Đạo diễn phim đương đại nổi tiếng nhất Italia: “Việt Nam tặng cho tôi một cơ hội quý”

Genovese tốt nghiệp ngành Kinh tế & Thương mại và bắt đầu làm việc trong một công ty quảng cáo. Hoạt động nổi bật trong lĩnh vực này, ông ký kết được hàng trăm hợp đồng dài hạn với các đối tác tầm cỡ và giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Để kỉ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Italia (1973 - 2018) và 5 năm quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai bên (2013 - 2018), Đại sứ quán Italia đã lần đầu tiên tổ chức Tuần lễ phim Italia tại Việt Nam (diễn ra từ 20 đến 23-9), nhằm tăng cường trao đổi văn hóa giữa Rome và Hà Nội. Nhân dịp này, tôi có may mắn được trò chuyện với một vị khách mời danh dự đặc biệt của sự kiện - Paolo Genovese, đạo diễn nổi tiếng của Italia được làng điện ảnh thế giới đánh giá rất cao. Dù chưa biết nhiều về Việt Nam, nhưng ông chia sẻ rằng "Việt Nam tặng cho tôi một cơ hội quý ".

Luôn ước mơ nhưng phải giữ chân mình chạm đất

Đã thành thói quen, mỗi lần trước khi xách đồ nghề đi gặp gỡ một nhân vật đặc biệt cho bài phỏng vấn của mình, tôi thường tìm hiểu rất kỹ về tiểu sử, con đường sự nghiệp và thành tựu của người đó để có cái nhìn tổng thể và nhịp nhàng "tung hứng" cùng nhân vật.

Đạo diễn Paolo Genovese giành được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá cho bộ phim "Người lạ hoàn hảo". Nguồn: Filmtekercs.
Đạo diễn Paolo Genovese giành được nhiều giải thưởng quốc tế danh giá cho bộ phim "Người lạ hoàn hảo". Nguồn: Filmtekercs.

Lần này cũng vậy, tôi đọc nhiều về đạo diễn Paolo Genovese từ các nguồn tư liệu. Genovese tốt nghiệp ngành Kinh tế & Thương mại và bắt đầu làm việc trong một công ty quảng cáo. Hoạt động nổi bật trong lĩnh vực này, ông ký kết được hàng trăm hợp đồng dài hạn với các đối tác tầm cỡ và giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

Nhưng rồi điều gì khiến ông quyết định "lấn sân" sang sản xuất phim và trở thành một đạo diễn tài ba nổi tiếng thế giới như ngày hôm nay thì thực sự tôi chưa "nảy số" kịp. Vì vậy, cuộc trò chuyện giữa tôi và người đàn ông trung niên có dáng dấp "phủi bụi" này bắt đầu bằng chính dấu hỏi lớn ấy.

"Ngay từ khi còn bé, tôi đã rất thích kể chuyện, rất thích ghi lại những sự việc xảy ra hàng ngày xung quanh tôi. Năm 18 tuổi, tôi từng ước mình trở thành một đạo diễn. Nhưng bạn biết đấy, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình trung lưu, không có truyền thống làm phim.

Vì thế, khi cuộc sống còn nhiều cái khó, tôi luôn cố gắng giữ chân mình chạm đất và đó là lý do tôi chọn học kinh tế", ông Genovese chia sẻ. Giống với những người Italia khác mà tôi từng tiếp xúc có thói quen "uống cafe thay nước lọc", đạo diễn Genovese ngắt mạch câu chuyện bằng việc nhấp một ngụm cappucino và nhoẻn miệng cười rất lạ.

Thấy tôi nhìn ông với chút "hoài nghi" về nụ cười đó, Genovese cười lớn: "Thực sự, bạn làm tôi nhớ lại cái ngày đưa ra quyết định táo bạo ấy. Tôi đã tự cho phép mình bị sa thải đấy". Thế rồi, vị đạo diễn với bộ ria mép đặc trưng của các quý ông vùng Địa Trung Hải tiếp tục câu chuyện của mình bằng giọng nói hào sảng: "Khi đó, tôi nghĩ mình đã có mọi thứ, một bằng về kinh tế, một hợp đồng dài hạn với tư cách là đại diện quảng cáo cho một tập đoàn kiểm toán đa quốc gia tại Rome.

