên trên địa bàn tỉnh nên Võ Chí Thành có nhiều mối quan hệ quen biết, trong đó, có một khách hàng (xin giấu tên, trú tại phường Xuân Phú, TP Huế) thường xuyên gửi tiết kiệm tại ngân hàng Thành đang làm việc. Thành đã nhiều lần mượn tiền của khách hàng này để làm thủ tục đáo hạn ngân hàng cho khách. Đồng thời, Thành còn rủ khách hàng này cùng góp tiền mua bất động sản.

Do mối quan hệ thân quen nhiều năm, khi nghe Thành đặt vấn đề mượn tiền làm đáo hạn ngân hàng cho khách thì khách hàng này đã tin tưởng và nhiều lần chuyển tiền cho Thành mượn. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thành không làm thủ tục đáo hạn cho khách mà dùng toàn bộ số tiền đó để trả nợ cá nhân.

Được biết, khách hàng này đã 3 lần chuyển cho Thành mượn với tổng số tiền 8,3 tỷ đồng. Để có số tiền 8,3 tỷ đồng cho Thành mượn, khách hàng này đã phải giấu người thân vay mượn của người quen, bạn bè số tiền hơn 5 tỷ đồng. Lúc cho mượn, Thành nói với khách hàng này chỉ mượn khoảng 1 tuần để làm dịch vụ đáo hạn, đến khi ngân hàng giải ngân, sẽ gửi lại nhưng không ngờ Thành đã chiếm đoạt.

Đổ nợ vì tin vào “mác” cán bộ, nhân viên ngân hàng -0
Cơ quan điều tra đọc lệnh bắt tạm giam đối với Võ Chí Thành.

Không chỉ có khách hàng ở phường Xuân Phú nói trên sập bẫy lừa của Võ Chí Thành, mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT xác định, với thủ đoạn mượn tiền làm đáo hạn ngân hàng và góp vốn mua bán bất động sản, Thành còn lừa đảo của nhiều người khác với tổng số tiền đối tượng chiếm đoạt của các bị hại là hơn 25 tỷ đồng.

“Khi nghe Thành nói cần mượn 2 tỷ đồng để làm đáo hạn, chỉ vài ngày trả lại, dù lúc này, tôi chỉ có 500 triệu đồng nhưng vẫn mượn thêm bà con cho đủ 2 tỷ đồng để đưa cho Thành. Sở dĩ tôi giúp Thành là vì biết Thành làm ở ngân hàng uy tín nên tin tưởng. Giờ đây, Thành bị bắt, tôi không biết lấy tiền ở đâu để trả cho những người bà con. Thật sự tôi rất mệt mỏi, hoang mang khi tự dưng trở thành con nợ”, một khách hàng chia sẻ.

Thế chấp nhà, đất, vay tiền cho kẻ lừa đảo mượn

Cơ quan chức năng Thừa Thiên Huế vừa quyết định khởi tố, bắt giam một nhân viên ngân hàng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền 5 tỷ đồng. Ngày 4/10, theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Ngô Đình Quốc (SN 1990, trú TP Huế) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo Điều 175, Bộ luật Hình sự. Theo hồ sơ vụ án, từ hoạt động kinh doanh bất động sản và làm thủ tục vay vốn tại một chi nhánh ngân hàng ở Huế, anh N.S.Đ (trú tại phường An Cựu, TP Huế) có mối quan hệ thân thiết với Ngô Đình Quốc - cán bộ tín dụng chi nhánh ngân hàng này.

Trong quá trình quen biết, khi có giao dịch về buôn bán bất động sản, anh Đ thường dẫn Quốc đi cùng để nhờ Quốc đứng tên chủ sở hữu trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thuận tiện cho việc giao dịch và mua bán. Sau khi giao dịch thành công, anh Đ thường cho tiền Quốc. Đồng thời, thấy Quốc cư xử đàng hoàng, lễ phép nên anh tin tưởng và xem Quốc như con cái trong gia đình.

