Có một người tên là Hồ Lai, lúc nào cũng nhàn rỗi chẳng có việc gì làm. Anh ta lười biếng và không làm bất cứ công việc nào cho tử tế. Bị gia đình thúc giục, anh ta vay mượn tiền và gom góp đủ để mua một chiếc xe máy cũ rồi bắt đầu buôn bán rau củ.
Thời gian gần đây, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng là cán bộ của một số ngân hàng đóng trên địa bàn tỉnh có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng. Các đối tượng lừa đảo đang bị tạm giam, còn các bị hại cho vay mượn tiền thì bỗng dưng trở thành “con nợ”.
Bằng chiêu bài vay mượn tiền, góp vốn kinh doanh, đối tượng Trần Thị Như Ý đã lừa đảo nhiều người dân ở địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, qua đó chiếm đoạt số tiền hàng chục tỷ đồng.
Trong lúc bàn luận về việc tiền bạc để cho con trai lớn đi bộ đội, do không thống nhất với vợ trong việc phải đi vay mượn tiền, vợ chồng anh Sang, chị Danh đã xảy ra tranh cãi quyết liệt. Mâu thuẫn đến đỉnh điểm khi anh Sang không kiềm chế được cơn tức giận, đã cầm cây rựa chém liên tiếp 5 nhát vào đầu vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử.
Từ năm 2013 đến nay, do không có tiền trả nợ, giữa vợ chồng bà Nhung - ông Hải và các chủ nợ xảy ra tranh chấp nhà máy cà phê trên. Tòa án các cấp và Cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa đã vào cuộc xử lý, nhưng kết quả có nhiều biểu hiện bất thường, khuất tất…
Nga cùng Ngà đã vay mượn tiền của nhiều cá nhân, doanh nghiệp để tạo nguồn vốn kinh doanh. Tuy nhiên, do làm ăn thua lỗ nên vợ chồng Nga rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán. Tổng cộng, Nga và Ngà đã chiếm đoạt trên 136 tỷ đồng của 10 cá nhân và 5 doanh nghiệp.
Trước khi hẹn anh Cường về để nói chuyện, Tùng (em họ trú cùng xóm) đã thủ sẵn một con dao nhọn, và dùng chính con dao trên đâm anh Cường khiến nạn nhân tử vong.