Tuy nhiên, trong một lần rời khỏi văn phòng để dạo bộ, tôi nghĩ mình thực sự phải làm gì đó khác đi, làm điều gì đó mà mình đam mê, không phải để lưu lại dấu ấn hay nổi tiếng mà để sống một cuộc đời thật xứng đáng. Và woahla, với chút tiềm lực sau nhiều năm lao động chăm chỉ, tôi bắt đầu chắp cánh cho ước mơ của mình". 

"Người lạ hoàn hảo" là một lời nhắc nhở

Chia sẻ về "Người lạ hoàn hảo", bộ phim ra mắt khán giả Việt Nam trong đêm công chiếu đầu tiên của tuần lễ phim, đạo diễn Genovese cho hay, chính ông cũng không thể đoán trước được bộ phim này lại được đón nhận tích cực đến vậy. Đến thời điểm hiện tại, "Người lạ hoàn hảo đã được công chiếu tại hơn 80 quốc gia và thu về trên 100 triệu Euro.

"Ban đầu, tôi chỉ đơn giản là muốn làm một bộ phim có chủ đề phản bội thôi, nhưng sự mường tượng vẫn còn chút mơ hồ. Rồi sau đó tôi đi vào toilet và trên tay thì vẫn cầm chiếc điện thoại di động. Ngay khi ấy, tôi biết mình phải làm gì. Tại sao không bắt đầu câu chuyện về sự phản bội thông qua chiếc điện thoại nhỉ? Điện thoại như một chiếc hộp đen vậy, sẽ bật mí rất nhiều điều về chủ nhân của nó, những khía cạnh mà có lẽ những người thân của họ cũng chưa từng biết đến".

Bộ phim kể về câu chuyện đời thường của bảy người bạn, trong đó có ba cặp vợ chồng. Vào một buổi tối nhật thực, họ cùng nhau dùng bữa và chơi một trò chơi với chiếc điện thoại. Khi có bất cứ tin nhắn hay ai đó gọi điện, để chứng minh sự minh bạch của mình, họ đều phải đọc và nghe công khai.

Theo nhà biên kịch nổi tiếng Rolando Ravello, bộ phim đã tái hiện một cách hài hước, có đôi chút "mỉa mai" nhưng không hề hời hợt về thực tế xã hội hiện đại. Thông qua câu chuyện về sự phản bội, "Người lạ hoàn hảo" còn đề cập đến một vấn đề sâu xa hơn là việc chúng ta dần trở nên xa cách, ít tương tác với nhau bởi luôn khư khư chiếc điện thoại trong tay, dù là trên giường ngủ, trong phòng vệ sinh hay kể cả là khi đang dùng bữa.

Đạo diễn Paolo Genovese (hàng đầu, giữa) và dàn diễn viên của "Người lạ hoàn hảo. Nguồn: cinamagazineweb.it

Đạo diễn Paolo Genovese (hàng đầu, giữa) và dàn diễn viên của "Người lạ hoàn hảo. Nguồn: cinamagazineweb.it

"Người lạ hoàn hảo" phát hành năm 2016, được trao hai giải hình ảnh đẹp nhất và kịch bản hay nhất trong Liên hoan phim quốc tế David di Donatello (Rome). Tiếp đó, "Người lạ hoàn hảo" được ca ngợi là bộ phim có kịch bản xuất sắc nhất tại Liên hoan phim quốc tế Tribeca 2016 (New York), đánh dấu một bước ngoặt lớn cho tên tuổi của Paolo Genovese.

"Rõ ràng đó là một bất ngờ. Tribeca là một trong những giải điện ảnh danh giá của thế giới nói chung và tại Mỹ nói riêng. Với tôi, nó không chỉ là chiến thắng của cá nhân hay một tập thể, mà tại Tribeca, ban giám khảo và các nhà phê bình khó tính nhất đã công nhận sức hút và tầm vóc của điện ảnh Italia", Genovese cho biết.