Cuối tháng 9/2022, Quốc đặt vấn đề với anh Đ để hỏi vay số tiền 5 tỷ đồng. Anh Đ. trả lời không có tiền thì Quốc lấy lý do có bà chị tên là N.T.N.B hiện nay có nhà, xưởng may tại tỉnh Đồng Nai và đang thế chấp tại ngân hàng, đến thời kỳ trả nợ nhưng không có tiền trả. Vì vậy, Quốc đề nghị anh Đ thế chấp căn nhà của mình tại đường Đội Cung, phường Phú Hội, TP Huế rồi lấy số tiền 5 tỷ đồng cho Quốc mượn để trả tiền nợ giúp chị N.T.N.B. Theo lời của Quốc, khi có tiền, Quốc sẽ đem tiền vào Đồng Nai lấy sổ đỏ căn nhà ra, đồng thời sẽ phân lô xưởng may thành các thửa đất nhỏ để bán rồi trả lại cho anh Đ. Tin tưởng Quốc là người đàng hoàng, có uy tín nên anh Đ đồng ý thế chấp thửa đất để cho Quốc mượn số tiền trên.

Đổ nợ vì tin vào “mác” cán bộ, nhân viên ngân hàng -0
Đối tượng Nguyễn Thị Lê Na lừa 7 tỷ đồng của 2 khách thường xuyên giao dịch với ngân hàng mà mình làm việc.

Sau khi ký hợp đồng tín dụng thế chấp thửa đất tại một ngân hàng chi nhánh tại tỉnh Thừa Thiên Huế và công chứng hợp đồng, ngân hàng đã giải ngân số tiền 4,9 tỷ đồng cho anh Đ vào tài khoản của N.T.B.Đ (vợ của Ngô Đình Quốc). Khi nhận được tiền vào tài khoản, theo yêu cầu của Quốc, chị N.T.B.Đ đã chuyển số tiền khoảng 4 tỷ đồng vào tài khoản của Quốc. Anh Đ chuyển thêm số tiền 790 triệu đồng của mình vào tài khoản của Quốc cho Quốc mượn. Thế nhưng, sau khi nhận được tiền, Quốc đã không chuyển tiền cho chị N.T.N.B như lời hứa ban đầu với anh Đ mà sử dụng toàn bộ số tiền này để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Ngô Đình Quốc về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 175, Bộ luật Hình sự. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tương tự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với Nguyễn Thị Lê Na (SN 1979, trú phường Xuân Phú, TP Huế) sau khi Na lừa 7 tỷ đồng của 2 bị hại. Theo hồ sơ vụ án, do có mối quan hệ thường xuyên giao dịch và quản lý nợ của anh V.N.H.P và chị H.T.H.P, Nguyễn Thị Lê Na - nguyên là nhân viên giao dịch ngân hàng đã đưa ra thông tin gian dối với anh P, chị P để vay tiền, mục đích đáo hạn ngân hàng và trả lãi đúng thời hạn. Trong khoảng thời gian từ ngày 17/8/2022 đến ngày 10/2/2023, tin tưởng Na, anh P và chị P đã đưa cho Na vay 4 lần với tổng số tiền là 7 tỷ đồng. Tuy nhiên, Na lấy số tiền này để trả nợ cho người khác và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Quá trình điều tra, Cơ quan công an xác định, vào khoảng đầu tháng 2/2023, anh V.N.H.P có nhu cầu vay thêm tiền nên đặt vấn đề với Na nâng hạng mục gói vay đang thế chấp nhà đất từ 3 tỷ đồng lên thành 5 tỷ đồng, Na đã đồng ý thẩm định, giải ngân và cho anh P vay thêm số tiền 1,8 tỷ đồng. Trong thời gian này, Na nợ chị N.T.T (trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế) số tiền hơn 2 tỷ đồng nên đề nghị anh P cho vay số tiền 1,8 tỷ đồng để đáo hạn ngân hàng, thời hạn vay từ 4 ngày đến 10 ngày, lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày và trả cả vốn, lãi của khoản vay 1 tỷ đồng đã vay trước đó nên anh P đồng ý.

Sau khi vay được số tiền này, Na đã chuyển khoản để trả nợ cho chị N.T.T. Đến ngày hẹn, Nguyễn Thị Lê Na đã không chịu trả lại tiền cho anh P và sau đó hẹn lần hẹn lỡ cho đến khi công bố không còn khả năng chi trả. Trước sức ép của nợ nần, Na phải thôi việc tại ngân hàng... Cơ quan công an đã khởi tố Nguyễn Thị Lê Na về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Đổ nợ vì tin vào “mác” cán bộ, nhân viên ngân hàng -0
Cơ quan điều tra tống đạt quyết định khởi tố đối với Ngô Đình Quốc.