Bà Cecilia Picioni, Đại sứ Italia tại Việt Nam chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi được giới thiệu đến các khán giả Việt Nam bộ phim xuất sắc của đạo diễn Paolo Genovese. Trước khi nhận nhiệm kỳ Đại sứ tại Việt Nam, tôi đã từng làm Đại sứ tại Mỹ - nơi mà ngành công nghiệp điện ảnh phát triển nhất thế giới, nên tôi hiểu được sự cạnh tranh rất khốc liệt trong ngành này. Nhưng Paolo Genovese đã chứng minh được tài năng của ông ấy. Sau khi xem xong bộ phim, tôi cũng đã tự nhìn nhận lại mình, nhìn nhận lại cách mà tôi sử dụng điện thoại. Sự tương tác giữa người với người là vô cùng quan trọng. Vì thế, "Người lạ hoàn hảo" giống như một lời nhắc nhở, để chúng ta cùng gắn kết và yêu thương hơn". 

Đồng sản xuất phim "cộp mác" Việt Nam - Italia

Trước đây, tôi đã từng có cơ hội tiếp xúc với một số nhà văn nổi tiếng hay thậm chí là những chính khách của Italia. Phần lớn, họ là những người tương đối tỏ tường về Việt Nam. Nhưng với Genovese thì khác, ông không ngại ngần chia sẻ rằng ông có rất ít thông tin về điện ảnh Việt Nam. Ông cho biết, Việt Nam nói riêng hay các quốc gia Đông Nam Á nói chung rất hiếm khi có những buổi công chiếu phim tại Italia, nhưng đó không phải là vấn đề: "Lần này, Việt Nam tặng cho tôi một cơ hội quý. Với công nghệ hiện đại, ngày nay một chiếc iphone cũng đủ để làm ra một đoạn phim ngắn. Vì thế, kỹ thuật không còn là vấn đề đầu tiên nữa, điều quan trọng hơn cả là một ý tưởng tốt. Tôi muốn tự mình cảm nhận về con người và văn hóa Việt Nam, và những ý tưởng mới sẽ từ đó mà ra".

Chia sẻ thêm về quan điểm làm phim, Genovese cho biết, ông không chọn chạy theo xu hướng mà luôn muốn mang đến những góc nhìn thời đại cho từng sự việc. "Điện ảnh cũng như thức ăn vậy, bạn sẽ ngán khi ngày nào cũng phải ăn lại những món cũ.

Đôi lúc, bạn sẽ háo hức được ăn một chiếc hamburger cỡ lớn, nhưng thi thoảng sẽ muốn cảm nhận sự tinh tế từ món sushi hảo hạng. Tôi đã tìm thấy cái gọi là "cảm nghề" trong lần tới Hà Nội này và hy vọng sớm có thể làm phim về Việt Nam, hay thậm chí là cùng các bạn đồng sản xuất một bộ phim để đời cộp mác Việt Nam - Italia", đạo diễn Genovese hào hứng.    

Trước đó, trong buổi họp báo về Tuần lễ phim Italia, bàn về việc hợp tác giữa hai nước về mảng văn hóa trong tương lai, ông Vincenzo de Luca, Vụ trưởng Vụ Xúc tiến Kinh tế và Văn hóa, Bộ Ngoại giao Italia cho biết "Tuần lễ phim Italia lần thứ nhất" sẽ giúp khán giả Việt Nam hiểu rõ hơn về điện ảnh Italia. Đây được coi là tiền đề quan trọng cho việc hợp tác giữa hai quốc gia trong lĩnh vực điện ảnh nói riêng và lĩnh vực văn hóa nói chung. Ngoài ra, Italia và Việt Nam sẽ tiếp tục trao đổi để gia hạn một kế hoạch hành động cụ thể cho giai đoạn tiếp theo, trong khung Chương trình Hợp tác Văn hóa giữa Việt Nam và Italia.

Linh Đan

Các tin khác

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Đúng đắn nhưng cần hiệu quả

Tin vui cho những nghệ sĩ âm nhạc dân tộc Việt Nam là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phê duyệt đề án xây dựng Dàn nhạc Dân tộc Quốc gia Việt Nam vào ngày 22/4/2026 với quyết tâm triển khai ngay trong năm nay và dự kiến tổng kết vào năm 2031. Đây là một quyết định đúng đắn (dù hơi muộn) và cho thấy rõ chủ trương đầu tư cho phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện tại.