Theo Cơ quan công an, hiện nay phương thức phạm tội của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn vay đáo nợ ngân hàng rất tinh vi. Theo cảnh báo, một số chiêu thức, thủ đoạn được các đối tượng tung ra và đã có không ít trường hợp bị “sập bẫy”. Trong đó, một số đối tượng thường khoe khoang có người thân làm ở ngân hàng hay quen biết nhiều người cần vay đáo hạn ngân hàng và đã thuyết phục những người khác đưa tiền cho mình để cho những người cần đáo hạn ngân hàng vay mượn. Với lời hứa, sau khi đáo hạn ngân hàng xong, người trung gian sẽ trả cả gốc lẫn lãi cao cho người đưa tiền cho họ. Thường những lần đầu phối hợp sẽ rất thuận buồm xuôi gió, người bỏ tiền cho mượn sẽ được người trung gian trả lại cả tiền gốc lẫn lãi rất nhanh và hậu hĩnh. Nhưng, khi đã lấy được niềm tin của người cho vay mượn tiền, đối tượng trung gian sẽ thực hiện hành vi chiếm đoạt trong những lần vay mượn tiền tiếp theo.

Ngoài ra, một số đối tượng đang làm việc trong ngân hàng hay chuyên làm công việc đáo hạn ngân hàng sẽ rủ rê những người thân quen hay người có tiền nhàn rỗi cùng chung vốn hoặc đưa tiền cho họ vay để làm đáo hạn ngân hàng. Những lần đầu được chia sòng phẳng, song khi có số lượng tiền lớn, nguy cơ các đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt.

Vì vậy, để khỏi “sập bẫy” đối tượng xấu dẫn đến “tiền mất tật mang”, nếu có tiền nhàn rỗi, người dân hãy đầu tư vào các tổ chức tín dụng hợp pháp, trường hợp cho vay mượn, phải xem người vay có khả năng trả nợ hay không hoặc chỉ cho vay khi có tài sản thế chấp...

Hải Lan

Các tin khác

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Dẹp ma trận hóa đơn khống cùng công ty “ma”

Thời gian qua, tình trạng thành lập các doanh nghiệp “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) trái phép đang diễn biến hết sức phức tạp với quy mô đặc biệt lớn, thủ đoạn tinh vi.

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Những ác nhân mang danh “cha - mẹ”!

Đối với hầu hết các bậc cha mẹ, trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của xã hội nên cần dành tình yêu thương, che chở, chăm sóc, dạy dỗ tốt nhất. Tuy nhiên, vẫn còn những trường hợp lại xem thành viên nhỏ là gánh nặng, gây cản trở công việc làm ăn nên cứ mỗi khi gặp phải những vấp váp trong cuộc sống là trút những trận đòn roi, thậm chí dùng nhục hình lên cơ thể các cháu để xả giận.

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

Đào vàng online, vỡ mộng giấc mơ làm giàu xuyên biên giới

“Đào vàng ảo, nhận vàng thật” là những lời mời gọi béo bở thu hút đông đảo thợ đào khắp nơi tìm về các “mỏ vàng” xuyên biên giới, nuôi dưỡng giấc mơ giàu sang. Thế nhưng, vàng đâu không thấy, chỉ thấy “vàng mắt” vì rơi vào bẫy lừa đảo…

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Kẻ mạo danh và tấn bi kịch của niềm tin

Một người bán thịt nặng gần 100kg, gần như không biết tiếng Pháp, lại có thể khiến một người mẹ quý tộc tin rằng đó là đứa con trai thanh lịch của mình. Cuộc nhận mặt kỳ lạ tại Paris năm 1867 không chỉ mở đầu cho một trong những vụ mạo danh chấn động nhất lịch sử tư pháp Anh, mà còn phơi bày một nghịch lý tàn nhẫn: Đôi khi con người ta thèm khát một lời nói dối dễ tin hơn là chấp nhận một sự thật đã biến mất. Vụ việc vì thế không còn dừng lại ở một màn lừa đảo cá nhân mà trở thành điểm tụ của những bất mãn xã hội âm ỉ trong lòng nước Anh thời nữ hoàng Victoria.

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Chiêu lừa tinh vi từ những “suất nội bộ giá rẻ”

Những lời chào mời “suất nội bộ giá rẻ” đang lan tràn trên mạng xã hội, được dàn dựng bằng kịch bản ngày càng tinh vi từ fanpage giả, giao dịch ảo đến giấy tờ giả, biến niềm tin của người mua thành công cụ để chiếm đoạt tài sản. Không ít nạn nhân chỉ nhận ra mình sập bẫy khi đã mất hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ đồng và rơi vào vòng xoáy tranh chấp pháp lý kéo dài.

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Bí hiểm người mẹ Mỹ khủng bố tin nhắn con gái

Một nữ sinh trung học ở Mỹ liên tục nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ khủng bố tinh thần, xúi giục tự tử trong hơn một năm, cho đến khi cảnh sát vào cuộc, phát hiện người gửi không phải ai khác, mà chính là mẹ cô?!

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Israel thông qua dự luật tử hình đối với tội danh khủng bố

Quốc hội Israel (Knesset) vừa thông qua một trong những dự luật gây tranh cãi nhất thời gian gần đây: áp dụng án tử hình đối với tội giết người do khủng bố. Văn bản này tập trung vào các vụ án được xét xử bởi Tòa án quân sự ở Bờ Tây sông Jordan, đồng nghĩa với việc đối tượng chịu tác động chủ yếu là người Palestine, dù văn bản luật không trực tiếp đề cập đến quốc tịch hay nguồn gốc sắc tộc của bị cáo. Bài viết phân tích những khía cạnh pháp lý và tác động an ninh xung quanh dự luật này.

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Bên trong những “nhà máy lừa đảo” xuyên quốc gia

Ẩn sau những vụ lừa đảo trực tuyến liên tục gia tăng thời gian qua là một thực tế ít được nhìn thấy: hàng chục nghìn người bị dụ dỗ, cưỡng ép hoặc mua bán để làm việc trong những trung tâm lừa đảo. Đây không đơn thuần là những tụ điểm tội phạm nhỏ lẻ, mà đã tiến hóa thành một hệ thống vận hành khép kín, nơi ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân mỏng manh đến mức đáng sợ. Khi tội phạm công nghệ cao được tổ chức hóa theo quy mô tập đoàn, các quốc gia đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng kép: an ninh mạng và buôn bán người.

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Cẩn trọng bẫy vàng giá rẻ trên mạng xã hội

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Khi AI thành công cụ của tội phạm có tổ chức

Chúng không cần phá khóa, cũng không cần đột nhập máy chủ. Điều chúng cần đơn giản hơn nhiều: khiến bạn tin. Tin vào khuôn mặt người đồng nghiệp quen thuộc trên màn hình, tin vào giọng nói của “sếp” trong điện thoại, tin rằng mọi thứ vẫn đang vận hành đúng quy trình. Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI), điểm yếu lớn nhất của hệ thống an ninh không còn nằm ở công nghệ, mà nằm ở nhận thức con người.

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Giải mã vụ mất tích bí ẩn suốt 66 năm

Một gia đình ở Mỹ rời nhà đi hái cây Giáng sinh rồi biến mất không dấu vết suốt 66 năm, cho đến khi chiếc xe của họ được kéo lên từ đáy sông, cùng câu trả lời mà cả một thế hệ đã chờ đợi.

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

Đối tượng sinh năm 1992 nhưng tạo dựng được vỏ bọc hoàn hảo trong vai “cán bộ Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng” hoặc “Phó Vụ trưởng Ban Nội chính Trung ương, có bố là trung tướng quân đội” để tiếp cận lãnh đạo nhiều đơn vị ở tỉnh Bắc Ninh, thu thập thông tin liên quan đến công tác nhân sự của tỉnh, các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh, sau đó nhận xin việc, chạy dự án cho các cá nhân, công ty có nhu cầu tìm kiếm việc làm, đối tác kinh doanh hoặc huy động vốn đầu tư vào dự án rồi chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, trong đường dây còn có nhiều đối tượng giả danh cán bộ Cục Quản lý vốn, Bộ Tài chính; Thiếu tướng, cán bộ của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng..., có quan hệ mật thiết với các lãnh đạo, có thể xin được dự án đầu tư xây dựng. Bằng sự kiên trì, tỉ mỉ, tinh thông nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bóc gỡ đường dây lừa đảo trên, bắt giữ 5 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan đến việc phạm tội của chúng.