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Tạo sức bật cho văn nghệ sĩ sáng tạo

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh việc quảng bá, giới thiệu các tác phẩm nghệ thuật tiêu biểu thuộc các loại hình ca múa nhạc, kịch nói, cải lương, hát bội, xiếc, múa rối.

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Hiện hữu như “cái gì đó” và “không gì cả”

Nỗi sợ lớn nhất của tôi là gì? Là không gì cả. Phần lớn thời gian của tôi được dành để nỗ lực chứng minh rằng mình đáng được nhớ đến. Làm việc chăm chỉ hơn, mơ lớn hơn, nói “có” với những cơ hội - kể cả khi chúng vắt kiệt mình.

Kiến tạo văn hóa số

Kiến tạo văn hóa số

Người viết cho rằng: AI tạo sinh có thể cắt ghép, được dựng nên những hiện thực chưa từng có theo ý muốn của chúng ta. Giờ đây, thay vì nheo mặt để nhận diện tem mác, dấu hiệu hàng fake trên hàng hóa thì đến lúc đắn đo trước những tác phẩm: Liệu bài thơ này, bản nhạc kia, bức tranh nọ... có dấu hiệu can thiệp của AI hay không? Chúng ta sống với AI hay chúng ta sống bằng AI? Một câu hỏi khó trả lời.

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Sự hỗn loạn sắp chấm dứt?

Trong tháng 3/2026 vừa qua, số lượng các bản ghi âm bị từ chối phát hành qua nền tảng Tunecore của Công ty Believe đột nhiên tăng vọt. Và, tất cả những bản phát hành bị từ chối ấy đều có một điểm chung: đó là những bản nhạc được tạo ra bởi AI.

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Cơ hội mới cho hoạt động sáng tạo văn hóa

Chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã thành công tốt đẹp vào ngày 17/4, song báo chí trong và ngoài nước vẫn tiếp tục có nhiều bài viết đặc sắc, khẳng định quan hệ truyền thống gắn bó mật thiết giữa hai Đảng và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc cũng như tầm nhìn, định hướng trong việc nâng tầm kết nối chiến lược giai đoạn phát triển mới.

Mệnh lệnh của niềm tin

Mệnh lệnh của niềm tin

Hôm nay, cũng như mọi ngày, tôi dậy rất sớm, ngồi bên ly cà phê và lướt nhanh trên màn hình smartphone. Có lẽ, giờ này nhiều người cũng giống tôi tìm sự khởi đầu cho ngày mới bằng việc nhật tin tức sau một đêm - nguồn năng lượng mới từ sự trong trẻo tinh khôi của thiên nhiên và sự hào hứng của tinh thần.

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Văn hóa là động lực tăng trưởng mới

Tin vui cho giới làm phim Việt là tính đến trưa 10/4, theo thống kê của Box Office Vietnam (BOVN - trang web độc lập chuyên tổng hợp, phân tích và thống kê dữ liệu doanh thu phòng vé, số lượng vé và suất chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam), phim "Hẹn em ngày nhật thực" của đạo diễn Lê Thiện Viễn đã thu về hơn 81 tỉ đồng sau khi bắt đầu công chiếu từ cuối tháng 3 và vẫn đang giữ vững vị trí đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt (tính theo ngày).

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Luật hóa để bảo vệ "tài năng nhí"

Chuyện ồn ào trên mạng xã hội liên quan đến nữ ca sĩ Thiện Nhân và gia đình của cô chắc chắn là một chuyện không vui chút nào, đặc biệt là khi soi chiếu bằng các giá trị văn hóa Á Đông vốn coi trọng nền tảng tình cảm gia đình, quyến thuộc hơn là tài sản.

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

“GATO” - gieo mầm xấu độc!

Gần đây trong tiếng Việt có từ mới “GATO” nhanh chóng trở nên phổ biến. Viết tắt của “ghen ăn tức ở”, dịch sang tiếng Tây, tương đương từ “đố kỵ” - một trạng thái cảm xúc tiêu cực, khó chịu, ghen ghét, cay cú trước thành công, danh tiếng người khác.