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Ngăn chặn thuốc lá lậu - cần biện pháp từ gốc rễ

Thời gian qua, dù lực lượng chức năng rất quyết liệt vào cuộc nhằm ngăn chặn triệt để hành vi buôn lậu thuốc lá, song với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, các đối tượng buôn lậu vẫn tìm mọi cách, lợi dụng các kẽ hở để đưa mặt hàng này vào tiêu thụ trong thị trường nội địa vì mức siêu lợi nhuận. Điều này không chỉ gây thất thu ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội.

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Jonathan Wild: Ông trùm tội phạm đội lốt người thực thi công lý

Đầu thế kỷ XVIII, London từng tin rằng Jonathan Wild (1683-1725) là người giúp lập lại trật tự trong một thành phố đầy rẫy trộm cắp. Nhưng điều lịch sử sau này phơi bày lại hoàn toàn ngược lại: người đàn ông được tôn vinh là “Tổng Tư lệnh chống trộm” ấy thực chất lại là kẻ tổ chức và điều hành một trong những mạng lưới tội phạm tinh vi có tổ chức đầu tiên trong lịch sử nước Anh - mô hình mà nhiều nhà nghiên cứu coi là tiền thân của mafia hiện đại.

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Vụ án không có thi thể, không có hung thủ, không có sự thật

Tháng 11/1938, Percy Waddington bước vào đồn cảnh sát Halifax với chiếc áo khoác bị rách toạc và lời khai run rẩy: ông vừa bị một kẻ lạ mặt dùng dao tấn công giữa phố. Các điều tra viên lắng nghe, ghi chép rồi bắt đầu đặt câu hỏi. Mười hai giờ sau, trong phòng thẩm vấn của cảnh sát, khi các câu hỏi đi vào chi tiết - vị trí, khoảng cách, hướng tấn công, Percy Waddington không còn giữ được câu chuyện của mình. Ông đổ sụp và thú nhận: vết rạch trên áo là do chính ông tạo ra. Đó là khoảnh khắc cả một cơn ác mộng kéo dài ba tuần của thị trấn Halifax bắt đầu sụp đổ. Nhưng để hiểu vì sao hàng nghìn người dân bình thường lại có thể bị cuốn vào một cơn loạn thần tập thể đến vậy, phải quay ngược thời gian về những ngày đen tối trước đó.

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Bẫy lừa khi vay tiền qua app trên mạng xã hội

Gần đây thủ đoạn lừa đảo vay tiền nhanh không cần thế chấp qua app “đen” diễn biến phức tạp, bọn lừa đảo giăng sẵn bẫy yêu cầu người vay tải app về điện thoại theo đường link mà chúng cung cấp rồi giở trò, rằng người vay đã thao tác sai nên muốn nhận được tiền ngay phải nộp một số tiền nhất định... Do lơ là cảnh giác, hơn nữa lại trong tình huống cấp bách, người vay nhắm mắt làm theo và đến khi các đối tượng lừa đảo đánh sập trang thì mới biết mình đã bị lừa.

Phá án nhờ dữ liệu số

Phá án nhờ dữ liệu số

Một loạt vụ giết người trên bãi biển Gilgo ở Mỹ chỉ được giải mã khi dữ liệu số và DNA phả hệ lần đầu tiên hợp nhất những hồ sơ rời rạc nhiều thập kỷ thành một bản đồ tội ác thống nhất.

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

FBI: Tin tặc dùng Telegram phát tán mã độc

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) vừa phát đi cảnh báo về làn sóng tấn công mạng gia tăng, trong đó các nhóm tin tặc bị phát hiện lợi dụng ứng dụng Telegram để phát tán mã độc trên diện rộng.

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Cái kết đắng của những chủ trang hàng triệu theo dõi

Chỉ một bài đăng trên fanpage đông người theo dõi có thể khiến một doanh nghiệp lao đao sau vài giờ. “review” không còn đơn thuần là chia sẻ trải nghiệm mà đã trở thành công cụ gây sức ép, thậm chí trục lợi, và rất dễ vi phạm pháp luật khi kẻ review sử dụng chính bài viết của mình để làm phương tiện tống tiền.