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Văn học Việt Nam trong kỷ nguyên dịch chuyển

Trong bối cảnh văn hóa đọc Việt Nam đang chứng kiến những chuyển động chưa từng có, một hiện tượng nổi bật là sự trỗi dậy mạnh mẽ của sách ngoại văn, đặc biệt là qua các hiệu sách độc lập (indie) có giám tuyển. Không chỉ phản ánh nhu cầu cập nhật tri thức toàn cầu của lớp độc giả trẻ, hiện tượng này còn đặt ra những câu hỏi mang tính chiến lược về con đường đưa văn chương Việt Nam ra thế giới.

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Tôn vinh những giá trị văn hóa đích thực

Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động biểu diễn, trong đó nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt tình trạng hát nhép trên sân khấu. Việc này đã nhận được sự đồng thuận cao, không chỉ từ phía những nhà quản lý văn hóa mà cả với những người trực tiếp hoạt động biểu diễn, doanh nghiệp tổ chức biểu diễn.

AI - Tìm đâu ra người thật?

AI - Tìm đâu ra người thật?

Trí tuệ nhân tạo (AI) đã và đang thay đổi cách sách đi từ tay tác giả đến bạn đọc từ khâu sáng tác và biên tập đến in ấn và marketing. Không phải ai cũng hoan nghênh sự thay đổi này, và quả thực là ngoài một số lợi ích nhất định, việc sử dụng AI tràn lan cũng đem lại nhiều vấn đề làm đau đầu các nhà xuất bản, đơn cử như việc con người để cho AI thay thế tác giả và biên dịch viên.

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Đàm Khánh Phương: “Không bao giờ thơ chịu nước bán rao”

Trong đám tang nhà thơ Đàm Khánh Phương tại nhà tang lễ Đức Giang hôm ấy, ngoài nhà thơ Nguyễn Quang Thiều - Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam - có mặt và sau đó đọc điếu văn - tôi thấy không nhiều các nhà văn, nhà thơ khác đến đưa tiễn. Phương ít bạn, hay là khi khỏe mạnh, Phương đã có những điều làm bạn bè khó cảm thông?  

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Hầm trú ẩn của nhà thơ trong thời đại AI

Năm 2001, đạo diễn Steven Spielberg ra mắt bộ phim “A.I. - Artificial Intelligence”, kể về cậu bé robot David được lập trình để yêu thương vô điều kiện. Khi người mẹ nuôi bỏ rơi cậu giữa rừng, David bắt đầu hành trình 2000 năm đi tìm một ngày được sống bên bà. Khi những sinh vật tiến hóa đánh thức cậu giữa tàn tích băng giá, điều David xin không phải tri thức hay quyền năng, mà chỉ là một ngày được yêu thương.

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Bảo đảm quyền thụ hưởng văn hóa

Động viên đội ngũ văn nghệ sĩ sáng tạo luôn là một trong những chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong quá trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Văn hóa soi đường quy hoạch

Văn hóa soi đường quy hoạch

Gần đây, có hai sự việc nhận được khá nhiều sự quan tâm của dư luận, và vẻ bề ngoài, hai sự việc ấy không hoàn toàn liên quan tới nhau nhưng sâu trong bản chất, chúng lại có một điểm chung.

Sống để kết nối yêu thương

Sống để kết nối yêu thương

Sống là để kết nối những yêu thương, bởi cuộc sống có biết bao nhiêu điều đáng yêu mà chúng ta không thể kể tên hết được. Đó là một cảm nhận của người viết có được mỗi khi quan sát và lắng nghe từng thanh âm của cuộc đời. Dẫu biết hằng ngày vẫn xuất hiện cái ác, cái xấu nhưng còn có biết bao người tốt, bao hành động cao cả.

“Cái chết” của sách bìa mềm

“Cái chết” của sách bìa mềm

Cuộc cách mạng văn học hiện đại có sự đóng góp không hề nhỏ của sách bìa mềm. Những quyển sách bìa mềm được bày bán khắp mọi nơi với giá cả phải chăng đã đưa văn học đến với tất cả mọi thành phần trong xã hội.

Quyết liệt phát triển văn hóa

Quyết liệt phát triển văn hóa

Diễn biến mới nhất của việc triển khai Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam, do Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 7/1/2026, đó là Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển văn hóa Việt Nam đã có cuộc họp đầu tiên, trong tuần qua, với nhiều nội dung quan trọng.